1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KVL group : Vác "nhà" đi bụi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi NewToe, 28/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. killerhut

    killerhut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    NGÀY THỨ HAI.
    Tây Bắc ư ? Có riêng gì Tây Bắc
    Khi lòng ta đã hóa những con tàu
    Khi Tổ quốc bốn bề lên tiếng hát
    Tâm hồn ta là Tây Bắc, chứ còn đâu.
    Con tàu này lên Tây Bắc anh đi chăng ?
    Bạn bè đi xa anh giữ trời Hà Nội
    Anh có nghe gió ngàn đang rú gọi
    Ngoài cửa ô? Tàu đói những vầng trăng.
    (Tiếng hát con tàu ?" Chế Lan Viên)

    Tây Bắc luôn là một nơi đẹp trong tâm trí mỗi người chúng ta. Những người chưa từng đi thì cảm nhận qua thơ ca. Những người đã từng thuộc lòng những cung đường đẹp vào bậc nhất của đất nước thì cảm nhận, lưu giữ vẻ đẹp theo cách của riêng mình.
    VKL group cũng vậy, chúng tôi đi để cảm nhận vẻ đẹp đất nước theo cách của chúng tôi. Ngày thứ 2 của cuộc hành trình là một ngày đáng nhớ với những cảnh đẹp của núi rừng, với những vẻ đẹp bình dị, mộc mạc của con người Tây Bắc.
    Buổi sáng nơi miền núi, không khí trong lành. Cả đoàn khoan khoái tận hưởng. Sau một đêm ngon giấc, mọi người đã lấy lại sức khỏe chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình.
    Lều trong sương mù sáng sớm nơi miền núi.
    [​IMG]
    Những chiếc xe vẫn uể oải sau một đêm nghỉ ngơi.
    [​IMG]
    Đồ đạc của đoàn. Đây chỉ là một phần nhỏ vì còn lều trại, xoong nồi, chảo,? Chỉ còn thiếu bê thêm cái giường nữa là đủ bộ.
    [​IMG]
    Trải dài ngay dưới chỗ cắm trại, những ruộng bậc thang còn mờ ảo trong sương.
    [​IMG]
    Bữa sáng bên đèo: mỳ gói chan nước sôi. Những con người qua một ngày đã hiểu nhau nhiều hơn, hòa đồng với nhau hơn. Một bữa sáng đạm bạc nhưng vui vẻ, dấu hiệu tốt cho một ngày đáng nhớ nhất trong chuyến đi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cho một ngày rong ruổi trên những con đường. Đoàn đã thu hút sự chú ý của những người dân tộc khi đi ngang qua. Anh này khá trẻ nhưng đã có 4 con. Với sự từng trải của mình, anh có sức hút đặc biệt với 2 hot girl. May anh cũng tốt bụng, không rồ ga vào số mang 2 cô nàng đi luôn thì lúc đấy các xế chỉ biết đứng nhìn mà thôi. Qua ngày đầu tiên đủ để các xế biết tay nghề của mình đến đâu và những chàng trai nơi đây tổ lái thế nào.
    [​IMG]
    Tranh thủ lưu giữ kỷ niệm với đồng bào dân tộc.
    [​IMG]
    Những chiếc xe đã sẵn sàng, luôn ngẩng đầu kiêu hãnh!
    [​IMG]
    Một ngạc nhiên nhỏ trên đường, đoàn gặp 2 đặc nhiệm SWAT đang đi làm nhiệm vụ nơi vùng cao.
    [​IMG]
    Vượt đèo Khau Phạ vào Mù Cang Chải. Một cung đường đẹp đến thẫn thờ!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Đất nước mênh mông, đời anh nhỏ hẹp
    Tàu gọi anh đi, sao chửa ra đi?
    Chẳng có thơ đâu giữa lòng đóng khép
    Tâm hồn anh chờ gặp anh trên kia.

    Dường như mọi người đã gặp được ?otâm hồn? mình ở đây, nơi có những ruộng bậc thang ngút tầm mắt, nơi có nắng, có gió, có khí hậu trong lành. Nơi có những con người hiền hậu.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Được killerhut sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 10/05/2008
  2. botram

    botram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn MOD Mai đã nhắc nhở. Bọn em chỉ bỏ mũ khi bấm máy ảnh thôi ợ. Mod không thấy mũ vẫn cầm trên tay sao. Bỏ mũ ra chỉ để nhận ra ai là ai thôi.
    MOD dạo này hay nhở. Bao nhiêu chuyện cần có MOD thì không làm, lại vào mát mẻ mấy câu chuyện nhỏ như con muỗi mà với bọn em thì thực sự là không cần thiết. Bọn em cẩn thận gấp tỉ những gì MOD nhìn thấy đấy ợ. Cứ làm đúng phận sự của MOD đi MOD ạ, góp ý thì cũng tìm lời lẽ đúng mà góp ý. Tiếng Việt phong phú và trong sáng lắm mà. Mod dùng tiếng Việt như thế trong trường hợp này không khéo người ta lại bảo là MOD.....
  3. cooffee

    cooffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Híc... từ hôm có mấy dzụ "ẩu đả" mà cái topic của nhà KVL Group vắng như chùa bà đanh. Bà con cụt hết cả hứng thú nhỉ... Mấy đồng chí đấy "ấy" gì sao mà "nặng vía" thế ko bít???
    Trong box LQ-RNKC đang có chương trình đi trượt cỏ vào chủ nhật này đấy (18/5), đi 1 ngày, xe máy, kinh phí tầm 70k/ng. Nhà mình có ai muốn đi đổi gió thì vào tham khảo thêm nhá http://www8.ttvnol.com/forum/lamquen/1010803/trang-85.ttvn.
    TB đã có e Link nhanh chân đăng ký 1 chân roài .
  4. cooffee

    cooffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    E cũng nghe mọi người khuyến cáo nhiều lắm rùi... cũng biết là chẳng có vẹo gì ra hồn cả... nhưng mà coi như là đi đổi gió một chút cho mát í mà.
  5. a_box

    a_box Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Trượt cỏ thì đi nhóm nhỏ với nhau còn vui vẻ chút chứ bâu xâu nhâu vào thì hơi e rằng , anyways, chúc 2 bà chị chơi vui vẻ.
    @Hút: găm hàng ghê quá, thỉnh thoảng phọt ra đc 1 tí, ngứa hết cả ngáy rồi đây này.
    @a Tũn: tình hình TCL thế nào rồi anh
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Trời, chán các bạn quá, đi chơi thế này đây, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên đường quốc lộ. Chẹp chẹp. Nguời lớn cả rồi, chả may ngã, vỡ đầu vọt óc ra thì sao ?
  7. killerhut

    killerhut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Có vài lời với ông Mod Windy: nếu cảm thấy quá rảnh rang, box Du lịch đã hết việc để làm thì ông xin thôi làm Mod đi! Tôi nói hộ cho số đông đấy.
  8. killerhut

    killerhut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [​IMG]
    Chiều tối, xin tá túc được ở một trường tiểu học của một bản ven đường. Nói là trường, thực ra không khác túp lều là mấy. Những ngôi trường ở vùng cao đa số đều nằm giữa cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Trường này cũng vậy, phía trước là núi, sau là dòng suối.
    [​IMG]
    Các em bé vùng cao. Ngây thơ & hồn nhiên.
    [​IMG]
    Buổi tối, liên hoan giao lưu, thắt chặt tình quân dân.
    Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa
    Kìa em xiêm áo tự bao giờ
    Khèn lên man điệu nàng e ấp
    Nhạc về Viên Chăn xây hồn thơ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chú trưởng bản tốt bụng (áo trắng).
    [​IMG]
    Kết thúc một ngày thú vị trong chuyến đi!

  9. botram

    botram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    anh trượt cỏ rồi, chẳng hứng thú lắm. Chơi được chừng 15p với tiết mục trượt bằng xe trượt. Còn trượt bằng giày thì chán phèo. Túm lại, chán
  10. VenusB

    VenusB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới có mặt Tìh hìh là e vẫn vào theo dõi topic
    nhg vì lý do này lý do khác nên chưa lên tiếng đc. Hnay e hèm xin đc lên tiếng vài chuyện
    Thứ 1: e xl cả nhà vụ liên hoan hnọ k đi đc. Mà tìh hìh là e rất tiếc vụ đấy nên cả nhà xem có làm đc vụ nữa thì tổ chức đê cho e tham ja với K thì fí lắm chưa đc liên hoan vụ nào cả
    Thứ 2: e rất sorry a.Sơn vụ đi Tây Côn Lĩnh Vì công việc gia đình nên e k thể đi đc. Đã xin a cho join bằng đc thế mà cuối cùng lại k đi nữa E máu vụ này với A Pa Chải lắm. Huhhu nhất định fải đi bằng đc, cố gắng hè năm nay e sẽ đi hết
    Thứ 3: Nhà mình ơi post nhìu ảnh nữa đi, n~ 4 ngày cung khủng cơ mà

Chia sẻ trang này