1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KỲ ANH TỰ - Võ lâm thánh địa nơi Anh Hùng Luận Kiếm của CLB Tennis TTVN SG

Chủ đề trong 'Tennis' bởi Robot_one, 03/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rulo75

    rulo75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    HAma bận đánh sân bên kia nên không biết .
    Robot trận đầu thua Linhbcs 0-5 . Game cuối linhbcs serve có khả năng thắng 6-0 và Double 40 chai nhưng đúng lúc đó , robot có biểu hiện đau lưng quằng quại . (Chẳng biết có phải chiêu không vì trước giờ chưa thấy robot đau bao giờ ). Anh em thấy vậy khuyên Robot thua non ( 20 thay vì 40chai ) đi không đánh nữa . Robot cũng chịu nghe và nghỉ lấy sức .Vậy mà mới nghỉ dc 30p Robot đòi đánh nữa . ANh em khuyên robot dừng lại ko nên đánh nữa đồng thời nhường sân cho Lolita đang muốn thách đấu với Phong . Anh em muốn nghỉ tốt cho Robot thôi , với lại Linhbcs đã thắng 5-0 rồi thì nếu còn sức thì tìm cao thủ khác đánh để học hỏi chứ đánh nữa thì chẳng học hỏi dc gì .
    Vì không vừa ý nên robot có biểu hiện thiếu kiềm chế ném vợt . Một hành động không hay . Robot nên rút kinh nghiệm về việc này . MẶc dù sau đó Linhbcs đồng ý đánh lại và thua 4-6 , thua trên thế thắng vì sức khỏe giảm sút !
    Thật ra trong hội anh em mình đây là lần đầu sảy ra việc này do Robot quá khích , thua đau quá nên hành động thiếu kiềm chế chứ có ai nào dám to miệng đâu . Nếu có là Rulo cho một cú Sì mách chít ngay . Hihihi
    VẬy anh em rút kinh nghiệm chỉ 10 chai mỗi trận thôi nhé !
    Được rulo75 sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 23/08/2010
  2. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    trong thành phần quá khích đó chắc chắn có cha Rulo , Phong cua đinh và Khanhhuydelta quá ... thiệt tình ... ai hiền hiền mà dzô chùa Kỳ Anh thời gian là thành quỷ hết .... tội nghiệp bác Bô ... thiệt tai thiện tai

  3. ISOEXPERT

    ISOEXPERT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    1
    Tuy nhiên để giãm mức độ căng thẳng do máu ăn thua cũng như khuyến khích các AE khác cùng tham gia tôi đề nghị mức độ đặt cuộc chỉ nên từ 5 chai - 10 chai ( đánh đơn và đôi). Với mức độ này nếu như chỉ cần 50 % các trận diễn ra sáng CN có độ thì cuối buổi các Bác thử tính xem mình thu được bao nhiêu bia không ? và hơn thế nữa là các AE nào có thua cũng vui vẽ ( do người thua suy nghĩ có thua có bao nhiêu đâu ?) không cay cú dẫn đến mất hòa khí giữa các AE.
    Các Bác cho ý kiến !
    mình mới lần đầu lên chùa nhưng thấy hơi căng thẳng
    Ủng hộ ý kiến bác Cường, 5-10 chai thôi, đánh độ chủ yếu là mời nhau chứ không kiêu khích, ra kèo. v...v...
    Robot hết đau chưa? hôm trước kêu bảo trọng mà không chịu
    Tháng sau xin vào đánh thành viên mỗi sáng chủ nhật nhé
    Cám ơn nhiều
  4. linhbch

    linhbch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Có vài lời với AE, va các đại ca:
    Em nghĩ rằng cay cú ăn thua kg phải do độ nhiều hay ít, mà do tâm lý, tính tình, hay tình huống trong trận đấu thôi... Nhưng 1 số AE đâu có uống được bia, và cũng đâu có đi nhậu được với mọi người cũng thường độ 10c, lúc trước em cũng kg đánh được, mà gặp vài trận đỉnh cao cũng rủ cha Rulo bắt kèo chơi cho vui...kiểu gì thì mình cũng nhậu vui là chính.
    Nhắc lại chuyện hôm qua, ở trận thứ 2 thật sự có lúc em cũng cay cú, không phải em cay cú vì em thua, thua độ, do trọng tài, đánh dở, hay chấn thương chạy kg nổi. Em hơi khó chịu về trận đấu bị dừng liên tục kg theo luật, thật sự đối với 1 người bị chấn thương nhiều như em thì cái cảm giác lực bất tòng tâm, bị vọt bẻ, hết sức, chân cẳng kg theo ý muốn... xảy ra nhiều lần và em cũng tuân thủ theo luật và chấp nhận thua và chúc mừng người thắng thôi. Mình phải đánh với những gì mình đang có, nếu thua thì mình chuẩn bị tốt cho lần sau thôi, chứ đừng nên bất chấp luật, điều này cũng giống như mình coi thường luật chơi, trọng tài, và đối thủ. Trước khi vào trận thứ 2 thấy Robot có vẻ mệt, nhưng quyết tâm, em có đề nghị là chơi tới 4 thôi, nhưng Robot kg chịu. Vào trận em kg đánh được nhưng trận đầu, và Robot chơi quyết tâm hơn, nhưng cách đánh của em là em có thể bị dẫn, nhưng đối thủ chạy nhiều hơn em và mệt hơn em thì em sẽ gỡ lại được. Nhưng khi anh Robot mệt thì anh cứ vào trong ngồi, xoa bóp, ..., còn em thì đứng ngoài nắng. Em lúc đó cũng đuối lắm rồi, cũng muốn nghỉ, vào ngồi cũng tốt, nhưng còn ông trọng tài kg lẽ bắt bắt ngồi phơi nắng chờ, mà trận đấu cũng đâu có hay ho gì đâu, 2 đối thủ bèo bọt. Và em đã bất an trong tâm lý khi thi đấu cộng thêm kg có sức, và em thua, em cũng hơi cay cú, ( cái này nói nhỏ thôi, kg bắt tay đối thủ, bực mình tâm lí yếu,,,) nhưng em cũng bỏ lại sau lưng ngay sau đó, toàn la AE mình cả. Nên em nghĩ cái này là cái cũng cần phải rèn luyện nè: mình có thể bực mình, mình có thể ăn thua,.. nhưng sau trận đấu thì bỏ hết, và chấp nhận kết quả. Em thích xem mấy trận đánh lộn UFC, hay môn bầu dục, toàn chơi va chạm mạnh, bạo lực, kg thương tiếc đối thủ... nhưng kg ai chơi sai luật, và sau trận đấu thì ôm nhau, và chúc mừng. Còn bóng đá ở VN thì xong trận đấu rượt đánh trọng tài...
    Sau cùng, là em rất thích cái hội tennis của chúng ta, mỗi người mỗi tính, nhưng nói chung đều đam mê cả, rất thân tình ( cái này em thích nhất ). Nên em nghĩ, việc cấm độ nhiều thi kg nên, chỉ kg khuyến khích thôi nhé. Vì em biết nhiều ông cũng muốn đãi AE lam
    LẦn đầu tiên viết dài đến thế.
    PS:
    @ bobocuong: tuần sau cho em trận đấu nhé đại ca, 10 chai nước tự chọn
  5. khanhhuydelta

    khanhhuydelta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha
    Tình hình hôm qua cũng bình thường thôi chứ đâu có gì ầm ĩ. Tui xác nhận nguyên nhân sâu xa dẫn đến hành vi thiếu kiềm chế của Robot đáng kính của chúng ta là do ... các sắp xếp đánh đôi giải OS vừa rồi của Hama
    Robot có nói câu " Anh em xem thường trình độ của tui quá (là nói Hà mã chứ ai nữa. He he). Cả sân này chỉ có tui là thầy dạy banh, kiếm tiền bằng nghề dạy tennis. Có ai được như vậy không"
    Mai mốt cấm cha Robot tham gia các giải do TTVNOL tổ chức nha. Cha này là thày dạy banh rồi, ai cho đánh?
    Mấy thí chủ như ISO lên chùa lần đầu đừng sợ nha. Chơi lâu sẽ biết mấy tăng lữ ở đây nói và uống nhiều hơn đánh (là nói về Phong cu(a) đinh). Đánh thì dở, ra ngoài giải nào thua giải đó nhưng rất thân tình và nhiều chuyện (nhất là pa Rulo với loạt bài "Thư gửi BTC giải OS")
    Được khanhhuydelta sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 23/08/2010
  6. bobocuong

    bobocuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2009
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Ku Nguyhun này tò mò quá ! Anh chỉ nói chung chung thôi các AE tự hiểu , phân tích nhiều quá có thể sẽ gây ngộ nhận cho các mem mới.
    Thật ra mình thấy hội mình như thế là vui , mỗi người một tánh , một kiểu không ai giống ai . Nếu chẳng mai vắng một người , hội sẽ cảm thấy mất vui ngay ( Lấy ai mà chọc ghẹo !). Vì thế có thể có những lúc mất bình tỉnh , không kiểm soát được bản thân có những hành động đầy bản năng nhưng khi có thời gian ngồi ngẫm nghĩ lại thấy đó là một kỹ niệm mà đôi khi có thể vài ba năm sau hoặc thậm chí vài chục năm sau còn nhắc lại , lúc đó có muốn quay ngược thời gian để tái diễn những hành động " bồng bột " đó cũng không bao giờ có được...
    Mọi người vẫn quý Robot đừng suy nghĩ vẫn vơ nhé !
    Thật tình mà nói theo anh đánh giá đánh với các đồng chí dưới đây là anh sẽ " mệt " nhất : Linh và Lolita ( Khỏe , chạy tốt , phòng thủ và phản công khá ). Muốn chiến thắng 2 em , anh phải chuẩn bị 1 thể lực tương đối tốt . Tuần này anh sẽ ưu tiên chiến với Lolita trước ( vì đã hứa ) , nếu còn sức anh sẽ tiếp luôn Linh ( nếu không thì dời qua tuần sau nhé ).
    Ủa ! có khi nào đây là kế xa luân chiến không ta ?
    Có Bác nào phụ mình tiếp đãi bớt một chú không ?
  7. rulo75

    rulo75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    Có tui !
    Tui phụ bác làm thịt chú Linh nhé !
    LÀm thịt hay bị thịt đây trời !?
    Dù gì cũng có người ở ngoài hưởng sái !
    !
  8. lolita04

    lolita04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá CN này em lại đi đánh giải của công ty nên ko tiếp chiêu của anh Dũng được. Linhbch sẽ chiến với a trước nhé, tuần sau sẽ đến lượt em
  9. linhbch

    linhbch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Haha, vậy em sẽ mài kiếm, chuẩn bị chiến với anh bobocuong tuần này.
    @Rulo: còn ông đợi tui "trèo cao té đau" rồi lượm xác sau nhé.
  10. Robot_one

    Robot_one Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải là thầy dạy banh và cũng không phải đi dạy banh kiếm tiền,tôi chỉ giúp đở và chỉ dẩn thêm cho người khác thôi.
    Được Robot_one sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 24/08/2010
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này