1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KVL group : Vác "nhà" đi bụi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi NewToe, 28/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangdang

    trangdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

    mãi hum nay mới bít mạng vào được rùi. E vào điểm danh thay Mai nhé. Chuyến fượt đầu tiên thật đáng nhớ, không còn jì để nói. Hôm qua đèo Khau Phạ và qua đoạn **** trắng bay đầy đường thật như một jấc mơ. Incredible!!!!
    Thực sự cảm ơn anh em xế. Xế nhà mình quá đỉnh, quá đảm đang, quá tháo vát, quá... một số thứ nữa.
    Cảm ơn chị bếp trưởng nhà mình nữa chứ, con gái thì chị đảm nhất rùi.Dù rất mệt nhưng chị vẫn hì hục với nào rau nào gạo nào thịt để cả đoàn có những bữa cơm ko chê vào đâu đc.
    Em xin fép cảm ơn riêng xế của em nhé. Rất chu đáo và quan tâm.
    Ôi vẫn như đag mơ, nhớ cái đêm nằm trên bãi cỏ rộng thênh thang,bên đống lửa, ngắm sao và ngêu ngao hát với anh em.(chỉ tiếc không có rượu mực). Nhớ cái cảm jác như bay trên đèo, đẫm mình trong sương và thấy như bừng lên trong nắng sớm. Nhớ những thửa ruộng bậc thang nâu thẫm, những cánh đồng xanh mướt, những dòng thác trắng xoá, hoa chuối rừng đỏ tươi nổi lên trên nền rừng xanh ngăn ngắt. Đúng là chưa đi thì không thể tưởng tượng nổi.
    Nhớ mấy e bé dân tộc mặt đầy đất cát, má fúng fính fúng fính jương mắt tròn xoe ngơ ngác đứng nem nép từ xa nhìn cả đoàn hò hét. Nhớ cái mùi ngai ngái khi thơm lên má em. Nhớ cả mấy người dân bản ấy, lúc lên đoàn lên đường còn vẫy vẫy theo sau chào tạm biệt, hẹn lần sau có qua đây nhớ vào thăm bản.
    Nhớ cả mấy con lợn con lũn cũn chạy trên đường. Lần đầu tiên được nhìn thấy lợn jì mà nhỏ bằng con lợn đất ý. Từng đàn từng đoàn dắt díu nhau chạy theo lợn mẹ ven đường. Cũng chưa bao jờ đc nhìn thấy dê con ở đâu xinh đến thế.Lôg nâu mượt mà điểm thêm mấy đốm trắng trên mũi, trông đến là yêu.
    Nhớ mùi hoa dâu da man mát, nhớ mùi cỏ nồng nồng, mùi bếp lửa, mùi mấy điếu vinataba của mấy bác xế jà nhà mình nữa.(e xin lũi nhá)
    Nhớ tiếng suối reo róc rách, tiếng chim lách chách trong rừng, tiếng người kêu í ới, tiếng xe đi qua đường chập chờn chập chờn trong jấc ngủ.
    Ôi nhớ....
  2. trangdang

    trangdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    ui trước khi đi không đọc được bài này của anh.Bây jờ thì đã quá muộn rùi. Má hồng vẫn còn nhưng những chỗ khác quanh mặt e bi jờ thành đồng đen rùi. Đang đến jai đoạn da bị bóc ra đây ạ. Hôm e vừa bước chân vào fòng, mọi người kêu lên thất thanh: sao đen thế. Bây jờ chỉ còn cách đếm từng ngày cho da nó đỡ đen đi thui. ( trắng thì impossible rùi)
  3. cooffee

    cooffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Tui ủng hộ tối thứ 6 nhé... mọi người chọn địa điểm ăn uống tung hoành đi nào
  4. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Người thì "gầy" lắm rùi lại còn suốt ngày hô hào đi ăn uống, nhậu nhẹt. Chẳng thấy nghỉ ngơi bao giờ cả, nghĩ thấy thương quá
  5. cooffee

    cooffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu năm "chăm bẵm" mới được từng này thì phải cố "giữ gìn phong độ" chứ. Ông về chuồng lo vụ HD City đi nhá, chị em máu lên là đi luôn đấy
  6. fullhouse26

    fullhouse26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    đang hóng hớt ảnh mọi người đi không chụp ảnh à không ai thương những người ở nhà sao
    post lên đi xem cảnh đường rừng thổi lửa nấu cơm của mọi người thế nào
    @ cooffee : bà ơi thứ 6 máu hơn thứ 7 -> full sợ tối đó mọi người dễ bận lắm
  7. cooffee

    cooffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Nhà này ém ảnh kỹ lém, quyết ko để lộ tung tích đâu... đừng chờ mỏi cổ.
    Cái lý thuyết thứ 6 máu hơn thứ 7 xưa rồi bà ơi... bây giờ thích lúc nào là máu lúc đấy, bất kể thời gian, nhở mọi người nhở
  8. babylove510

    babylove510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Ha ha.. C bí ngô nói chuẩn đấy ạ, mấy h rồi mà còn t6 máu hơn t7 c nhỉ, máu là chơi luôn sao fai nghĩ ạ. Nhg ai chưa ý kiến gì về lịch off thì vào ý kiến luôn đi để cả nhà còn biết nhá, hiện tại bjo đã có 5người đồng ý t6 roài đấy, mọi người mấu lên nào
  9. botram

    botram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Nhà này máu khỏi nghĩ. Không cần confirm. Chỉ cần biết bao giờ là dẫn xác đến ngay. Không cần thúc giục. Mấu nhất quả đất, không có về nhì
    Mọi ngừoi copy ảnh vào laptop đưa đến share nhé.
    Anh định chủ nhật này đi chụp ảnh tặng chi em trong nhóm thể hiện tình thương mến thương. Địa điểm là chỗ cầu hôm trước. Ai có nhu cầu thì ới lên 1 tiếng nhá. Chỉ cần đi vài tiếng buổi chiều thôi.
  10. trangdang

    trangdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Anh botram cho e đi ké với.Cơ mà ko có xe, ai có lòng qua chở 2 chị e em đi đc ko.
    Thứ 6 này e join được. Tình hình là e đã chek lại tiền nong rùi và thấy thâm hụt 485k.Chia đều cho 12 người thì mỗi người là 40k nhá. Ai lên kế hoạch đập fá đi, e rỗi cả ngày thứ 6 lun

Chia sẻ trang này