1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kưa lại ngyêu cũ ( for fun)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi meander, 13/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emsanphuthuy

    emsanphuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Thấy nguời ta hạnh phúc bạn bức xúc , cay cú thế cơ à? Thôi tha cho người ta đi, bạn k thấy thế là bạn ích kỉ sao? rồi bạn sẽ tìm đc hanhj phúc cho mình thôi.
    PS: sorry vì đã bàn lùi nhá, nếu k chỉ còn cách úp sọt bạn kia thôi, úp như nào thì bạn biết rồi còn gì.
  2. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Topic này đây hả => http://ttvnol.com/tvty/1141967.ttvn
    Theo cái này thì bạn là người bỏ đi trước mà, chứ có phải "Em sang đây thú thực cũng chỉ vì một người". Hay đây là anh khác ?
    P/s : Bạn đang ở Đức à ?
  3. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    dùng động từ mạnh bt, để mợ dùng động từ mạnh hơn . chuyện của bạn chủ thớt thật là vãi hà
    khó tư vấn lắm nếu chỉ có vài dòng dư của chủ thớt kể dư thế, tóm lại là ca này khó Vãi hà
  4. emsanphuthuy

    emsanphuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0

    [/quote] dùng động từ mạnh bt, để mợ dùng động từ mạnh hơn . chuyện của bạn chủ thớt thật là vãi hà
    khó tư vấn lắm nếu chỉ có vài dòng dư của chủ thớt kể dư thế, tóm lại là ca này khó Vãi hà
    [/quote]
    Chị ới, chị là thành viên trong Hội phát cuồng về Thím "Vũ Hà" à? .
    chống spam: Tớ tư vấn ở trên rồi nhá.
  5. meander

    meander Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em công nhận em sai, trái tim em k bình thường khi thấy ngta hạnh phúc. Mọi việc đã qua rồi và ngta ko còn là của em nữa ( và em cũng ko muốn). Nhưng dù các bác có khuyên thế nào có lẽ em vẫn làm theo bản năng có lẽ tệ lắm chăng, em chả quan tâm nữa. Em cũng ko hiểu sao với một người làm em coi thường, thất vọng, chán ghét đến hết giới hạn mà em vẫn cứ bị ám ảnh nhiều đến thế.
    Em từng yêu người này nhiều tới mức bỏ qua cho việc lăng nhăng của người này vài lần ( ko dám nhiều lần). Lần cuối cùng là với cô bây h. Đó là chuyện xảy ra từ khi em đi. Thú thật sau mọi chuyện, em k còn tin vào tình yêu, ko còn tin vào 1 thằng giai nào,ko còn chờ đợi một người nào sẽ đến và thật lòng với mình. Em chịu thế là đủ rồi.
    Phải, dù ngta ko phải là 1 người tốt, em cũng chẳng phải nữa. Đọc được những dòng này chắc ai cũng sẽ xem em như con thần kinh, dở hơi, thừa thời gian. Trong lòng em chỉ muốn gây nên những tổn thương cho bạn kia, muốn bạn kia trải qua như em đã từng. Nhưng đó là việc em muốn làm, em có cảm giác em có thể bước tiếp:)
  6. DzJnKuT3

    DzJnKuT3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Thík thì nhích thôi bác , có đủ dũng khí để làm những điều như bác nói là " thần kinh , dở hơi , thừa thời jan " thì làm thôi.
    Ai cũng có thể yêu rất nhiều , hận cũng rất nhiều. Nhưng ở đời hơn nhau là biết tha thứ . Bác nghe câu này chưa : Đàn bà có thể tha thứ nhưng ko thể quên. ^^ , đó câu e khuyên bác đấy. Sống ở đời sợ nhất là người biết điều , kể cả là trong tình yêu. Sân lắm , si lắm thì khổ chứ ích j` đâu. Cái j` không là của mình , mãi chẳng là của mình hoặc đến tay rồi vuột mất thì coi nó như jó thoảng đi , mê muội mãi trong hận tình làm j` vậy ?
  7. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Zai hay gái, cứ sa vào lưới tình là đau khổ vật vã, u mê không tỉnh được . Có chắc là làm xong việc này bạn sẽ thanh thản bước tiếp được không?
    Còn vô vàn điều đáng quan tâm và dành thời gian, thể lực và trí lực ngoài tình yêu, chứ đừng nói là cái tình hận này của bạn.
    Bạn không ngộ ra được thì vừa đáng thương, vừa đáng... đời bạn thôi. Chào .
  8. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu,
    Bạn gặp 1 thằng khá.
    Đó là chuyện bình thường.
    Cuộc chiến của bạn cuối cùng cũng chỉ là thất bại thôi.
    Nó có thể chơi 10 con, yêu đương 9 con, nhưng trong 11 lần gọi bạn lại, bạn vẫn sẽ chạy lon ton đến với nó.
    Đây chính là 1 trong 4 điểm mấu chốt, giữa 1 thằng bình thường và 1 thằng khá.
    Trong quá khứ của mình, tôi chưa từng chứng kiến 1 cuộc lật đổ nào của những cô gái như bạn.
    Tỷ lệ để bạn làm được 1 cái gì đó với anh chàng này là rất nhỏ.
    Lời khuyên cho bạn là thôi đi ngủ đi.
    Cái này nó giống như nghiện ma túy.
    Hãy cầu chúa là 1 ngày đẹp trời nào đó, anh chàng kia sẽ tha cho em. Và đó là lúc em sẽ được tự do.
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Em có thực sự hiểu câu này không mà lại khuyên bạn ý như thế ? Và ít nhất câu này không thể áp dụng cho bạn này trong trường hợp của bạn ý
    @ chủ topic : đừng tự làm đau mình nữa em ạ. Dù em có làm gì thì cũng chẳng tác động gì đến anh ta được đâu. Đơn giản vì nó đã hết yêu em.
  10. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Bạn này rảnh quá rồi.
    Mình cũng tương tự như bạn, vẫn rất yêu bạn trai cũ và bạn trai cũ đang ăn ở với người khác. Lòng rất đau, nhưng mình nghĩ:
    1. Bây giờ mà nhào vô cưa lại bạn trai thì rất dễ bị biến thành toy, bao giờ hắn vui vẻ với bạn gái thì hắn quên mình, đến khi không vui thì sẽ dùng mình để get back to his girlfriend.
    2. Mình dính với bạn ấy tức là mình tự làm mất cơ hội của mình.
    3. Khi nói chuyện với ex mình, mình cảm thấy ex yêu bạn gái hiện tại của ex, có ý định gắn bó với người này. Như vậy là tốt cho ex, nên tuy rất đau lòng nhưng vẫn phải để cho ex yên ổn để có thể lập gia đình (ex mính lớn tuổi lắm rồi).
    Thế nên mình cũng chẳng làm phiền ex nữa, hi vọng rằng mình sẽ gặp một người yêu thương mình nhiều như mình yêu ex. Mình tốt với người khác thì sẽ có người khác tốt với mình.

Chia sẻ trang này