1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỹ năng sống sót nếu chiến tranh xảy ra

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi pn88, 27/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hasinhat

    hasinhat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    428
    Duy trì 1 đời sống mà lằng nhằng phết nhỉ?
    Nhà nào có điều kiện chỉ cần cái này thôi:
    [​IMG]
    hoalongtrangOnlySilverMoon thích bài này.
  2. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.629
    Đã được thích:
    1.001
    Cuối cùng vẫn phải... đu càng hả bác? :D
    hasinhat thích bài này.
  3. uman

    uman Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    826
    Tốt nhất là chủ thớt nên đi bộ đội. Ở đó người ta sẽ dạy kỹ cho bạn ấy các kỹ năng sống sót :P
  4. hasinhat

    hasinhat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    428
    :P
    Chả có gì là hài hước hay trào phúng gì cả mà xét cho cùng đều là nguyện vọng bình thường, chính đáng bác ạ, ai ai chả đều muốn sinh tồn, chỉ hơi khác so với mục đich ban đầu của thớt.
    Những người đu càng hay vượt biển thì đều có động cơ giống những người lớp “trên”, lớp tinh hoa, chỉ không có điều kiện ra đi Đàng hoàng bằng máy bay với vali kéo có đầy vàng hoặc tiền mătj. Không kể một số người có điều kiện đặc biêt được đi bằng tàu bay riêng!
    Khi chuẩn bị có chiến tranh loạn lạc, người nghèo chỉ phải lo miếng ăn, mạng sống. Người giàu còn phải lo cho cả tài sản của họ nữa. Vất vả và tốn kém gấp nhiều lần!
    Theo logic đó thì người giàu thiệt thòi hơn nhiều. Người nghèo chỉ có mỗi cái mạng!
    Dù sao thì cũng chả ai hóng chiến tranh. Họa chăng thì có đám trẻ trâu.
    Huyên thuyên quá nhưng trót bốt rồi, gạch đá án vào đầu em xin chịu!:D
    Malogshoalongtrang thích bài này.
  5. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Chắc cũng phải làm theo cách của người Nhật,chuẩn bị tất cả trong vali cất tủ,có biến là "kéo vali là đi" :D như thế nhanh hơn...
    Có mấy thứ cần chuẩn bị là quần áo,thuốc men thông thường,khẩu trang,giấy tờ tùy thân,đèn pin,dao xếp,thực phẩm khô,điện thoại.
    Đó là những thứ cần thiết đối với dân thành phố chạy loạn khi có biến o_O
  6. muamuaha86

    muamuaha86 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2014
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    379
    Ặc dân thành phố đi sơ tán à. Mình ở nông thôn nên không đi đâu cả. Nếu khựa đến thì " Ta lại đào công sự..."
    Mà các bác thành phố cũng yên tâm đi về nông thôn thì có cái ăn không sợ đói.
    carodaychethoalongtrang thích bài này.
  7. lamthitvit

    lamthitvit Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2014
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    895
    100% các ông ở đây có vấn đề về não:D:D thật nhá: CT thời nay chỉ có một số nhỏ siêu giàu chạy ra nước ngoài là thoát ( đu càng ) Bọn lau nhau trong nước chết hết, chạy đâu cho thoát....Trộm cướp như rươi, mang theo 10 cái vali cũng chỉ được một ngày, sẽ bị cướp hết. Vàng bạc cũng vậy, 1 cây vàng chắc đổi được cái bánh mì. Phụ nữ thì xác con mẹ định là bị hấp, hoặc đổi tình lấy bánh mì. Lạy trời đừng có CT.
    hoalongtrang thích bài này.
  8. hasinhat

    hasinhat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    428
    Tất nhiên sẽ có rối loan nhưng còn tùy vào kiểu chiến tranh gì: Chống xâm lược hay nội chiến? Quy mô lớn hay nhỏ, rộng hay hẹp? Lúc đó sẽ có Luật thời chiến tương ứng chứ không dùng luật như thời bình nhá. Lộn xộn là ăn "đòm" chứ chả có thời giờ ra phường giải quyết hay "gọi điện người thân trợ giúp" đâu!

    Ví dụ:
    bailamos_1986, Malogshoalongtrang thích bài này.
  9. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Mình nghe mấy cụ trong xóm kể hồi năm 72 các cụ ấy đi sơ tán khỏi Hà Nội...Cách dăm ngày là mò về Hà Nội lấy ít đồ rồi lại đi cứ thế cho đến hết phá hoại...Hồi đó an ninh tốt cục,chẳng cần khỏa gì.CA đi thấy cổng mở là khép hờ lại chứ chẳng khóa :eek:
    Dân Hà Nội về quê tản cư bị mấy người mình gọi là 'cua' hành hạ đủ kiểu (đi làm đồng ấy mờ) nếu không mún chém là cực ghét, người Hà Nội hồi đó không thích nhà quê :oops: .Đến khi xong về lại Hà Nội thì dân trong thành lại nhập chung những người Hà Nội tản cư ấy vào chung hội cua luôn :P
    hoalongtrang thích bài này.
  10. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.629
    Đã được thích:
    1.001
    1/Đỏ: có nghĩa là não bạn cũng có vấn đề 100% (vì bạn cũng đang "ở đây")! :D:D
    2/Vậy mới có cái màu xanh: làm gì có cuộc chiến nào mà giết sạch người trong 1 quốc gia hả bạn? Trường hợp bị rợ Bắc Kinh táng cho mỗi miền 1 trái nuclear thì chưa biết thế nào (khả năng này gần như = 0), còn nếu 2 bên chỉ xài các loại hàng theo quy định, bảo đảm với bạn là vẫn còn khối kụ ở ttvnol này vẫn sống nhăn răng và tiếp tục chém gió ào ào sau war. :)
    linhthuydanhbomuamuaha86 thích bài này.

Chia sẻ trang này