1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kurt Cobain--Có tiếng nhưng cũng chỉ có vài miếng

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Bed_of_roses, 24/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BrainWash

    BrainWash Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    CÁi thằng Sepu nghe nhạc chưa đâu vào đâu mà thích chửi nhau thế. Mày chửi lần này thì tạm coi là đúng, tuy nhiên đừng có mà lấy BSB ra làm dẫn chứng (nói kỹ quá không khéo lại lòi đuôi đấy).
    Nhạc Bon Jovi thì không chỉ một số rockfan thích nghe mà pop fan cũng thích nghe, vì nó thuộc dòng glam/pop metal. Cũng giống như những ban khác như Def, Motley đều chạy theo lợi nhuận, liên tục ra những bản ballad ru ngủ thiên hạ. Đặc biệt là cái dòng glam (hair ) metal sao mình ghét cái bọn ăn mặc màu mé này thế ko biết.
    Cái thằng Bed_of_roses không nghe được Nir thì nói thẳng ra lại còn bày đặt thích bài này không thích bài kia. Mà xem ra kiến thức nhạc rock của chú quanh đi quẩn lại có mỗi BA và Bon, lại còn so sánh 2 cái giọng BA với Kurt, mày nên nhớ rằng không được phép so sánh 2 người (chỉ qua cái kiểu khàn khàn) khi hai người đấy không hát cùng một bài hay một ban và càng không được so sánh khi hai thằng đấy hát hai thể loại quá khác nhau.
    Tao thì tao thích Kurt ở cái chất mộc mạc của nó, những câu hát man dại chán đời nhưng đầy tính triết lý của nó. Và ở đây cũng rất nhiều người cùng quan điểm như tao liệu mà ăn nói đấy!

    We sold our soul to heavy metal

  2. metal-iron

    metal-iron Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói thế chắc thằng cha bed-of-roses này chột rồi, nhưng dù sao cũng khá khen cho chú vì dám một mình chống lại "mafia", không bị vào bệnh viện là may rồi....
    lament of the life,a lonesome song
    I will die if to day is a good day
  3. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0

    Hơ hơ, mấy huynh nói chiện nghe dzui quá hà! Sao mình cứ đi chê tụi nhỏ hỉ mủi chưa sạch đã rồi có người nắm đuôi lại là la làng thế ?? cũng giống như mấy ông đi so sánh BS boys, N*Sink*, Bít Ni Bia với Ozzy, với Chuck, với Kurt đã rối, bây giờ thấy người ta chê Kurt lại làm rầm trời thế hử? Thằng nào trên đời này mà hông có cái tật xấu có cái dở, mấy ông lúc nói nhạc Rock VN dở cũng biết thốt ra cái lý thuyết ấy, bi giờ người ta chỉ ra cái không hay của Kurt thì lại chửi hắn ngu ? Hắn đâu có ngu lắm, Kurt thì chơi nhạc kiểu hát nghe hết tiền (mà ta gọi là phong cách phê ấy), giọng nghe ru ngủ thỉnh thoảng lại thé lên thì làm sao mà hay bằng thằng cha Bryan có giọng khàn khàn (mà cón cao hơn, nhiều note hơn) hay bằng thằng đẹp chai Bon Jovi giọng tốt cho được ?! Thế mà cũng đi cải chày cải cối ! Ừ, Bon Jovi thì Gay đấy, nhưng còn Freddy Mercury là gì nhỉ? Chẳng phải cũng là cái thằng nam không ra nam mà nữ lại có thừa của quí không? Rồi lúc mới nghe rock ông anh nghe zì nhỉ? Ừ, chắc là White Lion hể? Hay Scorpion ? Ừ, hay lắm, chỉ có điệu móc Slow rock với Dm làm tới làm lui! Rock đó nghe ! Còn ông anh gì phán câu Kurt được đánh giá là tay guitar chơi hay nhất thập kỷ nữa! Cái tên Rhandy Road, VH, Karlos Santana, Joe Satriani, Steve Vai có làm ông anh nhớ tới cái gì hông zậy?
    Sau khi qua hai cái box thì tui thấy hình như dân bên Pop club có trí thức hơn bên này chút xíu đó, ít ra thì khi có đứa rock nào qua gây sự thì tụi nó cũng biết giải thích đàng hoàn, chứ hông có cho người ta ăn chuoối liên miên như mấy ông anh bên này đâu. Sao bảo là nghe Rock để cảm thụ, để nghe lời chứ không có hời hợt nghe nhạc, sao mà cảm thụ gì màkỳ vậy? Suy nghĩ không bằng một góc mấy bài hát mà mấy ông anh bữa nào cũng tụng.
    Em hông có dám chê gì thằng Kurt đó, nhưng sao em thấy mấy ông anh đầu óc cán bộ quá hà, thấy ai nói gì mới, gì nghe nghịch lổ nhỉ là chửi rồi,Rock đó! Sau không ai ngồi lại nói cho nó nghe là vì sao Kurt chơi hay, hay cái chổ nào, chứ mới nghe Nir mà thấy All Apologies với Lithium hay Heart Shaped box là tiêu gùi, có thấy gì khác nhau đâu, guitar cũng tửng tửng (chiêu tủ của Cobain) , hát cũng lè nhè, trống cũng lụp tụp, bass thì bè hè, cảm thụ cái khỉ gì nổi ...?

    Ông anh BrainWash nói kỳ zị? Glam rock với Pop Metal thì có gì dính tới nhau hỉ? Mà Pop Metal thì có gì dễ nghe cho đâu mà chê ? Ông anh nghe Britney Fox chưa nhỉ? Hay Bullet Boys ? Dokken, Warrant ?Thế còn Revolution hay Fear no Evil của Slaughter nữa, à quên, còn Cinderella nữa, chắc là ghét luôn! Tụi đó đều ăn mặc màu mè với hát Pop - Metal hết đó, mà nói tới ăn mặc màu mè thì thiếu cha gì nhỉ ? Original GnR nè, Jimi Hendrix nè ,thằng cha mà mấy ông anh kêu là thần là thánh đó, có coi Megadeth biểu diễn chưa vậy ? Thấy Dave Mustain mặc đồ vá có miếng vải bự chảng trùm vô hông? Thấy Yngwie Malmsteen mặc đồ đẹp hông? Còn Whitesnake, VH (lúc còn David Lee Roth), Rat, Kiss v.v.... Đều ăn mặc màu mè đó,nếu kể nữa thì không sao mà hết, khoái không ?
    CÒn về vụ ballads ru ngủ? Ông anh nói em hông nghe Death điếc nhiều thì đừng bình luận.. hỏi thiệt nghe, ông anh nghe được bao nhiêu Album của Bon Jovi gùi? chắc được cái Cross Road phải hông? Rồi còn Motley Crue nữa ? Chắc là được cái Dedicade- Best of phải hông? Sao chưa gì đã dám chê gùi? Nói thiệt là với cái giọng của Vince, trống của Tommy, Guitar của Mick thì Motley Crue là ban nhạc giống Kiss nhất mà em kiếm được, lại còn giống Rat nữa, mà Kiss với Rat thì chơi Hard Rock / Glam Rock sao ông anh cũng biết gùi, khỏi nói nữa.. Còn cái vụ chạy theo lợi nhuận thì hêhê, kỳ quá, ai mà hông theo lợi nhuận nhỉ? Nếu thế thì ra dĩa làm gì? mà còn lên MTV nữa (gần đây là Metallica (i dis. ), Megadeth (crush), Carlos Santana (còn chơi với bọn Rap thiếu học nữa chứ ), Aerosmith ...)
    Mấy ông anh cứ ỷ đông uýnh yếu mà đòn nào cũng chẳng ra đòn nào, có mỗi ông anh Abaddon là ăn nói hiểu biết nhất... Rock đó !
    H.Nhân
    ~You can't trust freedom
    When it's not in your hands
    When everybody's fightin'
    For their promised land
  4. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    [ Em hông có dám chê gì thằng Kurt đó, nhưng sao em thấy mấy ông anh đầu óc cán bộ quá hà, thấy ai nói gì mới, gì nghe nghịch lổ nhỉ là chửi rồi,Rock đó! Sau không ai ngồi lại nói cho nó nghe là vì sao Kurt chơi hay, hay cái chổ nào, chứ mới nghe Nir mà thấy All Apologies với Lithium hay Heart Shaped box là tiêu gùi, có thấy gì khác nhau đâu, guitar cũng tửng tửng (chiêu tủ của Cobain) , hát cũng lè nhè, trống cũng lụp tụp, bass thì bè hè, cảm thụ cái khỉ gì nổi ...?
    Tuỳ lố tai trâu của mỗi người thôi nhưng u không nhận ra đó là cái chất riêng của Nir mà không đứa nào dám bắt chiếc à, nhận ra ngay
    <
    alternative can be zombie!
    Làm sao được tan ra
    Làm trăm con sóng nhỏ ...
    Để ngàn năm còn vỗ!
    Được sửa chữa bởi - zombie vào 25/04/2002 19:23
  5. BrainWash

    BrainWash Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện với thằng hnhan chán bỏ mẹ, nói một câu nó hiểu một nẻo! Cứ mình nói một câu là nó cứ chụp mũ cho mình!
    Tao chê là chê những thằng Bon Jovi, Def, .. chứ tao không chê cái dòng pop metal, nghe rõ chửa! Nếu nghe không rõ thì để tao hét lên nhé! "THẰNG BON JOVI, DEF CHƠI DỞ ẸC"
    Còn cái chuyện thương mại âm nhạc, thằng nào chả cần. Nhưng tao bảo những thằng trên chạy theo mục đích thương mại, tức là nó coi nếu ra được nhiều bài hát càng nhiều người thích càng tốt, bất kể cách nào (chắc mày đã từng nghe nhạc trẻ VN rồi chứ)! Có thể là mày trong số đó còn tao thì không! Kệ mày, tao cóc quan tâm, tao chả cần tốn nước bọt với mày làm gì! Có cần tao hét nữa không?OK?
    Còn về chuyện ăn mặc chẳng nhẽ muốn tao phải nói thẳng cái cách ăn mặc của những ban nhạc mà mày tôn thờ, tự đi mà tìm hiểu nhé!
    Còn mày đừng tưởng tao nghe death (cái dòng này tao chỉ thực sự thích một số ban) mà coi khinh ballad nhẹ nhàng hả, nhầm to! Cái gì thấy hay thì tao vẫn nghe vẫn khoái! Tao vẫn nghe cả pop nữa đấy, được chưa? Sau này, thấy tao nói thì đừng có chụp mũ, kẻo lần sau tao không giữ được nhẹ nhàng như thế này đâu!

    We sold our soul to heavy metal

  6. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    ông brainwash chửi hay lắm, chửi cho nó hết ngu đi. Hôm tôi sang bên pop gặp 1 thằng rock nó chửi tui với ông bị tôi xạc cho 1 trận đã đời
  7. sepultura

    sepultura Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Brainwash nói nghe này. Tôi không phủ nhận là trước đây tôi có nghe teenpop( Còn pop thì thằng nào dám nói là không nghe) nhưng ấy là tôi bị lừa. Thằng bạn tôi nó giới thiệu BSB nghe hay lắm nên tôi thử mua về nghe, nhưng nghe chưa được 3 lần thì cho bay luôn. Sở dĩ tôi biết tên thằng Brian trong BSB là do con em tôi, nó suốt ngày nghe mấy thứ đó, rồi hoa học trò nói suốt đó thôi.
    Mà sao lại nói tôi nghe rock chưa ra đâu vào đâu là sao? Ông biết tôi à?
    childtoboy
  8. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Post deleted by hnhan
    Được sửa chữa bởi - hnhan vào 27/04/2002 18:06
  9. BrainWash

    BrainWash Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Sorry Sepu nhé! Nhưng ông chửi nó ác quá!
    Được sửa chữa bởi - brainWash vào 27/04/2002 19:51
  10. BrainWash

    BrainWash Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ NoDoubt ý gì? Trái Tim Sắt chửi cũng hay lắm, đập nó bẹt gí, dám bảo No DOubt là popband.

    We sold our soul to heavy metal

Chia sẻ trang này