1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

::: Kỷ nguyên mới của Bóng đá Việt Nam: Falko Goetz : kết thúc năm 2011 bằng trận thua Nhật Bản 0-1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ThangUS, 20/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Lần này tập trung vẫn ko có các cầu thủ gốc Việt nhỉ?
    Chú HH lên tuyển lần này cũng ko ăn thua, vây cánh cụt hết cả, với lại thằng này đi đâu người ta cũng cảnh giác nên có muốn quậy cũng khó.
    Chú Sơn chính ra lại khôn, vớ vẩn lên tuyển ăn đấm lại bị đuổi ra về :D Solo chắc Gót ăn vì nhìn đô con phết :D
  2. anhminh90

    anhminh90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    gặp Macao chắc là qua thôi, đến vòng sau đá vòng loại mới phải căng sức
  3. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    505
    quote :

    Ông Falko Goetz loay hoay đi tìm thủ lĩnh cho ĐT Việt Nam

    Trong mấy ngày qua, nhất là trong trận giao hữu với Đồng Nai hôm 19/6, đội tuyển vẫn đang loay hoay xây dựng lối chơi cho mình. Trong đó, thấy rõ là vấn đề tìm nhạc trưởng trở thành bài toán hóc búa với HLV Falko Goetz…

    Thời “thế hệ vàng” của bóng đá Việt Nam, chúng ta có khá nhiều cầu thủ có thể sắm vai nhạc trưởng, hoặc thủ lĩnh của toàn đội như Hồng Sơn, Hoàng Bửu hoặc cả tiền đạo Lê Huỳnh Đức.

    Thời ấy, đội tuyển nhiều cầu thủ có thế sắm vai thủ lĩnh đến mức mà các đời HLV ĐT Việt Nam phải hy sinh Minh Hiếu, để một tài năng khác là Hồng Sơn rộng đất diễn.

    Đến khi ĐT Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2008, Minh Phương xứng đáng là thủ lĩnh của cả đội, không chỉ nhờ chuyên môn giỏi mà còn ở cái uy với các đồng đội.

    Nhiều cầu thủ của ĐT Việt Nam giai đoạn đó dù rất nổi tiếng, được hưởng lương cao, nhưng khi nói về Minh Phương thì những cầu thủ này đều đồng nhất với ý kiến Minh Phương là người xứng đáng trở thành thủ lĩnh nhất.

    Giờ, khi Minh Phương đã giải nghệ, chuyện đi tìm một thủ lĩnh và một nhạc trưởng như Minh Phương trở thành đề tài hóc búa, mà mấy ngày qua người ta vẫn chưa thấy xuất hiện bóng dáng của dạng nhân vật kiểu này trên sân tập.

    Tài Em là một tiền vệ giỏi, giàu kinh nghiệm, nhưng trước giờ Tài Em không quen đóng vai trò thủ lĩnh. Ở Tài Em không những không có chất tài hoa như Minh Phương, mà cầu thủ này giống hình ảnh của một con ong thợ cần mẫn hơn là một chú ong đầu đàn.

    Vả lại, trong màu áo CLB Navibank SG, dù được trao băng thủ quân, nhưng vai trò thủ lĩnh của Tài Em cũng rất mờ nhạt, ít để lại dấu ấn lớn trong lối chơi của đội bóng thành phố. Thành ra, rất khó hy vọng tiền vệ nhiều năm ăn cơm tuyển này trở thành thủ lĩnh về mặt tinh thần cũng như chuyên môn của đội tuyển, dù hiện dưới thời HLV Goetz, Tài Em vừa được bầu làm thủ quân.

    Đội trưởng Tài Em chưa đủ tầm trở thành thủ lĩnh, nên cũng rất khó hy vọng các đội phó Tấn Trường, Trọng Hoàng, Thành Lương hay Anh Tuấn đảm đương vai trò trên, bởi họ chưa đủ sức sốc dậy toàn đội trong những thời điểm khó khăn.

    Các ngôi sao như Quang Hải, Việt Thắng cũng khó thành thủ lĩnh, vì Quang Hải là mẫu ngôi sao của lối chơi cá nhân, trong khi Việt Thắng chẳng phải là dạng cầu thủ giỏi chịu sức ép.

    Trong số những gương mặt đang ở trên tuyển hiện nay, Công Vinh là người có tư chất thủ lĩnh nhất, nhưng Công Vinh thời gian gần đây không đạt phong độ cao, lại dính quá nhiều scandal ngoài sân bóng.

    Hy vọng rằng trong thời gian tới, Công Vinh sẽ kịp tìm lại chính mình, trước khi trở thành chỗ dựa tinh thần cho toàn đội trong những thời điểm ngặt nghèo mà đội tuyển có thể phải trải qua.>>


    bó tay.com, lại định bơm thổi cho chú CV :((
  4. typn_number1

    typn_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Theo ngu ý của mềnh thì mấy trận này với anh Gót xem như là nháp, kỷ nguyên mới gì đó - nếu có thì cần phải có một ít thời gian cho anh Gót chuẩn bị và ít nhất là có cái nhìn toàn diện về khả năng của các cầu thủ đang chơi tại Vịt lít, qua đó binh lính phải chính do anh Gót gọi chứ không phải đẩy cho anh ý danh sách những thằng ăn bám do anh Chung và những người bạn gọi vào.
    Lại nói về những thằng ăn bám, đúng là ăn bám thật...anh Chung thì tự cho mình công tâm, các bạn tin không? Cứ cho là VP,MĐ mới bị chấn thương sao khi đã có tên, vậy thì Phước Tứ, Tấn Tài trước đó có đã bị chấn thương có đá được đâu nhưng vẫn có tên trong danh sách, hay anh ấy muốn rút ngắn cuộc đời cầu thủ của họ? Trừ vị trí trung vệ của GDT.LA ra, khả năng của các trung vệ khác của các CLB đang chơi tại Vịt lít có kém AT-LG? mềnh thì mềnh cho họ ăn đứt AT-LG.
    Nếu công tâm thì nên gọi Duy Khanh - dù bạn này cũng đang chơi cho Navibank và đá cặp cùng TE, về khả năng bạn này có thừa, nói về thể lực và càn quét Minh Châu chưa chưa chắc bằng bạn này, những đường tỉa tót bạn này cũng có. Có lẽ anh Chung có vấn đề nên bỏ qua bạn này.
    Trận gặp xứ sở cờ bạc mềnh nghĩ Vịt sẽ vượt qua không khó.
    Một kỷ nguyên mới của anh Gót sẽ do chính anh Gót gầy dựng, và mềnh hy vọng đội tuyển sẽ có những gương mặt xứng đáng góp mặt ở chỗ xứng đáng của họ và những thằng ăn bám sẽ không còn hiện diện.
  5. tieusieu_nguyen

    tieusieu_nguyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    831
    Ăn bám phải kể đến Tài Em[r23)]
  6. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Cái câu "Cầu thủ xuất xắc nhất thế giới hiện nay thể hình cũng như cầu thủ Việt Nam" bị bọn nhà báo VN nhân quá lên, làm cho hot cho sốc đấy mà. Đọc báo Vịt thường bạn sẽ hiểu. Chúa nói quá, bom hạng nặng.

    Mình đọc đâu đó cái này rất hay:

    - 1 lần về thăm quê nhà, Arshavin phát biểu: "Tôi cảm thấy hạnh phúc mỗi khi được về quê nhà"
    - Báo Nga viết: "Arshavin không hạnh phúc khi ở Anh"
    - Báo Anh viết: "Arshavin mong muốn quay về 1 CLB nào đó ở Nga"
    - Báo Vịt viết: "Arshavin nằng nặc đòi rời khỏi Arsenal".
  7. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    -CĐV Arsenal: Đệt mệ báo VN (lá cải).
    1 mình ko biết bác Gốt có chống lại được mafia hay lại chạy té re như B.Robson.
  8. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Theo như thông tin các báo đưa thì VN chơi với sơ đồ 4-4- 2, trong đó hàng tiền vệ hình thoi có Tài Em trụ, Lương dị và Văn Quyết 2 biên, Hoàng bò đá tổ chức, tiền đạo là Vinh- Hải.

    Nhìn ngán quá. Đành hi vọng rằng đây là sơ đồ cốt để sớm thanh toán thằng Macao trong trận lượt đi.Đội hình này chỉ cần gặp Mã hay Sing thì vỡ mồm
  9. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Đội hình của chúng ta 100% các chú lùn, may là gặp hàng lởm Macau :D
  10. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    lại 4 - 4 - 2. Hi vọng chỉ là vì đội hình chỉ có chừng đó nên anh Gót liệu cơm gắp mắm, lần sau sẽ khác. Chứ đá 4 - 4 - 2 thì quay trở lại thời lão Đần rồi.

Chia sẻ trang này