1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kungfu Marketing?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Lonelymanus, 12/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Đúng và cũng chưa hẳn đúng .
    Thực học khác với khả năng giảng huấn .
    1 võ sĩ giỏi chưa hẳn đã là 1 võ sư giỏi . ( Tôi xin mở dấu ngoặc ở đây : Để được gọi là võ sư, HLV, bắt buộc phải có học trò , nếu không , cách gọi đúng nhất nên là : Võ sĩ ) ; Môn phái VVN mà tôi theo đuổi cũng chưa chịu phân định rõ rệt các danh xưng này . 1 môn sinh vào tập, họ phải bước qua các trình độ từ thấp đến cao, gọi là cấp hoặc đẳng ; đai đẳng là để tượng trưng cho trình độ tập luyện, trong nhiều trường hợp, 1 võ sĩ đai đẳng cao, đánh võ giỏi chưa chắc đã là ông thầy giỏi hoặc có khi chưa bao giờ có học trò )
    Để võ sinh khỏi bỏ đi , vấn đề sẽ là làm sao nuôi được tinh thần võ sinh . Tạo sức thu hút, đánh vào sự tò mò, khám phá .
    Chúng ta cũng phải đặt ra câu hỏi : Học võ để làm gì đối với võ sinh .
    Nếu 1 võ đường đáp ứng được đúng ý của họ thì vẫn giữ được võ sinh .
    Mà khi đặt câu hỏi : Học võ để làm gì, tôi tin rằng sẽ có rất nhiều ý kiến khác nhau, do đó, mỗi võ đường cũng có những đường hướng khác nhau .
    Nhưng như thế mới chỉ là thụ động, nghĩa là chờ cho có những võ sinh cảm thấy môn võ thích hợp sẽ đến để xin tập .
    Nó khác với việc : Tạo những phương cách không chỉ giới thiệu mà còn để thuyết phục, kích thích cho họ tìm đến học tập . Đó là marketing trong võ thuật .
    Vậy thì nên marketing ra sao ?
    Mời anh em cùng tôi đi tìm câu trả lời này .
    Được minhtrinh sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 26/03/2006
  2. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Anh MT quảng cáo cho SLC làm em thấy ngại quá. Thật không đấy? Em thấy mạnh nhất vẫn là ở Ý. Đôi khi cũng băn khoăn lắm. Đem mấy cái thương, đao, kiếm, kích... ra cho giới trẻ VN múa một hồi họ còn thấy chán nữa. Làm sao đủ tính thuyết phục với người Tây Phương thực dụng. Nhớ mãi ngày xưa thằng VX Đức thấy em đi quyền nó "phán:" rằng "You are fighting with air" nghe buồn hẳn.
  3. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Chả biết sao nhưng thấy mấy ông thầy võ, ông nào cũng lận đận chuyện sinh nhai. Đã vậy còn "tham", người ta "Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh" chứ tôi thì thấy mấy ông thầy võ ngoài nghề nghiệp kiếm sống + nghề võ, còn đủ thứ nghề khác nữa. Điển hình là mấy vị thầy của tôi, ông nào cũng đổi nghề xoành xoạch.
  4. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    SLC ít gây ồn ào nhưng thực sự là tại hải ngoại, họ phát triển rất tốt, tất nhiên là môn phái nào cũng thế, 1 cái cây khi phát triển ra nhiều nhánh thì nhựa nguyên, nhựa luyện cũng phải từ gốc, từ thân tiếp tế nuôi cành lá , Võ thuật thì phải có chỉ đạo từ trung ương để giữ cho được sự thống nhất, qua các đại hội SLC tổ chức tại đây, tôi thấy anh em có tinh thần rất cao . Ý thì không rõ nhưng riêng TP này, anh Hiếu mới là người thực sự phát triển, số võ sinh tăng đến chóng mặt , bây giờ muốn ghi danh phải chờ đến tháng 8 !
  5. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì xin phép mượn cái topic này quảng cáo cho Sa Long Cương Italia
    http://www.salongcuong.it/
  6. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Tôi bắt đầu đi sâu vào vấn đề đây, hy vọng sẽ không bị chê trách vì nhận định của tôi rất thực tế .
    Mong anh em khi đọc vui lòng dành cho 1 sự thông cảm, khi đã dám bàn đến vấn đề marketing thì thực tế rất quan trọng .
    Đa số anh em chúng ta thường được giáo dục theo 1 khuôn mẫu thời xưa, quân tử trọng nghĩa khinh tài ( $ ) .
    Có nhất thiết phải khinh tài khi mà ngày hôm nay khác hẳn ngày xưa, tương quan giữa thày và trò đã không còn ràng buộc chặt chẽ gần như đến cả tương lai hay mạng sống của trò cũng do thày quyết định ?
    Có nhất thiết phải hy sinh cho môn phái bằng chính tương lai của mình, hạnh phúc gia đình mình ?
    Tôi đã từng nghe than vãn, nghe những chuyện hy sinh cho võ phái mà tôi thấy quả là vô lý , thiếu thực tế ; có những lời đổ tại này, tại nọ cho môn phái mà có muốn im cũng phải nói .
    Thí dụ như vợ chồng 1 cặp VS suốt ngày mê mải dạy võ, bà vợ có thai mà chỉ vì ra biểu diễn thiếu người, bất cẩn nên gia đình tuyệt tự .
    Cũng có nhiều người muốn khoe sự hy sinh, đổ vấy các khó khăn hiện tại vào sự hy sinh cho môn phái .
    Có những gia đình tan vỡ hạnh phúc cũng chỉ vì ông chồng mê huấn luyện cho võ sinh hơn cả quan tâm đến vợ .
    Cũng có khối trò đổ vấy, đổ vá, như anh chàng Patrick Levet, bỏ vợ, ăn chơi tự kiếp nào, thế mà dám khoe cả với báo chí là hy sinh cho Vovinam, mất vợ, mất con , ngủ đầu đường xó chợ vì Vovinam !!! Tệ hại hơn nữa, báo chí lại còn lấy đó như 1 điều đáng ca ngợi thật ngu ngốc .
    Nói chung, với óc nhận xét thực tế của tôi, tôi cho rằng các hy sinh kiểu ấy hoàn toàn không đúng chỗ và khoe hy sinh là một điều không nên .
    Tôi muốn nêu các điểm này lên trên để bàn vào chủ đề chính chứ không phải lạc đề vì nói thật là : Chúng ta chưa có 1 cái nhìn đúng về việc marketing trong việc dạy võ .
    Với tôi , trước khi có thể lo được cho người, tôi lo cho tôi trước đã .
    Bản thân, gia đình là hai đối tượng quan trọng nhất trong cuộc sống, chu toàn xong, chúng ta hãy nghĩ đến phần vụ đối với đời .
    Là 1 môn sinh VVN, tôi cảm thấy không sai với những gì đã học :
    3 phần vụ sống được ghi nhận rất rõ trong bài học võ đạo.
    - Sống cho mình .
    - Để cho người khác sống .
    - Sống cho đời .
    Vậy thì không có gì vô lý cho bằng 1 ông thày đói nhăn răng vẫn hì hục dạy võ không lấy tiền , mà trên đời này, sau nhiều năm nhận xét, của rẻ là của ôi, cái gì dễ cúng kém quý, cùng 1 việc dạy võ, chưa hẳn là thu tiền đã là xấu hoặc cho kết quả kém đi .
    Bằng chứng rất rõ rệt .
    Tại tiểu bang WA, Liên đoàn VVN ở đấy sinh hoạt khá mạnh, sau 3 năm, VS Lĩnh đã tham khảo ý kiến với tôi và mở những lớp võ thu võ phí rõ ràng, thậm chí còn có những lớp thu nhiều hơn với chương trình cấp tốc song song với những lớp miễn phí huấn luyện ở chùa ...
    Kết quả cho thấy : các lớp có thu võ phí, võ sinh tập đông đảo, rất chăm, ít vắng mặt và họ lại có tinh thần hơn .
    VS Thái Nhật Lĩnh cũng đã có lần ra mặt, viết trên này bằng 1 câu hỏi VVN HN .
    Tôi muốn dùng bằng chứng trên để đánh đổ khái niệm có tự lâu đời : không nên thương mại võ .
    Tạm ngưng để anh em nhào vô .
    Được minhtrinh sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 26/03/2006
  7. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Thương , đao, kiếm, kích ... ngày nay nên coi là một nghệ thuật, ít người Tây phương hiểu được tập tành những thứ này có gì thực dụng, giới trẻ VN ngày nay cũng rất thực tế, mì ăn liền vẫn tốt hơn là trộn bột trộn trứng . ...
    Nhưng những binh khí này đưa lên chương trình cao thì vẫn hay .
    Nói thật, tôi nhìn cậu Rumanie Florine của VVN to hơn 100 kg cầm cái côn như cầm ... que kem múa tôi trông cũng thấy chán trong khi Patrick múa thì lại ăn tiền , xem không chán đâu .
  8. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì thực dụng nhất vẫn là bắn súng và đánh võ mồm. Tập quyền cước làm gì? Nhất là khi ở Mỹ súng có thể mua được. Tập vài môn thể dục giữ sức khoẻ là được rồi.
    Nhưng khi đó là di sản của cha ông để lại thì khác à.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 26/03/2006
  9. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Hè hè! Ai có ý định bán võ thì đọc cái này chơi.
    Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới.
    Tác giả: Og Mandino
    Người dịch: Thái Hùng Tâm.
    Chẳng biết có ai làm theo tác giả mà trở thành người bán hàng vĩ đại chưa. Nhưng tác giả thực sự đã là một người bán hàng vĩ đại khi quyển sách được dịch ra 18 thứ tiếng - Đã in 9 triệu bản
    Cuộn da thứ 1:
    Hôm nay tôi tẩy sạch tấm thân già cỗi của tôi khỏi những vẩy khô của sự thất bại và những vững vết thương tồi tệ. Hôm nay tôi lại được sinh ra và nơi tôi ra đời là một vườn nho đầy trái ngọt.
    Hôm nay tôi sẽ hái lấy những chùm nho đầy mật ngọt từ những cây nho rậm rạp xum xuê. Những cây nho đã được trồng bởi những người khôn ngoan nhất trong nghề nghiệp của tôi, những người đã đến đây trước tôi, thế hệ này sang thế hệ khác.
    Hôm nay, tôi sẽ nếm thử vị ngọ của những chùm nho từ những cây này và sẽ, thực sự nuốt lấy những hạt giống của thành công trong từng trái nho và một đời sống mới sẽ nảy mầm trong tôi

    Vui không?... Còn tiếp.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 26/03/2006
  10. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0

    Nghề nghiệp mà tôi đã chọn lựa là hết sức nặng nề, đầy rẫy thất bại và khổ ải. Xác những người thất bại đã chất cao như núi, và bóng những ngọn núi này có thể che khuất mọi Kim tự tháp.
    Bây giờ tôi sẽ không thất bại nữa, như những kẻ khác, vì lúc này trong tôi là con thuyền có thể đưa tôi vượt qua những biển khơi bão tố và cập đến những bến bờ mà mới chỉ ngày hôm qua vẫn là mộng tưởng.
    Thất bại sẽ không còn là sự trả giá của tôi cho những nỗ lực. Cũng như thiên nhiên đã không sửa soạn cho thân thể tôi chịu đựng những nỗi đau không thể chịu và cũng không sửa soạn cho cuộc sống của tôi để chịu đựng những thất bại nản lòng. Sự thất bại cũng như nỗi đau, là kẻ xa lạ với đời sống của tôi. Trong quá khứ tôi đã chấp nhận nó như đã chấp nhận nỗi đau. Nay tôi chối bỏ và tôi được sửa soạn sẵn sàng cho sự khôn ngoan và những nguyên tắc sẽ dẫn tôi ra khỏi bóng tối, đến với ánh mặt trời của sự giàu có, địa vị và hạnh phúc hơn hẳn những giấc mơ hết sức viển vông của tôi cho đến khi ngay cả những cây táo vàng trong vườn của Hesperides cũng không hơn gì những thứ mà tôi được tưởng thưởng.

    Vui không?... Còn tiếp.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 26/03/2006

Chia sẻ trang này