1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỹ năng chạy xe môtô

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi Dotting, 10/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. goon

    goon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào con em các bác CSGT ở đây thì về tường thuật lại những ý kiến này để nếu có gặp tụi này thì đừng đuổi làm gì cho tốn xăng nhé. Tụi này chạy nhanh nhưng an toàn. Các bác tập trung mà rình mấy thằng oắt con tóc vàng tóc đỏ lạng lách ấy
    Nhưng mà nói thực em ko ghê các bác áo vàng lắm. Các bác cơ động em ghê hơn. Chạy đường quốc lộ thì ko đáng ngại nhưng đường thành phố phân khối nhớn của mình chưa chắc ăn được wave với dream của mấy bác ấy .
    Tóm lại các bác chạy trong thành phố thì cũng nên kiềm chế, chạy quốc lộ thì khó tránh khỏi việc quá tốc độ vì xe mình chạy dưới 100 là thấy gằn máy rồi. Vì vậy, tuỳ cơ mà ứng biến, chạy được thì cứ chạy, cực chẳng đã thì phải dừng lại thôi
  2. ricku

    ricku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    thế các bác có khi nào đang đi mà có người lên rủ chạy giao lưu cái chơirồi dừng lại anh ý chìa cho mình xem cái thẻ đo đỏ có sao vàng rồi mượn xe mình về đồn chưa các bác?
  3. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    cái trường hợp như ricku nói đó là nó cài risk vào gạ mình đua cái là nó tóm là có nhiều rồi chứ .
  4. saber

    saber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Không biết CSGT nơi khác thế nào chứ ở SG tui nhận thấy CSGT rất ít khi thổi mô tô.. tui đi bao nhiêu năm nay chưa bao giờ bị hỏi câu nào. Không biết tại vì anh em khi chạy trong nội thành đều có ý thức chấp hành luật GT nên họ không cần để ý tới hay không hay là do họ nhận thấy có đuổi mấy chiếc to to này cũng không kịp nên cũng không thèm "chấp" như các bác nói(?)
    Như A.Giành - U18 kể lúc trước có lần đi chiếc CB1 không sai luật gì cả cũng bị CSGT từ phía sau kè vô lề chỉ để xem cái xe gì mà đẹp vậy, nghe phân bua là "anh đi họp đội không trễ..." (hic... có đội quái nào đâu..) thế mà anh CS trẻ chỉ lật qua lật lại giấy tờ rồi nói anh đi họp đội đi, mắt thì không rời chiếc xe đẹp... chẹp...
    Cũng phải nói đa số CSGT già hiểu biết về xe lớn giờ cũng tuổi hưu gần hết, mấy anh tuổi băm thì gánh nặng vợ con, mấy anh trẻ thì ngại thổi xe to vì có thổi cũng chả được gì... thế nên anh em mô tô cứ đi tử tế thì chả cần lo nghĩ nhiều... vô tư đi. Nói thật đi xe to mà chạy trong nội thành đông đúc như SG có nhanh cũng chả được nên cứ tà tà cho bà con ngắm ké, CS họ cũng có thời gian để dí mấy thằng mất dạy, lóc chóc tóc nhuộm xanh đỏ chạy xe lạng lách, đánh võng.
    Tui có thằng bạn là CSGT (Đ1) cũng hay lên đây coi nó nói CS chỉ thổi & dí xe nhỏ là chủ yếu vì đi sai luật nhiều, nhất là mấy đứa choai choai, còn mấy "lão" chạy mô tô đa số là người quen cả nên... thôi.. do suy nghĩ vậy nên anh em mô tô cũng đỡ lắm.
    Còn nếu chạy sai luật, gây tai nạn thì có chạy khỏi CS thì dù lưới trời có thưa nhưng không lọt được đâu.
    Khi CS dí cướp hay mấy đứa nhóc đua xe càn quấy thì như anh bạn tui nói CS họ cũng truyền kinh nghiệm lớp trước cho lớp sau cứ chạy ở phía sau chả cần vượt làm gì chỉ mở đèn, còi ưu tiên là được, thằng chạy trước chạy 1 hồi cúm giò 10 thằng hết 9 thằng tự té hay bị 1 phát súng vào mông hay bị dân họ quăng cho cái ghế, thằng chạy thoát về nhà thì CA phường đến bắt.
    u?c saber s?a vo 12:58 ngy 04/10/2006
  5. indiadivx

    indiadivx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    @a.Saber: Quả là kinh nghiệm đáng lưu ý. Mà anh ơi đám choai choai nhộm xanh nhuộm đỏ là do máu xấu ảnh hưởng đến đầu, suy nghĩ phóng khoáng phong cách, chứ mất dạy hay không thì còn phải hậu xét ạ. Cái này thuộc phạm trù "suy nghĩ và nhận định cá nhân" he he, giống như người ta nhìn vào mấy thằng đi mô tô chồm mà bảo... mấy gã côn đồ!!! Nhưng em hiền thí mồ ...
    Regards.

  6. Leo508

    Leo508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    ****** mấy thằng cướp giật. Hôm nọ em chạy con CR 50 của chị Bờ Lu về nhà. Thấy 2 thằng nó đi RGV cướp dtdd ngay trước mặt mình, em dí theo nó thì nó còn quay lại cười đểu em rồi tezzzzzz lên ga vọt mất. Cú không chịu được!
  7. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Ừm! Thế thì tức wá nhỉ?! Nhưng kể cả xe to cũng khó mà bắt được bọn cướp vì chúng chạy wá khiếp. Nghe giang hồ đồn có bác chạy CBR 400 còn bị chúng thịt mất con dđ cơ mà. Thích nhất có một em 400cc, chạy dí sát đít (lên ngang nó đạp chết) doạ và đợi cho chúng tự ngã, hoặc nếu căn chuẩn thì húc đít cũng fê (chọn lúc chúng đang vào cua là tốt nhất!); nhưng thích nhất fải là dồn số bắn lên dùng chân đạp hoặc vẩy bánh sau của mình vào bánh trước của chúng.
    Nhớ ngày đầu tiên đi hornet trên đường Nguyễn Trãi lúc chính ngọ, CM bị một chú wave lên oánh võng trêu mãi, định thực hành bài húc đít nhưng chỉ sợ gây án mạng hè hè. Thế là chỉ dám dzỉn dzỉn fía sau vì ông Wave lượn dẻo wá ;''''(
    Oài! Bắt xong cướp là thành anh hùng ngay, nhưng cái giá fải trả đôi khi rất đắt, nhưng liệu có anh em nào nhắm mắt làm ngơ?! Tôi đoán là không, hãy đợi đấy! Tôi đi bắt cướp mà có mệnh hệ gì, các bác nhớ bài viết này nhé he he he!
    u?c CrazyMaster s?a vo 19:08 ngy 01/10/2006
  8. 272727

    272727 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ này nghe thích thế, chẳng bù cho chỗ em. CSGT hơi bị gấu, mà làm không biết có đúng không. Chỗ em CSGT đi tuần có 2 kiểu,
    Một là mặc đồng phục đi bồ câu trắng 2 bác 1 xe cứ nhìn thấy chị em phụ nữ, thanh niên đi mà nhất là xe không có gương là bất thình lình chạy lên ép vào kiểm tra, nếu thiếu bất kỳ 1 cái gì kể cả bảo hiểm nha lập tức mượn chìa khoá một bác nhảy lên đề nghị thân chủ ngồi đằng sau đưa về đội, ở đó mới lập biên bản.
    Hai là ăn mặc như du côn, buổi tối cũng đội mũ lưỡi chai úp xụp xuống, găm dùi cui cao su trong bụng đi Raider, thấy hiện tượng đi xe hơi ngổ một tí là lên ép vào, nếu thấy túm tụm mấy chú đầu xanh đỏ là nhảy vào rút dùi cui tả xung hữu đột các em đầu xanh đầu đỏ chỉ có nước bỏ xe chạy.
    Em đi xe trong phố cũng như ngoài quốc lộ, nhanh cũng như chậm luôn chấp hành luật giao thông ( trừ vấn đề tốc độ ở đường quốc lộ ) những chỗ em đất dữ em đi xe không được thoải mái như các bác, lúc nào cũng phải có tinh thần cảnh giác cao độ, chính vì vậy mà xe em mới có 2 cái gương như 2 cái xẻng, nhìn rõ thì thôi rồi .
    u?c saber s?a vo 10:01 ngy 02/10/2006
  9. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Đúng vậy, trong thành phố mình vẫn nhắc nhở anh em luôn chấp hành luật giao thông. Như vậy người ta mới nể dân moto các bác ạh.
    Cũng như vậy, các hành vi "lệch lạc", vi phạm luật GT k0 post trong này nhé.
    Regards all!
    u?c khome s?a vo 14:39 ngy 01/10/2006
  10. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Bác nói thế nào ấy nhể? Người ta đứng túm tụm thì chỉ có nhắc nhở giải tán để giảm nguy cơ tổ chức đua, chứ không có gì mà nhảy vào vụt người ta ngay thì họa có là lũ mất dạy!
    u?c CrazyMaster s?a vo 19:13 ngy 01/10/2006

Chia sẻ trang này