1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KỲ ANH TỰ - Võ lâm thánh địa nơi Anh Hùng Luận Kiếm của CLB Tennis TTVN SG

Chủ đề trong 'Tennis' bởi Robot_one, 03/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Robot_one

    Robot_one Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Trong trận đấu với linhbch thì khi tỉ số là 4-0 nghiên về linhbch (trong 4 game đấu đó thì linhbch thắng tôi cả 3 game bàn thắng vàng) và linhbch cầm giao bóng (vì tôi chọn sân khi bốc thăm) và là 30 ngoài cho tôi.Khi linhbch giao bóng ở điểm 0-30 và đánh khó ở sát góc bên phải thì tôi vừa chạy vừa đánh lip lên cứu bóng trong tư thế chờm khôm người và đã bị khựng lại ở lưng và đau ở lưng và trái bóng tôi đánh ra ngoài,linhbch gở 15-30.Sau đó tôi phải chống vợt vài lần trước các điểm đánh sau đó và thua luôn 3 điểm sau đó vì không di chuyển được.Tôi phải rời sân ở kết quả tạm thời 5-0 và anh em cũng nói nên thua non đi và tôi nghĩ anh em muốn tốt cho tôi.
    Khi vào ghế ngồi tôi đã lau người và xịt thuốc salonpas vào lưng và ngồi nghĩ với tâm trạng cay cú và buồn cho chính bản thân và cái lưng nó cũng tê tê đở đau do tác động của thuốc.Sau một lúc suy nghĩ tôi quay sang linhbch và nói "Bây giờ anh muốn đánh tiếp linhbch muốn đánh sao?" và linhbch chắc cũng bất ngờ và một lát sau cũng đồng ý đánh và nói " trận hồi nảy 5-0 thôi tính 10 chai thôi và đánh lại trận 10 chai" và tôi ok.Có anh em ở ngoài phản đối nói trận 5-0 sao lại 10 chai và tôi cũng nói luôn là nếu vậy thì đánh tiếp ở tỉ số 5-0 (tức ở 20 chai) và linhbch không nói gì,tôi đã hỏi lại và linhbch nhất trí đánh lại trận 10 chai.Trong trận thứ hai này tôi quyết tâm và tập trung hơn,các game cuối có bị đau lưng lại và căng cơ 2 bắp chân có lúc phải nghĩ giữa game ra xịt thuốc salonpas vào 2 bắp chân và thi đấu tiếp.Cuối cùng tôi cũng thắng linhbch trận này 6-4.Cuối buổi linhbch nói chung bia như thế nào thì để anh em quyết khác với nói lúc đầu và tôi vẫn chung trận đầu 20 chai.
    Về việc tôi hơi nóng và không kiềm chế và quăn vợt ra sân (thực chất chỉ là thả cây vợt nhẹ xuống sân cách người về phía trước 1m) cũng do nhiều yếu tố tác động dồn về tôi như lúc tôi đang đau chấn thương và mệt ngồi đó thì Hama đi ngang qua và nói "Robot hôm nay cũng chơi trò này,thua 5-0 nên sợ thua 6-0..." và tôi tức với câu nói này và cộng thêm với Khanhhuydelta và một anh em nào khác quanh đó nói "không cho Robot đánh nữa,thua không được đánh..." và Phong thì ra ngăn cảng khi tôi đã bước ra sân và nói đánh 20 chai mới cho đánh...và tôi cũng nói vài câu sau đó như " anh em xem thường trình độ tôi quá...."
    Sau việc này tôi cũng rút kinh nghiệm,tôi sẽ ít đánh độ hơn và cũng giảm nhậu bớt.
    Hôm nay ngày rằm tháng 7(rằm lớn) tôi phải đi chùa cầu may và gỏ trống chiên thôi...
    @ISOEXPERT: Cảm ơn ISOEXPERT đã hỏi thăm nhé,tôi còn đau nhẹ thôi.Welcome ISOEXPERT đến với thành viên của chùa.
    Được Robot_one sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 24/08/2010
  2. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    chịu không nổi với ba robot này luôn ,đúng là robot luôn nhớ từng chi tiết từng trái banh hehe!
    Phần bôi vàng là ông nói quá nhé ! Trận đấu đã xong xuôi, ông quăng vợt là lúc tui đang đánh bên này chỉ thấy quăng cái cạch , một lúc sau bên này xong thì mới biết ông đang bị dẫn 5-0 tưởng ông ngổi nghĩ mệt mới biết là ông chịu thua non nên mới nói ông khôn rồi đó biết cách hơn chứ nếu đánh nữa là thua đúp 40c ,mà theo luật đánh thì chỉ khi nào gỡ được 1 game vd 1-5 thì mới thua non chứ ai thua 5-0 thua non bao giờ mà tình hình chắc chắn là 6-0 nên tui mới nói thế là ông khôn hơn rồi đó chứ ! Chứ ai nói như ông nghĩ đâu trời ! Robot già cả lú lẫn quá đi mất hic ! Gắp lửa bỏ tay người nè ,tội này lớn lắm đó nha ba .
  3. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    thấy chưa ... mình nói mà... thế nào cũng có Phong cua đinh , khanhhuydelta .... ha ha ha.. chỉ thiếu cha Rulo.... lúc này cha đang làm gì cha ?
    Pa Hà Mã .... pa ác lắm ... bộ từng thua Robot rồi nên tức hay sao mà chọc ng ta hoài vậy pa ?
  4. hmq612

    hmq612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đồng ý với ý kiến này của a Linh, thật sự nếu như mà a e chỉ đánh giải nội bộ thôi thì cũng ko cần phải gắt quá làm gì, mà e thấy hội mình "mang chuông đi đánh xứ người" khá nhiều, lớn có nhỏ có, giải nội bộ với các trận độ còn là dịp cho ta luyện thi đấu cho đúng luật nữa.Game đầu tiên đổi sân đánh liền..... 3,5,7,9 đổi sân mới được nghỉ, banh chưa ra ngoài mà chạm vào mình thì mình thua. Giao banh chân chạm vạch vôi.
    Ra giải ở ngoài 1 ngày đẹp trời nào đó các anh trọng tài bắt mấy lỗi này sẽ dễ làm mình ức chế tâm lý, kết quả thì từ thua đến bỏ cuộc thôi.
    Được hmq612 sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 25/08/2010
  5. rulo75

    rulo75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    Ha ha !
    Bửa nay Robot còn thêm chiu đi chùa cầu may để thắng anh em ta nữa chứ !?
    Bác không đi chùa anh em cũng ngáp dài mới thắng bác bây giờ bác còn nhờ đến ...Phật Bà độ giúp nữa thì thôi chứ ...anh em sắp hàng dài dâng beer kính Bác !
    Chiu này rất đáng học hỏi , tui là thầy "chiu" cũng kính bác làm sư phụ . Bác cúng chùa nào chỉ tôi với , kỳ này tìm chiu để thắng Linh bờ cờ sờ mới được !
  6. rulo75

    rulo75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    Cha đang ngồi nghe các chú các bác..tấn công người máy mà lòng bùn cười quá !
    Cha già rùi .,,hổng còn đèo bồng chiện của thiên hạ nữa !
  7. QuynhAnhSG

    QuynhAnhSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2010
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

    Chà chà... bấy nhiêu bài chỉ nói về anh Robot thôi đó hả. Đủ để thấy độ HOT của anh Robot rồi nha. Hổng biết ai thì sao, chứ từ khi em ra sân đến giờ (được 2 buổi), em thấy anh Robot thật dễ thương và quan tâm đến mọi người, mặc dù đôi khi, đôi lúc, thi thoảng, thỉnh thoảng, chút chút gọi là... thi vị đó mà hì hì...
  8. QuynhAnhSG

    QuynhAnhSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2010
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bài anh viết xúc động quá à.
    Em cũng nghĩ độ ít ít cho có hứng thôi. Độ nhiều, uống bia nhiều, mệt nhiều. Thấy em lo cho sức fẻ của các anh hông. (Em khuyên thế vì căn bản là em không uống được bia )
  9. ISOEXPERT

    ISOEXPERT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    1
    có người PR cho người máy rùi, kỉu này chắc trở thành HOT BOY quá
  10. lolita04

    lolita04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Robot khao anh em đi nhé, trở thành Hot Boy của chùa đâu phải đơn giản đâu.
    Em bầu cho bác là người đàn ông được nói đến nhiều nhất trong năm ở chùa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này