1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kurt Cobain-con người của nhạc rock

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi gim_in_rock84, 01/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dongphuonggiaochu

    dongphuonggiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Hơ, sao cái topic này toàn chị em phụ nữ vậy ta
    Chứng tỏ anh Kurt rất được lòng phái đẹp, vậy mà lại thất tình tự tử , tiếc thật
  2. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái chủ đề này cứ diễn đi diễn lại hàng trăm lần, nên cứ phải nhắc đi nhắc lại cho đỡ cãi nhau:
    1. Where did chưa bao giờ là sáng tác của Kurt Cobain
    Cá nhân tui đánh giá đây là bài cover chán nhất đĩa Unplugged (thế nên lần đầu tiên mình nghe bài này mấy năm trước thì suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu : "Đây là cái bài mà ai cũng ca ngợi hay sao?")
    2. Nội dung cũng như life style của chú Kurt chẳng liên quan gì đến Chiến Tranh Viiệt Nam: Những sáng tác cách 1975 đến 15-20 năm --> liên quan gì đến so-called "thế hệ bế tắc sau chiến tranh".
    3. Hắn có chết vì vợ đá hay ko thì nói chung cứ nghiên cứu những bài thế này, rất t hú vị:
    http://ttvnol.com/forum/t_157828
  3. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    chuyện cuộc sống hay đời tư chả liên wan chó gì đến chuyện thằng này yêu Kurt cả,hehe
    chỉ cần nghe Kurt hát và chơi guitar là đủ để té vật vã rồi
    bọn con gái yêu Kurt theo kiểu khác,thằng này yêu Kurt bằng một thứ tình cảm khác,hê hê
    Cái hay nhất ở Kurt là cách mà Kurt bất cần rumours,cái cách Kurt cười cợt vào việc người ta quá dễ dàng kết thân và đồng cảm với nhau,một kiểu đồng cảm lố bịch và giả tạo và cái cách mà Kurt nói : " It''s better to burn out than to fade away ",chả phải vì Courtney hay vì cái gì khác mà Kurt quyết định tự sát ; Kurt tự sát là vì không muốn mình bị nhạt phai dần bởi Kurt nhận ra passion của mình không còn nữa...Kurt muốn sống khác...
    Yêu Kurt quá....
  4. god_is_gay

    god_is_gay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    trong đĩa đấy em thích bài Lake of fire hơn. Mà ai dám bảo cuộc hôn nhân với Courtney mang lại cho Kurt nhiều đau khổ???
  5. tEsLaDat

    tEsLaDat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ tiếc có 1 điều duy nhất là khi ra đi Kurt không để lại di chúc nhường nàng Coutney Love cho tôi thôi.Hic hic.C_Love xinh đẹp tài giỏi thế kia mà phải goá bụa thì tiếc thật.
  6. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa lúc còn "thơ dại",sang nhà thằng bạn thấy có cái ảnh của Kurt treo trên tường lại tưởng ...Batisuta.Tự hỏi quái lạ thằng cu bạn mình có bao giờ thích bóng đá đâu mà treo ảnh này lên.Hỏi ra mới biết "Batisuta" này ko biết đá bóng nhưng biết hát,lại còn "phang" guitar bằng tay trái nữa chứ.Nể nên phải nghe nó 1 phát cho biết=>cũng kết kết.Chỉ tiếc chết sớm quá,sống lâu thêm chừng chục năm có lẽ mấy bác nữ bây giờ ko phải đi thích mấy thằng cu Westlife,N''sync.. vớ vẩn nữa.
  7. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Cậu này nói thế nào ấy chứ, tôi hỏi nhé, liệu cậu có dám lấy một con giặc cái đã từng >= 3 lần tụt quần trên TV cho đông đảo công chúng thưởng lãm về làm vợ không hả ? Còn chuyện sau khi Kurt chết nó đi đâu, làm gì, lăng nhăng với ai thì ... hi hi khổ thân anh Kurt nhà mình quá đi
  8. god_is_gay

    god_is_gay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    mie, ko cần Kurt nhường chỉ cần đủ hấp dẫn để Courtney thích là ok rồi?
  9. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    giời ạ
    vớ vẩn quá đang chủ đề gì mùh thành thế này
    chán đúng mấy bố dỗi việc
    à nhân tiện nhìn ảnh kurt đẹp ko
  10. godfatherhp

    godfatherhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa còn thơ dại ,mình chạy theo mấy thằng boyzone,westlife,bsb..Nhưng rồi tình cờ ,tôi mua 1 đĩa unplugge của Nirvana...Thế là nghiện luôn...Kurt đã đưa tôi đến với rock.Kurt sẽ sống mãi trong tôi, với tiếng gào thét tuyệt vọng ,tiếng gầm như mãnh thú.Tôi khoái The man who sold sold the world và where did u sleep lastnight....tuyệt vời

Chia sẻ trang này