1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kưa zai

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi minhduanh, 12/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Mầu hồng thì nhìn dể xương òi, nhưng mà hình như giai dòm màu hồng thế nào cũng bảo sến, với lại chị cũng thấy màu hồng tạo cảm giác...trẻ con nhí nhảnh ngây thơ => k phù hợp với lứa tuổi và tình hình con tim cho lắm.
  2. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    DẠI KHỜ
    Xuân Diệu
    Người ta khổ vì thương không phải cách,
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người.
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi,
    Người ta khổ vì xin không phải chỗ.

    Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó,
    Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương.
    Vì thả lỏng không kiềm chế dây cương,
    Người ta khổ vì lui không được nữa.

    Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa,
    Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy.
    Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây,
    Dấn thân mãi đến kiếm trời dưới đất.

    Người ta khổ vì cố chen ngõ chật,
    Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào.
    Rồi bị thương người ta giữ gươm dao,
    Không muốn chữa, không chịu lành thú độc.

    Chúc em P.Anh mau hết khổ.
  3. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hơi khó hiểu 1 tí ,
    Ngửa mặt lên trời .......hơiiiii..........Khi nào hết khổ hả chị?
    "Sóng không hiểu nổi mình
    Sóng tìm ra tận bể
    Những con sóng ngày xưa
    Và ngày sau vẫn thế
    Nỗi khát vọng tình yêu
    Bồi hồi trong ngực trẻ..."
    và em vẫn luôn tự hỏi tình iu của em
    " Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau"
    Được minhduanh sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 02/11/2008
  4. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng dữ hen :)
  5. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    "I will always find you in my heart
    No matter if we''re near or if you''re far
    I just have to close my eyes
    Just make a wish, I see you there
    And all my dreams come true
    Whenever you''re not right here by my side
    Then I know forever you''ll be mine
    No matter if you''re close or far
    I''ll find you in my heart "
    Mấy câu này hay ghê!.... Cuộc sống không như mong muốn nên mới có mấy câu như thế này ra lò.
  6. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Hum nay có người nhắc là topic mình up từ tháng 2 cơ đấy. ...Chà...! Vẫn chưa có zai nào vừa tầm xuất hiện làm sao mà kưa?..hj... Bây giờ mình thích cả 2 cùng kưa thôi, như vậy nó màu sắc hơn, để xem ai làm ai đổ.
    ............Có anh nào không?!!
  7. nguoi_la

    nguoi_la Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Lừa đảo
  8. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    gặp người ta chưa mà lừa đảo....bạn Thư hiền lành xinh gái lắm á...chỉ mỗi tội hơn giống mẹ mìn tí nên giai nó sợ trốn sạch.....
    zoooooột lẹ
  9. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Bạn Thư là bạn nào ta, trớt wớt vậy. Cả box 83 có 1 Thư à, coi chừng bị wýnh rớt con rẻ bèo giờ..
  10. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có kẻ đang thầm thương trộm nhớ 1 người tên Thư ?!!
    Mẹ mìn à? hơ hơ...!!! Sao mà dùng từ ghia thía. Mình không thèm kưa nên uất ức lắm đây mà.

Chia sẻ trang này