1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KuTI - Tôi thất vọng !

Chủ đề trong 'Dancing' bởi KuTi, 04/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. starvnn

    starvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ku Tí, anh thấy chú ăn nói như Chí Phèo ấy. Lâu lâu không sổ ra một vài bài la lối om sòm chú không chịu đưọc hay sao. Box dancing là chỗ chơi chung cho mọi ngưòi. Mọi người vào đây chủ yếu để thư giãn, giải trí, tìm sự đồng cảm. Không phải mọi người tâm huyết với dancing đều có nick ở đây, cũng không phải ai vào đây cũng tâm huyết với dancing, chú nhá. Anh nghĩ chú thất vọng bởi có lẽ chú đặt hy vọng không đúng chỗ rồi. Với nhiều người, dancing không phải là nghề kiếm sống, chỉ đơn thuần là một thú giải trí, bên cạnh nó còn bao việc khác phải quan tâm. Vậy mà chú đòi hỏi tất cả mọi người phải biết nguồn gốc, biết hạt nhân của điệu nhảy, điều đó có phí lí không. Hàng ngày chú vẫn ăn đấy, vẫn suy nghĩ đấy, chú có hiểu bản chất cái dạ dày và cái kho bã đậu trên cổ chú nó hoạt động thế nào không. Nếu nói như chú thì chú khỏi ăn, khỏi nghĩ luôn nhỉ.
    Anh nghĩ chú nhiệt tình, chú muốn đóng góp cái gì đấy, thấy mọi thứ không như chú trông đợi, chú thất vọng. Nhưng mà nhiệt tình kiểu như chú người ta gọi là phá hoại đấy. Anh hy vọng chú vào đây trả lời anh và các bạn, dừng quăng ra một bài rồi chạy mất tiêu chú nhé
  2. CuongHm07

    CuongHm07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0
    Hơ, tôi bắt đầu thấy ân hận vì post bài ở topic này rồi, hình như lịch sử lại đang lặp lại.
    To Baby_girl85: Nhớ chứ, có điều vừa ló mặt sang đã bị 2 người mắng cho té tát và đuổi quầy quậy nên anh sợ chạy mất cả dép luôn. Giờ lò dò quay lại nghe ngóng tình hình thì ôi thôi, Topic đã bị khoá lại mất rồi. (lại thêm một tên Mod thích khoá topic)
    Stop, please!
    Được CuongHm07 sửa chữa / chuyển vào 03:24 ngày 06/04/2004
  3. latin_baby

    latin_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Kuti này tôi là HB đâyđăng kí cái nick này cho máu vì thích latin mà
    Nếu là các box khác thì tôi không quan tâm thậm chí tôi cũng sẽ cùng cậu quậy cho tan nát box đó nếu cậu thích nhưng với box Dancing thì tôi coi là ngôi nhà tinh thần của tôi-cậu thừa hiểu điều đó mà
    tôi tuy là bạn cậu cũng đã tranh luận với cậu nhiều về cái tư tưởng dancing của cậu nhưng có lẽ cậu không hiểu hoặc không chịu hiểu những gì tôi nói.Nhưng không sao tôi vẫn là bạn của cậu
    tôi biết cậu online nhiều hơn tôi nên thừa thời gian trả lời ở topic này nên hi vọng cậu tích cực trả lời câu hỏi của mọi người chứ đừng thả 1 vài bài vài câu chữ rồi bỏ đi như vậy tôi nghĩ không hay lắm.Tôi cũng biết các mod sẽ không bao giờ khoá bài khoá topic hay treo nick cậu khi cậu trả lời đàng hoàng
    ok?hi vọng cậu hiểu
    HB cùng hi vọng các bạn đừng quá khích dùng từ ngữ khiến kuti hoảng sợ hay thất vọng hãy dùng lời lẽ mềm mỏng nhưng sắc sảo chính xác .... trả lời cậu kutixin cảm ơn

  4. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn Starvnn này quá khích rồi, ai nghe cậu nói thế cũng chẳng muốn tranh luận thêm nữa ấy chứ
    Mit.
  5. KuTi

    KuTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, lần post bài này, tôi rât VUI.
    Các bạn đã bắt đầu HIỂU, THÔNG CẢM hơn và nhìn thẳng vào DANCING ! Nhất là tình hình DANCING ở VIETNAM.
    Có thể các bạn nói tôi QUÁ KHÍCH ! Tôi ko góp phần XÂY DỰNG lại TDC.
    Tôi cũng muốn trả lời thẳng vào vấn đề. Hoặc là cho 1 ký kiến tích cực. Nhưng....
    Điều tôi muốn biết trước là các bạn SUY NGHĨ thế nào về DANCING ? GIẢI TRÍ, TÀI NĂNG hay NGHỆ THUẬT hoặc đơn giản chỉ là JUMP ?
    Điều tôi muốn nói còn rất nhiều.
    Tôi đã thử đưa ra 1 gợi ý nhỏ .... và cái tôi nhận được là sự thất vọng : COPY ư ? BỊA ra ư, hay XÀO LẠI của TÂY ?
    - Nói thật, bài viết về DANCING của TÂY tôi có rất nhiều, nhưng tại sao, NGƯỜI VIỆT NAM chúng ta ko nhìn nhận DANCING theo cách của riêng mình ? Theo suy luận và theo những gì mình KHÁM PHÁ được với DANCING ? - Điều đó sẽ rất THÚ VỊ và chúng ta HÂN HOAN ĐÓN CHÀO những cái mà chính chúng ta TÌM THẤY, KHÁM PHÁ và CẢM NHẬN ĐƯỢC !
    Nếu ai đó chịu đọc bài viết về DANCING - khái niệm - Lịch sử DANCING ! một cách tích cực điều đó sẽ rất CÓ ÍCH - Tôi dám thề vì điều này - Nếu các bạn "NHÌN THẤY" cái đằng sau bài viết ấy. Các bạn hãy trả lời cho tôi 1 câu.
    Nếu các bạn muốn xây dựng lại TDC, thì đừng quan tâm đến những gì CAY NGHIỆT trong lời lẽ của tôi. Hãy CAN ĐẢM nói lên ý kiến của mình về DANCING? Về TDC, về tình cảm của mình với DANCING !
    Các bạn nói tôi CAY NGHIỆT ư ? Rất tiếc, Những gì tôi nói CAY NGHIỆT đó là
    SỰ THẬT​
    P/s : Tôi rất cảm ơn WINGS + CAFEONLINE, ko phải vì các bạn đã nói tốt cho tôi, đơn giản chỉ vì các bạn đã DÁM NGHĨ, DÁM NHÌN THẲNG, DÁM NÓI !
  6. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Lịch sử TDC lặp lại theo đúng chu kỳ của nó rồi đấy, Benkai nhỉ Không ngờ sau một thời gian lại được nhìn thấy TDC cũ qua những thành viên mới, vui thật
    Mit.
  7. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    KuTi có fải là người thích được chú ý không nhỉ(hi vọng không fải thế).Nếu đúng là như thế thì bạn đạt được điều đó rồi đấy.
    Tôi biết nhưng điều bạn nói không sai.Nhưng cũng không hoàn toàn đúng.Nếu bạn nhìn thấy những nhược điểm,yếu kém ấy sao bạn không làm một cái gì đó cho mọi người thấy.Chứ nếu cứ post bài kiểu như vậy đâu khác kiểu chỉ tay 5 ngón đâu.
    Bạn không có ý xấu khi nói lên những ý kiến của mình nhưng cách nói của bạn làm người khác thấy hơi ... khó chịu.Sao bạn không thử tiếp cận bằng cách nhẹ nhàng hơn.Có lẽ như thế thì cả 2 bên đều thấy vui và biết đâu có người cám ơn bạn nữa kìa.Thử một lần nhé bạn.
    P/S:forum đúng là nơi để mọi người nói lên ý kiến của mình,nhưng không fải kiểu "TÔI NÓI GÌ KỆ TÔI".Bạn muốn người khác tôn trọng mình thì fải tôn trọng người ta trước chứ.
    Hợp tác vui vẻ nào mọi người,đừng lên án bạn ấy nữa nhé.
    [​IMG]
  8. forgetmenot

    forgetmenot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm rồi tôi cũng đã đọc bài của cậu, tôi cũng chưa muốn khẳng định mục đích của cậu trong diễn đàn này nhưng tôi cũng muốn đưa ra ý kiến của mình nhưng theo cách của một người có văn hóa hay có ăn học đàng hoàng cũng được và tôi cũng muốn cậu post bài với tư tưởng như vậy đơn giản tôi muốn chúng ta tôn trọng nhau mà thôi mặc dù chúng ta chưa hề biết nhau và cũng không nhất thiết phải biết về nhau làm gì chỉ cần có chung cái sở thích dancing này là ok rồi đúng không
    Không dài dòng nữa, tôi sẽ thử mường tượng về ý nghĩa trong lời văn của cậu (vì lời lẽ của cậu nhiều khi thái quá khiến người ta có thể hiểu nhầm hoặc hiểu sai nhưng cũng cậu không trách người ta được vì cái đó do cậu viết mà)
    thứ nhất cậu muốn có một cái gì đó của riêng VN (đúng bản sắc dân tộc) tớ hiểu thế có đúng không ??? thì có lẽ mời cậu vào SG chơi một chuyến và cậu sẽ thấy được dân SG chơi khiêu vũ như thế nào: đúng là khiêu vũ đã du nhập vào nước ta chứ không phải chúng ta chế ra vì vậy sẽ và sẽ có rất nhiều cái ko thể là của chúng ta, nhưng khiêu vũ SG lại được biến tấu và sáng tạo rất nhiều thứ nhất là để có tính cộng đồng cao và thứ nhì là có thể thoải mái sáng tạo mặc dù các fingure hay các făng chẳng bao giờ có tên hay chỉ đơn giản tôi thấy bước đó hay hay lại đúng nhiẹp đúng phách tuy có hoa lá cành nhưng cái đó chỉ mình tôi có (hay do nhìn người ta mà chợt nảy ra ý tưởng) là chơi thế thôi. Vậy thì cái đó có thể đuợc gọi là nét riêng không ? có phải là "bản sắc dân tộc" không ? tôi nghĩ chắc là đúng vì bằng chứng là đã có rất nhiều người ở nước ngoài về (cả việt kiều hay người nước ngoài) thích học khiêu vũ kiểu SG mặc dù người ta đã học kv theo international style theo nhiều mục đích khác nhau học vì thấy hay hay, vì dễ nhảy, hay để về nước dạy lại cho người khác,...... chứng tỏ nó vẫn có cái riêng của nó,
    Nhưng chúng ta không thể mang ra thi thố với mọi người hay với nước khác được, đơn giản vì không theo một chuẩn mực nhất định nào vậy thì làm sao dánh giá ko lẽ dùng cảm tính (mà chuẩn mực là gì: đâu phải chỉ có tây mới có mà do tất cả các nước chấp nhận thành một thứ để đánh giá mà thôi (mà Tây: một từ hêt sức chung chung vì các nước khác như Philipin, Japan, Trung Quốc, Thai Lan, Cuba, Argentina,nam phi.....đều là tây à ????)
    Vậy thì ta không thể nói là theo Tây hay đại loại như vậy vì ta chỉ theo một thứ chuẩn mực chung mà thôi? bạn nghĩ thế nào ???
    Thứ nữa giữa một thứ là nhảy theo cảm tính: có nghĩa là nghe nhạc "thả hồn theo nhạc" rồi făng búa lua xua với một cái là có các kỹ thuật tốt + độ thẩm thấu về âm nhạc có nghĩa là diễn tả được bài nhạc bằng vũ điệu thì bạn chọn thứ nào ????
    cái nào mới là nhảy bằng trái tim chứ ko phải robot nhảy???
    Trên đây là một vài suy nghĩ của tôi dựa trên câu nói của bạn, vậy có chỗ nào tôi hiểu sai thì hãy đưa ra ý kiến để ta đàm đạo tiếp,
    P/s: vậy giữa khiêu vũ kiễu SG và Kv theo dancesport thì bạn muốn chọn kiểu nào
    '''''''''''''''''''''''''''''''''
  9. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Khì khì, thôi thì cứ tạm coi cậu Kuti là một người tôi ko hề biết để nói chuyện nha!
    Cậu muốn sáng tạo dancing với bản sắc Việt nam à, dễ lắm, để tôi bày cách cho cậu nhé:
    1. Cậu và những người bạn cùng chí hướng như cậu phân công nhau ra, người đi tìm hiểu và học hỏi để làm nhạc sỹ, người làm ca sỹ, người làm nhạc công, người làm nhạc trưởng, người làm chuyên gia thu thanh,... rồi hợp nhau lại sáng tạo ra những bản nhạc dancing đậm đà bản sắc Việt nam. Có thế thì khi cậu dancing mới có thể "thả hồn" theo kiểu Việt nam được.
    2. Theo học một khoá về thiết kế thời trang, một khoá về kỹ thuật đóng giày, nghệ thuật trang điểm... để có thể ra sàn dancing với một cách phục trang mang đầy bản sắc Việt nam.
    3. Rồi cậu đi học một khoá về nghệ thuật tạo hình, một khoá về nhân chủng học, một khoá về giải phẫu học,... rồi kết hợp những cái đó lại, kết hợp cả với những hiểu biết uyên thâm của cậu về dancing nữa, sáng tạo ra những figure, những foot stepts sao cho chỉ người Việt nam nhảy mới đẹp!
    Cậu có nhiều thời gian để online viết bài như thế thì tôi tin là cậu thừa thời gian để học những cái kể trên đấy. Mà với người thông minh xuất chúng, thiên tài bẩm sinh như cậu thì chắc là chỉ 2 năm sau là thông suốt mọi lĩnh vực. Vậy hẹn cậu 2 năm nữa biểu diễn cho mọi người xem nghệ thuật dancing mang đầy bản sắc Việt nam mà cậu sáng tạo ra nhé. Tôi và rất nhiều người khác sẽ ngả mũ trước cậu!!! Còn bây giờ thì phiền cậu bớt on-line/off-line đi, ở nhà mà tập trung lo nghiên cứu dần đi nhé!
    PS. Cậu đã thấy thằng Anh, thằng Mĩ, hay thằng Canada nào sáng tạo nghệ thuật kungfu, hay ninja theo trường phái Anh, Mĩ, Canada chưa nhỉ?

    Close your eyes, open your heart,... and give me your money!

    Được bullfrog sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 07/04/2004
    Được bullfrog sửa chữa / chuyển vào 07:44 ngày 09/04/2004
  10. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Nói nốt một câu nữa:
    Cái quan niệm "Tây", "Ta" nó cổ hủ và lạc hậu lắm rồi. Thế giới này chỉ là một ngôi nhà lớn thôi mà mỗi quốc gia là một căn phòng trong ngôi nhà đó.
    Bảo là nước Mĩ nhất về khoa học kỹ thuật và các dân tộc khác phải học theo ư, vậy thì Mĩ là cái gì nhỉ? Phải chăng chính là nhân tài từ tất cả các quốc gia và châu lục đã, đang, và sẽ tiếp tục tụ họp lại ở đó mà thành ra nước Mĩ.
    ..Cho nên đừng có câu nệ cái chuyên "Ta" theo đuôi "Tây" hay là "Tây" theo đuôi "Ta", chỉ có người đi sau/ kém hơn trong một lĩnh vực nào đó thì học hỏi ở người đi trước/ giỏi hơn mình trong lĩnh vực đó mà thôi. Người khôn ngoan là người biết học hỏi những người đi trước, sẽ tiết kiệm được khối thời gian đấy. Có sáng tạo thì hãy sáng tạo những gì thật sự mới mẻ ấy, và đừng có sáng tạo khi còn chưa nắm vững bản chất!

    Close your eyes, open your heart,... and give me your money!

Chia sẻ trang này