1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KVL group : Vác "nhà" đi bụi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi NewToe, 28/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Chim có 1 tấm vải nhựa rộng 1 m dài khoảng 3 mét, trải ngồi hoặc che xe, phủ lều đều rất tốt, tặng các bạn cùng 100 cái cốc uống nước bằng giấy loại xịn. Cồn khô bán cho các bạn với giá rẻ hơn đưa cho hàng bò nướng.
    Nhưng mà đúng đấy ra mua tấm vải dứa rộng hơn 3m dài đâu 4 hay 5 mét gì đấy có mấy chục thôi. Hồi Tết xây nhà, Chim mua mấy tấm đấy có 50K/tấm dùng bét nhè, gấp lại cũng rất gọn. Các bạn nên mang theo nhiều giấy báo chọn những tờ quảng cáo báo to như HNM, SGGP, LĐ ấy, trải ngồi hoặc gói đồ rồi làm ối thứ nữa đều tiện lợi cả.
    Tự nhiên quý cái nhà này thế.
  2. a_box

    a_box Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, Bác Chim có thể share cho bọn e chỗ mua bạt đc ko ạ???
  3. trangdang

    trangdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    [

    Chim có 1 tấm vải nhựa rộng 1 m dài khoảng 3 mét, trải ngồi hoặc che xe, phủ lều đều rất tốt, tặng các bạn cùng 100 cái cốc uống nước bằng giấy loại xịn. Cồn khô bán cho các bạn với giá rẻ hơn đưa cho hàng bò nướng.
    Nhưng mà đúng đấy ra mua tấm vải dứa rộng hơn 3m dài đâu 4 hay 5 mét gì đấy có mấy chục thôi. Hồi Tết xây nhà, Chim mua mấy tấm đấy có 50K/tấm dùng bét nhè, gấp lại cũng rất gọn. Các bạn nên mang theo nhiều giấy báo chọn những tờ quảng cáo báo to như HNM, SGGP, LĐ ấy, trải ngồi hoặc gói đồ rồi làm ối thứ nữa đều tiện lợi cả.
    Tự nhiên quý cái nhà này thế.
    [/quote]
    trùi ui e thay mặt cả đoàn cảm ơn anh Chim hết lời ạ. Đúng là chẳng có ai tốt với đoàn em như anh.Cảm ơn anh cả về hiện vật sắp tới và cả những lời khuyên quý báu nhé. Tự nhiên quý anh này thế
    @cả nhà: lâu lắm e ko vào spam được jì hết. Báo cáo cả nhà là hôm nay e đã cùng e Mai đi vác 10kg gạo+bát+đĩa+túi nilong về rùi ạ.May quá sáng nay ko mua cốc nhựa,đợi vào BigC mua cốc jấy,bi jờ vào topic đọc lại thấy anh Chim có lòng tốt cho cốc.
    Sáng nay vừa vác xe ra khỏi nhà đã bị đâm cho loảng xoảng,hậu quả là lệch cả vành xe.Jờ e đang fải mang con xe đi nắn lại càng,mà là xe e đi mượn chứ ạ.Hôm trước thì thằng nào nó bóc mất cái biển số xe, hum nay thì bị đâm fải đi sửa xe. Số e tháng này xui thế ko biết. Lại còn đến lớp muộn thầy đã cho kiểm tra và điểm danh rồi nữa chứTình hình là kêu gọi mọi người có ai đi ăn thịt chó jải xui với e ko ạ.Nếu sợ dịch tả thì đi ăn mực cũng được. Chứ kiểu này e uất ko chịu nổi rồi
  4. NewToe

    NewToe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
  5. trangdang

    trangdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    I.Xế-ôm:
    II. Đồ đạc:
    1. 1 chảo - a botram đảm nhiệm
    2. 1 nồi cơm to - abox
    3. 1 nồi nhỏ - trangdang
    4. Bếp ga + bình ga - Bebimang thêm thớt nhé
    5. Lều: 1 lều 8 + 1 lều 4 - abox
    Chị Liên đã có 1 lều 4 cho mọi người thuê - ai có nhu cầu xin liên hệ
    6. Thuốc: berberin, salonpas, vinataba ... - Newtoe
    7. Cồn khô: 10kg - killerhut
    8. Dao: cooffee
    9. Bát nhựa + Đũa: mỗi loại 50,đĩa 20c: trangdang mua
    10. Túi đựng rác: [reddùng túi mua đồ,dùng đồ xong jữ lại đựng rác
    11.Gia vị, mắm, muối...
    12. Nước: chai 1.5 l mỗi xe - tự túc
    13. Đèn pin - tự túc là hạnh phúc
    14. Giấy vệ sinh, khăn ướt
    15. Nước rửa tay khô: 3 lọ:trangdang mua
    16. Bạt:trangdang mua+bác Chim cho
    17. Thuốc chống muỗi
    18. Áo mưa
    19. Túi nilon che:trangdang mua
    20. Áo đồng fục: Cờ đỏ sao vàng [/red] - tự mua (25k ở Hàng Bông)
    21. Kính bảo hộ - tự mua (20k ở Yết Kiêu)
    22. Đồ sửa xe, săm, ... - các Xế tự mang
    23. Bảo hiểm - botram lo
    24. Ổ cắm sạc điện
    ----------------------------------------------
    III.Lương thực:
    1. Gạo: 10 kg - 110k VND:trangdang mua
    2. Mỳ cốc: 1 thùng 24 gói hoặc 2 thùng 12 gói (e k biết 1 thùng có bao nhiu gói) - ăn sáng 2 ngày
    3. Xúc xích
    4. Thịt hộp, patê hộp... - ăn sáng + trưa
    5. Ruốc
    6. Muối vừng
    7. Bánh mỳ gối (2 ngày)
    ---------------------------------------------
    IV. Bữa tối:
    Do trưởng bếp nam Newtoe và trưởng bếp nữ Coffee phụ trách. Mọi người ăn theo thực đơn của 2 bếp trưởng => đề nghị cho mọi người ăn ngon để còn lấy sức fượt
    --------------------------------------------
    Chú ý:
    - Các xế tự đổ đầy xăng trước khi đi. Sau đấy xăng do cả đoàn phụ trách.
    - Dự tính 6h sáng ngày 30-4 lên đường. Tập trung tại sân làng Sinh viên Hacinco (gần BigC) và buộc đồ rồi chuyển bánh
    -------------------------------------------
    Chú thích:
    Fần màu hồng do chị Liên mua ở BigC
    @chị cooffee:e nghĩ ngày 30 nên xuất fát từ lúc 6h cho sớm sủa.Đồ đạc nên mua từ hôm trước có jì để tủ lạnh cũng được.
    Sáng dậy mới mua lích kích lắm,sợ mất thời jan. À mà e tưởng nhà mình thống nhất ăn trưa là vào quán rùi mà,sao fải chuẩn bị đồ ăn cho buổi trưa nữa? Mọi người ơi vào quán ăn đi để còn thưởng thức đặc sản ở từng vùng,chứ đi đến đâu cũng đồ hộp thì chán lắm.
    Các xế có nhiệm vụ nặng nề và cao cả là dậy từ tờ mờ sớm đến đón các ôm và tập kích ở nhà e khoảng tầm 5h-5h30 để buộc đồ nhé.
    Bạt hôm nay e hỏi thì nó đòi 60k khổ 3*5 m,mọi người có định mua ko thì để e mua,mua 1 tấm như thế hay 2 tấm ạ?
  6. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Nhìn cái vàng vàng lại muốn thấy dung nhan của trangdang quá. Thế hôm nay lấy tấm nhựa và cốc luôn nhé. Vừa có 1 nhà leo Fan gọi điện xin cốc đấy, hứa cho nhà này rồi nên từ chối họ, nhưng mà họ mà gọi lần nữa khéo lại động lòng. Họ bảo "Chia đôi mỗi nhà 50 chiếc anh ạ" thế mới khó xử chứ. Lai giọng con gái ứ đỡ được.
    Chim nhớ rồi, có 1 cái bếp ga du lịch mới toanh có cần không cho nhà này mượn luôn nhưng phải trả vì đó là đồ kỷ niệm. Chỉ cần khi nào đi Quảng Ninh thì newtoe khao 1 bữa ốc biển thôi. Hì.
  7. botram

    botram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Trym nhiều. Thời buổi Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều mà vẫn còn những người tốt như bác thì quả thật quý hoá lắm ợ. Bác xem còn thừa cái gì nữa, em xin hết ợ.
    @ All: PM cho anh một số thông tin cá nhân, tên, tuổi, số CMT hoặc passport. Anh cần nó để mua bảo hiểm. Giá bảo hiểm là 1500VNĐ/ ngày. Mức bảo hiểm là 10tr.
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hẹ hẹ. Ném đá hụi nghị cũng đc cạm ơn. Hụ hụ. Cạm động suýt khóc
    V ơi! Cộng sổ đê, hôm qua ai "đi ra đi vào" nhiều nhất để còn phong danh hiệu "thiên hạ đệ nhất thận kém" nào. Hẹ hẹ
    Hơ, nhà miềng, cho join vụ đi này đc ko?
  9. babylove510

    babylove510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hic.. sau 1 đêm thác loạn bjo vào nhà mình thấy rôm rả quá ạ, báo cáo cả nhà là vụ thác loạn hwa rất vui, hẹ hẹ.. mặc dù cũng ko nhớ nó thía nào nữa
    @A ngumo: Hình như là fix danh sách rùi a ạ, he.. a thử liên hệ với Mr.Botram xem ạ
  10. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Tớ thích thời tiết thế này này, mát mẻ dễ chịu quá. Thời tiết này ban đêm nướng khoai càng ngon , hihi rượu mực nữa chứ.
    Được nghỉ từ giờ đến hết chủ nhật , rảnh rỗi quá chưa biết làm gì, ước gì đi luôn ngày mai nhỉ?

Chia sẻ trang này