1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kưa Trai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mar_318, 02/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Hoành tráng, vô cùng hoành tráng.
    Nhưng mờ chẳng hiểu sao tớ lại thấy kưa cẩm kiểu này nó cứ làm sao í.
    Anh kia nhanh đổ thế theo tớ cũng chỉ là cảm giác ban đầu thôi, dễ đến nhưng mấy ngày sau thì lại khác ngay. Để là tình cảm thực sự thì chắc phải có thời gian nhiều nữa.
    Tất nhiên bước đầu thành công như vậy là đáng hoan nghênh lắm rồi.
    Nhưng nếu bạn chỉ định đùa thôi thì sẽ lại tự thấy chán ngay, anh kia nữa, sau chút sóng gió ban đầu mà hầu như ai cũng có thể mắc phải đó, nếu anh ta là người biết suy nghĩ thì nhất định sẽ dừng lại để hiểu ra vấn đề, chuyện thành công hay không của bạn còn phụ thuộc nhiều yếu tố nữa chứ không phải chỉ nguyên bước đầu đó là đổ cái rụp
    Tóm lại theo tớ hiểu thì ban đầu như vậy cũng chỉ là một chút mà mọi người hay gọi là ''say nắng'' đấy thôi.
    Còn lâu dài thật thì chắc chắn là không thể dựa vào mỗi cái tài kưa đó, mà còn rất nhiều yếu tố từ cả 2 phía.
  2. virgo_autumn

    virgo_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    vừa xấu vừa kiêu thì kưa làm gì bác
  3. virgo_autumn

    virgo_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    vừa xấu vừa kiêu thì kưa làm gì bác
  4. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Đúng đấy, đừng mất công thía chứ.
  5. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Đúng đấy, đừng mất công thía chứ.
  6. master5

    master5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Xấu thì cưa la?m gi? cho mất giá ! iu tui đi , đẹp trai , kho?i pha?i cưa câ?m gi? cho mệt
    Được master5 sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 02/06/2007
  7. master5

    master5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Xấu thì cưa la?m gi? cho mất giá ! iu tui đi , đẹp trai , kho?i pha?i cưa câ?m gi? cho mệt
    Được master5 sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 02/06/2007
  8. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Ui không phải đâu.
    Ngày xưa tớ có hai người bạn, 1 đứa cao(m72) - trắng trẻo- gương mặt lẫn người đều rất đẹp, nói chung là đẹp giai.
    1 đứa thấp(m61) - đen- mặt xấu- người bé nhỏ, nói chung là rất xấu giai.
    2 đứa này tranh nhau nhận tớ(tất nhiên đùa là nhiều), nhưng mà nếu xem xét 2 đứa nì thì tớ nhất định chọn đứa xấu xấu kia.
    Không hiểu nữa. Cảm nhận về mỗi đứa này hoàn toàn khác nhau một trời một vực.
    Với đứa đẹp trai kia thì tớ hoàn toàn hờ hững,
    còn với đứa xấu xấu thì không hiểu ở họ có một sự cuốn hút nào đó khiến mình cảm thấy không thể phớt lờ.
    Thế thui.
    Và tớ thấy rằng khi đó cái bề ngoài thật là chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nếu mà đẹp trai nhưng mình lại chẳng thấy có cảm tình.
  9. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Ui không phải đâu.
    Ngày xưa tớ có hai người bạn, 1 đứa cao(m72) - trắng trẻo- gương mặt lẫn người đều rất đẹp, nói chung là đẹp giai.
    1 đứa thấp(m61) - đen- mặt xấu- người bé nhỏ, nói chung là rất xấu giai.
    2 đứa này tranh nhau nhận tớ(tất nhiên đùa là nhiều), nhưng mà nếu xem xét 2 đứa nì thì tớ nhất định chọn đứa xấu xấu kia.
    Không hiểu nữa. Cảm nhận về mỗi đứa này hoàn toàn khác nhau một trời một vực.
    Với đứa đẹp trai kia thì tớ hoàn toàn hờ hững,
    còn với đứa xấu xấu thì không hiểu ở họ có một sự cuốn hút nào đó khiến mình cảm thấy không thể phớt lờ.
    Thế thui.
    Và tớ thấy rằng khi đó cái bề ngoài thật là chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nếu mà đẹp trai nhưng mình lại chẳng thấy có cảm tình.
  10. sixsixsix

    sixsixsix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    mình xấu giai , định tự tử , đọc bài của bạn mình đổi ý . cám ơn bạn nha

Chia sẻ trang này