1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KuTI - Tôi thất vọng !

Chủ đề trong 'Dancing' bởi KuTi, 04/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KuTi

    KuTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    KuTI - Tôi thất vọng !

    Lâu lắm rồi mới lại vào TDC.

    Tất nhiên, 4rum là nơi tự do nói, Đến mức cuối cùng thì có thể là : TÔI NÓI GÌ KỆ TÔI.

    Tôi đã bỏ thời gian ra đọc tất cả các bài viết của TDC từ trước đến nay. Có 1 điều để nói đó là THẤT VỌNG !

    Cũng có thể các anh chị NHẢY GIỎI nhưng NÓI KHÔNG GIỎI, điều đó cũng dễ hiểu. Mà đã nói không giỏi, thì tốt nhất đừng cãi nhau. Nhưng đó cũng chỉ la` 1 điều nho nhỏ. Cái quan trọng là các vị nhảy mà ko biết nguồn gốc, ko biết cái hạt nhân của điệu nhảy, tâm hồn của điệu nhảy thì chẳng hoá ra ... NHẢY CHẾT sao ?

    Bạn chỉ biết làm DANCING như một cái máy mà không hiểu tại sao mình làm thế ? Nghĩ cũng hay !

    P/s: THẤT VỌNG, Ở đây người ta chỉ biết đọc, biết COPY và biết BẮT CHƯỚC. Ko có chỗ cho sự phát triển + SÁNG TẠO.
    Vậy mà cãi nhau ỏm tỏi lên vì sự ... TIẾN BỘ, ko hiểu là vì sao ?
  2. Haipham76

    Haipham76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cũng vẫn 1 kiểu quậy như lần trước mà chẳng có gì hay hơn, thậm chí còn dở----> đây có phải là thiếu tính SÁNG TẠO.
    Trò này nhạt rồi.
  3. CuongHm07

    CuongHm07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0
    Nhạt là nhạt thế nào, quá nhạt ấy chứ!
    Này Kuti này, tôi thấy Box bắt đầu sôi động rồi đấy, không cần bác phải thêm mắm thêm muối như hồi trước đâu.
    Còn chuyện nhảy sống hay nhảy chết thì, nói xin lỗi trước nhé, nếu bác quan tâm có lẽ bác là một tên vô công dồi nghề không hơn không kém. Tôi quan niệm nhảy là giải trí, khi tôi cảm thấy một điệu nhạc hay, tôi nhảy hết mình cho điệu nhạc đó thì cũng là lúc những mệt mỏi trong cuộc sống dường như tan biến. Đó mới là mục đích cuối cùng của tôi và cũng là của đa số những người đam mê môn khiêu vũ này. Còn lúc nào cũng chăm chăm vào Sống hay là Chết có lẽ chỉ có những người được gọi là Prof. thì mới quan tâm, tuy tôi nghiêng mình ngưỡng mộ những người này vì họ chẳng có việc gì ngoài việc ăn và tập nhảy, họ thật sự bỏ không chỉ cả mồ hôi công sức mà cả tâm trí nữa cho khiêu vũ. Nhưng tôi lại thấy họ thật tội nghiệp, vì hình như ngoài việc để ý đến nhảy sống hay nhảy chết, họ chẳng còn thời gian cho những việc khác nữa.
    Nếu quả thật bác quan tâm đến việc đó thì xin mời bác hãy một mình quan tâm, đời còn nhiều thứ đáng quan tâm hơn nhiều, nhảy có phải là duy nhất đâu, đừng thất vọng làm gì cho nó tổn hao nơ ron thần kinh. Còn việc gì mà cũng quan tâm đế cùng như bác thì chỉ có nước . . . chết sớm thôi.
    Sống ở đời phải biết mình là ai chứ.


    Đừng sợ phải gặp rủi ro. Bằng cách liều thử một phen, ta sẽ học được lòng can đảm.



    HMC
  4. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Thôi đừng nói chuyện này nữa....giọng văn của bác này chứng tỏ bác ta là một người thất bại trong cuộc sống,tình yêu, công việc.. giọng bác ta đúng là của một thằng bất đắc chí... nghe đâu bác này đang định tự tử hay là chuyển khảu lên sao Hoả gì đó.... oái... đừng tự tử nghe cụti....nếu không thì bà con lấy ai ra mà chửi...he...he.....he.....
    tham gia topic này cho xôm đi pà con ui
    [side=4]latin_sky[/side=4]
  5. Baby_girl85

    Baby_girl85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Anh CuongHm07 à ! anh còn nhớ cái nick của em không ? anh chạy sang box NEU chút rồi biến mất hả ?
    Nghe anh HB nói thì có vẻ như ! anh là cao thủ của mọi cao thủ còn HB là trung thủ của mọi cao thủ ha ! . Anh noii làm gì nhiều với KUTi nghe nói là bạn của HB mà HB thì đỉnh quá rồi . Chàng ta không gạ gẫm được em nên quay ra cãi nhau rồi chê em ở box NEU anh ạ ! .

    Em không hiểu có nên thất vọng không nhỉ ?
  6. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    em à xem em nhảy biểu diễn hôm nayrồi nên hi vọng em đừng nói nữa hihi
    coi như anh chịu thua em đóhihi
    Trái tim bốc lửa & Tâm hồn lãng mạn & Lý trí thép
  7. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    KUTI thân mến !
    Mong KUTI cho biết những ý kiến của KUTI về việc xây dựng, hay những cách giải quyết cho những cái mà KUTI còn thấy TDC dở.
    Cậu có những ý kiến hay nhưng đó chỉ là những ý kiến cá nhân cậu và cũng không ai quan tâm đến nếu như bạn nói bằng một cách khác. Sao câu không cho "cách giải quyết những vấn đề đó" như thế nào?. Thay vì ngồi đó nói, chê bai thì sao cậu không góp sứ xây dựng lại TDC để sửa chữa những cái mà cậu nói còn "thiếu sót"?. Nếu cậu nhảy giỏi, thì hãy mang những cái hay đó truyền đạt lại cho mọi người, hãy post những bài nói về "Kỹ thuật nhảy", hay những hiểu biết của cậu về dancing ví dụ như về "nguồn gốc, cái hạt nhân của điệu nhảy, tâm hồn của điệu nhảy " như cậu nói.
    Như thế là cậu đang góp sức cho dancing nước nhà vốn đang trên giai đoạn học hỏi. WINGS sẵn sàng học hỏi nếu như bạn thật sự muốn "xây dựng" lại TDC.
    Hy vọng cậu sẽ cùng TDC phát triển Dancing cũng như trong việc mở rộng TDC. Còn nếu bạn vẫn những kiểu bài chê trách, ý kiến cá nhân, không hề có ý xây dựng hay truyền đạt kinh nghiệm, học hỏi Dancing (không cần biết là với ý gì : câu bài, hay nhằm vào ai đó....), thì tôi sẽ khoá chủ đề này lại ngay.
    Một lần nữa tôi xin mời bạn cùng tham gia xây dựng lại TDC với mọi người bằng những hiểu biết, những kinh nghiệm , những cảm nhận về Dancing. Xin bạn đừng hiểu nhầm ý tốt của WINGS. Và tôi xin nhắc lại : nếu bạn vẫn tiếp tục những kiểu bài không nhằm mục đích truyền đạt kinh nhiệm , hiểu biết hay có tính xây dựng lại TDC thì bạn đừng trách. Nhưng WINGS sẽ không treo nick bạn vì luôn muốn bạn là bạn tốt của TDC. Nhưng sẽ có những biện pháp nếu bạn vẫn tiếp tục những kiểu bài như vậy.
    Và nếu bạn có vấn đề gì thắc mắc hay không đồng tình với TDC, hay có ý kiến gì (dù hay hay dở) thì TDC sẽ sẵn sàng bỏ ra một buổi để lắng nghe bạn. Hãy nói trước công chúng thật minh bạch, đường đường chính chính. Trước mắt tôi xin mời bạn đến với buổi họp toàn TDC lúc 15h ngày thứ 7 17.04.2004 tại café BÁO 62 Trần Quốc Toản.
    Mong KUTI xây dựng TDC. Nếu bạn có than phiền gì về WINGS thì WINGS sẽ lắng nghe nếu ý kiến đó là đúng.
    Thân.
    Noi nao co an uong, la noi do co WINGS
    wings@hcmpt.vnn.vn
    hoanglinhwings@yahoo.com
  8. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có lý của mình, chẳng ai sai và đúng hoàn toàn cả nhưng dù sao thì cũng nên nhìn vào mặt tích cực mà mọi người trong TDC đã làm được: cùng nhau vui vẻ, chia sẻ những niềm vui với nhau. Cho dù sẽ có những người nói chuyện tán gẫu trên diễn đàn, nói linh tinh không hợp ý nhau... hay là gì gì đó thì vấn đề cũng là vui vẻ thoải mái, để thư giãn và quên đi công việc hàng ngày.
    Forum cũng là một xã hội thu nhỏ, mỗi phần tử dù tốt hay chưa tốt, dù hợp ý bạn hay chưa hợp ý bạn cũng đều là phần tất yếu không thể thay thế. Như thế cuộc sống mới đáng yêu hơn chứ !!!
    Mit.
  9. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Ác liệt thật, lời lẽ của KUTÍ thật là sâu cay, có phần hơi ngoa ngoắt. Đang trong thời kỳ tái thiết mà phát biểu như vậy cẩn thận ăn một đống giày vào chân mỗi khi ra sàn. Đùa tí thôi!!!
    Mục đích của mọi người đến với TDC là gì nào? Vui vẻ đúng không? Không vui thì lẳng lặng mà tìm chốn khác vui hơn. Hay là xông vô khuấy động phong trào. Như tôi đây tuổi già sức yếu, hò hét một lúc là viêm họng 2 tuần, nên nhường phần hò hét cho các bạn trẻ hơn, nhiệt huyết còn đang tràn đầy. Tôi rất cảm ơn các bạn đang tái thiết lại TDC.
    Bàn về sự SỐNG và cái CHẾT trong dancing. Tôi chưa cần viện dẫn các băng đĩa DanceSport. Giá như bạn KUTÍ được tham dự một buổi dancing của người Brazil, hay đơn giản là Malaysia nhỉ? Sự SỐNG đó là sự thoải mái, vui vẻ, và tự nhiên trong dancing. Họ học dancing bằng chính tâm hồn của họ. Còn TDC chúng ta: Vui vẻ, trẻ trung (bên cạnh là các bác tầm tầm đầy kinh nghiệm). Họ nhảy cũng hết mình đấy chứ, tuy có hơi lộn xộn. Nhưng cái tinh thần vui, và hết mình vì niềm vui, đó là khởi đầu của sự SỐNG.
    Tuy nhiên, KUTI cũng có cái đúng. Sự thất vọng khi nhìn thấy những robot dancing. Tiến bộ à? Cũng có lẽ theo cái đà này sẽ lên bậc "thạo bước". Chưa nói đến số người mới tập dancing. Số đã tập thành thạo, ít người nở được nụ cười khi dance. Phải nói rằng ai cũng muốn nhảy siêu cả, nhưng mà lười tập bài bản. Còn những người tập theo bài bản, lại thiếu sự đam mê. Thế là giằng co giữa DanceSport và Dance giao tiếp. Phải chăng KUTI mong chờ một sự thuần chất. nhảy chơi thì phải cho ra nhảy chơi. Nhảy kiểu quy củ thì phải như băng đĩa, và sáng tạo thêm các bước nhảy mới. Trong thời điểm hiện nay, cái lôi kéo mọi người đến với TDC là VUI. Vì vậy cái VUI phải được đặt lên hàng đầu, sau đó mới đến được cái SƯỚNG khi dance chứ. Cứ từ từ KUTI, đâu sẽ có đó. TDC hiện nay chưa phải là chốn quy tụ anh hào, hay là nơi phô diễn kỹ thuật đâu! Cái đó là điều sẽ đến trong tương lai.
    To Mit: Nói năng vẫn sắc như ngày nào. Cho cô em 1 sao.
    To other: Lời lẽ của KUTI có hơi chua cay, viết ra trong lúc tâm trạng ẩm ướt do trời mưa ngâu, nên sẽ bị đánh giá là hơi thiếu tính xây dựng trong thời điểm này. Nhưng các bạn cứ để ý một chút thấy cũng có lý của nó chứ. Chẳng phải ai cũng thích xông vào nói vài câu cho đỡ ngứa mồm để rồi bị lụt bởi những bài chỉ trích đâu.
    @Benkai@
  10. Coc_ghe2000

    Coc_ghe2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa Kuti.... nếu mà Kuti đi làm khoa học mà cứ chọn đề tài bừa bãi ... ngồi nghĩ nhưng cái mình cho là sáng tạo rồi khi bảo vệ đề tài mới biết rằng có mấy trăm cái đề tài nó na ná như vậy thì chắc là Kuti ko kiếm nổi 1 tấm bằng phòng thân.
    Dance nó cũng vậy Kuti a

Chia sẻ trang này