1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KVL group : Vác "nhà" đi bụi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi NewToe, 28/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NewToe

    NewToe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Tớ định thiết kế lấy 2 cái lều, 1 cho nam, 1 cho nữ, rộng tương đương như 2 giường đôi, đủ cho 8 con ngưòi ở. Nếu tuyển được ôm đúng chất "trâu, bò" thì làm 1 lều xấp xỉ 6m2 là tất cả ở chung, thắp nến sát phạt nhau, quá vui. Còn nữa, nếu có xe nam, bình xăng đằng trước như Min khờ, hay cào cào thì chằng đồ thoải mái, nếu toàn xe nữ thì khả năng phải thiết kế lấy 2 cái bịch đồ ( như xe thồ í ) 2 bên, choàng qua yên xe, vì chuyến đi này đem rất nhiều đồ mà, nên các xế chuẩn bị tinh thần với độ tập trung cao nhé!

    Được newtoe sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 29/02/2008
  2. casanova0611

    casanova0611 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    1
    khủng thì chả biết, nhưng cái trò dựng lều nổi lửa này thú phết ạ.
    lúc sắp ngủ, men rượu lâng lâng, đống lửa bập bùng, nhạc nhẽo í ới... phiêu lắm...
    _các bác nên mang thêm tấm trải để lót lưng ngủ cho sướng, ko đá đâm vào lưng cũng khó chịu lắm, đông người thì có thể mua cái đệm hơi trong mettro cho 1 người bơm mệt nghỉ thì lại càng tiện nghi.
    _về lều, nếu định đi lâu dài thì nên mua lều mà dùng cho sướng, ko thì ra Nguyễn Chí Thanh thuê cũng rẻ lắm. Chứ cái ý tưởng mua bạt về may lều của bác e không ổn.
    _bếp gas chắc chỉ để đun nước pha cafe & nấu mỳ thôi, nếu dùng bếp gas thì nhớ mang cái chắn gió đi, còn không thì cứ mua xừ cồn khô, đào 1 cái hố nhỏ, đặt 3 hòn sỏi là đun nước thoải mái rồi, nhớ mang nến để nhóm củi nướng thịt, phê lắm, ăn cứ như thịt hun khói ý. Cái vụ củi ướt thì nên đặt viên cồn khô vào đống củi đấy mà mồi rồi bổ sung thêm nến là cháy tuốt. Mua cơm lam, các loại ngô khoai sắn nướng kèm ăn cũng sướng mồm lắm ạ.
    vài tấm hình kiểu ăn ngủ này cho xôm topic:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng nghĩ đi thuê lều cho nó tiện.Mất công mua bạt rùi lại phải thuê may,mỗi người một ý,lằng nhằng phức tạp mất thời gian,ko bõ.Thời tiết tầm đó chắc cũng đỡ lạnh rùi,kiếm chỗ nào bằng phẳng dựng lều,trải ni lông,áo mưa,báo giấy cũng được,ko cần phải mang đệm.Cứ mỗi người một cái túi ngủ,mặc nguyên quần áo mà nằm,cũng chả cần phải chăn,có lều bạt che mưa gió,chỉ cần tí hơi người là ngủ ngon thôi
    Về vụ mang bếp gas,nồi niêu,xoong chảo để "tự biên tự diễn" cũng hay,có điều phải giới hạn quân số.Dưới mười người còn có thể lo liệu được chứ trên thì e là ko xuể.Như đ/c casanova góp ý,cứ mang theo dăm ba túi cồn khô,đến chỗ nào nghỉ thì dựng bếp,củi khô đi kiếm hoặc vào mấy bản xung quanh xin,nói chung đều khả thi.Báo trước là một bữa ăn như thế sẽ khá mất thời gian,dĩ nhiên tuỳ thuộc nhiều yếu tố nhưng cũng chả thể dưới hai tiếng đâu,nhưng có điều sẽ rất vui,chắc chắn thế.Cứ thử nghĩ thản nhiên ngồi giữa trời đất,đầu đội nắng gió,chân che núi đồi,sì sụp bát mì,phì phèo điếu thuốc,vui thì tưới cây,buồn thì bón ruộng hêhê cũng là một cái khoái lạc mà chả mấy khi được tận hưởng đâu
    Còn vụ đồ đạc thì tớ có thiển ý nên để một xe đi một mình để chở đồ,tớ xung phong gánh vác trách nhiệm cao cả đó cho.Gì chứ từ trước tới này đi phượt vài lần,tớ đều có kinh nghiệm chạy một mình và chở đồ cho đội rồi,ko phải quá lo
  4. casanova0611

    casanova0611 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    1
    hì, thật ra, để đi phượt nghiệp dư (như phần lớn box mình đi) thì xe số nữ đi là thích nhất (dream, weve, future, jupiter...), để chở đồ cũng thích hơn, vì đa số đồ nặng để trước, đi rất đầm xe và trọng tâm vững.
    xe nam thì chỉ offrod là thích thôi, nhưng bây giờ đường offroad cũng ít lắm.
    xe nữ đi, nếu có hỏng thì dễ chữa hơn (thợ éo nào cũng sửa được), đến đoạn phải khiêng xe thì cũng nhẹ hơn... đường quá xấu thì chống chân cũng dễ hơn....
    về lều, may phần xác thì đơn giản cực kỳ, nhưng phần khung mới là quan trọng, không lẽ đến đâu cũng phải chặt tre dựng lều? các bác đi lần đầu thì cứ thuê lều mang đi cho thích, nếu lều 15 người cũng chỉ hơn 100k 1 ngày thôi, lêù 2 lớp, 1 lớp chống mưa & sương, 1 lớp chống muỗi & côn trùng, đáy kín.
  5. NewToe

    NewToe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn bạn Casanova đã chia sẻ và những tấm hình quá ấn tượng với chuyến độc hành bằng Min khờ chiến Hà Giang của bạn. Trông cái lều của bạn đã thấy phê, đống lửa, con gà và chai rượu ngô của bạn kia có đủ say với trời đất không vậy?. Rất khâm phục những người có chuyến đi độc hành như bạn. Bạn có thể cho biết địa chỉ thuê lều ngủ ở đâu không? search trên google thì thấy 62 Nguyễn Chí Thanh, nhưng giá chát quá, lều nhỏ mà toàn 200 - 250k.
    Tiếp tục tuyển ôm cho chiến dịch ba mươi tháng tư đê.
  6. vitco_jp

    vitco_jp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0

    Tớ cũng xin đăng kí 1 chân.
    **** chở đồ, thì tớ xung phong chở lều bạt.
    Đã trâu bò thì cần gì cắn giò cắn chả, nổi lửa thổi cơm, rau dưa rơm dạ đầy đường ấy, lo gì! Và nếu kéo dài ra thêm 1-2 ngày nữa thì hay nhỉ!
    Tớ thích 1 mình một chuồng, 1 máng , kéo 1 xe ! Ò ...ò... bòoo....
  7. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Cậu ko phải bon chen,mà chả hiểu thế nào cậu lại để e mèo mun chân dài đi lang thang tận miền Tây Nghệ An thế,hử
    Nếu cậu xung phong chở đồ thì okie,lần này phá lệ kiếm ôm hehe Yêu cầu chú em newtoe kiếm hot ôm cho a,thử thay đổi thói quen xem thế nào.Chỉ duy nhất một điều kiện,khi đi ngủ phải ôm chặt hơn khi ngồi trên xe,ngủ bụi là lạnh lắm,tính a ko chịu được rét,vậy thui,nhỉ
    @dayspring: dập dòm cái j,muốn đăng ký ngồi sau xe a thì mau lên,ko mất lượt thì đừng có hối tiếc đấy
  8. NewToe

    NewToe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
  9. Dayspring

    Dayspring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Gớm! Sịt LĐG khấu hao hết nhẵn từ đời nảo đời nào rồi mà cũng phát giá cao nhể? Tự kiểm điểm, dìm hàng, ăn chay niệm phật, phóng ngôn khiêm tốn đê! Thế mới mong cởi bỏ kiếp xế đồ, chuyển sang kiếp xế ôm! :))
    Có chị em nào từ bi, trắc ẩn xung phong hy sinh chắn gió cho Sịt Lão Đại Gia từ phía sau ko nhỉ?
  10. Lapaloma

    Lapaloma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Ụi, ăn bụi thì no póp nhầm, nhưng 30 -4, 1 -5 trời nóng rồi,đi đường bụi mù mịt, mà các bác lại bảo nhịn tắm 2 - 3 ngày em sợ ra đến thị trấn thị tứ mấy nhà tắm dịch vụ người ta cấm cửa các bác luôn vì sợ lỗ vốn tốn nước. Mà không tắm thì không ổn, không lẽ cứ "để gió cuốn đi..." . Thảm nào mà chưa thấy ôm nào đăng ký

Chia sẻ trang này