1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ nguyên hậu Diego, cầu thủ nào khiến bạn thất vọng nhất?

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi GIA_CAT_LUONG, 06/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. messi201

    messi201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi xem trận Boca-Atlas. Cảm nhận của tôi là Riquelme vẫn thế, vẫn là những đường chọc khe cự kỳ thông minh. Đây chính là cầu thủ tôi ngưỡng mộ nhất sau Diego ! Với lối đá ít tốn sức của Romy, tôi nghĩ anh vẫn hoàn toàn có thể chơi tốt tại WC 2010 ( lúc đấy mới là 32 tuổi ). Tuy nhiên dưòng như anh đã thành một biểu tượng thất bại của Argentina Có thế là do lối đá đủng đỉnh của Romy chỉ thích hợp với một thế trận tấn công dồn dập, các tiền đạo chạy chỗ thông minh để luôn tạo ra những khoảng trống. Khi gặp đối thủ già dơ, kín kẽ thì lại khó phát huy !
    Palacios thì phải nói là cực kỳ thất vọng. Không đủ sắc sảo, lạnh lùng để là một trung phong, không đủ kỹ thuật để là một tiền đạo lùi ! Xử lý, chuyền bóng cực vô duyên, thiếu chính xác ! Không biết một trận đấu có nói lên tất cả không. Nhưng tôi nghĩ anh này mà sang Barca thì sẽ thất bại ! Tốt nhất là cứ ở nhà mà đá cho Boca đi !
    Nghĩ tới WC 2010 mà thấy lo quá. Masche, Tevez thì đã ổn rồi. Messi thì kỹ thuật tuyệt đỉnh không phải nói, nhưng dứt điểm thiếu lực, chưa thấy( hay không có) khả năng sút phạt và quá hay chấn thương. Hy vọng anh sẽ hoàn thiện thêm nhiều nữa. Thiếu một tiền vệ năng nổ, có thể dứt điểm trận đấu bằng những cú sút xa. Hàng hậu vệ thì nghĩ mà buồn. Milito quá kém trong chống bóng bổng và khá chậm chạp. Các vị trí khác trong hàng hậu vệ chưa thấy ai nổi lên.Buồn!
    Không biết có phải là tại yêu Argen quá không mà sao khi nào xem cũng cảm thấy đội mình mong manh thế !
  2. ph0enix_in_autumn

    ph0enix_in_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Ùh, dù gì thì tất cả những cái tên kia sang châu Âu rồi mới gây thất vọng. Còn Martin Palermo thì mới chớm nở đã lụi tàn.
    ÔI, cái trận gặp COLOMBIa năm ấy
  3. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0

    ..đúng là cái cảm giác mỗi khi ARG thi đấu , mình đồng ý với bạn....
  4. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0

    ..đúng là cái cảm giác mỗi khi ARG thi đấu , mình đồng ý với bạn....
  5. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    thất vọng nhất có lẽ là ortega, có những tố chất đặc biệt nhưng chưa bao giờ làm đc điều gì tương xứng. cuối cùng cũng chỉ dừng ở mức tài năng.. chán
  6. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các anh em ArFC. Lâu lắm rồi mới quay lại forum, Và dường như cũng khá lâu rồi mới theo dõi các cầu thủ Argentina chơi bóng tại châu Âu, dù trong tim Argentina mãi mãi vẫn là duy nhất. Thật buồn, Zaragoza xuống hạng, Saviola bị Real rao bán. Những tài năng thời River 1999-2001 đang ở thời điểm đen tối nhất của sự nghiệp. Lối thoát nào cho Aimar, Saviola, D''Alessandro. Theo tôi tất cả họ đều rất tài năng.
    Tôi vẫn nhớ trước WC 2002 Saviola đã làm nhiều người tiếc nuối như thế nào khi không được gọi đi Nhật-Hàn dù có một mùa giải ra mắt thật tốt với Barca. Nhưng từ khi Barca loan-out anh, tôi biết tất cả đã hết. Có lẽ cái tầm là thứ mà thỏ con thiếu, nếu như không phải là Barca mà là Atletico, anh sẽ tiến xa hơn, như con đường mà Kun Aguero đang đi.
    Còn Aimar, chấn thương đã giết chết sự nghiệp của anh. Tại sao lại sang Zaragoza khi đang là thủ lĩnh của Valencia? Câu trả lời là anh không đủ bản lĩnh để tìm lại mình sau gần 2 năm chấn thương. Đến với 1 Zaragoza ít áp lực hơn để có một sự ảo tưởng nhất thời và kết thúc một cách không thể tồi tệ hơn. Bản lĩnh của Aimar thật sự chỉ có thế, thật tiếc.
    D''Alessandro, không ít người ở f_271 chúng ta có thời đã coi chàng trai này là một quái kiệt. Anh không bị chìm nghỉm bởi áp lực của sự kỳ vọng hay những ca chấn thương quái ác mà thất bại bởi chính cái tính ngổ ngáo của mình. Không có sự cầu tiến ở thời điểm quan trọng nhất của sự nghiệp, mắc bệnh sao ngay cả khi chơi cho Wolfsburg. Đỉnh điểm là pha choảng Messi hồi 2007. Tất cả chỉ cho thấy một sự dày xé trong sự ảo tưởng, Andres vẫn đang trong cơn mộng 2001, khi anh là ngôi sao sáng nhất ở Argentina, truyền nhân lấp lánh nhất của Diego vĩ đại (thật không hay khi cứ nhắc lại 2 từ "truyền nhân"). Zaragoza xuống hạng không phải vì lỗi của Andres, vì anh đâu có được ra sân. Thật chua chát nhưng chỉ có vậy thôi chàng trai hiếu thắng.
    Trở lại câu hỏi đầu bài của tôi, lối thoát nào cho bộ ba thất thế này? Hãy quay lại River đi. Ở đó các bạn có thể chỉ nhận được mức lương bèo bọt nhưng các bạn sẽ được chơi bóng như các bạn đã từng chơi. Để các khán đài sân Monumental lại ngây ngất như mùa hè 2000, 2001. Nhưng mọi chuyện chẳng thể đến một cách đơn giản, trong trí nhớ của tôi vẫn vảng vất vụ va chạm trên sân tập của Aimar và D''Alessandro, một linh tính buồn...
    PS: 2 năm xa cách, thật nhớ anh em, nhớ những lúc cùng nhau hò hét tại quán Cẩu trục, nhớ cái cảm giác phát điên khi Ayala mở tỷ số trận tứ kết, nhớ giọt nước mắt của Bảo Batigol sau loạt đấu súng, nhớ những đĩa CD ghi hình trận đấu tặng anh em,... 2 năm nữa, 2010, có lẽ mình sẽ phải xem Worldcup 1 mình tại Thuỵ Điển , đất nước của những người đã loại Argentina khỏi WC 2002 . Thật buồn, thật tiếc nhưng tình yêu với Argentina của mình chẳng bao giờ tắt. Hôm nay hơi tâm trạng nên viết khá lan man, anh em thông cảm nhé
  7. batigol2000

    batigol2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới vào lại forum... Batigol vẫn theo dõi đều đặn những thăng trầm của các cầu thủ arg tại châu âu. Hy vọng vào kun aguero và cầu mong cho leo ko gặp phải một chấn thương nào nữa. Thất vọng nhất sau maradona là pablo aimar và saviola (thỏ con có dáng chạy cúi gầm mặt xuống trông thật tội nghiệp và cảm giác ko thể lớn lên được với kiểu dáng đó. Hồi trước cũng sợ Leo như thế nhưng nay thấy Leo đã khôn ngoan hơn, chuyền bóng sắc hơn...Nếu ko có gì thay đổi thì năm sau sẽ là năm của Leo).
    Kun aguero là cầu thủ rất có cá tính và độc lập tác chiến rất tốt. Anh này sẽ là niềm hi vọng thứ 2 sau Leo. Một người khác cũng đáng để hy vọng đó là lavezzi...
    thanks
    batigol
  8. tnc85

    tnc85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    MU vô địch, anh em mình hầu hết là chẳng thích MU, nhưng mà một nguời Argentina vô địch, Tevez vô địch, thế là được rồi.
    Đọc bài trên của anh Thống lý, tự nhiên lại thấy xuất hiện cái cảm xúc bồi hồi của 2 năm truớc, có những trận cầu mà cả đời chả ai quên được... Hôm đấy em nhớ có đến gần 50 ông đi ăn nhậu, có những ông mình chẳng biết là ai, hài vãi... Nhớ lại hành động đập bàn đập ghế của ông Taolo lúc hết trận, anh Bảo khóc lóc như đàn bà :D, gần 50 ông giờ chỉ còn lại vài ở lại tính tiền :))...
    Rồi đội F271 xuất hiện, forum Argentina Fan, đội bóng thua nhiều hơn thắng, forum không chống chọi lại được cảnh quạnh hiu... Nhưng mà cái lúc nào cũng ám ảnh thằng em này là mãi không thấy nguời Argen nào vô địch, những tuởng đấy là cái dớp :D. Nhưng ổn rồi.
    Thật sự em chỉ tin vào Tevez, một cầu thủ lớn, tài năng và đầy cá tính trên sân đấu. Còn những cái tên đã và đang lùi vào dĩ vãng kia em nghĩ anh em mình nên cho các cậu ý yên nghỉ đi, cầu thủ lớn thì phải tự đứng trên được đôi chân mình thôi, làm sao đổ lỗi cho cái này cái nọ đuợc :D.
    Lâu không post piếc gì cả, thằng em có vài lời nói vậy hehe.
  9. hanoi_vinh83

    hanoi_vinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Thóng Ly Pa Tra , tự nhiên cũng buồn . Nhớ về một thời của những trận Off Cầu Trục , nhớ về những kỷ niệm trong sáng gắn liền với thời gian ấy. Đã đi làm gần đc 1 năm rồi , buồn có , vui có , có những sự thay đổi ....chỉ nỗi niềm dành cho Argentina vẫn nguyên vẹn.
    Nếu lấy 1 cái tên đặt cho Mr Thất vọng , ai ngoài nhiều hơn chú Pablo Aimar. Nói thế thôi chứ cả đội Arg đều đc đặt tên Thất vọng. Thất vọng chứ cũng chả oán hờn , trách móc gì . Những nỗi buồn hoài niệm đôi khi ùa về , khi đọc cái bài cả TLPT . Thôi, im lặng mà thở dài , ngước mắt lên nhìn về Nam Phi với nỗi niềm còn đau đáu: Bao giờ ???? Tự an ủi , chỉ cần tháy Arg thi đấu thôi , cũng hạnh phúc rồi , mọi chuyện đến đâu , hãy để nó .....như 1 định mệnh , duyên số. Argentina đã - Như 1 người tình ko bao giờ quên
    P/s; Hơi sến , sáng thứ 7 đi làm , thấy trời mát mát, các bác các chú đừng cười . Mịa , Hè này ko có Anh **** cũng mất vui , giá có em nó , a e Box mình cũng có chuyện mà ......xả
  10. hanoi_vinh83

    hanoi_vinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ah , các bác , có bác nào giỏi vụ hack giúp em cái. Nick em là redbuttlerkt , mịa nhà chúng nó, em đặt pass 123456 bị hack , Bác nào giỏi , cứu em . EM xin cảm ơn và hậu tạ !!!

Chia sẻ trang này