1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

::: Kỷ nguyên mới của Bóng đá Việt Nam: Falko Goetz : kết thúc năm 2011 bằng trận thua Nhật Bản 0-1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ThangUS, 20/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    mấy ông lớn cá độ toàn từ MA Cao ra chứ đâu, cứ gọi 1 cuộc điện thoại là xong, tinh thần dân tộc gì tụi này! tinh thần triệu USD mới quan trọng [:D]
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    đỗ khải đá lót trong sơ đồ 5 hậu vệ, thời đó chưa đá 4 đâu bác, Đỗ Khải là hậu vệ e thích nhất, tuyệt chiêu tắc bóng của anh là số 1 việt nam tới giờ luôn, lúc đó hải quan cũng hay lên sân q1 tập, Đỗ Khải là hậu vệ thôi chứ kỹ thuật cá nhân kinh lắm đấy, lừa bóng không chê vào đâu đc, còn nói thiệt chứ ông Đức thắng thể công chỉ đc cái đẹp trai, đá hậu vệ thường thôi, không hiểu sao hay đc gọi vô tuyển, Thái lan lúc nào cũng khoét xuống cánh của đức thắng chứ bên đây công minh thủ tốt quá thường không xuống đc
  3. rezozero

    rezozero Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    4
    Các bác dự đoán xem trận tới rổ trứng Vịt lộn đựng được mấy hột cho thằng dầu mỏ, em nghĩ nhẹ nhàng cũng phải 4-5 trái là it'
  4. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    em ko xem vn đá 2 trận rồi, nhưng để ma cao ghi bàn thì có lẽ mấy chú hậu vệ đá ko chắc chắn lắm rồi. Kiểu này đá với đội chiếu trên như Quata có vẻ khó lắm. có bác nào đưa ra được thông tin lạc quan j cho mọi người về đội quân thầy Goet ko?
  5. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.238
    Đã được thích:
    2.690
    Bạn gì nói ngày xưa Khải, Thuần, Mai Dũng, Đỗ Dũng đá hay nhưng đấy là ở cái thế công khó thủ dễ, mà vẫn thua suốt còn gì :D, chưa kể đấy toàn đá 5 hậu vệ 1 thòng 2 dập, tấn công yếu như sên. Đá 5-3-2 người ta phải đá như Đức, libero lên xuống như tiền vệ trụ, ai chơi như nhà mình toàn rú ở nhà, phá được bóng thì khán giả vỗ tay rào rào còn không thì hàng triệu con tim tức tưởi :D Còn nói thời gần đây thì Như Thành với Mạnh Dũng (giáp) là đá tốt đấy chứ. Dũng đá phất bóng dài được mà phong cách cũng hiện đại. Tuy nhiên 2 ông này không ra hồn gì do có vẻ dính chàm quá.
    Mà quan trọng gì quá khứ, quan trọng là cuối tháng 7 này chúng ta thực tế ở đâu, khi đá với Qatar ấy.
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    CV 5 bàn hay 4 hở các bác ? thấy báo chí nói là 4 mà ?

    Tran lượt về không xem nên không biết nhưng xem trận lượt đi thì một là hậu vệ Macao quá gà hai là bán vì toàn chạy hết đi cho ông CV dứt điểm thoải mái trong vòng cấm.
  7. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Chính xác là 4, Quang Thanh 2, Hải gà 1, nên vẫn chưa phá kỹ lục của Vũ Công Tuyền. Nhưng quan trọng gì cái danh hảo, ai đời thằng học sinh lớp 4 đi huênh hoang mình giải được bài toán lớp 1, nếu có khen thì khen ở cái tinh thần tập trung, nghiêm túc làm bài. Nên lo nhiều hơn là mừng ở cái tỉ số 13 - 1 ấy, trực quan sinh động, bọn Qatar rõ ràng sẽ e dè và tập trung ngay từ đầu, bịt kín mít đề phòng cắn trộm.
    Bàn thua nghe báo chí tường thuật là do ông Việt Cường ham tấn công để nó tuôn xuống, lướt qua luôn ông Giang còi và hạ Mạnh Dũng. Gặp Qatar thì hàng thủ nhà Vịt lùn đừng nói đến chuyện bắt bài, phán đoán hay lăn xả, các thể loại xe tăng, tên lửa nhập từ nước ngoài vào cứ thế mà nó tiến vào thôi.
    Năm 2007 trên sân nhà trọng tài ưu ái ghê gớm nếu không ông Huy Hoàng đã xách đít ra từ hiệp 1, Như Thành tiếp bước ở hiệp 2. Ai đời nó phi xuống vòng cấm địa trống hoác mà từ sau găm tới trọng tài chỉ thổi còi chứ không rút thẻ. Hết trận ông nào ông nấy như muốn nhập viện.
    VCK Asian cup vừa rồi nó đè hấp diêm Khựa 2 - 0, bóp Kuwait 3 trái trước khi thua Nhật 2 - 3 ở tứ kết. Qatar có tham vọng rất lớn ở vòng loại lần này để quảng bá cho WC 2018 trên sân nhà. Nói tóm lại là V ịt nhà mình không có cửa cho các bác an lòng, đá làm sao cho bọn nó nhớ là được rồi.
  8. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Loại chắc chắn rồi. Qatar nó không muốn thành nước chủ nhà đầu tiên tổ chức WC mà chưa lần nào có mặt trong VCK WC trước đó đâu. Năm nay mà Qatar bị loại là cái "danh hiệu" ý thành hiện thực luôn. Đội đầu tiên - vinh dự lắm ý.
    Đá với cái đội hình dặt dẹo, trung vệ lùn xủn của VN thế này, chúng nó cứ không kích là thua toàn tập.
    P/S: năm 2018 là ở Nga mà bác, có phải ở Qatar đâu.
  9. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Vn hơn Macao khoảng 50 bậc.Qatar hơn Vn gần 40 bậc.Có lẽ lại giống trận gặp Arap xeut hôm rồi thôi.Lượt đi có nên dựng xe buýt ko?
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    sau trận thắng ma cau trên sân nó, báo chí vit gáy rõ to "tuyển việt nam ghi bàn từ mọi vị trí, mọi tuyến", thắng đội bóng làng mà như thắng Nhựt bủn không bằng :)), các bác cho e hỏi là chừng nào mình gặp quatar vậy, nhìn tình hình hiện giờ mà trận gặp Quatar diễn ra sớm thì chắc chắn lão Goezt sẽ nhận đc 1 gáo nước lạnh vô mẹt thôi

Chia sẻ trang này