1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kưa Trai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mar_318, 02/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hic! Bà chị này chém gió ghê quá! Nhà cửa cây cối đổ rầm rầm. Luôn cả người cũng đổ. Hic! Gặp em thì em cho...mất điện toàn khu vực luôn.
    Chia sẻ chút với em chủ topic: Nói chung là kưa kẩm là 1 chyện nhưng anh nghĩ rằng tình yêu nên để nó tự đến thì hơn. Trước cũng có 1 cô bé kưa anh thế nhưng sau này biết ra nó cưa mình vì....trót bôc phét với mấy con bạn nó là anh sẽ đổ trong vòng 1 tuần. Từ đó, kóc thèm nhìn mặt luôn. Giờ anh vẫn gặp. Lâu lâu rủ nó đi cafe ngồi nhớ lại thấy vui vui và trẻ con.
    Còn với em, em cứ tự tin, chứng tỏ mình bằng chính những gì mình có về tính cách, lối sống, tình cảm chân thành thì anh tin chắc chắn sẽ chiếm được trai tim chàng của em thôi. Còn dùng chiêu thức như của chị gì gì đó thì cũng được nhưng...không bền đâu em ạ. Chúc em hạnh phúc! Thân.
  2. no1luv

    no1luv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    24
    gái mà cưa trai thì mất giá lắm
  3. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là thả mồi bắt bóng ! ở tuổi các chú chưa có cảm giác này đâu ? hehe
    * Cái con bé kia về nhà Vi gô đê ! cứ lang thang nhí nhố phá làng phá xóm thôi
  4. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Mì?nh chà? cò mành nà?o Kưa trai cà?.
  5. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Em thật là...ko hiểu ý của chị gì cả
    Chiêu thức của chị chỉ là cách gây ấn tượng và sự chú ý của đối phương về phía mình vào lần đầu tiên, còn yêu là một quá trình tìm hiểu nhau khá lâu và TY đến rất tự nhiên.
    "Kưa trai" là một quá trình lâu dài, đòi hỏi phải kiên trì và bền bỉ, nếu đấy là một cậu trai xa lạ, chưa hề biết nhau thì đầu tiên phải tìm cách nào đó để khiến ngta ấn tượng, để ý về mình. Rồi làm cho ngta thương mình, thế là ngta sẽ "kưa" mình ngay, còn mình yêu hay ko thì chưa biết
  6. lanngoc84

    lanngoc84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Muốn kưa cho đổ trước tiên và quan trọng nhất là "kưa " của mình phải sắc, bén cứ gọi là "một nhát đi luôn" hehheh
    Thứ hai chủ nhân của "kưa" phải luyện tập thật kỹ lưỡng, ví dụ như kưa một vài đối tượng phụ rồi sẽ tấn công đối tượng chính chẳng hạn. hihih
    Nói vậy thôi chứ "kưa" của tớ cũng sắc bén lắm mà vẫn chẳng xi nhê gì cả, hehheh
    Xin mọi người chỉ giáo nhé.
  7. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Nam nữ bình đẳng, cưa trai là chuyện bình thường, phụ nữ thời hiện đại là giám "chiến đấu" vì những gì mình muốn. Mà "đã muốn" thì sẽ tìm mọi "thủ đoạn" để "lừa" được thì thôi. Tôi nghe nói, con trai cưa con gái thì khó chứ con gái cưa con trai thì đến 99% là con trai bị đổ! Chúc những cô gái gặp những chàng trai ưng ý là tấn công tới tấp, không cho nó thoát và đạt được hạnh phúc trong cuộc sống !!
  8. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    úi giừi,, Cứ sự chân thành mà chiến thôi.
    Thích thì alô xô tấp vô luôn..
    ^ ^.. Đùa thôi..Tớ ko thể giúp bạn..Tớ dốt khoản này lắm.
    Vào đây ủng hộ bạn thôi.Cố lên nhá.
  9. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Con gái cần nhất là cái duyên, cái này phải có quá trình rèn luyện từ bé. Xinh không quan trọng lắm nhưng nếu có thì càng tốt Được như vậy thì không cần cưa cũng đổ.
  10. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    thanks kiu cả nhà nhiều nhiều. trời mưa wá nhẻy ?
    Hok bít chàng giờ đang làm rì ?
    Ui tình iu

Chia sẻ trang này