1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kưa zai

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi minhduanh, 12/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Dzòng dzòng có nhiêu đó người quen, quấy phá không à >_<
    Theo kinh nghiệm đầy mình của conloc chả cần kua gặp đúng người là cả hai tự đổ à (Hình như mình nói trớt quớt rồi, hì hì)
  2. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Cơn lốc nói sao chứ spy thấy có cưa thì mới có đổ chứ, không nhưng tự nhiên đổ được
    Vả lại cưa xong đổ mới thấy hãnh diện, mới thấy quý chứ
    Hehe như mình đây cũng phải vác cưa cưa mãi mới được đấy chứ, thay tới mấy cái lưỡi cưa (gỗ gì mà khô như ngói, hehe). Được cái chịu cưa lại mình, không thì em ứ thèm cưa tiếp
  3. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    rồi xong có cấi cây gần mục nên chấp nhận chịu cưa lại chứ không gãy cũng uổng
  4. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Phát biểu linh tinh, ai nói cây mục, bằng chứng đâu??? cây còn tươi nguyên thế kia mà dám bảo mục àh.
  5. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    thía àh......26tuổi mà còn tươi thì mình hông tin.....ít ra cũng xù xì chút đỉnh rồi .....
  6. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Mấy bạn này nhen! chỉ giúp người ta kưa không thì gỗ càng ngày càng già kưa khó lắm!
    Blue_spy nói xem khi nào mới nên kưa mạnh tay?
  7. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    tại sao không ai thử cưa mình nhỉ
  8. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0

    Gỗ càng già càng khỏi phải kưa, gió chiều nào nghiêng chiều ấy... đổ có tính bất ngờ!
    (Cún SG quá bộ, mong tìm được tri âm)
  9. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Nhầm rồi. Mấy cây gỗ càng quý càng già thì chung quanh cứ mỗi mét vuông có chục lâm tặc, hoàn cảnh đẩy đưa kiểm soát không có được đâu. Không có cái cây nào mà chịu nổi mấy cái lưỡi cưa hết, kiểu gì cũng đổ. Không cưa thì tới lúc nào đó cũng tự đổ à. Lúc đó thì vỏ ngoài mục rồi, chỉ còn cái lõi thôi.
  10. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Ko kưa cũng đổ, lâm tặc nằm ngoài vùng phủ sóng, nữ tặc dễ thương kưa đổ nhanh!

Chia sẻ trang này