1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kưa lại ngyêu cũ ( for fun)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi meander, 13/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nha, mìn thấy tư tưởng của bạn bệnh hoạn như thế nào ấy.
    Biết ex ăn ở với gf mới mà vẫn có ý định gần gũi với ex. Mình chỉ cần nghĩ đến ex mình ngủ với đứa khác là mình thấy muốn ói rồi, không muốn gần gũi ex đâu. Thứ nhất là vì lý do sức khỏe, bao nhiêu bệnh tật của con kia nó lây hết sang cho bạn thì sao? Ghê chết. Thứ 2, suy nghĩ về chuyện một người đàn ông ngủ với 2 người phụ nữ trong cùng một khoảng thời gian không làm bạn cảm thấy ghê tởm người đàn ông đó sao? Bạn không cảm thấy bạn cũng cheap, mà ex bạn cũng cheap khi là những việc như vậy sao?
    Cho nên, cho dù yêu thương như thế nào đi nữa, cũng không chấp nhận được chuyện chung chạ tùm lum như thế bạn ơi.
    Cho nên bình tâm lại, quên đi bạn.
    Good luck bạn.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn này kỳ hen? Bạn đã biết mình muốn gì + biết mình không muốn gì + biết cách đạt được điều mình muốn, vậy sao lại còn lên đây lập topic? Hay thật ra chỉ là mấy lời nói cứng thôi?
    Bạn còn tình cảm và/hoặc nhu cầu ******** thì cứ xáp vô anh kia thôi, sao lại cần có người ủng hộ mình xáp vô vậy? Hay chưa đủ gan?
  3. meander

    meander Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Gửi Anxiety : dù bạn chưa biết tôi nhưng tôi đã đọc nhìu bài của bạn. Ko welcome cô bạn. Sẽ ko trả lời reply nào của cô.
    Gửi:... viết chơi thôi mà, ai ngờ cứ dính vào ******** là nghiêm trọng thế=))
    Vẫn chờ 1 lời tư vấn có giá trị...
  4. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    tôi mới đọc trang đầu trang cuối
    người ta có đôi có cặp yên ổn rồi, mình nhảy vào phá làm gì: mệt - phức tạp - lại mang tiếng ra.
  5. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Thật mình rất hiểu những gì bạn trải qua. Như lúc này đây, ngồi type những dòng này, mình vẫn đang rất buồn, cho dù mình chia tay ex 6 tháng rồi. Ex mình cũng đang sống như vợ chồng với người khác. Nhớ về ex là mình nhớ đến những lần mình buồn, muốn nói chuyện với ex, hay gặp ex thì bị ex đuổi về không cho vào nhà. Nhớ đến có hôm mình kêu ex sang đón mình đi ăn thì ex kêu em tự đi bộ sang đi, đến vào quán thì ex bảo em đi lấy thức ăn cho anh. Nhớ đến ex là nhớ đến những hôm thứ 7 ex đi công tác mình gọi thì ex không nghe máy, hay có hôm hẹn mình đi ăn thứ 7 thì tắt máy luôn 2 ngày cuối tuần. Nhớ đến ex là nhớ đến những lời ex chê bai mình: em khônng biết cách cư xử, em nấu ăn dở ẹc, em ích kỷ, khó chiều,...Chưa bao giờ nhận được 1 cành hoa, 14/2, 8/3, sinh nhật mình chưa bao giờ có một món quà. Ghen tuông vô lối. Em ngồi ăn với ai mà khi anh gọi nghe giọng lạ vậy? Sao tối hôm qua em không gọi điện cho anh, something is going on? Em bỏ tay ra, em nín đi, em đừng có giả vờ nữa, em giả dối lắm.
    Rồi thì chia tay 6 tháng, con bạn thân nhất của mình bảo "khi mày còn chưa hoàn hồn thì nó đã ở với người khác. Mày điên lắm rồi, tự nhiên lại chuốt buồn vào mình. Có đáng không? Người như vậy có xứng đáng không?" 6 tháng, mình là người chủ động liên lạc, hỏi thăm, để nghe những lời nói như dao cứa vào lòng, ex kể về bạn gái mới của ex đầy tình cảm, khoe bạn gái mới với mình như thể mình và ex là người bạn trai với nhau, hoàn toàn không nghĩ gì về cảm xúc của mình khi nghe những lời đó.
    Vậy mà mình vẫn yêu ex, vẫn mong ex được hạnh phúc.
    Cứng rắn lên bạn. Khoan dung, rộng lượng hơn với ex. Yêu thương bản thân mình hơn. Và hãy tạo cho mình càng nhiều bạn càng tốt, chia sẻ nhiều hơn với những người thân trong gia đình. Và đi gặp các trai khác, không phải là hẹn hò, mà chỉ để thấy là vẫn còn nhiều trai hay ho, giỏi dang vẫn đang available đấy thôi.
    Như mình thì vẫn thấy các anh Việt Kiều cao thước 8 ăn nói cực kỳ có duyên, hay các anh Việt Nam vừa tiến sĩ vừa giám đốc công ty lại láy ô tô mà vẫn chưa có người yêu hay vợ đấy thôi. Thế cho nên bạn cứ yên tâm đi nhé, "ở phía trước có người đợi bạn" đấy.
  6. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Vầng, cứ mối lần nghe những câu chuyện như thế này là tôi lại cảm thấy thoải mái và sảng khoái các bạn àh .
    Định vote cho mỗi bạn 5* nhưng thôi tôi vote cho mỗi bạn 1 *, vì 1 là nhất mà.
  7. Zaingoan

    Zaingoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0

     
    bài trước viết sai chính tả(thế mà cũng có người ủng hộ )
    dạo này ko có hứng để viết nhiều
    nhưng thấy chủ topic bảo kưa lại là trong tầm tay
    cảm thấy buồn cười quá
    đập đầu tý vỡ bàn phím
    bạn dựa vào gì nói cưa lại là dễ
    gặp phải thằng tử tế thì nó sút cho sưng mông
    nó xua như xua hủi tránh như tránh tà
    gặp phải thằng ko tử tế
    "ờ thì anh vẫn yêu em
    con nhỏ kia chỉ là vớ vẩn
    thỉnh thoảng anh xxx cái cho đỡ nhớ"
    và bạn nghĩ anh ý xxx bạn xong có nghĩa là nó yêu bạn
    rồi bạn đòi đá nó
    xin lỗi
    bạn chỉ là đồ back up của nó thôi
    bạn coi người ta là trò chơi thì ngta cũng ko coi bạn hơn thế đâu
     [nick]

    được kruger sửa chữa / chuyển vào 03:06 ngày 15/04/2010
  8. prehistory

    prehistory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Lúc yêu nhau, ai cũng hết mình chăm lo cho người yêu, cho cuộc tình của mình (yêu nghiêm túc í) nên thực sự rất hiểu tâm trạng của chủ topic.
    Ngày xưa, mình cũng toàn nghĩ đến chuyện trả thù ex. Thậm chí còn mơ lấy súng bắn nát đầu ex (Nghe có vẻ khủng khiếp quá nhỉ), nhưng chỉ là mơ thôi. Mình sống trong chán chường và mất niềm tin trong gần 2 năm. Nhưng sau khi tất cả đã qua, mình nhìn lại quãng thời gian đó và mỉm cười. Ex ko xứng đáng với tình cảm đó, nhưng mình vẫn trân trọng những gì mình đã làm cho ex, mình vẫn trân trọng quãng thời gian đau khổ nhưng ko tuyệt vọng đó, mình đã làm được rất nhiều điều ngay cả khi mình tưởng rằng mình sắp quỵ ngã.
    Chủ top hãy nghĩ và sống vì mình, vì bản thân mình ấy. Nếu việc quay lại "trêu ghẹo" là vì mình thích thế, và có thể thỏa mãn mình thì cứ trêu thôi. Còn ko thì rũ bỏ đi, ignore nick của ex, delete số cell, vứt hết các quà tặng và đồ kỷ niệm, del hết ảnh. Turn to another page
  9. hzun260408

    hzun260408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mình thì mình thấy bạn nên nghỉ cho khoẻ đê. Nó thế rồi mình dây vào rồi không dứt được ra thì lúc đấy chưa bít ai trả thù ai đâu. Người ta bảo tình cũ không rủ cũng đến mà , bạn từng yêu thằng chia kia tha thiết như thế . Chả có gì không đảm bảo bạn lại không vì thằng cha kia mà ...Mình thấy cái gì cũng kiểm soát được nhưng tình cảm thì khó nói lắm bạn ạ. Tốt nhất kệ thằng cha kia đi. Gieo nhân nào thì gặp quả đấy mà Biết đâu thằng cha kia lại đang có ý định lợi dụng bạn thêm lần nữa thì sao Lúc này thì chưa bít mèo nào cắn mỉu nào đâu nhỉ Nghỉ cho khoẻ đi bạn ơi

Chia sẻ trang này