1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kưa Trai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mar_318, 02/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói toàn trên sách vở cả nhưng em khẳng định những người nói như vậy chưa có người yêu nên mới mạnh mồm vậy thui và em cũng chưa có người yêu nhưng không kiêu tẹo nào đâu.
  2. betixiu

    betixiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chỉ dơn giản bạn gặp may thôi..bạn vận dụng đúng lúc đúng chỗ
    vậy là thành công..mà không thấy bạn nói thêm nhỉ..bây giờ bạn có yêu anh ta không...?chủ yếu là phải thành tâm không cũng mong manh lắm.
    Tôi thì rút ra kinh nghiệm và chỉ đơn giản tính cách của tôi nhw vay..là khi yêu ai đó thì hãy yêu cho đúng với con người mình là như vậy...nợ tiền có thể trả..chứ nợ tình cảm khó đòi khó trả...khó quên!
  3. betixiu

    betixiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng đấy...vẻ ngoài cũng quan trọng nhưng không thể vượt qua được bên trong họ là ai..
  4. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn hết chỗ nói, ko còn gì chuẩn hơn
  5. budebuai

    budebuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, đọc mấy bài của các bác thấy đúng là có lắm tuyệt chiêu. Quả thực với cách của chị redrosevn thì em chỉ dám thực hiện với người mà em ko hề thích thui. Còn với những người em đã iu thật lòng thì em nghĩ rằng nếu họ cũng thích mình thì họ sẽ phải là người chủ động.
    Em cũng xin kể 1 câu chuyên "Kưa trai" của em hồi trước (chính xác là người iu cũ của em và kém em những 3t, thuộc loại đào hoa có tiếng).
    Ban đầu em chỉ gây ấn tượng bằng cách nói chuyện thân mật, vui vẻ. Không bao giờ em tỏ ra coi cậu ấy là trẻ con (cho dù cậu ấy rất hay dỗi). Lúc nào em cũng nhẹ nhàng ngay cả những khi cậu ấy mắc lỗi. Chính điều đó đã khiến cho bé nhà em "liêu xiêu".
    Rồi đến khi nhận lời yêu cậu ấy em cũng cư xử như vậy (nói thực là ban đầu em chẳng có tình cảm gì cả). Sau này, thành yêu thật. Nhiều khi máu ghen nổi lên nên hay giận hờn vô cớ. Nhưng bé hình như đã ăn phải bùa của em rồi. Vị trí lúc đó lại hoán đổi cho nhau. Chính cậu ấy nói với em rằng: "Không bao giờ em khiến anh có thể giận em được" (có lẽ vì thế mà em càng được đà lấn tới ).
    Thế đấy các bác ạ. Theo kinh nghiệm của riêng em thì không có 1 gã trai nào là không thích sự dịu dàng, mềm mỏng của chị em chúng mình đâu. Các cụ ngày xưa đã chẳng nói: "Lạt mềm buộc chặt" đấy còn gì.
  6. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    muốn kưa trai không khó chỉ cần dịu dàng đi nhẹ nói khẽ cười duyên vậy là ok.Nhưng kưa thế nào thì kưa con trai cũng khôn lắm vậy nên chị em cẩn thận không thì bị kưa lại đó.mà như thế thì ai có lợi nhỉ tui cũng chẳng hiểu nữa

Chia sẻ trang này