1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kưa gái đã có chồng, thế nào nhỉ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi G_O_L_D, 10/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. G_O_L_D

    G_O_L_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Kưa gái đã có chồng, thế nào nhỉ?

    Có 1 em hồi học phổ thông thích mình nhưng mà hồi đó mình vô tư chỉ thích chơi chẳng để ý đến tình cảm, sau bẵng đi 1 thời gian ko gặp lại, giờ em nó lại có chồng rồi, nhưng mà xinh ra nhiều quá, tớ lại thấy thích mới chết chứ, các bạn bảo tớ nên làm thế nào đây?
  2. kicakicuc

    kicakicuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Là để yên cho người ta còn sống chứ sao
  3. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Gọi chồng em y'' ra quán cafe ,nói chuyện như những người đàn ông,bảo đảm lúc sau có khi anh này trở thành :"CU SỨT:
  4. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    Chắc đồng chí này lại muốn ăn thêm RAU hả?
  5. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Dẹp ngay, gái xinh thiếu gí, ai lại làm chuyện thất đức đó
  6. quatnan1000

    quatnan1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Đi mua khẩu súng, nấp vào bụi cây chờ chồng em đi làm về.
  7. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Để cho nhà người ta yên bác ơi ....Tội chết ^_^
  8. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    để cho người ta yên đi
  9. G_O_L_D

    G_O_L_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Nhiều bạn khuyên thôi làm mình cũng chột dạ. Nhưng mà gặp lại vẫn cảm thấy em ấy vẫn còn nguyên tình cảm với mình như ngày nào. Những cái liếc mắt dò xét phản ứng của mình, rồi lại thẹn thùng quay đi khi bắt gặp ánh mắt của mình... những câu nói mà trong đám đông bạn bè ồn ào chỉ có mình mới hiểu được em ý trách móc mình ra sao. Cảm thấy có lỗi, và hối hận quá, bây giờ thì mất em thật sự rồi. Lúc có thì chẳng biết nâng niu trân trọng, đến lúc xa rồi lại tiếc nuối. Mình ngu thật.
    Liệu có nên âm thầm đi bên em, nếu em trục trặc ko hạnh phúc thì mình lại đưa bờ vai ra cho em dựa, và an ủi em như ngày nào ko nhỉ. Ko biết em lấy chồng là vì tình yêu hay thất vọng vì mình quá ko nữa.
  10. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    bác có tự huyễn hoặc không đấy chứ người ta chồng con rồi , để ý bác làm cái giề nữa . Còn nếu bác vẫn muốn tiếp tuc cái ý thích của bác là phá hoại hạnh phúc nhà người thì bác đi hoc lớp Karatedo cấp tốc đi

Chia sẻ trang này