1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

::: Kỷ nguyên mới của Bóng đá Việt Nam: Falko Goetz : kết thúc năm 2011 bằng trận thua Nhật Bản 0-1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ThangUS, 20/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    52-48 chứ :-??

    Ban bật tanh tách, đá với mấy thằng này không hơn hẳn nó về trình độ thì thua. Bọn này quá khoẻ, nhưng qua bài test này thì thấy thể lực của VN giờ cũng khá tốt đấy chứ.

    Nói chung là nhìn một cách toàn cục thì đội đã chơi được.
  2. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Vịt đá y chang thời Đần, nhìn thì đã mắt nhưng cực kỳ tốn sức và không hiệu quả, dẫn tới 3 bàn thua đều lãng nhách. Bàn đầu là 1 pha bóng bổng hết sức bình thường.

    Bản chất là Vịt bị cuốn hoàn toàn vào tốc độ của tụi Qảtar. Tui ko nghĩ lối đá hôm qua là tốt, khoảng 10ph cuối thì kể cả những cá nhân tốt nhất như Văn Quyết cũng gần như đi bộ và xử lý bậy bạ vì xuống sức quá rõ.

    Điểm đáng buồn là mãi không kiếm ra 1 thủ môn làm chỗ dựa cho cả đội. Các ông thủ môn của Vịt đều động kinh như nhau. Hôm qua bàn thứ 3 là mười mươi lỗi của ông Dũng.

    Bác nào bảo Công VInh đẳng cấp, tốc độ này kia kia nọ giờ thấy sao ? Được 1 pha đối mặt thì thể hiện tốc độ 0, sút 0. Bực mình nhất là hắn cứ tỏ ra ta đây bình tĩnh này kia bằng cách ... chuyền về. Ít nhất 2 pha Văn Quyết đập 1 - 2 rất sáng nước thì **** không nhả lại mà chuyền về làm Quyết lố đà rất mất sức.

    Hôm qua đá tốt nhất tất nhiên là Văn Quyết như bác nào đó nói.

    Bác nào rảnh thì viết bài phân tích cho GNSC đi, để lâu quá rồi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hôm qua đồng chí đá tệ hại nhất trên sân là Văn Biển. Công 0, thủ 0. 50% số đường chuyền là cho đối thủ. Hiệp 2 có lẽ ông Got nhìn ra vấn đề nên cho Quyết sang trái hòng gây sức ép cho tụi Qạ, đỡ bớt cho Biển nhưng lại làm Quyết bớt nguy hiểm đi nhiều.

    Chú Đình Đồng: khống chế quả bóng bay xa 2m, lóng nga lóng ngóng. Chả hiểu sao cứ gọi lên tuyển và còn có người khen là ... khéo léo thông minh.

    Chí Công chỉ làm dự bị thì được chứ vẫn chưa đủ tầm đá chính. Nhưng lực lượng chỉ có thế.
  3. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Hôm qua bận ko xem nhưng nhìn kết quả thì thấy rất bình thường, đẳng cấp VN chưa thể bằng bọn Quạ này được
  4. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    "Lợi thế sân nhà giúp Qatar nhập cuộc tốt hơn và ý đồ đánh phủ đầu của thầy trò ông Rajevac đã mang tới hiệu quả cao nhất khi họ có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 6 sau một pha phối hợp tấn công nhanh. Tác giả của bàn thắng đưa Qatar vượt lên dẫn trước là Kasoula với một cú dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ môn Mạnh Dũng. "

    http://thethaovanhoa.vn/128N20110724011431178T0/qatar-dtvn-30-khong-co-bat-ngo-o-doha.htm

    Chú PTV này không xem mà phán như đúng rồi vậy. Bàn đầu tiên là quả đánh đầu nối từ 1 pha đá phạt đơn giản. Trên trang vietnamnet cũng thế.
  5. trananhvan

    trananhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Thật tình VN hôm qua đá khá hay, phối hợp đập nhả cự li ngắn như Barca. Trong khi đó Qatar chỉ có những pha bóng bổng câu dài, bứt tốc độ và tận dụng cơ hội lúc hàng thủ VN dâng cao. Nếu ko bị thủng lưới những pha bóng nhảm nhí thì có lẽ tình thế đã khác. Nhìn toàn cục hôm qua thấy VN chơi tấn công, còn Qatar mới là đội chơi phòng thủ chặt phản công nhanh. Các cầu thủ VN ta rõ ràng là kĩ thuật nhỉnh hơn đội bạn
  6. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Một nửa đội hình Quạ là nhập tịch, và nếu như trận tối qua Vit chỉ cần có 3 vị trí thôi, La, Nguyễn Hoàng Helio và Két, sẽ có một tỉ số thua sát nút, thậm chí có thể hoà trong thế trận không quá chênh lệch. Tại sao lại chịu thiệt thòi khi lại chối từ thứ mà đối phương triệt để sử dụng để tăng cường sức mạnh.

    Việc ghi bàn từ rất sớm tạo tâm lí thoải mái cho Quạ, và lão Dớt đã phải thay đổi chiến thuật ngay từ trong hiệp 1. Đó tưởng chừng như là thảm hoạ thứ 2 sau trận thua Khựa 6 - 1 năm ngoái, nhưng Vit cho thấy vẫn có thể đàng hoàng áp đặt thế trận tấn công, và nhiều thời điểm trong trận đấu Quạ phải co cụm về sân nhà phòng thủ.

    Nhưng Mạnh Dũng quá kém trong 2 bàn thua đã đặt dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của Vit. Bàn thua thứ 2 không thể không trách MD khi mà bên trong toàn bóng áo trắng, tiền vệ Quạ thì lao xuống ở một góc rất hẹp rồi lại lao ra bắt bài căng ngang, một lỗi rất sơ đẳng. Bàn thứ 3 thì khỏi nói, lỗi liên hoàn. Giờ thì mới thấy kinh nghiệm thi đấu quốc tế là cực kì quan trọng.

    Vinh còm tịt lít với thế trận tấn công khi không thể giữ bóng, không thể tì đè, bóng đến tìm cách bật thật nhanh như sợ phỏng lửa. Cả trận có một pha đối mặt thủ môn nhưng không đủ dũng cảm cầm bóng xộc lên vài nhịp mà sút bừa từ ngoài vòng cấm.

    Hoàng bò đá tốt, chia lửa rất nhiều cho Tài Em, Quyết khôn khéo, nhanh nhẹn, tự tin cầm bóng, là vị trí tốt nhất của Vit trận tối qua.
  7. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Giờ vẫn còn bác nào là fan của Công Vinh nữa ? Hôm qua Công Vinh đá dưới mức trung bình, rất nhát bóng. Làm lỡ bao nhiêu pha phản công nguy hiểm vì cái màn chuyền về trốn tránh trách nhiệm đó.

    Nhìn ku Văn Quyết hộc máu xông lên chờ nhả bóng rồi lại giật mình tét bơ chạy về, mới thấy cái tài năng của Công Vinh.
  8. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450

    Tôi biết ông là fan cứng của CV, nhưng ông cần phải xem đá bóng bằng mắt, chứ không phải bằng cảm tính. Anh em ở đây không ai dìm CV cả, thậm chí mong muốn nó đá tốt. Hay thì khen, dở thì chê. Thật sự trận tối qua tôi không thấy CV tranh chấp với Quạ pha bóng nào mà bác bảo đủ khả năng, chỉ có một pha ở hiệp 2 CV đẩy bóng luồn qua ở cách trái nhưng bị thằng đội trưởng cao to đen hôi hích hợp lệ ngã lúi chúi, được trọng tài cho 1 quả phạt. Còn lại chạy loanh quanh ngoài vòng cấm địa, bám theo Quyết rừng bật nhả.
  9. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Công bằng mà nói thì Hoàng bò và Văn Quyết là 2 cầu thủ cầm bóng được nhất của Vịt hôm qua. Đồng ý với nhận định của bác ibra, Công Vinh mỗi khi có bóng là sợ như cầm cục lửa, hoặc bật ngay đi chỗ khác (làm lỡ thời cơ tấn công), hoặc sút hú hoạ (bỏ phí quả đối mặt). Anh bảo là anh có tốc độ, trước mặt anh chỉ còn thủ môn sao ko dám dẫn bóng vào vòng 16m50 rồi nhẹ nhàng ghi bàn ?

    Văn Biển với Tấn Tài là chuyên gia chuyền bóng cho đội bạn, đúng là 2 thằng ăn hại.

    Chí Công nhiều lần thử chuyền xa nhưng toàn trật lất. Nhìn vậy mới thấy tài năng của Thành kểu, chỉ tiếc là cái đầu hắn có vấn đề.

    Nhiều bác cho là đội hôm qua đá vậy là được, ban bật đẹp mắt nhưng tui thì ko cho là vậy. Đẹp mắt để làm gì rồi hứng 3 bàn trắng ? Bàn thua thứ 2 lỗi của Mạnh Dũng chỉ là 1 phần. Nguyên nhân chính là cả đội hăng máu dâng quá cao ko kịp về (cánh của Quang Thanh), nó xộc thẳng vô nách ko sút được thì nhả ra vẫn có cơ hội lớn ghi bàn.

    Nhìn kiểu đá hùng hục vậy là biết thế nào cũng dính đòn rồi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Các bác ko nên tự sướng thái quá. Rõ ràng là kĩ thuật cơ bản của tụi Qatar cực tốt, cự ly đội hình luôn đảm bảo, và tụi nó chuyền nhanh tới chóng mặt, cuốn đối thủ vào mê hồn trận. Vịt chỉ có Văn Quyết và Trọng Hoàng là có thể cầm bóng gây khó khăn cho tụi nó được.

    Kĩ thuật tốt hơn gì mà khống chế quả bóng bật ra cả mét (Đì Đùng), chuyền ngắn toàn vào chân đội bạn (Văn Biển + Tấn Tài), chuyền dài 100% trật lất (Chí Công).
  10. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Thua ... Nhưng không buồn . Bởi đơn giản thua trước 1 thằng "mạnh bạo vì tiền" như Qatar thì có gì là đáng nói . Nhưng có lẽ đáng buồn nhất chính là lý do để thua trận . Trận thua hôm qua , lỗi hoàn toàn do hàng thủ .

    Bàn thua đầu tiên , lỗi chính là do Thủ Môn và cặp trung vệ không phối hợp nhau ăn ý để cho thằng hậu vệ nhập tịch số 3 gốc Ghana lẻn xuống trong tư thế rất thoải mái chỉ cách khung thành 3 hay 4m ... Không thủng lưới mới lạ

    Bàn thua thứ 2 , Từ trung lộ Qatar mở banh sang cánh trái (cánh của Văn Biển) . Rồi 1 pha chồng cánh rất đơn giản đưa 1 cầu thủ của Qatar thoát xuống với 1 góc sút cực hẹp ... Vậy mà để nó táng vào . Thế mới đau

    Sau 2 bàn thua này , Qatar chơi chùng xuống thấy rõ với ý định "thủ , thủ & phá bóng" ... Tới đây thì coi như trận đấu đã ngã ngũ .

    Cái đáng buồn ở đây , cặp trung vệ và ông thủ môn lung tung này không biết từ đâu đi ra mà BHL TVN giới thiệu cho Goetz !? Ở V-League , chúng ta có thể tìm thấy hàng tá trung vệ & thủ môn hay hơn thế nhiều . Lúc trước , tôi từng nói tại sao không đẩy Quang Thanh sang trái , rồi gọi Hoàng Quảng lên giữ cánh phải . Không ông Đình Đồng thì thằng Văn Biển có hơn gì !? Nếu đã gọi Văn Biển thì tại sao không là Văn Trương hay Văn Duyệt !?

    Vị trí duy nhất thi đấu tốt bên phía TVN là Văn Quyết . Nhưng khá đơn độc & lẻ loi . Hậu vệ thì không thể dâng lên hỗ trợ trong khi tiền vệ trung tâm thì lùi khá sâu . Ông Vinh còm thì biết rồi ... khổ lắm ... nói mãi . Nói chung là chán như con gián

Chia sẻ trang này