1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

::: Kỷ nguyên mới của Bóng đá Việt Nam: Falko Goetz : kết thúc năm 2011 bằng trận thua Nhật Bản 0-1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ThangUS, 20/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    bàn đó Chí Công đánh đầu ngu, bóng bị ngược, tiền đạo nó thoát xuống, thằng Mạnh Dũng cũng dốt nốt. 2 thằng này phá hoại ở lượt đi 2 bàn, lượt về 1 bàn.

    Xem bóng đá thì phải có cái nhìn của mình, cách nhìn bóng đá của bác quá ảnh hưởng của người khác, xem TV hay ra sân Thống Nhất cũng thế thôi.
  2. chibitaro

    chibitaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thắng mà không thấy sướng. Thứ nhất là không vào được vòng trong nên trận thắng này có ý nghĩa danh dự nhiều hơn, cuối trận cầu thủ chủ động (hay là có chỉ đạo của HLV) đá chậm để giữ tỉ số mà không có tham vọng xông lên để ghi thêm bàn thắng. Thứ hai là cảm giác như trình độ đội nhà chỉ có thế, gần kịch trần rồi. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ được thấy Vn đá ngang ngửa với các đội hàng đầu châu lục nếu cầu thủ ta vẫn toàn những người đứng đến cằm đối phương như hôm nay.
  3. Me_Neo_Diehard

    Me_Neo_Diehard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    39
    Thằng nào nói Qata tha là thằng *****! Thua thì chui. Thang thi noi nay no!
  4. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Quả đó đúng là Chí Công phá bóng bị non. Nhưng hoàn toàn trong tầm của Long Giang. Đối với bóng đá QT mà nói thì đó là pha bóng hết sức bình thường, ở đây cái sự lùn của Long Giang đã phát huy tác dụng. Thêm ông Mạnh Dũng tưng tửng nữa.

    Tất nhiên bác có cái nhìn của bác, tui có cái nhìn của tui :)
  5. Seba

    Seba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Các bố cứ chửi ng này ngu, người kia ngốc hay thật... ko biết mình so với người ta đc khoản dzì chưa, có đóng góp dzì cho xã hội, đất nc như ng` ta chưa. Thua cũng chửi, thắng cũng chê ... học cách nhận xét tích cực đi
  6. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Bóng do thủ môn phát lên, Chí Công thừa thời gian để chọn vị trí, không ai kèm cặp lại đánh đầu ngược về.

    Thêm thằng cha Mạnh Dũng ăn rồi phát bóng hỏng, mẹ đúng bộ đôi phá hoại

    Bàn đó bóng bị ngược, tầm bóng bay ngược xuống, lại trên không, Long Giang cách gì đoạt được? Nên nhớ tiền đạo đối phương vừa khoẻ lại to cao, pha bóng đó không có kỹ thuật nào lấy được bóng ngoài phạm lỗi hoặc là bay người quá đầu đối phương mà gắp bóng, chỉ có Jindo mới làm được bác ạ.

    Tôi quan sát Chí Công rất nhiều, đá không tốt, dạo gần đây thêm cái tự mãn, khoe cơ bắp, thích gây sự cứ muốn chứng tỏ ta đây khoẻ mạnh.

    Đá với HAGL hay GDTLA trận nào là y rằng ku này gây hấn với tiền đạo đối phương. Hôm nay nhiều pha phạm lỗi không cần thiết. Rồi quả ngoài đường biên của Quitanha ko có gì cũng lao vào cãi cọ. Thêm quả trọng tài phạt thẻ vàng cho Việt Cường + 2 cầu thủ Quatar cũng do tên này lao vào ưỡng ngực hất hàm

    Bị chém 1 lần vẫn không chừa cái tật. Lượt đi thì hớ hênh.

    Thật sự Mạnh Dũng và Chí Công nhiều lúc tôi ko muốn nói, vì quá nhiều người kết 2 tên này, nói ra lại bị hội đồng, lại bị cho là bênh vực quân Sông Lam.

    Bảo vệ Công Vinh cũng như Trọng Hoàng cũng chẳng muốn bảo vệ, nói ra lại bị hội đồng, lại bị cho là bênh vực.

    Cách nhìn bóng đá của nhiều bác còn hạn chế lắm. Tham gia diễn đàn, nhưng tôi phải bình tĩnh mới tham gia được, 1 diễn đàn miệt thị quê hương mình, đặt mình trong hoàn cảnh tôi, bác có hiểu?

    Còn phần bác, quan sát bác lâu, tôi cũng có 1 góp ý nhỏ: đừng để những thành viên gạo cội trong diễn đàn làm ảnh hưởng tầm nhìn của bác. Các bài viết của bác hệt như của TuanUSA những năm 2009. Tôi nhận thấy điều đó. (tất nhiên TuanUSA vẫn là thành viên gạo cội của ttvn)

    Thân [r2)]
  7. typn_number1

    typn_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Cứ tỏ ra nguy hiểm!
    VN thua thì chửi, thắng thì bảo là hình như đối phương thả... chẳng biết VN phải đá làm sao để làm đ/c hài lòng đây???????????
    Dù thế nào cũng tỏ ra công tâm một chút, nên ghi nhận những cái người ta làm được. Với thế trận như hnay thì VN thắng là hợp lý, tấc nhiên là cũng có những yếu tố khác chẳng hạn như Qatar đã thắng ở trận lượt đi 3-0 nên nó chủ động phòng ngự nhiều hơn.
    @GDTLA04 : Chí Công hnay cũng có vài pha chuyền hỏng, nhưng cái bàn thua là trong tầm khống chế của Giang còi, nó lùn quá không tì nổi nên thua thằng to cao kia, tuy nhiên ngoài pha đó ra hnay LG cũng chơi không đến nổi nào. MD thì khỏi nói rồi, bác cũng đừng ghét CC quá nên nhìn thấy chổ nào của nó cũng dỡ.
  8. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22

    Mình cũng bình thường với Chí Công, nhưng dạo gần đây ghét tính hay gây sự của nó.
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Chiến thắng hôm nay mang ý nghĩa to tát với mấy ông nhân kiệt. Bởi với họ tự sướng và cần một cái gì để chống chế.

    Tuyển VN thắng 2 bàn trong h2 thế nào?

    Chơi ban nhóm, xông vào trung lộ và tận dụng bất ngờ. Một lối chơi hoàn toàn khác h1 và trận trước. Có lẽ trong lúc bế tắc (ong Nghĩa quế nói đúng trong giờ nghĩ là câu bóng từ giản biên gần xa đủ kiểu trong đẹp nhưng không ăn thua, không phải miếng chủ lực giải quyết đối thủ. Phải xông vào trung lộ mà tiềm kiếm cơ hội . H2 tuyển VN đã làm như vậy và đã ghi được 2 bàn rất hên . Nhưng thắng hên cũng phải nhờ lối chơi đúng . Đá nhóm chậm rãi và đến trung lộ mang bom ập vào chưa bao giờ không phải là lối chơi tôi cổ suý. Mà chính là lối chôi tui luôn luôn nói là VN phải chơi như thế. Cho dù thắng nhờ một pha cướp bóng sau màn đột phá trung lộ không phải là 1 cuộc đập nhả đẹp mắt nhưng đi đúng đường bàn thắng đã đến trong khi h1 tạt bóng rất nhiều sút xa đủ kiểu nhưng cũng chả ăn thua.

    Nhưng đó là những gì còn lại thời Tồ ...lối chơi này sẽ bị quên lãng.

    Phải nói thêm là sau khi dẫn 4-0 2 lượt Qatar nó chẳng muốn đá.
  10. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Xin các bác cho biết quý danh của thằng BLV VTV2 và tiền sử bệnh của nó, lải nhải suốt cả trận đấu nhức hết cả đầu. "Một trận đấu rất hấp dẫn", "tuy bị dẫn trước nhưng những ai chứng kiến cũng phải hài lòng", éo đỡ được, và mợ Phan Đăng, nhà thơ lớn của bóng đá Việt Nam, khúc hát chiến thắng bản thân mình luôn được ngân vang, ngân xa để rồi giờ đây nó buồn ngủ nhả cho 2 nhót lại tiếp tục ngồi hót. Éo mịa cái bè lũ tay sai bệnh hoạn của VFF.

    Đường lối, ánh sáng gì ở cái chiến thắng 2 - 1 này, hai bàn thua của Quạ là 2 pha động kinh thường thấy ở hàng thủ, tuy mức độ động kinh có đỡ hơn bàn mở tỉ số của Thanh Bình 4 năm về trước. Ngoài ra Vit không có một cơ hội rõ rệt nào xuất phát từ những đường lên bóng sáng sủa có đường có lối. Thỉnh thoảng có vài pha xẻ nách thoáng thì những tiền đạo triệu đô lại thấm nhuần lối chơi đồng đội chuyền vào mặc cho thằng hậu vệ nó đứng chờ sẵn, anh không đủ dũng cảm để hiểu rằng chỉ cần anh dấn đi 2 nhịp là khung thành đã ở rất gần anh, và anh sút đi, ra ngoài cũng được chứ đừng quá cầu toàn như vậy.

    Chừng nào những trung vệ khủng long cỡ Long Giang còn được bơm vá vào đội hình thì muôn đời Vit còn được các em Lào, Cam, Miến...yêu thương giữ lại cái ao làng. Đèo mịa anh phán đoán tốt nhưng cái cảnh anh lao vào thằng tiền đạo Quạ lại làm người ta liên tưởng đến cái bố cục Con nhái bám Cột đình, và kết quả là 4 - 0 khỏi đỡ.

Chia sẻ trang này