1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KVL group : Vác "nhà" đi bụi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi NewToe, 28/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Thì cái chỗ Bến đò Đá Vị nó vẫn tính là Na Hang em ạ. Còn chắc chắn nhá, đi thuyền từ Na Hang tới Ba Bể, bét ra cũng là 6 tiếng, ngồi cứ gọi là ê hết một cơ số thứ - nhưng bù lại chụp ảnh đẹp - như đi Hạ Long.
    P/s [nick]Mèo[/nick]: chắc chị ý lại chuồn đi đâu đó, về quê chả hạn, hoặc là lười nên k ol
  2. a_box

    a_box Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, mấy hôm vào topic đọc nhưng chưa post đc bài nào, hôm nay phải vào up tí mới được
    Tình hình anh pvhquoc rút lui bác Mới Toe xem bàn bạc xếp lại nhân sự tí nhỉ
  3. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào box du lịch, thấy các bạn post cung này lại thấy nhớ 279, 1 rẻo đường vắt ngang miền Bắc, từ Tây Trang tới hết Hoành Bồ - Quảng Ninh.
    Có 1 chút ít kinh nghiệm chia sẻ, hy vọng có ích cho các bạn
    HÀNH TRÌNH
    Ngày 1 Hà Nội ?" Thanh Sơn ?" Nghĩa lộ - Mù Căng Chải
    Từ Hà Nội lên Nghĩa Lộ tầm 200kms, đoàn 12 người còn ảnh ọt chơi bời trên đường thì cũng phải mất tầm 4 tiếng. Nên chắc sẽ tới Nghĩa Lộ hơi muộn để ăn trưa. Sau đó từ Nghĩa Lô xuống Mù Căng Chải chừng 100km nữa, trước khi xuống thị trấn Mù Căng Chải là đèo Khau Phạ, cắm trại ở đó cũng được, trong rừng thông, mà lại có suối chảy dọc đường.
    Ngày 2: Mù Căng chải ?" Than uyên ( Lai Châu ) ?" Khánh Yên - Phố Ràng ( Lào Cai )
    Ngày này chính ra lại hơi nhàn. Mù Căng Chải sang Than Uyên chỉ tầm 50kms, rồi từ Than Uyên về Phố Ràng khoảng 100kms. Tổng cộng chỉ là 150km, đường tốt, cảnh lại ko quá xuất sắc ( ngoại trừ đèo Khau Cọ trên đường ra VĂN BÀN, chỗ này có cái đỉnh đèo cảnh hùng vĩ phết ) nên có khi 2-3pm đã ra tới Phố Ràng rồi ấy chứ.
    Quanh Phố Ràng nhà cửa phố xá tấp nập khó cắm trại. Cứ chạy tiếp vào đường 279 ( hỏi đường sang Nghĩa Đô hoặc Việt Quang ), đi vào tầm khoảng gần 10km là gặp cầu bắc qua sông Chảy, quanh chỗ đó camping cũng được, ngay sát sông.
    Ngày 3 : Phố Ràng - Việt Quang ?" Na Hang ?" Ba Bể
    Ngày này chạy như này lại hơi khổ. Từ phố Ràng về Việt Quang phải khoảng hơn 90kms rồi, đường thì tốt, nhưng đoạn từ Việt Quang vào Na Hang thì cực lởm. Ko rõ bây giờ như nào chứ ngày xưa bọn tôi ko đi nổi luôn. Vả lại bạn cần hết sức lưu ý là hồ thủy điện Na Hang tích nước xong rồi, và nếu không nhầm thì 1 phần của cung này bị chìm dưới hồ đấy. Để cẩn thận bạn nên gọi lên bưu điện Na Hang hỏi họ xem như nào.
    Vì thế, ý tưởng ăn trưa tại Na Hang tôi e không khả thi.
    Từ Na Hang về Ba Bể lại là 1 câu chuyện khác. có 2 cách
    1. Bạn ra bến đò Na Hang ( chạy qua cầu sang bên kia sông, cứ hỏi bến đò Na Hang ai cũng biết ) để thuê thuyền chạy về Ba Bể. Đi cách này sẽ khá lâu, tổng thời gian phải khoảng 5-6 tiếng, nhưng bù lại cảnh vô cùng đẹp. Đoạn từ Na Hang dọc sông Năng lên tới cầu Đà vị trước là rừng nguyên sinh của khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang, giờ ngập nước trông liêu trai chí dị vô cùng. Còn đoạn từ Đà Vị về thác Đầu Đẳng thì cảnh bình thường.
    2. Bạn chạy xe tiếp theo đường 176 đi Bắc Mê, tới cầu Đà Vị thì thuê thuyền về thác Đầu Đẳng. Cái này có lợi điểm là chạy xe máy thì tiết kiệm thời gian hơn so với đi thuyền, nhưng có 2 nhược điểm lớn: Bạn ko ngắm cảnh được đoạn Na Hang - Đà Vị và ở Đà Vị không dễ kiếm thuyền đủ để chở 6 cái xe máy của bạn lên thác Đầu Đẳng. Nhất là bạn tới đó khi đã khuya.
    Khi tới thác đầu đẳng ( tức là chân thác ), bạn sẽ phải cho xe lên bờ và chạy dọc theo 1 con đường mòn để sang bến thuyền bên đỉnh thác Đầu Đẳng ( ngắn, chỉ khoảng hơn 1kms thôi ). Sang tới bến đò, bạn có thể thuê thuyền chạy ngược sông Năng lên ngã ba sông rẽ vào hồ ba Bể, đoạn đó có mấy bãi cắm trại đẹp tuyệt. Cỏ non, cây ngập trong nước, 1 bên hồ xanh, 1 bên sông đỏ ngầu.
    Nhưng tóm lại, tôi tin là ngày này bạn ko về tới Ba bể được, hoặc nếu về tới Ba Bể thì sẽ rất khuya. Mà khuya thì mất toàn bộ việc ngắm cảnh dọc sông Năng, hơi phí.
    Ngày 4 : Ba Bể - Chợ Chu ?" Thái Nguyên ?" Hà Nội
    Hầu hết mọi người sẽ đi từ Ba Bể ra Phủ Thông, Bắc kan rồi về Hà Nội. Nhưng bạn chọn cung trên cũng được.
    Từ bến thuyền du lịch Ba Bể bạn có thể thuê thuyền đưa xe sang bên kia bờ ( hoặc chạy vòng theo cầu treo, mà tốt nhất chạy vòng theo cầu treo, đỡ phải bê xe lên xuống thuyen ) rồi chạy về Bằng Lũng ( huyện Chợ Đồn ). Từ Bằng Lũng bạn chạy tiếp về Chợ Chu ( huyện Định Hóa ). Từ Định Hóa bạn có 2 đường
    1 đường ra quốc lộ 3 về Thái Nguyên, rời khỏi Định Hóa chừng 10km bạn rẽ trái và cứ theo đó ra QL3 rồi xuôi về Thái Nguyên và về Hà Nội. Nên đi đường này nếu đã mệt và muốn về.
    1 đường đi về Tân Trào. Rời khỏi Định Hóa chừng 10km gặp ngã ba, đừng rẽ trái mà đi thẳng ), bạn sẽ ra khu Tân Trào. Cũng chả có gì đâu nhưng tiện thì đi cho biết. Rồi từ Tân Trào bạn về ngã ba Sơn Dương, theo đường 2C về Vĩnh Yên về Hà Nội. Nên đi đường này nếu vẫn còn tí máu ngó nghiêng.
    Cơ bản là thế. Đi, tự cắm trại, tự nấu ăn, thực sự là rất vui và thế mới gọi là adventurous. Nhưng nói chung là mệt đấy vì cả ngày đi rồi tối chỉ muốn nghỉ ngơi mà lại phải dựng trại cơm nước.. Và không có khái niệm : Buổi tối thoải mái về thời gian đâu, vì theo cung này của bạn, ngày nào cũng cày ra mặt đường đấy.
    Chúc các bạn đi vui. Thèm được như các bạn.
  4. botram

    botram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, đại ca. Lâu ngày không gặp. Hm nào tổ chức off toàn box nữa nhỉ, thèm rượu rồi. Cám ơn Đại ca vì bài này.
  5. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    C. Tr ơi em lại ko có tK ĐA rùi (có nhưng tk còn 400đ), em chaư liên hệ đc với chị vì quên mất đt ở nàh bạn rùi, sorry náh. E sẽ sớm đóng xiền cho chị ạ.
    A. New toe: chắc chắc em đi chuyến này anh cứ yên tâm nhá.(Nhưng mừ e chỉ chắc 50% thôi nhá, sau ngày 15/4 mà ko thấy em về post bài là coi như thôi nhá.)Em đùa đấy
    Botram: ối giời ơi tiếc quá, 2 lần trước ko đi ọp, chả đc ngắm các hót -boi nhà bình, lần ọp tới phải chủân bị tinh thần đến trước cả nửa tiếng đồng hồ mới đc.
    Em chọn "boi"cao to đẹp zai chaư có người iêu ạ. Em chọn trước nhá. Mấy cái icon ở đây chả biểu lộ hết cảm xúc của em , cười bò lăn bò toài
  6. trangdang

    trangdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

    @anh BoTram:em có cái máy ảnh bị nhiễm virus anh ạ.ảnh vẫn còn trong máy nhưng khi cho vào máy vi tính thì không đọc được file.có cách nào để đọc được ảnh mà ko phải fomat lai máy ko a.mất mấy cái ảnh đó thì tiếc lém (ảnh chụp lễ hội hoa anh đào ý).huhu.a giúp e nhé.e đang cần gấp vào chủ nhật này. thanks a nhìu!
    kí tên: dạ dày của nhóm.hehe
  7. NewToe

    NewToe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị Songtunu nhiều nha! hỏi cái gì cũng biết thế mà cứ khiêm tốn nhận mình không phải dân phượt. . Hôm off tới mời chị đến làm tách chanh sữa nhé! Mong gặp lại chị
    trông cái ava "thỏ" thế
  8. NewToe

    NewToe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
  9. botram

    botram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    PM cho anh cái YM! hoặc skype nhé
  10. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Hi botram. Lâu lắm ko gặp anh em. Anh vẫn thi thoảng ra Bảo Lâm làm mấy chén với Du Già. Khi nào nhậu anh ới nhé, PM cho anh số handphone.
    Dạo này F610 thế nào rồi. Còn đi ác ko hay lại tan hết rồi

Chia sẻ trang này