1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỹ năng sống sót nếu chiến tranh xảy ra

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi pn88, 27/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Spyder

    Spyder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    1.374
    Đã được thích:
    12
    ăn 1 trái sờ cút thì dự trữ làm ctéo gì choa mẹt [:D]
  2. GT13E1

    GT13E1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/01/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đừng sống ở đô thị lớn
    Học đào giếng trồng rau nuôi lợn

    Tốt nhất là bán nhà ở SG HN ĐN về mua đất ven núi nơi gần nguồn nước làm cái nông trại có biến thì về sống, không thì cũng có chỗ cuối tuần ăn chơi nhậu nhẹt hít thở không khí trong lành
  3. lovesongma

    lovesongma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2011
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    nhà em gần Lào có gì em chạy sang là sống [:D]
  4. GT13E1

    GT13E1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/01/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới thấy các cụ đòi dời đô lên Ba Vì cũng có cái lý của nó chứ không phải chỉ là chuyện đầu cơ đất đai
  5. lovansol

    lovansol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Kỳ này giá bất động sản ở HN, Tp.HCM rẻ như rau muống.
  6. giang87girl

    giang87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Dạo này trên ttvnol bọn vớ vẩn ngày càng nhiều, e spam cái nhé
  7. ninjavn2007

    ninjavn2007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    219
    Theo Hollywood thì trong chiến tranh, hãy sống như đã chết, sẽ không sợ hãi và sự sống còn sẽ lâu hơn ... vì cứ sợ hãi thì sẽ chết sớm do vỡ tim :)
    p/s ... nếu bị dính bom đạn thì chết nhanh lắm, chẳng đau đớn gì đâu, thà chết con sướng hơn là sống sót què quặt, thành ra phải chiến tới cùng [:D] ... còn muốn "sống sót" thì có nhiều cách: đào ngũ và đầu hàng b-(
  8. sanky1981

    sanky1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mắc cái mạng để xem tin tức, mua vài chục cái điện thoại để dùng dần, mua vài cái máy phát điện, vài dàn pin mặt trời, ít nàgn lít xăng để chạy máy phát điện v.v... nhiều thứ lắm nhưng chủ yếu còn nghe tin tức để biết khi nào chấm dứt chiến tranh mà về nhà chứ không thì giống mấy anh lính Nhật trốn mãi trong rừng trên đảo hết chiến tranh thế giới 2 rồi mà mới về nhà đấy :-ss
  9. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Đại hung vô não :))
  10. autovina

    autovina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    TOàn thấy các ông kiếm đường trốn nhỉ ? chẳng ông nào xung phong ra mặt trận, ai cũng như các ông thì có chui xuống 3m đất khựa nó cũng đào lên đòm cho phát.

    Khoá đê mod ơi.

Chia sẻ trang này