1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KỲ ANH TỰ - Võ lâm thánh địa nơi Anh Hùng Luận Kiếm của CLB Tennis TTVN SG

Chủ đề trong 'Tennis' bởi Robot_one, 03/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rulo75

    rulo75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    Hôm chủ nhựt vừa rùi có BÁc HOÀ - kỳ phùng địch thủ của Robot đến sân không , có beer cho chùa hông ?
    Chủ nhựt này có thầy LANG đến sân , anh em nào thấy có bệnh thì sắp hàng để thầy bốc thuốc cho , số lượng thuốc có hạn , 5 beer một Toa ,
    đăng ký thứ tự nhé cấm chen lấn xô đây :
    1.Rulo
    2....???
  2. rocket1349

    rocket1349 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    @Rulo: Hôm CN bác Hòa không ra sân.
    Thầy Lang là thần tượng và cũng là ân nhân chữa bệnh cho bác...Vậy bác có nhiệm vụ tiếp đãi Thầy tử tế nhá! Không ai dám bon chen với bác đâu...ax..ax...
    Đã là ân nhân...5 beer là quá ít....thôi thì đã mất công Thầy lặn lội đường xá xa xôi vào Nam chữa bệnh...Anh em nghĩ, bác nên tiếp Thầy 10 beer cho nó khang trang nha...Khách quý của bác mà.....Hay là lấy 10 beer của bác cá với Hama lúc trước làm luôn đi cho nó máu...chứ tui thấy bác gần gần có họ hàng với bác Culan bên OS rùi đó...he he he...
    Anh em còn lại...ai máu thì hôm đó xìa ra 5 beer (hoặc 10) tùy theo kèo, tùy theo sức khỏe...cứ theo đó mà tiếp đãi đê....
    Tóm lại, trận cầu chính vẫn là trận 2 Pu Sờ : Rulo và Truong7888.
    Phần Rocket....chỉ đăng ký làm trọng tài... Sức khỏe dạo này yếu lắm rồi...
  3. LiveView

    LiveView Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật rồi Mr Hòa đi giao lưu với Hội doanh nhân ở Bình Thuận ( hôm trước tui quên ! Sorry ). Để chủ nhật này tui hẹn ổng lên gặp thầy Lang để kiếm bia cho chùa !
    Trận này coi đã đây ! Mr Hòa chuyên dập, Mr Lang chuyên bú sờ !!!
  4. rulo75

    rulo75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    Bác từ chối khéo quá ! Bác còn 20 chai với tui nữa , sau khi bốc thuốc xong thì làm luôn đi cho máu ..
    10 chái kia là làm với hama , còn tiếp khách thì 5 chai thôi , mặc dù là thầy Lang chuyên bốc thuốc trị bệnh cho người ai lại ép ân nhân thế .
    Mr Hoà chủ nhựt vừa rồi chắc đi đánh giải Doanh nghiệp trẻ miền đông NAm Bộ tại phan thiết rùi . Tui cũng gặp các cao thủ của sì ghền lấy hết giải này Á .
    CÒn Mr Hoà gặp Thầy LAng thì quá dễ cho thầy , thuốc này là thuốc thông thường như xịt mủi , hắc hơi thôi đâu có gì là đặc trị .

  5. rocket1349

    rocket1349 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ nhắc hoài....vụ 20 chai với bác chỉ giải quyết khi bác thanh toán xong 30 chai tiền thưởng của bác...không thể lẫn lộn trước sau được....
    Vàng: Sao lại gọi là ép nhể?...bác tự tin quá...Thôi thì cứ gọi là bác 7888 bị ép 10 chai ...vậy tui chịu 5 chai kia cho nha....thống nhất vậy nha
  6. LiveView

    LiveView Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Dzậy chắc chỉ gặp Rulo mới phải dùng thuốc đặc trị thui ! VIAGRA chăng ...!?
    Đùa thôi ! Lỡ ... trúng thiệt đừng giận nhe !
  7. rulo75

    rulo75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên tui biết cho dù cáp đến bao nhiu thầy Lang cũng có thuốc đặt trị cho tui . Là khách thì tiếp đãi chu đáo " vui lòng khách đến , vừa lòng khách đi " chứ . Nếu thấy đối thủ íu mà vẫn bốc thuốc thì thầy Lang cũng thấy không hài lòng , tui biết tình thầy mà .
    Tui biết bác máu lắm , có ngon thì chơi với tui luôn đi đừng ............ném đá dấu tay nữa .
    Kha kha kha .

  8. truong7888

    truong7888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
  9. blackmen1976

    blackmen1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Oái !!! Thàylang bằm đi ngao du thiên hạ à! Vậy em nhờ Thày chuyển luôn dùm em vụ 10 bia(hay bao nhiu cũng hổng nhớ exactly) cho bác rocketlongshock dùm em nha! Cũng vụ các cược soderling><ferderer đó mà. Vụ này em không quên đâu, tính có dịp nào vô sì gềnh tạt té qua Kỳ Anh Tự rồi đưa bia trực tiếp cho máu, nhưng chưa biết bao chừ. Vậy bác chuyển bia cho em rồi khi nào em chuyển khoản hoặc đưa tận tay cho bác nhé! (Cho em số TK luôn).
    Miền Bắc sẽ hướng theo từng trận độ bia của bác với anh em ruột thịt(thừa) miền Nam.
    Có ai nợ tui bia thua độ không nhỉ!?! tui còn mắc nợ ai nữa không nhỉ!?!...

    Chúc Thàylang đắt khách nơi đất khách quê người
  10. rocket1349

    rocket1349 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    @Truong7888: Bác khỏi lo...anh em tụi này tranh cãi như cơm bữa ấy mà...ra sân gặp cười hì hì là xong ấy mà.
    Thường thì anh em nhậu từ 1h trưa cho đến 4-5 giờ chiều...sau đó có thể đi tăng 2 bác à(cái này tùy hứng...)
    @Rulo: Nhắc nhở ông lần cuối cùng về cái vụ cá độ...Và nếu tè trong quần rồi thì nói anh em tha cho...đừng có mà thoái thác hoài.... Trích lại cho ông cái list cá độ của ông nè:
    Hoặc Link này: http://ttvnol.com/forum/tennis/1162433/trang-35.ttvn
    Ông xem đã giải quyết được bao nhiêu trận rồi? Đặc biệt là 3 trận đơn (Lấy beer cho Chùa)..ông chỉ mới có thực hiện 2...
    Như tui đã nói với ông là ông giải quyết xong hết các trận trên rồi tui mới độ với ông...Tui không nói sai, ông cứ kiểm tra lại những bài trên. Tui chưa bao giờ ra kèo mà bỏ cuộc cả....riêng với ông tui nói lại lần cuối cùng....Tui chưa bao giờ có ý sợ ông, đừng nói 20 chai, tui tăng kèo lên 40 chai...nhưng với điều kiện ông phải giải quyết xong trận đơn với Hama như đã hứa đi...nếu không thì dù ông có chấp tui 5-0 , 40-15 đánh chạm 6 tui vẫn không chơi...Vậy thôi nhá!
    Một điều nữa là...tui chơi tennis mới có 4 năm...thua xa ông từ kinh nghiệm đến kỹ thuật....có thua ông cũng là điều bình thường thôi...nhưng ông đừng để thua tui lần này đó nha...vì nếu thua thì ông không có cơ hội phục thù đâu...và nói thẳng luôn: Đánh với ông đ... học hỏi được gì.
    Hen gặp CN!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này