1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

::: Kỷ nguyên mới của Bóng đá Việt Nam: Falko Goetz : kết thúc năm 2011 bằng trận thua Nhật Bản 0-1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ThangUS, 20/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22

    Mừng bác trở lại [r2)]
  2. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Cái gì mà chửi [:D], chửi chỗ nào.... bạn bị hoa mắt à hay bị bệnh hoang tưởng hay bị điên (trích đẫn chỗ chửi ra xem nào).
    Tôi nói vậy không phải quá đáng đâu nhé, nếu Qatar không dẫn trước 4 - 0 tôi nghĩ khó có cửa cho đội Việt Nam ghi bàn nhé.
    Thế nào là tỏ ra nguy hiểm nhỉ :)):))
  3. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    505
    thôi thì để có cái mà giữ vững tinh thần cho cả HLV mới và cầu thủ, chứ với chênh lệch 3-0 trận lượt đi, thì ko ai đá nổi được, VN thế là cũng khá lắm rồi,

    Đám ngựa ô Malai đáng ghét đã bị Spore loại , cho đáng đời ăn được VN rồi nổ cho cố...
  4. tuhothi

    tuhothi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói về hên thì cả 04 bàn của Qatar đều hên. Trong bóng đá thì phải tùy vào đối thủ và tình huống mà đá, bất cứ thằng HLV nào cũng biết như thế, vì nó là điều hết sức căn bản. Mình không kéo giãn HV nó ra biên thì phối hợp trung lộ vào mắt ah.

    Ông Tồ thực ra cũng chẳng có đặc sắc gì lắm, bài vở với bản lĩnh cầm quân cũng làng nhàng thôi, hồi lấy được cái AFF cup cũng phần lớn nhờ hên. Thực sự mà nói quan sát qua nhiều đời HLV ngoại, cái ông lần này tạo cho cầu thủ thi đấu tự tin nhất, và cách ăn nói của ông này chững chạc đàng hoàng nhất. Mình đặt hy vọng vào ông này.
  5. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Mie, thời To, VN cầm bóng ngoáy đít qua lại 90 phut thì có phút nào xâm nhạp được vòng 16m50, có phút nào sút được quả bóng trong vòng cấm, có phút nào có bóng được trống trãi trong khu vực nguy hiểm. Thời To 99% bàn thắng của VN đều ghi được từ những quả phản công, khi cần áp đwạt thế trận để gỡ hoà hay khi cần phải ghi bàn thắng thì có bao giờ làm được. Nói đi cũng phải nói lại, phỉn nhìn nhận khách quan, uu khuyết điểm của cả 2 HLV để mà góp ý, đằng này, có những kẻ ịch kỷ, bảo thủ, mù quáng mà đi dìm hàng người khác, góp ý không có tình xây dựng.

    Thời ông Goetz này, hàng tấn công có vẻ đi đúng hướng, nhưng hàng thủ thì phải loại bỏ Long GIang gấp. Chí Công chỉ đủ trình đá dự bị. Không nên gọi Huy Hoàng và Đình Luật. Thay gấp Tài Em bằng Hũu Thắng hoặc thử nghiệm ai khác nhưng không phải la Minh Châu. Nếu có một hàng thủ của thời To và hàng tấn công của Goetz thì chúng tta có thể đã vượt qua được Qatar
  6. Seba

    Seba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đội bị dẫn bàn trước mà cuối trận lại thắng ... có bao h bị thua trước mà ăn lại chưa ?? Thay Minh Châu, Văn Quyết, Quang Hải đều tốt, điểm + cho HLV và đội tuyển
  7. mummy80

    mummy80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    683
    Thôi thôi, 10 năm nữa mới dám hy vọng lần nữa
  8. tuhothi

    tuhothi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có gì bất trắc sảy ra, khoảng 5 năm nữa VN có thể thi thố được ở châu Á. Nghĩa là không có đội châu á nào muốn ăn VN lúc nào là ăn lúc đó.
  9. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    tại sao các đời HLV trước ko ai hên :-??
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Điều khác nhau là Qatar nó muốn đi WC chứ không phải là hạ nhục VN trên sân nhà và què giò.
    Đoạn đường của nó còn rất dài. Hôm nay đội bị què và khiên ra = cáng là Tài Em VN. Đôị bị loại lại là VN. Sau khi ghi bàn 1-0 trong sân khách. Qua h2 vàng 9999 là Qatar đã vô . Tiền vệ nó hoàn toàn không đá rát va chạm để cho Vn đá hết giờ. 2 quả thắng có hên nhất là quả t2 tạt bóng đại từ giửa sân tuyến 2....lối đá cổ lổ sĩ kiểu Nga này đã từ lâu không ai chơi nửa . Bóng đội cũng xa khung thành nhưng bất ngờ vô ...thật sự tm nó đang mãi ngắm gái mà thôi.

    Thực ra dieu Qatar muốn và đề ra đá nhàn nhã vừa đá vừa ngắm gái và loại VN. Tỷ số không quan trọng. Chỉ 1 thẻ vàng duy nhất nó buộc phải lãnh khi chú gì VN đẩy bóng qua nó (và coi như hết ai lót) ....không chấn thương, không mất sức loại VN đó là điều Qatar nhắm tới trong chặng đường WC. Nó không thấp óc như các ông nhân kiệt OK. Còn dùng trận thắng này mơ hcv Sea Games thì quên đi ....đó là 1 giải đấu 2 ngày/ trận và các đội khác nó đá với tình trạng khác.

    Tóm tắc như tui đã nói tại gnsc. Tuyển VN cần những nhân tố khác (không choắc như hiện nay) và lối chơi khác (với lối chơi chạy như ma đuổi - phải chơi như h2 hôm nay) .....mới đường hoàn đá sòng phẳng và loại Qatar mà mơ giấc mơ WC. Còn đá như vầy dù gì cũng bị loại thôi . Không thể lấy trận thắng này mà nói Vn ngang ngữa Qatar. Nếu là trận đầu VN thắng sân nhà đó mới là thước đo thực lực chính xác .

    Công Vinh xứ nghệ hôm nay là 0. Thằng này vẫn dỡ.

    Chí Công thì nó bắt chết Quintana cả 2 trận nhưng chắc chắn cũng vẫn bị mấy thằng nhân kiệt nó đâm chọt ...cho tới khi 2 thằng bố Huỷ Hoại và Đức Cống được đá thì thôi. Truoc sau gì thằng Chí cong6 cũng về nhà ngủ luôn thôi. Tuy nhiên tầm cở Quintân mà Chí Công chọi được thì tui cho là tốt. Xui cho hắn như anh Huy Hoàng mà đá có khi Quin lại lên đời. Nhưng thằng Chí Công đá như thế trong mắt nghệ nhân vẫn rất dỡ...phải như anh Hoàng hữi *** nó bị nó đè qua rồi chùi bậy ...lãnh quả 11m mới là đẳng cấp.

    Thằng Chí Công chưa bao giờ được tuyển nên nó có cơ hội ráng mà thể hiện dùng bị chửi bới và đì vẩn cắn răng chịu nhục trong lúc tuyển Vn đang bị bọn nhân kiệt nó lũng đoạn. Thằng Ngọc Thanh cũng vậy.

    Còn mấy thằng khác Tồ đi nhân kiệt làm mưa gió...chán về nhà hết rồi.

    Như Thành, Phước Tứ, Xuân Hợp, Đức (TC), Phước Vĩnh, Việt Thắng, Anh Đức, Vũ Phong ....những thằng này sẽ không còn hứng thú mà đá nữa.

    Thôi thì cứ đợi giải ĐNA và Sea Games xong thì sẽ chứng minh tất cả .

    Nhưng coi chừng bây giờ Phi nó không còn yếu nửa đâu.

Chia sẻ trang này