1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỹ năng chạy xe môtô

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi Dotting, 10/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ricku

    ricku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    thế thì sướng.đạp thoải mái
    mà bác khome ạ.nếu chạy ngược chiều hay ngay chỗ quẹo còn ủi nó được.ví dụ như mình dí nó lên ngang nó rồi thằng lái xe đạp mình (thằng ngồi sau không đạp vì không có lực như thằng lái- cái này mới dễ gây ngộ nhận là nó không dám đạp-ở dưới em cách đây mấy năm có vụ một anh chạy sport dí cướp.thằng cướp tay lái quá cứng nên anh kia mới bị đạp đầu xe nên đâm cột ra đi.bỏ lại vợ trẻ và đứa con mới 3 tháng)
    nếu xe lực vọt lên tống cho nó một đạp là tốt-trong trường hợp này lại nảy sinh một vấn đề là nếu nó té mà kéo theo người khác té và gây thương tích cho người đó thì vấn đề này giải quyết ra sao hả bác?
    còn cắt đầu xe.chạy trên 40kmh nếu cắt đầu mà bánh xe sau cạ vào bô hay chắn bùn...vào những thứ đằng sau mạnh thì xe mình có thể mất thăng bằng và.....xẹt không bác?
  2. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    nếu thế thì chỉ có mỗi cách là bay ra khỏi xe vồ lấy nó thôi ( cả 2 cùng té ) - hoặc nếu không như Tuấn U18 là đâm thẳng vào xe nó chứ nó ở trên , mình ở dưới , mình dí nó ép mà xe mình chỉ ngang cơ hoặc yếu hơn xe nó thì khó nhỉ . dễ ăn phát đạp đầu xe lắm . mà xe khoẻ thì nếu chạy đoạn dài thì cũng khó ăn thua , vì thằng bị đuổi là chạy trối chết , còn người đuổi thì nhiều lúc vẫn chùn tay .
  3. goon

    goon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Khome truyền đạt mấy cái tư thế ngồi hay thật. Tớ thấy hữu ích nhất cái tư thế người sau.. ôm bình xăng Như thế thì người đằng trước đỡ mỏi rất nhiều vì trọng lượng người sau dồn cả lên lưng và 2 tay. Nếu không gặp em nào khoảng ..60 ký chắc về nhà chườm nước muối nóng cả buổi
  4. glorybloodyhell

    glorybloodyhell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    kinh nghiệm của tôi là nếu đuổi cướp thì mình đã là người không vô dụng rồi, không nhất thiết phải bắt hắn bằng mọi giá đâu... điều quan trọng nhất chính là phải đeo bám không cho mất dấu.. ngay cả sbc cũng làm vậy thôi... mình phải vừa dí theo vừa la cho bà con biết để được hổ trợ... nếu có công an gần đó họ cũng biết mình dí cướp mà vào cuộc tóm chúng bởi họ được huấn luyện xử lý tình huống kỹ hơn mình... với lại đừng để người ta tưởng mình đua xe thì mới mệt... nếu có cơ hội ở nơi trống trải thì mới nghĩ đến chộp cổ hắn nếu bạn có chút "nghề"... còn khi bà con biết mình đuổi cướp (vì mình vừa đuổi vừa réo mà ) thì sẽ có nhiều cách cho hắn đo ván an toàn hơn là mình lao xe vào nó hoặc đạp nó ví dụ như tạt nước hắn cho hắn chậm lại, quăng cái ghế chắn đường hắn, lấy cây dzớt hắn té, bắt chước cao-bồi quăng dây tròng người hoặc xe của hắn etc... bạn nghĩ xem hắn đang chạy mà bà con đẩy chiếc xe đạp quèn vào cũng đủ khiến hắn té mà an toàn hơn bạn té chung với hắn...
    ý tôi là nên làm vậy, mặc dù tôi khùng khùng thì cũng sẽ bám chắc tay lái xe mình rồi bay đạp hắn như thường... bệnh gì cữ!?
  5. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Kĩ năng chạy theo đoàn:
    http://www.msf-usa.org/downloads/MSF-GroupRide.wmv
  6. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    chả thấy bác nào bàn tới " kỹ năng chạy trốn CSGT " cả nhỉ ??? trong đời ít ra ai cũng 1 hay vài lần phải né CA hoặc bị GT dí nên phải chạy .
  7. baja250

    baja250 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    He he... Ở Hà Nội thì vô tư, vì mình nhìn thấy công an đã tránh rồi, không biết có mắc lỗi gì hay không Nhưng ở Sài Gòn năm ngoái chạy Avenis, thấy lù lù 2 chú CSGT đi xe CBX750 trắng tinh thì đành ngoan ngoãn mà dừng lại về đồn
  8. u18SG

    u18SG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Đang chạy xe mà gặp CSGT hả??? Dễ ợt:
    - Nếu không vi phạm luật giao thông, giấy tờ đầy đủ mà bị các chú ấy vịn lại thì cự liền, bịnh gì mà cử.
    .........
    u?c khome s?a vo 09:51 ngy 30/09/2006
  9. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    nghĩa là lúc đó chạy chối chết đó hả bác U18 , mà trời ơi mình đi dạo thường 80 là đã thấy anh em tránh ngồi sau mình như tránh tà mà ông này đi dạo 120 không hà nếu gặp em thì em hơi khác tí là để chú bc chạy ngang rồil úc đó mới trả số quất ga xem đề pa ai ăn ai .nói đùa thế thôi - nhiều lúc ớn nhất là bị rình 1 chỗ khi mình mất cảnh giác là nhảy ra vịn thôi . chứ dí theo thì sức mấy các chú ấy dí được ( lỡ có té 1 cái vợ con ai nuôi ) . em đã bị 2 lần rình kiểu sau khi mình chạy vòng vòng cho đuổi chán rồi không đuổi nữa - tí nữa đang rê rắt với mấy thằng bạn thì mấy cvhú như dưới đất mọc lên nhẩy vào vồ xe - lúc đó thì chỉ có rút chìa khoá nhẩy ra khỏi xe và té thôi
    u?c khome s?a vo 09:52 ngy 30/09/2006
  10. soldier_vov

    soldier_vov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Em cũng vậy, sợ nhất ra đường bị các bố ấy rình, bất ngờ nhẩy ra xơi tái.
    CSGT đi làm vì miếng cơm manh áo vì vợ con gia đình (tâm lý chung là vậy) Vua thua thằng liều.
    Do đó nếu té được thì nên té các bác ạ
    u?c khome s?a vo 09:54 ngy 30/09/2006

Chia sẻ trang này