1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KuTI - Tôi thất vọng !

Chủ đề trong 'Dancing' bởi KuTi, 04/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    to HSBB: tớ sửa lại rồi đấy! Tớ viết câu ấy trong một phút ko cẩn thận, sorry nhé, nhân vô thập toàn mà! Hôm nào về HN tớ mời cậu một chầu bia để giảng hoà được ko?
    Cậu là người có năng lực, sẽ còn tiến rất xa nếu có một quan điểm sống thích đáng. Phải "bốc" một chút thì mới là tuổi trẻ, nhưng hãy tận dụng ngọn lửa ấy để vượt qua những khó khăn thử thách, chứ đừng để nó thiêu cháy bản thân cậu. Bằng tuổi cậu tớ cũng có nhiều sai lầm, làm hoặc ko làm nhiều việc để rồi sau này tiếc hùi hụi. Hy vọng cậu sẽ sai lầm ít hơn và sớm nhận ra những sai lầm của bản thân hơn, và sẽ tiến xa hơn những người thuộc thế hệ của tớ.

    Close your eyes, open your heart,... and give me your money!

    Được bullfrog sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 09/04/2004
  2. realage

    realage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cậu HSBB này buồn cười quá, tư tưởng đấy có gì đâu mà không chấp nhận được chẳng qua là tác giả không dám tranh luận tiếp mà thôi.
    Kuti: tiếp tục đi chứ anh bạn, chẳng lẽ mới thế đã nản rồi sao?
  3. kcye

    kcye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Kuti sinh nhầm chỗ rồi, bạn sẽ muôn đời thất vọng thôi. Làm thằng đàn ông mà ngồi kêu gào một xó trông khó coi lắm.
    Cùng trèo lên đỉnh nói cao vời vợi
    để ta khắc tên mình trên đời
  4. latin_baby

    latin_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    em uống bia khoẻ lắm đó

  5. D_S_P

    D_S_P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả mọi người.
    Thực ra, KUTI nói Thất vọng cũng không phải là không có lý do, tôi không cho rằng KUTI có ý chê phá, cái ý Thất vọng của cậu ấy cũng phần nào chứng tỏ cậu ấy mong TDC có một cái gì đó thật đáng để người ta ghi nhận về mặt Khiêu vũ.
    Mình thấy dân khiêu vũ nói chung, TDC nói riêng, ai cũng quan tâm đến khiêu vũ, từ kỹ thuật nhảy sao cho đẹp cũng như phong cách giao lưu trong giao tiếp, dù gì thì nó cũng có nét độc đáo riêng biệt so với các môn vui chơi khác. Đối với TDC, hầu hết các thành viên đều mới tập toẹ biết nhảy thì việc để ý luyện tập kỹ thuật nhảy là không thể bỏ qua, dù nhảy để chơi hay nhảy chuyên nghiệp đi nữa. Có điều, xem nhiều băng đĩa chuyên nghiệp không có nghĩa là nhảy được như họ và càng không thể bỏ qua nhưng kỹ thuật cơ bản sơ khai!
    Một ý kiến nhỏ về sinh hoạt offline của TDC:
    Hoạt động xoay quanh chủ đề Dancing là nên và cần thiết vì Dancing là mối quan tâm chung, còn các hoạt động khác như hát hò nhậu nhẹt có lẽ chỉ là các hoạt động bổ sung thỉnh thoảng cho thay đổi không khí thôi. Làm sao để TDC là một sàn nhảy lớn cho các Dancers tham gia với những chương trình Dancing có chất lượng ngày càng cao, được không ạ?
    Thân mến.
  6. forgetmenot

    forgetmenot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    sory em ko có ý định chat chit gì đâu nhưng
    cho em hỏi một câu, đọc topic này sao em thất nhiều nick lạ hoắc,??? do một người hay nhiều người vậy?mà tác giả nói thì ít mà quân ta đánh quân mình thì nhiều, toàn chúng ta cãi nhau cả ????
    '''''''''''''''''''''''''''''''''

Chia sẻ trang này