1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỳ lạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vampireprincess, 27/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ rằng 2 bạn không chỉ đơn thuần là bạn đâu. Vì ở bên nhau lâu quá rồi nên nó trở thành một phản xạ, như 1 thói quen khi gặp nhau nên bạn không quan tâm đến cảm xúc của mình và không hề nghĩ tới hay cố tình không muốn nghĩ. Vì bạn sợ nếu nghĩ đến hay nói ra bạn sẽ mất đi cảm giác hiện có, sẽ có nhiều sự ràng buộc giữa 2 người...Theo tôi, trong tình cảm phải nên xác định rõ không nên nhầm lẫn và buông nó trôi nổi như thế.
  2. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    yêu!ko yêu?
    cái đó thì chỉ có bác với tên đó biết!mừ nói thật!con gái mừ như thế thì lỗ lắm bác ạh!
    biết là trong chuyện đó thì ko so đo đc!nhưng mừ nói seo đi chăng nữa thì nếu có chuyện xảy ra thì tổn thương cũng thuộc về con gái chúng mình cả!nên tốt nhất là bác nên xác đinh rõ wan hệ của 2 người, tránh trường hợp ăn dưa bở rùi sình bụng 1 mình thì đau lắm,ko ai biết trước đc chuyện zi`
    ,đùa với lửa có ngày bỏng tay!
    hãy hỏi tên đó đi!nói thẳng ra!đặt vấn đề trưc tiếp( vì em nghĩ giữa 2 người chăc ko có zì bí mật nhỉ)nói ra sẽ dễ giải wuyết hơn!hi vọng bác tìm đc câu trả lời!
    yêu?ko yêu?
  3. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Đừng nhé bạn, đó chỉ là do bạn và bạn của bạn ko phân biệt được cảm xúc của mình một cách rõ ràng mà thôi!
    tôi có cô bạn thân, cũng đã trải qua tình huống tương tự bạn, mới đầu cô ấy cũng nói: Ko có cảm xúc để ...have ***. Hai người vẫn cứ như thế, ai cũng biết họ "chỉ là bạn thân".....Thế rồi chuyện gì xảy ra đã phải xảy ra, trong một hoàn cảnh và điều kiện vô cùng thuận lợi cho 2 người... Sau đó, chàng ta đã tìm được tình yêu đích thực của mình, còn bạn tôi may mà ko có...em bé và cô ấy vẫn ăn năn và day dứt vì những gì đã xảy ra.. và chưa đủ can đảm để yêu một ai vì điều đó! Và cô ấy nói với tôi rằng :Giá như đừng để những gì lúc đầu xảy ra để rồi.. Đừng để những cảm giác, ham muốn đó lừa dối mình bạn ạ! Tôi đọc những gì bạn nói mà tôi cảm thấy lo sợ, có lẽ hôm nay tôi phải gửi trang này cho bạn của tôi...
    bạn hãy STOP lại trước khi quá muộn bạn nhé!

Chia sẻ trang này