1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KVL group : Vác "nhà" đi bụi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi NewToe, 28/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebibibom

    bebibibom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    @box: đính chính tí là: chắc chắn có ít nhất 2 tăng, có thể thêm tăng 3 (cái này thi để e cầm cờ cho, kiếm pub nhạc hay mà chui vào) hehe
    @all: mỗi e gọi coffee là mama thoi ah, tên này hay ho mà :D
  2. babylove510

    babylove510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Vụ này ổn đấy bebi, tăng 3 mà chui vào pub nào thì có mà tuyệt cú mèo, c ủng hộ cả 2 tay lẫn 2 chân
    @ Chị Bí Ngô: he.. Xe ôm đấy của e ko đc miễn phí đâu c ạ, xiền cả đấy ạ
  3. cooffee

    cooffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Hehe vui nhỉ... có ai cần "cắn" nửa viên ko, chị mua sẵn cho. Mà cần gì vào bar nhỉ, sẵn karaoke đèn mờ bảo nó bật cho mấy bản nhạc dance có mà tha hồ "thác noạn" .
    À mà ai có "gà" hay "cáo" gì thì kéo hết đi nhé, càng đông càng dzui
  4. babylove510

    babylove510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    He he.. nếu c có sẵn thì cứ mang đi ạ "thác noạn" ở caraoce thì ko sướng c ạ, fai lên đúng chỗ bay mới sướng ạ
  5. cooffee

    cooffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Em Linh máu quá nhỉ
    Chị thì ko bay được rồi... chắc phải hạ cánh sớm quá vì mai vẫn còn phải đi làm.
  6. bebibibom

    bebibibom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    uh thì cỏ hay rac gi chưa biet nhưng day là topic của bọn tôi. Sau 1 chuyen di dài nhieu kỉ niệm thì tụ lại bàn tán, cũng là để duy trì sự thân ái thoi. Ông ko can dự gì thì lượn mie di cho nhanh, vào đây sủa làm gì hờ hờ
  7. killerhut

    killerhut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ yên tâm, sẽ có tường thật chi tiết và phóng sự ảnh sinh động đi cùng, Có điều chưa tập hợp đủ ảnh nên chưa post ảnh tiếp được, Mai off xong, hàng sẽ về.
    Các bác đừng suốt ruột, cố nhịn sự sung sướng tí đi. Thế nhé!
  8. killerhut

    killerhut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các đồng chí stop vụ cãi nhau ở đây. Đề nghị Mod xóa hết mấy bài từ trang 55 đến trang này để mọi người tiện theo dõi. Cũng đề nghị luôn ông Mod Windy ăn nói cẩn thận, không phải là Mod thì nói gì cũng được, vụ việc này đều bắt nguồn từ ông cả đấy!
    Mời mọi người theo dõi tiếp cuộc hành trình.
    NGÀY ĐẦU TIÊN (tiếp)

    Đoạn đường ngày thứ nhất chủ yếu đường nhựa, dễ đi. Có một số đoạn đang làm, nhưng không thành vấn đề với xế nhà KVL.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hot boy của nhà KVL với phần thi: Thể hiện tài năng, solo vá xe.
    [​IMG]
    Nghỉ chân ăn trưa ven đường. Ngay phía dưới, cảnh khá đẹp.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phút nghỉ ngơi buổi chiều, lại tranh thủ làm hàng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    4h chiều, thị xã Nghĩa Lộ chào đoán đoàn quân tiến về. Các xế tranh thủ nghỉ ngơi, các ôm tranh thủ đi chợ mua đồ cho buổi tối. Chợ Nghĩa Lộ qua ống kính của các ôm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dừng chân bên đèo Khau Phạ để tìm nơi cắm trại và chờ cua rơ đến.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bắt đầu cắm trại thì trời đã nhá nhem tối, 6 chàng trai với đã, đang và sắp tốt nghiệp đại học loay hoay 2 tiếng với cái lều. Nguyên nhân của VKL group.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cuối cùng lều cũng được dựng xong. Sau một ngày đường mệt mỏi, một bữa cơm khá tươm đã được các ôm chuẩn bị chu đáo.
    [​IMG]

    Được killerhut sửa chữa / chuyển vào 03:43 ngày 10/05/2008
    Được killerhut sửa chữa / chuyển vào 04:01 ngày 10/05/2008
  9. botram

    botram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin phép cả nhà, xin phép cả mấy Mod, xin phép bạn chuối. Mấy hôm thấy ngồi đấu khẩu giữa nhóm đi chơi và nhóm ngồi nhà ném đá, đã kìm chế lắm rồi. Tớ sinh ra đã rất ghét bọn ném đá hội nghị,đặc biệt là mấy đứa đã cùn còn ném đá bẩn. Mọi người đã bảo dừng, không cãi nhau nữa, vậy mà vẫn cố.
    Thế này nhá:
    Bạn không biết đã ở trên box này được bao lâu rồi, đã từng sinh hoạt bao lâu, và đã từng đi đâu chưa? Đây là forum chung, nhưng đã có từng topic riêng lẻ của từng nhóm lập lên, thay cho từng chuyến đi. Những người lập lên topic đã tâm huyết tìm cung đường, đã hô hào mọi người tham gia, đã chuẩn bị, đã đi, đã vất vả để mang lại cho cuộc sống của từng thành viên tham gia topic và tham gia phượt những cảm giác mới lạ, những hiểu biết về vùng đất và con người ở nơi họ đi qua. Trong nội bộ topic đó, họ là chủ. Nếu bạn đã từng đi, chắc bạn biết sau chuyến đi, họ với nhau không còn là người xa lạ, sau một thời gian chia sẻ những vui vẻ lẫn vất vả, họ là một khối gắn kết, giữa họ không chỉ gắn kết với nhau bằng 1 chuyến đi duy nhất đó. Đằng sau chuyến đi, đằng sau những cái nick là những con người. Họ có quyền làm những điều gì họ thích, miễn không vi phạm quy định của diễn đàn. Họ còn có nhiều chuyến đi trong tương lai với nhau. Mỗi topic lập lên chỉ là một sự khởi đầu. Điều đó chắc bạn hiểu. Với chúng tôi, trong topic này, bạn là người dưng. Vì thế bạn không có được quyền yêu cầu chúng tôi viết gì theo ý thích của bạn. Và chúng tôi không có nghĩa vụ phải chia sẻ thông tin cho bạn, nếu chúng tôi không thích. Không có 1 quy định nào của box du lịch nói riêng, hay diễn đàn này nói chung, bắt buộc chúng tôi phải viết thế nào, viết cái gì, hay bắt buộc phải chia sẻ cái gì. Nếu bạn thực sự hứng thú với cung đường này, hãy vào đọc, và xem. Nếu cần thông tin gì thì cứ hỏi, nếu chúng tôi biết sẽ trả lời, điều này này là chắc chắn. Còn ngược lại, nếu bạn không thích topic này, người Việt nam giờ có chữ ?oLượn? dùng cho trường hợp này. Box du lịch còn rất nhiều chỗ để bạn tham khảo. Tôi dành 5p để viết cái này cho bạn, hy vọng bạn đã hiểu, và đừng vào nhà người ta phát ngôn linh tinh. Đừng bảo tôi hẹp hòi, nhưng nếu bạn thích, bạn có thể trở thành chủ một topic khác, và khi tôi vào đó, tôi phải theo và tôn trọng những người thực sự sử dụng topic đấy cho chuyến đi của mình.
    Một phần nữa, tôi xin dành cho Mod:
    Tôi biết các anh làm việc vất vả, nhưng điều đó không cho phép các anh làm việc không công minh. Trong box, các anh là điều hành viên. Chúng tôi tôn trọng, nhưng điều đó chỉ xảy ra giữa các màu nick với nhau thôi, chưa chắc đã xảy ra với con người. Chắc các anh hiểu điều đó. Khi các anh bảo người khác spam, các anh phải đặt mình vào địa vị của họ, xem thực sự điều đó có phải spam hay không, và các anh phải định nghĩa được spam là gì, viết thế nào gọi là spam. Một số chuyện, chỉ có thành viên trong nội bộ từng topic hiểu, các anh là người ngòai không hiểu. Họ viết lên là chuyển thông tin cho nhau. Họ chỉ cần bản thân họ hiểu, thế là đủ. Các anh không thể gọi đó là spam, và bằng cái quyền sinh quyền sát đáng sợ của bọn anh, lock nick lại, hay hạn chế post bài. Trên diễn đàn này, tôi chỉ có 1 nick. Không bao giờ lập thêm 1 nick thứ 2, đó là nguyên tắc vì tôi phải có trách nhiệm với những gì tôi viết. Những lúc bọn anh sử dụng cái quyền ghê gớm của các anh, anh có biết việc không thể post bài ảnh hưởng đến từng thành viên thế nào không, và ảnh hưởng đến khí thế của các chuyến đi thế nào không?
    Mỗi box có một đặc thù riêng. Nhưng với tôi, có 1 nét chung rất cần thiết. Đó là sự công tâm. Với tôi, mod box du lịch không nhất thiết phải đi nhiều, biết nhiều hay chụp ảnh đẹp. Vì những người đó trên box này không thiếu. Khi chúng tôi cần thông tin, chúng tôi chưa bao giờ lôi mod ra để hỏi, mà chỉ hỏi những người thực sự đi nhiều, biết nhiều, và họ sẵn sàng chia sẻ. Vì vậy, theo tôi, nếu có đồng chí mod nào cảm thấy mình không đủ công tâm, nên dành chỗ đó cho người khác, để những người thích đi du lịch không cảm thấy ngột ngạt như hiện nay.
  10. NewToe

    NewToe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Chú kill làm phóng sự ảnh cũng được đấy nhỉ, tiếp tục mạch ảnh show hàng đê, cố gắng liền mạch nhá

Chia sẻ trang này