1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỳ lạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vampireprincess, 27/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vampireprincess

    vampireprincess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Kỳ lạ

    Tôi và hắn quen nhau đã 4 năm rồi.Hai đứa đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện vui buồn.Từ lâu tôi đã coi hắn là một trong hai người bạn thân nhất của tôi.Chúng tôi cãi nhau như điên suốt ngày,một tuần thì có tới 3,4 vụ giận nảy nhau.Nhưng chúng tôi cứ dần dần dựa vào nhau không biết từ lúc nào,nhưng cả hai đều hiểu đó không phải là tình yêu gì cả,thế nhưng tôi và hắn đã có những lần âu yếm nhau như những cặp tình nhân thật sự.Tôi và hắn đã mà vẫn chưa hẳn là QHTD,chỉ là gần nhau,quá gần......Tôi hòan toàn không hối hận vì những gì đã làm thế nhưng tình bạn của chúng tôi lại trở nên vô cùng khó hiểu.Cả tôi và hắn chắc rằng mình có thể làm bạn nhau suốt đời thế nhưng cứ khi gần nhau là chúng tôi lại ôm nhau thắm thiết.Bây giờ thì tôi mất hết cảm xúc với TD,tôi chả hề còn thấy nó có gì quan trọng hay thiết yếu,có lẽ vì tôi đã ở bên hắn quá nhiều.Nhiều lúc chúng tôi hôn nhau rất lâu,rất nhiều nhưng lại thực ra chả có chút cảm xúc nào cả.Chỉ tự nhiên muốn làm thế.Giống như một chất gây nghiện vậy.Nhưng tôi chắc chắn là dù có thế nào cả hai cũng không vượt rào vì chúng tôi chả có cảm giác gì để nghĩ tới hay làm chuyện ấy.Tôi không hề cảm thấy mình yêu hắn nhưng tôi cần hắn,cảm giác muốn sở hữu hắn hiện lên trong suy nghĩ của tôi rất nhiều lần rồi.Tôi rất thích nụ cười vô tư và đôi mắt đen trong sáng của hắn,những suy nghĩ mà tôi biết không phải dành cho một dứa bạn thân.Còn hắn à?Hắn coi nhà tôi như ngôi nhà thứ hai của hắn,hắn đến thường xuyên và luôn ôm lấy tôi khi có chuyện buồn hay mệt mỏi,hắn bảo ở bên tôi ấm áp,và tôi hiểu rõ hắn,một con người của sự đơn thuần,yếu đuối,nhân hậu,rộng lượng,trong sáng và không bao giờ biết nói dối về cảm xúc của chính mình.Dường như tôi có lớp vỏ ngoài giống hệt hắn nhưng bên trong thì khác hẳn,và tôi cảm thấy hắn như phần ánh sáng của con người tôi.Tôi và hắn có một sự liên hệ kỳ lạ,không phải tình bạn hay tình yêu,mà cũng chả phải thứ ở giữa chúng.Chúng tôi không thể giải thích mối quan hệ này vì có lẽ chúng tôi còn quá trẻ chỉ mới 19 tuổi.Có lẽ sau này khi lớn lên chúng tôi sẽ biết những điều này là khờ dại thế nhưng hiện tại bây giờ thật khó có gì đó có thể chia cắt chúng tôi,tôi và hắn dường như đứng giữa hai nửa của thế giới mà dựa lưng vào nhau, nửa của hắn là ban ngày còn của tôi là bóng đêm.
    Các bạn có thể giải thích cho tôi chuyện này không?Đã ai rơi vào hoàn cảnh như hắn và tôi chưa?
  2. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Yêu !
    đơn giản là thế!chẳng wa 2 người ko nhìn nhận thực tế thui!
    đôi khi ta ko biết cảm xúc của mình!bác ko biết ,nhưng hai người như thế nghiã là cần cho nhau va ko thể thiếu!
    đơn giản là vì 2 người yêu nhau!
  3. for_yourEysE_only

    for_yourEysE_only Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    giống tui hồi trước đấy. Nhưng ma đó là tình yêu rồi. Không fải là không có cảm xúc và hứng khởi trong ******** đâu mà đơn giản chỉ là 2 người không dám đó thôi. 19 tuổi à, hình như hơi nhỏ để have ***, thôi, sang năm làm luôn cho gọn
  4. redncream

    redncream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Thế trước sau gì chẳng yêu nhau. Tại bây giờ lúc nào cũng cạnh nhau nên chưa nhận ra tình yêu đó thôi. Thử 1 tuần ko gặp nhau ko liên lạc gì xem sẽ thấy hai người cần có nhau và sẽ nhận ra tình cảm đó là tình yêu đấy. Mà tình yêu ko có *** thì vẫn là tình yêu thôi đâu phải cứ có ham muốn về *** thì mới là tình yêu được. Có biết quan niệm tình yêu trong sáng không vậy ?
  5. vampireprincess

    vampireprincess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu trong sáng là thế nào?
    for_yourEysE_only : Lời khuyên của bác ghê uqá,tụi em òcn nhỏ lắm không dám đâu.Cả sau này cũng thế thôi.
  6. invig

    invig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cò vè? như hai ngươ?i 'àf yĂu, mà? cùfng cò thĂ? chì? là? hiẶn tượng giới tình bì?nh thươ?ng . Nhưng khuyĂn thà?nh thẶt, 'ư?ng dình và?o QHTD, hai ngươ?i cò?n quà trè? 'Ă? biẮt thẮ nà?o là? tì?nh yĂu 'ìch thực, thẮ nĂn, hàfy kì?m chẮ cà?m xùc cù?a mì?nh.
  7. redncream

    redncream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Như kiểu tình yêu của u đó. Đâu phải cứ yêu là phải nghĩ đến QHTD đâu. Tớ không có ý là TY có QHTD là hết trong sáng, cái nghĩa này được hiểu theo nhiều khía cạnh lém, trong trường hợp của u thì hiểu như tớ giải thích là ổn rồi.
  8. HULO_nguyen

    HULO_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy ,có lẽ 2 bé nên thử không liên lạc với nhau 1thời gian xem.Đến khi nào không chịu nổi nữa thì bé sẽ có câu trả lời.Chắc chắn đấy.Phải thử thì mới biết được.Còn QHTD hả???Nhịn đi,đừng dại dột em ơi.Rồi lại tiếc đấy.hehe
  9. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản, chỉ là một sự ngộ nhận, hay một sự chạy đua theo cảm xúc. Không hơn không kém.
  10. noiniem

    noiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Có thể lời của EverMan đúng nhưng đó là ko hoàn toàn.Chẳng wa 2 bạn cò thể là vì nhu cầu thoả mãn hay đua đòi theo 1 cảm giác mà fát sinh trường hợp này.Và hậu wả của nó sẽ ko tưởng tượng được nếu cứ theo chiều hướng tiêu cực.Thật ra là mỗi người cảm thấy cần nhau,nhớ nhau,muốn chiếm lĩnh hay gì đó?Niềm hạnh phúc chăng? Bạn hãy suy nghĩ,biểu hiện và hành động.Bạn nên tự chủ được mình,rằng bạn cần anh ta như thế nào?và tự tin khẳng định đó có fải là yêu hay ko?
    Điều đó tôi chỉ thấy ở bạn,còn anh ta dám chắc 95% rằng anh ta sẽ nói yêu bạn nếu có cơ hội.Vấn đề chỉ xảy ra ở bạn,tuổi 19 còn phập phồng ko định hướng rõ ràng đễ dẫn đến lầm lẫn.
    Tôi chỉ có thể cho bạn biết bao nhiêu thôi! Ko giúp được gì hơn...

Chia sẻ trang này