1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ Mùi: thành công và thất bại, tỉnh táo và điên khùng nhưng can đảm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi m4a1_nato, 06/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Bác ấy giã man con ngan quá.
    Nghe danh mà em đã hồn bay phách lạc rồi, chưa nói gì đến giọng nói, haaaaa.
  2. jamesbeo

    jamesbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy chú nói chí ní, chú chí khí như vậy thật đáng khâm phục. Trên đời nhiều thằng vỗ ngực tự khoe mình oanh liệt kiểu người đi trong bão tố nhưng chú tự nhận là thằng bất tài thì cũng khen chú 1 câu là có bản lĩnh, làm ''íu gì có thằng nào lên đây mà kêu vừa bất tài vừa nhặt lá đá ống bơ như chú.
    Thôi anh kính chú 1 ly anh té, khi nào chú cần dây treo cổ hay thuốc chuột cứ nói 1 câu, anh giúp
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    @come_on_girl: này, có thành kiến gì với nhau à?
  4. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    " Thất bại và thành công: tôi thấy những người tuổi này thành công không nhiều, nhưng thất bại lại không ít, tôi thấy mình chưa một lần thành công."
    Nghe chừng cái topic này của bác sắp là "mẹ thành công" đến nơi rồi ! Cả làng lại chuâả bị vào ném đá um lên đấy.Gì chứ,có mẹt anh Khoai,bạn Thu Hà,bác Thuỷ,TMD,jamesbeo...là cái topic này khai tử đc rồi,keke !
    Chúc mừng,chúc mừng !! Bác lại thêm một "bà mẹ của thành công" nhé !
    Để gọi anh Eo với anh Ôm vào cho cái sự ra đi của topic thêm phàn long trọng !
    Kính cẩn nghiêng mình,dành một phút mặc niệm !
    bibi !!!
  5. come_on_girl

    come_on_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    5.420
    Đã được thích:
    0
    Chả cần phải có thành kiến gì, nhưng bạn xem bạn đóng góp gì trong topic này, nếu đã ko đóng góp gì thì trật tự. Mod người ta tự biết topic nào cần xoá, topic nào ko. Tôi thấy bạn viết 2 bài liền ko có ý kiến đóng góp mà chỉ thấy ném đá linh tinh thôi nên ngứa tay vào đóng góp với bạn vài ý.
    Ở phía trên có bạn nói thất bại là mẹ, thành công là con, nhưng mình thấy thai nghén ra cái đứa con này lâu quá, mãi chả thấy chui ra gì cả
  6. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    tại sao tôi đặt chủ để như vậy, tuổi này bản thân tôi chưa thấy ai tuy rất điên khùng nhưng chưa ai muốn tự sát, tôi nhiều lúc ( xin lỗi các bạn ) gập trong *** nhưng tôi chưa đến nỗi nghĩ đến liều thuốc chuột, có thể lúc đó mình kịp tỉnh tảo, tỉnh tảo để lúc đó không cắt cổ ********* đó, có thể là hèn nhát. Tâm lý cực hữu , nhưng lúc nào có thể kìm nén một con điên đó.
    Lưu ý, tôi lập Topic này chỉ cho ai cùng tuổi tôi, có thể bất đồng nhưng cùng tuổi thì số phận vẫn khác nhau, nhưng người trên hay dưới tuổi 79 thì làm ơn đi cho khác chơi
  7. chu_ong_maia

    chu_ong_maia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    hehhe bác Natô cứ bình tĩnh, em thấy mọi người dần dần hiểu bác rồi đấy.
    bài mở màn của bác khá ấn tượng nên đẫ thu hút được khá đông đảo tầng lớp thích tò mò và...hiếu kỳ
    mà tầng lớp này ở Việt nam lại chiếm số đông, phen này bác nổi tiếng nhứt rồi đấy hehe
    Bác cứ để cho các bạn trẻ vào đây định hướng cho tương lai, các bô lão vào đây suy ngẫm và nhìn lại con đường mình đã qua, em thấy em phân tích thế có ổn không
  8. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông tuổi 79 rất thành công trong công việc và có tài lắm nhưng về chuyện tình cảm thì không được suôn sẻ....Đa số mí anh giai này anh nào cũng 2 đời vợ hic...rồi gia đình chia ly (bố mẹ í) .... Và ai sinh mùa hạ thì còn vất vả long đong nữa.....
  9. chu_ong_maia

    chu_ong_maia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    hehêh cô này chí ní chí ní, nhưng mà lại chỉ đúng một nửa, hehe chỗ bôi vàng đầu tiên ấy
  10. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác Nato,e có ý kiế thế này nhé !
    Thành công hay thất bại của một đời ng có ai tính trước đc? Cái chuyên "Tái ông mất ngựa " đó,trong cái rủi có cái may mà ! E thấy quan trọng là mấy cái sau đó bác." Tỉnh táo" mà nhìn nhận vấn đề,"can đảm" để làm một cái gì đó "điên khùng" trong mắt mọi ng (đa số những ng đc coi là "thành công" đều có cái này nhé ! ) !
    Cho nên,cái "trăn trở" của bác cũng là nghĩ suy của bao người khác ở mọi lứa tuổi đó bác !
    Năm mới rồi,làm một cái "kế hoạch năm" mới xem sao.Như e ý hả,list ra một loạt những việc e muốn làm,càng nhiều càng tốt nhé...... Rồi thì ngồi đọc lại,xem xét xem với thời điểm hiện tại,cái nào mình fải làm ngay và làm đc.Đấy,cứ dốc sức cho một việc nào đó,dù nó nhỏ bé với ta thôi, cũng chẳng to tát với đời.Nhưng ta gắng hết sức,dốc toàn lực vào đó,ta làm đc...thế thôi,mọi thành công bắt đầu từ đó ! Quan trọng là cái ta thấy về mình chứ không hẳn là cái mọi người nhìn !
    Chúc bác năm mới nhiều niềm vui !!!!

Chia sẻ trang này