1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ Mùi: thành công và thất bại, tỉnh táo và điên khùng nhưng can đảm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi m4a1_nato, 06/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chu_ong_maia

    chu_ong_maia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    ngẫm đi ngẫm lại cũng thấy đúng
    vàng lên tới cả nửa tấn rồi đi thì nặng quá mà vẫn chỉ là'''' thành viên mới'''' thế có tức không chứ. Việc cỏn con thế mà chưa làm được thì nói j đến việc lớn. Mà quái lạ mình vào ttvnol này cũng nửa năm có lẻ rồi mà sao vẫn là thành viên mới nhỉ, hay là.. mạng bị lỗi hả các bác
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Xin phép cô chú anh chị em cho tớ bình loạn tí thế này
    Cài vàng vàng kia có phải môn Toán ko nhỉ
    Phải thêm các cháu 2037 nữa cho nó đúng bọt
    Trừ cô này ra chắc còn lại là bất tử
    Repeat lại lời cô Thuỷ
    1 chủ đề á, nói zậy mà đâu có phải zậy
    - thành công và thất bại
    - tỉnh táo và điên khùng
    - nhưng can đảm
    Vị chi sơ sơ là 5 phát
    Thành công ko nhiều >>>>> rõ là thất bại rồi, thế thì ko ít là phải
    Hình như cái vàng vàng đang phát
    Nếu mà điên khùng tự sát hết thì XH lành quá
    Chú có vẻ nhiều ức chế, uống say đê, mai quên hết
    Khác tuổi thì khác roài
    Bất đồng nhôm sắt vụn, giày dép bán đê thì chả bít
    Đi chơi thì đi chơi
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Cái này phụ thuộc vào số lượng bài viết bạn à
    Mà thất cái gì đúng thía, chỉ tớ với
  4. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Thất bại là mẹ thành công nhưng thất bại nhiều quá có khác gì một đứa trẻ sinh ra không biết thằng nào là bố mình
    To: Khoai76
    Tôi viết nhầm, đáng nhẽ là ngược lại 60 năm nữa, để tôi nhìn nhận những người Kỷ Mùi hơn tôi 1 Giáp thì thấy nhưng người đó đâu có thành công gì nhiều
    Nhiều tài lắm tật, biết nhiều quá đâm chẳng ra làm sao, bát nháo nhiều giờ muốn nghiêm túc không được để đến giờ 1 mẩu gái cũng không có.
    Mà khổ nỗi từ tình đến tiền, từ công danh đến sự nghiệp chẳng đi về đâu. 5 thằng cùng tuổi thì chỉ thấy có một thằng là thành công, 1 thằng thì đi tù phải chăng thế là thất bại chỉ còn lại mấy thằng điên điên dở dở.
    Thằng đàn ông thành công là thằng rúc đầu vào cốc bia chứ không phải rúc đầu vào váy vợ
    Được m4a1_nato sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 12/02/2007
  5. DuyNgu_1979

    DuyNgu_1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Vào động viên người cùng tuổi tí nào (mặc dù mình cũng điên điên, ngu ngu và toàn thất bại)
    TUỔI KỶ MÙI
    Ngô Quyền (899 - 944): Danh tướng, vị vua đầu tiên triều Ngô, quê Hà Tây. Can đảm, trung nghĩa, đa tài thao lược, năm 937 dấy binh từ Thanh Hoá kéo ra kinh đô hạ sát được tên nội phản Kiều Công Tiễn, rồi đánh tan giặc Nam Hán xâm lược năm 938 trên sông Bạch Đằng. Năm 939 ông xưng vương, trở thành người kết thúc thời kỳ hơn 1000 năm bị Bắc thuộc của dân tộc ta, mở ra nền độc lập tự chủ lâu bền cho đất nước.
    Lý Thường Kiệt (1019-1105): Danh tướng, đại thần nhà Lý, quê Hà Nội. Uy đức cao rộng, văn võ song toàn, tận tụy phụng sự ba đời vua (Thái Tông, Thánh Tông, Nhân Tông), thăng tới chức Thái uý (thống lĩnh toàn bộ quân đội ). Chỉ huy việc đánh Tống, bình Chiêm thắng lợi rực rỡ, dồn hết tâm lực cho việc xây dựng Tổ Quốc, tài đức cùng khí phách của ông được cả vua quan, sĩ phu đến mọi tầng lớp nhân dân đều mến trọng, cảm phục. Bài Nam Quốc Sơn Hà ông cho đọc đầu năm 1077 khi chặn phá giặc Tống được coi là bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.
    Nguyễn Phúc Tân (1619 - 1687): Chúa thứ 4 nhà Nguyễn, quê Thanh Hoá. Am hiểu binh pháp, giỏi việc chính trị, nối ngôi năm 1649 (hiệu Hiền vương). Phong thái điều độ cùng ứng kiến khéo léo và phẩm chất quyết đoán khiến ông thành đạt trong việc nội quản, ngoại giao. Ông là vị chúa đầu tiên giữ vững được lãnh thổ và thực hiện mở mang bờ cõi về phía Nam.
    Nguyễn Văn Siêu (1799 - 1872): Danh sĩ đời Tự Đực, quê Hà Nội. Uyên bác và giỏi văn chương đến mức (cùng với Cao Bá Quát) được đương thời ca tụng là ?othần Siêu thánh Quát?. Đỗ phó bảng năm 1838, giữ những chức vụ cao trong ngành khoa học, giáo dục, tư pháp. Năm 1854 dâng sớ điều trần nhiều việc chính trị nhưng bị triều đình phớt lờ nên chản nản, cáo bệnh từ quan, lui về quê chuyên tâm soạn sách. Ông là một nhà văn hoá, một học giả lớn, để lại nhiều tác phẩm giá trị về văn, sử, địa, triết.
    Rỗi rãi làm chén các bác nhỉ
  6. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Bỏ qua Ngô quyền và NGuyễn Siêu còn những người khác, chết hết rồi
  7. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Chắc là chú sinh đầu năm 79 chưa qua Tết âm lịch
    Có điều cái giọng của chú đặc sệt bất mãn, chắc bị chè ép nhiều
    Ừ thì công nhận dân mình có nhiều kẻ sống cho tốt hơn thì ko muốn, chỉ muốn soi mói chỉ trích, GATO
    Nhưng mà kệ đi, hơi đâu mà tức, ông trời có mắt mà, gieo gió thì gặt bão thoai
  8. dungandthu

    dungandthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Up để Ủng hộ nhà Kỷ Mùi cái nào!
    Đơn giản vì bên 1979 online trầm lắng quá cơ
  9. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Với cái tuổi Kỷ Mùi (1979) bây giờ bản thân tôi là thấy rõ nhất : Má tôi rất thích 1 cô tuổi này về làm con dâu (tất nhiên là con dâu út của cụ rồi).
    Cụ nghiên cứu Kinh Dịch, Tử Vi...xem cho tôi và nói : Mày (1978) mà lấy được vợ SN 1979 là rất tốt. Mệnh...kết hợp với...là TỐC PHÁT PHÚC (đúng từ "chuyên môn" mà cụ dùng luôn đấy !)
    Xét cho cùng thì chẳng biết thế nào cả. Lấy vợ hợp tuổi thì càng tốt, không cần thì chỉ quan trọng là hai người hợp nhau thôi. Tuổi tác cóc quan trọng. Sướngnhất là đựoc cả hai: Hợp tuổi và hợp nhau.
  10. haisu

    haisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Có ai sinh năm 1979 mà chua "chống lầy" giống tui không?

Chia sẻ trang này