1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kưa lại ngyêu cũ ( for fun)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi meander, 13/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maNyWaYs

    maNyWaYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    HIhi. e hiểu ý của chị chủ 2pic. Cũng dễ hiểu mà, sao mọi nguời k hiểu hay cố tình k hiểu nhỉ
    Em là em ủng hộ chị 2pic nhé. Tán đổ thằng ku kia xong r ... sao cho lúc nó yêu mình nhất r bỏ đi chị àh. Làm sao cho nó pải vật vã, đau khổ í.
  2. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Em đang sống trên mây à ? Định đòi tán đổ nó á ? Rồi định để nó yêu á ? Rồi đòi bỏ nó lúc nó yêu mình nhất á ?
    Xin lỗi em chứ mọi người thừa hiểu ý của em chủ topic. Nên : để tốt cho em ý thì mọi người khuyên là dừng
    Còn ủng hộ như em : không biết đứa nào bị vật hơn đứa nào đâu em ạ
    @ holi : đồng ý với chú sau khi đọc được bài của em ở trên. Bó tay
  3. chip_gau_return

    chip_gau_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    nếu ko nhầm thì mod bless đây mà
    sao biết Holi
    mình cũng đc đưa vào black list hay sao ý
    phải cẩn thận thôi
  4. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Ca nà?y thì? nàt bèt ra rĂ?i là?m fn gì? nưfa nhì??
    Cay cù là? 1 'f̣c tình cù?a con ngươ?i. Cà?i cà?m xùc phà hoài kia cù?a bàn nò chì? 'ơn thuĂ?n là? trà? thù? 'Ă? khf?ng 'ình già trì bà?n thĂn. Bàn muẮn chứng kiẮn cẶu chà?ng kia bò? lẮt liẮm chĂn bàn cho thò?a màfn Ău cùfng là? cài lèf thươ?ng tì?nh cù?a mẮy ngươ?i yĂu lf́m hẶn nhiĂ?u.
    Mì?nh chf?ng 'ành già gì? cà? 'ơn thuĂ?n khuyĂn bàn là? quà khứ màfi màfi là? quà khứ và? cài nĂn hướng tới là? tuơng lai. Bàt nước hf́t 'i rĂ?i thì? ko thĂ? lẮy lài 'ược 'Ău :) NhẮt là? trong trươ?ng hợp nà?y là? tĂm bàn ko thực sự muẮn quay lài, vun 'f́p mà? chì? cò thù? hf?n. TẮi 'Ặc phù nhĂn tĂm mà?, khi con gài hẶn 'Ắn mức nà?y thì? chf?ng bao giơ? là?nh lf̣n 'ược cà? thẮ thì? 'ư?ng cẮ chày theo cài à?o giàc ma tùy như SB nòi vì? cà?ng dĂng nò bàn khoan khoài khi 'ò nhưng với chình bà?n thĂn bàn thì? nò chì? cò hài vĂ? lĂu vĂ? dà?i
  5. maNyWaYs

    maNyWaYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Là sao nhỉ??? Đính chính tớ là zai nhé. 9X xì tin :))
    Con zai có thể đểu, sao con gái k thể thế nhỉ, nhất là khi thằng ku kia làm chị chủ 2pic vừa yêu vừa giận đến thế này , lỗi của nó k pải là ít ...
    Tớ cũng k hỉu bạn là cái thể loại j, nhưng chắc cái thể loại của bạn mà phát ngôn ra câu này thì cũng k ra j đâu, nên lần sau suy nghĩ kĩ đi r nói nhé ^^
  6. maNyWaYs

    maNyWaYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    hỏi nhầm topic phát , bác thấy nhân vật nam chính bên topic e có j` jống vs chuyện bác sao mà hỏi e vầy
    [/quote]
    Nam chính thì k có giống, mà nữ chính thì ... thấy quen quen, mà .. cuối cùng là k pải
    Tớ làm j có chuyện nào trên này đâu, vào đây đọc cho vui thôi, nhiều bài đọc thấy vui lắm, cười chảy nước mắt luôn
    Àh tiện thể nói thêm, tớ k có thik mấy bạn bí thư, đoàn đội j đó, trông cứ già già, hâm hâm thế nào í, có j động chạm đến "người nào đó" thì bạn bỏ qua nhé
  7. DzJnKuT3

    DzJnKuT3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    ^^ , nghe có vẻ mang tính chất vừa đấm vừa xoa quá nhỉ . Bạn có động chạm cũng có ảnh hưởng đến chuyện tc của mình đâu mà phải bỏ qua hay ko ^^ . dĩ hòa vi quý !
  8. maNyWaYs

    maNyWaYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Àh k, đây chỉ là ý kiến riêng cuả tớ thôi, chứ đâu có chê bai ai đâu. Chỉ là k thik thôi mà, khác với ghét nhé . Chắc tại mình trẻ con, ham chơi, hồi học cấp 3 đi học muộn toàn bị mấy bạn í ghi sổ
  9. meander

    meander Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người. Đọc thấy những gì mình viết có hồi âm, thế nào cũng đc, là mình cảm thấy thoải mái rồi.
    Hôm qua điên quá, hôm nay người cứ lâng lâng,cũng may mình luôn bận rộn, chứ rời ra lúc nào cảm xúc trở lại lúc đó. Với ex tất nhiên chả bao h mình thể hiện điều gì,như mình nói, mình bảo có bf rồi (bf chứ ko phải gf nhé). Còn chuyện về con bé hiện tại của bf thì bắt đầu từ h này năm ngoái rồi,mình biết, nhưng ex lúc đó và cho đến tận trước ngày hôm qua vẫn còn chối là chỉ là bạn bè thôi Cho tới khi con bé kia ghen lên nói với mình mới chịu thừa nhận, bảo ko dám nói với mình vì sợ mình hurt nữa chứ
    Từ năm ngoái mình đã biết ex chẳng bao h nói thật. Nhưng cuối cùng vẫn shock nặng, chậc, sao một người có thể như vậy được nhỉ?
    Ex là gì nhỉ, 1 ng mình rất từng yêu, tưởng có thể làm được mọi việc cho,một nơi êm dịu nhất với mình. Quay đi 1 cái,thành một kẻ nhiều mặt, nói dối tới mức mình ko dám tin bất cứ lời nào của ex nói, kể cả những lời như anh đi học bài đây, vì cũng có giai đoạn bảo thế rồi đi chat với con khác, hú hí với nó 1 time ngắn rồi bỏ, hoặc okie anh sẽ gắng đi.... rồi cuối cùng " kệ, em chỉ kêu gào chứ làm ji được".Bây h có nổ ra 1 vụ ex bỏ học, suốt ngày đi với con kia hay thế nào đó mình cũng ko ngạc nhiên, chỉ thêm thất vọng thôi.
    Các bác bảo mình muốn làm gì với ex? Tối qua,lại bảo mình " con này chỉ ngắn hạn thôi". Điều đó thì mình tin, haha. Mình chẳng thiết yêu đương, chẳng muốn quay lại, và mình biết nếu bây h kua ex để yêu chơi bời với mình thì rất dễ, động chạm thể xác ấy mà,kiểu như ex kiềm chế thế quái nào được. Và dĩ ngẫu con kia cũng sẽ biết.....Chuyện đến thế nào cũng được, đến đó mình sẽ rút.:))
    Chắc có bác sẽ lại nói "Mơ à":)) Mình đâu có muốn ex quỳ dưới chân mình đâu:))
    Mong nhận đc 1 lời tư vấn khác với những gì mình đã nghe, cả tiến và lùi.
    Ex
  10. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Đầu bạn vẫn còn chứa đầy hình ảnh của chàng trai đó .....
    Dù bạn đã nói ....
    Dù bạn đã cố ....
    Tìm một nơi chốn bình yên cho bản thân đi , tha thứ cho người ta . Khi nào bạn ko còn liên lạc , khi nào bạn nhận được tin người đó mà lòng chỉ thoáng xao động . Gắng lên nhé bạn .

Chia sẻ trang này