1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

::: Kỷ nguyên mới của Bóng đá Việt Nam: Falko Goetz : kết thúc năm 2011 bằng trận thua Nhật Bản 0-1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ThangUS, 20/05/2011.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    429
    Không biết đồng chí phóng tinh viên này có xem trận đấu không hay ngồi lướt báo mạng, tưởng tượng rồi thi triển ra giấy. Thực tế là trận gặp Ấn, HLV Qatar để khá nhiều trụ cột ra ngoài, trong đó có cả Quintana, đến hiệp 2 mới tung vào. Bọn này hiện rất tự tin trước trận đấu loại nên mới ra sức thử nghiệm đội hình như thế.

    Các bác cứ mơ đi, còn em chỉ hy vọng ở môt tỉ số thua sát nút thôi mà thấy gian nan quá đây.
  2. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    còn niềm tin là còn hy vọng chứ bạn. :)
  3. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Tài Em chuyền tối chứ chuyền tốt cái nỗi gì bác, ông này chuyên chuyền ngang với chuyền về. hồi trẻ ăn gian tuổi nên giờ già hết hơi rồi đá với mất thằng tây á thở ra đắng đít, thêm ông Văn Biển nữa cũng nản đúng là Vịt hết người tài thật rồi
  4. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.910
    Đã được thích:
    3.981
    Trong buổi tập cuối cùng ở Thành Long vào sáng qua, đội hình chính cũng đã được xác định và nếu không có biến cố nào vào phút chót, 11 cầu thủ trong đội hình xuất phát (theo sơ đồ 4-5-1) bao gồm: Mạnh Dũng (TM); các hậu vệ: Quang Thanh (phải), Long Giang, Chí Công, Văn Biển (trái); tiền vệ: Tài Em, Tấn Tài, Trọng Hoàng, Văn Quyết (phải), Đình Đồng (trái); tiền đạo: Công Vinh.



    Với cách bày bố như ở trên, rõ ràng HLV Goetz muốn hướng tới một đội hình đủ chiều sâu trong việc phòng ngự từ xa khi mất bóng. Tiền vệ đội trưởng Tài Em, người chơi thấp nhất trong sơ đồ có đến 5 tiền vệ, sẽ được chia sẻ trách nhiệm ở khu vòng tròn giữa sân cùng Trọng Hoàng và Tấn Tài, những cầu thủ năng động và dồi dào thể lực. Khi có bóng, ĐT Việt Nam cũng có đủ con người để nhanh chóng gây sức ép lên khung thành đối thủ, bắt đầu từ 3 cái tên vừa nhắc, cho tới Văn Quyết, rồi Đình Đồng ở 2 cánh và tất nhiên, bao gồm cả Công Vinh

    http://thethaovanhoa.vn/143N20110721083716997T128/dt-viet-nam-bat-dau-cuoc-vuot-bien.htm




    Tạm thời bỏ qua những tiếc rẻ, bực bội trong khâu tuyển quân thì có lẽ đội hình này là chấp nhận được với tính chất của trận đấu và những gì mà Goetz có trong tay. Nếu dùng bộ tứ tiền vệ Tài Em- Lương- Quyết- Hoàng và cặp Vinh- Hải ở trên thì chỉ có nước mang máy bay chở rổ trứng về.

    Có lẽ ông Goetz không dùng sơ đồ 5-4-1 vì thiếu một hậu vệ có đầu óc bao quát giỏi như Thành kếu. Thay vào đấy sau khi xem Quạ đá thua Ấn Độ thì ông thấy việc cố gắng phong tỏa ngay hàng tiền vệ của Quạ là hợp lý hơn so với việc lùi thấp đội hình về quá sâu.

    Đình Đồng thay tạm Lương dị: ok, dù sao nó cũng có kĩ năng phòng ngự. Nhưng thằng này ở SLNA đá tiền vệ phải, lẽ ra nên cho nó đá cánh phải, cánh trái dùng Lương dị thay cho Văn Quyết.Ngoài ra, nếu kéo Quang Thanh sang đá trái, để Đình Luật trám vào cánh phải thì hợp lý hơn là dùng Văn Biển ở cánh trái.

    Chí Công đá trung vệ: chẳng còn lựa chọn nào khác. Anh Tuấn không thể tin được.

    Tiền vệ trụ Tài Em: trong sơ đồ 4-1-4-1 thì đúng là dùng Tài Em hợp lý hơn Minh Châu, vì đòi hỏi khả năng chuyền tốt. Tuy nhiên nên dùng Minh Châu thay Tấn Tài để tăng khả năng đánh chặn từ xa.


    Tóm lại theo tôi, bố trí thế này thì khả năng phòng ngự cao hơn:
    Mạnh Dũng
    Đình Luật- Long Giang- Chí Công- Quang Thanh
    Tài Em
    Đình Đồng/ Văn Quyết - Minh Châu- Hoàng bò - Tấn Tài/ Lương dị
    Cu Vê/ Quang Hải.

    3 vị trí thay người đó tùy thuộc vào diễn biến trận đấu. Nếu gắng cầm hòa được tới phút 60 thì cơ hội phản công sẽ rõ hơn, khi bọn Quạ bắt đầu nôn nóng.

    Quyết/ Lương/ Vinh/Quang Hải đều là mẫu cầu thủ có tốc độ và biết cầm bóng, hợp với lối đá phản công. Chính ra trận này không có Ngọc Thanh/Việt Thắng cũng không sao, bởi chỉ dùng 1 tiền đạo duy nhất để phản công thì Vinh phù hợp nhất.
  5. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.377
    Đã được thích:
    1.658
    Ko phải là Vịt hết người tài mà *** thèm gọi người tài. Vũ Anh Tuấn hôm rồi 1 trận chuyền tới 3 quả đẳng cấp cao cho đồng đội ghi bàn, cao 1m73, chắc xứng đáng hơn là Tài Em hết hơi cao 1m70 chứ. Còn Tấn Tài so với Ngọc Điểu thì sao ?

    Mà nói gì nữa thì vẫn phải cầu trời thần rùa nổi lên thôi. Ủng hộ thì vẫn phải ủng hộ. Ít ra Chí Công vẫn an tâm hơn là Anh Tuấn.
  6. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Đội của Brazil là nhất thế giới thì Vịt chắc cũng phải thứ nhì hay ba


    Chiêm ngưỡng đội bóng... lùn nhất thế giới

    00:00:00 22/07/2011

    L.A.T - Theo PLXH


    Cầu thủ cao nhất cũng chỉ có... 1,2 mét.
    Brazil từ lâu đã được mênh danh là những người khổng lồ của bóng đá. Giờ đây, họ cũng có thể tự hào rằng, xứ sở Samba cũng là quốc gia đầu tiên có một đội bóng với 100% là những anh chàng… siêu lùn.

    [​IMG]
    Gigantes do Norte - đội bóng đầu tiên của Brazil với 100% các cầu thủ đều là những chú lùn

    Tuy không có lợi thế về chiều cao nhưng đội bóng này lại đặt cho mình cái tên Gigantes do Norte (có nghĩa là những "Người khổng lồ” của miền Bắc), cái tên khiến bất cứ ai cũng phải bật cười. Kích thước trung bình của những “Người khổng lồ” của miền Bắc là 1,2 mét, thậm chí cầu thủ nhỏ nhất chỉ cao xấp xỉ một mét.

    Huấn luyện viên của Gigantes do Norte, ông Carlos Lucena cho biết: “Những người “khổng lồ” đã sát cánh cùng nhau trong một nỗ lực nhằm nâng cao cái nhìn của mọi người, cũng như xóa bỏ sự phân biệt đối xử đối với những người lùn trong xã hội Brazil”.

    [​IMG]
    Mặc dù chỉ sở hữu một chiều cao khiêm tốn, nhưng những "chú lùn" Giantes do Norte thi đấu khá xuất sắc và thường xuyên có những kết quả khả quan
    11 chú lùn này đã tham gia thi đấu với đội thanh niên trong trận đấu kéo dài 40 phút diễn ra tại Belem - phía Đông Bắc Brazil và đã giành chiến thắng với tỉ số 4-0. Thủ môn của đội chỉ cao 1,3 mét, nhưng đứng trước khung thành dành cho những thủ môn bình thường, anh vẫn xuất sắc giữ sạch lưới.

    [​IMG]
    Ngoài đội thanh niên kể trên, Gigantes do Norte cũng đánh bại đội Barcarena U-13 trong trận đấu giao hữu tại sân vận động Barcarenao ở gần cửa sông Amazon.

    Cũng như những ngôi sao bóng đá khác, các cầu thủ của Gigantes do Norte đều có một biệt danh cho riêng mình. Tiền đạo người Brazil - Ronaldo có biệt danh "Người ngoài hành tinh" trong khi Cazemiro Ribeiro, ngôi sao của Gigantes do Norte được gọi với cái tên "Vagner Love”.
  7. red_anzn

    red_anzn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Mình ko hiểu nổi suy nghĩ 1 số thành phần cầu thủ Việt Nam, họ đá bóng vì niềm tự hào dân tộc hay vì cá nhân của họ, họ tự làm xấu hình ảnh chính mình, hình ảnh của bóng đá Việt Nam, là sự chuyên nghiệp, là sự trưởng thành được dạy dỗ từ các thế hệ đi trước. Họ thích thì họ đá, ko thích thì họ xin về trong khi chưa có sự kiểm tra, đồng ý của BHL. Chuyện của HLV ngoại, người ta đến từ 1 môi trường khác, suy nghĩ có thể khác, có thể ko phù hợp với 1 số người, ko khéo léo trong ứng xử, dù gì thì họ cũng là 1 HLV chuyên nghiệp, ko có ý đồ cá nhân gì ở đây cả, cũng chỉ muốn làm đc những gì tốt nhất thôi. Và 1 chuyện nữa là nhà báo của ta càng làm suy nghĩ của các cầu thủ lệch lạc đi: "Ông Goetz cũng cần quan tâm tới những lời khuyên cho rằng ông cần linh hoạt và tâm lys hơn trong việc “đối xử” với các cầu thủ, nhất là những người đóng vai trò dự bị. Câu chuyện xì xào xung quanh ssự rút lui của Tấn Trường và mới đây là Việt Thắng là không thể làm ngơ." của: http://www.tinthethao.com.vn/news/50/2E73EF/Ngon-ngang-viec-cho-ong-Goetz
  8. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    GNSC bỏ lâu quá, bác nào làm 1 bài đi chứ
  9. thucqb80

    thucqb80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ca ta - Vịt : 1 - 2 lạc quan tếu vẫn lạc quan hehe
  10. erickb

    erickb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    hết hiệp 1

    Khựa 1-2 Laos

Chia sẻ trang này