1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KỲ ANH TỰ - Võ lâm thánh địa nơi Anh Hùng Luận Kiếm của CLB Tennis TTVN SG

Chủ đề trong 'Tennis' bởi Robot_one, 03/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Oh ! Hôm qua lại một ngày không may mắn cho robot ,sau khi anh bị dẫn 2-0 ,vẫn chiêu cũ anh đi Wc thật lâu hòng làm cho đối phương nản chí ! Đâu ngờ đối thủ bịt chiêu robot và cũng đi Wc luôn và đi lâu hơn ,robot ra ngồi chờ lại ...Và robot đành thúc thủ 3-6 ,trong một ngày ko may mắn sodaluon đã đanh khao anh em 10 chai nước ngọt ! Khá khen cho Phuc vớii sức trẻ khao khát và độ lì đã quất đàn anh một cú ...Robot xin "hận " lại hôm sau phục thù !
    Có lẽ vì đôi giày mới đã làm cho Robot không dám chạy vì mỗi bước chân của anh nghe nặng nề hơn vì sợ mòn ,hix ! Ngày xưa anh chạy như sodalin ! giờ thì như soda luôn vậy ,cố lên robot ! trận chung kết trong mơ .mơ sẽ còn nữa !
  2. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Oh ! Hôm qua lại một ngày không may mắn cho robot ,sau khi anh bị dẫn 2-0 ,vẫn chiêu cũ anh đi Wc thật lâu hòng làm cho đối phương nản chí ! Đâu ngờ đối thủ bịt chiêu robot và cũng đi Wc luôn và đi lâu hơn ,robot ra ngồi chờ lại ...Và robot đành thúc thủ 3-6 ,trong một ngày ko may mắn sodaluon đã đanh khao anh em 10 chai nước ngọt ! Khá khen cho Phuc vớii sức trẻ khao khát và độ lì đã quất đàn anh một cú ...Robot xin "hận " lại hôm sau phục thù !
    Có lẽ vì đôi giày mới đã làm cho Robot không dám chạy vì mỗi bước chân của anh nghe nặng nề hơn vì sợ mòn ,hix ! Ngày xưa anh chạy như sodalin ! giờ thì như soda luôn vậy ,cố lên robot ! trận chung kết trong mơ .mơ sẽ còn nữa !
  3. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Oh ! Hôm qua lại một ngày không may mắn cho robot ,sau khi anh bị dẫn 2-0 ,vẫn chiêu cũ anh đi Wc thật lâu hòng làm cho đối phương nản chí ! Đâu ngờ đối thủ bịt chiêu robot và cũng đi Wc luôn và đi lâu hơn ,robot ra ngồi chờ lại ...Và robot đành thúc thủ 3-6 ,trong một ngày ko may mắn sodaluon đã đanh khao anh em 10 chai nước ngọt ! Khá khen cho Phuc vớii sức trẻ khao khát và độ lì đã quất đàn anh một cú ...Robot xin "hận " lại hôm sau phục thù !
    Có lẽ vì đôi giày mới đã làm cho Robot không dám chạy vì mỗi bước chân của anh nghe nặng nề hơn vì sợ mòn ,hix ! Ngày xưa anh chạy như sodalin ! giờ thì như soda luôn vậy ,cố lên robot ! trận chung kết trong mơ .mơ sẽ còn nữa !
  4. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Oh ! Hôm qua lại một ngày không may mắn cho robot ,sau khi anh bị dẫn 2-0 ,vẫn chiêu cũ anh đi Wc thật lâu hòng làm cho đối phương nản chí ! Đâu ngờ đối thủ bịt chiêu robot và cũng đi Wc luôn và đi lâu hơn ,robot ra ngồi chờ lại ...Và robot đành thúc thủ 3-6 ,trong một ngày ko may mắn sodaluon đã đanh khao anh em 10 chai nước ngọt ! Khá khen cho Phuc vớii sức trẻ khao khát và độ lì đã quất đàn anh một cú ...Robot xin "hận " lại hôm sau phục thù !
    Có lẽ vì đôi giày mới đã làm cho Robot không dám chạy vì mỗi bước chân của anh nghe nặng nề hơn vì sợ mòn ,hix ! Ngày xưa anh chạy như sodalin ! giờ thì như soda luôn vậy ,cố lên robot ! trận chung kết trong mơ .mơ sẽ còn nữa !
  5. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Oh ! Hôm qua lại một ngày không may mắn cho robot ,sau khi anh bị dẫn 2-0 ,vẫn chiêu cũ anh đi Wc thật lâu hòng làm cho đối phương nản chí ! Đâu ngờ đối thủ bịt chiêu robot và cũng đi Wc luôn và đi lâu hơn ,robot ra ngồi chờ lại ...Và robot đành thúc thủ 3-6 ,trong một ngày ko may mắn sodaluon đã đanh khao anh em 10 chai nước ngọt ! Khá khen cho Phuc vớii sức trẻ khao khát và độ lì đã quất đàn anh một cú ...Robot xin "hận " lại hôm sau phục thù !
    Có lẽ vì đôi giày mới đã làm cho Robot không dám chạy vì mỗi bước chân của anh nghe nặng nề hơn vì sợ mòn ,hix ! Ngày xưa anh chạy như sodalin ! giờ thì như soda luôn vậy ,cố lên robot ! trận chung kết trong mơ .mơ sẽ còn nữa !
  6. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Oh ! Hôm qua lại một ngày không may mắn cho robot ,sau khi anh bị dẫn 2-0 ,vẫn chiêu cũ anh đi Wc thật lâu hòng làm cho đối phương nản chí ! Đâu ngờ đối thủ bịt chiêu robot và cũng đi Wc luôn và đi lâu hơn ,robot ra ngồi chờ lại ...Và robot đành thúc thủ 3-6 ,trong một ngày ko may mắn sodaluon đã đanh khao anh em 10 chai nước ngọt ! Khá khen cho Phuc vớii sức trẻ khao khát và độ lì đã quất đàn anh một cú ...Robot xin "hận " lại hôm sau phục thù !
    Có lẽ vì đôi giày mới đã làm cho Robot không dám chạy vì mỗi bước chân của anh nghe nặng nề hơn vì sợ mòn ,hix ! Ngày xưa anh chạy như sodalin ! giờ thì như soda luôn vậy ,cố lên robot ! trận chung kết trong mơ .mơ sẽ còn nữa !
  7. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Oh ! Hôm qua lại một ngày không may mắn cho robot ,sau khi anh bị dẫn 2-0 ,vẫn chiêu cũ anh đi Wc thật lâu hòng làm cho đối phương nản chí ! Đâu ngờ đối thủ bịt chiêu robot và cũng đi Wc luôn và đi lâu hơn ,robot ra ngồi chờ lại ...Và robot đành thúc thủ 3-6 ,trong một ngày ko may mắn sodaluon đã đanh khao anh em 10 chai nước ngọt ! Khá khen cho Phuc vớii sức trẻ khao khát và độ lì đã quất đàn anh một cú ...Robot xin "hận " lại hôm sau phục thù !
    Có lẽ vì đôi giày mới đã làm cho Robot không dám chạy vì mỗi bước chân của anh nghe nặng nề hơn vì sợ mòn ,hix ! Ngày xưa anh chạy như sodalin ! giờ thì như soda luôn vậy ,cố lên robot ! trận chung kết trong mơ .mơ sẽ còn nữa !
  8. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Oh ! Hôm qua lại một ngày không may mắn cho robot ,sau khi anh bị dẫn 2-0 ,vẫn chiêu cũ anh đi Wc thật lâu hòng làm cho đối phương nản chí ! Đâu ngờ đối thủ bịt chiêu robot và cũng đi Wc luôn và đi lâu hơn ,robot ra ngồi chờ lại ...Và robot đành thúc thủ 3-6 ,trong một ngày ko may mắn sodaluon đã đanh khao anh em 10 chai nước ngọt ! Khá khen cho Phuc vớii sức trẻ khao khát và độ lì đã quất đàn anh một cú ...Robot xin "hận " lại hôm sau phục thù !
    Có lẽ vì đôi giày mới đã làm cho Robot không dám chạy vì mỗi bước chân của anh nghe nặng nề hơn vì sợ mòn ,hix ! Ngày xưa anh chạy như sodalin ! giờ thì như soda luôn vậy ,cố lên robot ! trận chung kết trong mơ .mơ sẽ còn nữa !
  9. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Oh ! Hôm qua lại một ngày không may mắn cho robot ,sau khi anh bị dẫn 2-0 ,vẫn chiêu cũ anh đi Wc thật lâu hòng làm cho đối phương nản chí ! Đâu ngờ đối thủ bịt chiêu robot và cũng đi Wc luôn và đi lâu hơn ,robot ra ngồi chờ lại ...Và robot đành thúc thủ 3-6 ,trong một ngày ko may mắn sodaluon đã đanh khao anh em 10 chai nước ngọt ! Khá khen cho Phuc vớii sức trẻ khao khát và độ lì đã quất đàn anh một cú ...Robot xin "hận " lại hôm sau phục thù !
    Có lẽ vì đôi giày mới đã làm cho Robot không dám chạy vì mỗi bước chân của anh nghe nặng nề hơn vì sợ mòn ,hix ! Ngày xưa anh chạy như sodalin ! giờ thì như soda luôn vậy ,cố lên robot ! trận chung kết trong mơ .mơ sẽ còn nữa !
  10. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Oh ! Hôm qua lại một ngày không may mắn cho robot ,sau khi anh bị dẫn 2-0 ,vẫn chiêu cũ anh đi Wc thật lâu hòng làm cho đối phương nản chí ! Đâu ngờ đối thủ bịt chiêu robot và cũng đi Wc luôn và đi lâu hơn ,robot ra ngồi chờ lại ...Và robot đành thúc thủ 3-6 ,trong một ngày ko may mắn sodaluon đã đanh khao anh em 10 chai nước ngọt ! Khá khen cho Phuc vớii sức trẻ khao khát và độ lì đã quất đàn anh một cú ...Robot xin "hận " lại hôm sau phục thù !
    Có lẽ vì đôi giày mới đã làm cho Robot không dám chạy vì mỗi bước chân của anh nghe nặng nề hơn vì sợ mòn ,hix ! Ngày xưa anh chạy như sodalin ! giờ thì như soda luôn vậy ,cố lên robot ! trận chung kết trong mơ .mơ sẽ còn nữa !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này