1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỹ năng sống sót nếu chiến tranh xảy ra

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi pn88, 27/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    xống chết có xố bác à, nhiều người vẫn xống qua chiến tranh ác liệt và giờ có cuộc xống khá tốt, con cháu thành đạt, cho lên nhiều khi chạy trốn nghĩa vụ bị "đau bụng" chết trên đường chạy, còn đi lính nhiều khi hok xao[:D]:))=))
  2. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    theo quan điểm của bác thì chị Vũ Hà ko có vợ, lẫn ko có con, nhưng thực tiễn nó khác
    thím Hà [:D]
  3. senk

    senk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2012
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    tsb NHÀ CẬU CHỨ , CỨ ĐÁNH ĐỒNG NGƯỜI KHÁC VỚI NAM NHÂN TRONG GIA PHẢ NHÀ CẬU LÀ NTN [-X
  4. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Hỏi tý bạn ơi. Cái này là đề thật hay giả vậy?

    Nếu giả thì mừng lắm. Còn nếu thật thì Chó toàn quốc, chó cả bầy mất rồi.
  5. RemyMartin

    RemyMartin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2012
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    17
    Không biết ông có ý gì nhưng đọc cái đấy và chưa kể đến cái nguồn chuyên là nơi buôn chuyện facebook mà ông còn thở ra được cái câu trên thì đúng là "cúng được nhà ông" ^:)^
    P/s:mà thằng nào chế ra cái kia hài vãi =))
  6. loveyou_tdh56_HUMG

    loveyou_tdh56_HUMG Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2012
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    1
    Nếu nhớ hết được tên,tuổi,địa chỉ những người đã hi sinh trong chiến tranh thế giới thứ 2 thì có mà thành THẦN luôn^:)^^:)^! Mà xem kĩ lại mới biết là "Chế" ! Saxxx! Quả là cao thủ>:D:D:D:D:D:D<
  7. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    «Tôi phải học chính trị và quân sự, để con tôi được thảnh thơi học toán và triết. Con tôi phải học toán, triết, kinh tế, và các môn khoa học kỹ thuật khác, để cháu tôi được thảnh thơi học các môn nghệ thuật»

    John Adams (1735-1826)

    «I must study politics and war, that our sons may have liberty to study mathematics and philosophy. Our sons ought to study mathematics and philosophy, geography, natural history and naval architecture, navigation, commerce and agriculture in order to give their children a right to study painting, poetry, music, architecture, statuary, tapestry and porcelain».

    Nghe những Ông bố Mỹ rất có trách nhiệm tới các thế hệ sau.

    Loại nào mà không hướng tới hoặc quân sự, tri thức khoa học, triết học hoặc hơn nữa là nghệ thuật thì không cần phải sống. Hãy chui vào chuồng gia súc.
  8. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    có cam đảm quote của người ta thì can đảm quote hết những phần liên quan, đừng cắt xén lung tung rồi phản biện. ^:)^
    anh bạn là loại thần thánh gì mà kêu người khác là gia súc? anh bạn chỉ có thể quote được một câu của người Mỹ chứ ko bao h suy nghĩ được như họ
  9. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    Cái thứ nhất:làm sao bác chạy qua tới Thái [:D]
    Cái thứ hai:bác vượt biên bằng tàu không khéo tụi cướp biển nó xơi bác trước :))
    Cái thứ ba:chẳng có học tập cải tạo,cũng chẳng có HO,cũng không qua mỹ đâu bác,mà bác 1 là bị xử hai là làm nô lệ thế thôi [r23)]
    Riêng em thì chắc không bỏ chạy đâu,nhà em chẳng có tiền để tậu cuộc sống mới,mẹ em già bệnh có chạy cũng không chịu nổi,đầu hàng thì em không muốn ôm nỗi hận sống cả đời bị o ép,lúc đó có biểu tình như tây tạng,duy ngô nhĩ cũng là con số 0,với lại bọn nó qua đây chắc lấy hết girl Việt,em chưa có vợ nên không dám nghĩ tới chuyện bị cướp vợ từ tay thằng khác [r37)]
    P/S:riêng em đã chuẩn bị một số đường chạy cho bác nào muốn chạy rồi đây [:D]
    1 là trước khi nổ ra chiến tranh chạy ra Phú Quốc,vì chẳng ai bắt dân PQ vào bờ đánh nhau cả,nếu nó chiếm hết rồi thì PQ cũng tự thất thủ,nhưng có cái nhược chỉ sợ nó chưa chiếm thì Cam đã chiếm [r23)]
    2 là về ở vùng đồng bằng sông cửu long nếu có biến đi thuyền lên khu người Việt ở Biển hồ nương náu tạm,bọn nó cũng chẳng đánh cả VN lẫn Cam một lúc đâu,khi lên đó rồi thích chạy đi đâu thì tùy
    3 là kiếm 1 vùng núi nào đó rồi đào cái hầm chui xuống trốn khi nào êm chui lên,nhưng đừng đi xa quá lỡ hết chiến tranh rồi mà không biết ở luôn trong rừng thì khổ [:D]
    4 nếu gặp tụi nó thì Ngộ ái lị >:D< và cầu phật :((
    5 kiếm chỗ nào đó chui vào đó trốn và liên tục cầu kinh lỡ có chết thì về thiên đàng,không rơi xuống địa ngục [r24)]
    Còn cách nào mấy bác chỉ luôn đi =))=))
  10. loveyou_tdh56_HUMG

    loveyou_tdh56_HUMG Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2012
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    1
    Các chữ Màu Đỏ là bác viết sai chính tả ne! Nên học lại cho chắc kiến thức:-bd:-bd:-bd:-bd

Chia sẻ trang này