1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

::: Kỷ nguyên mới của Bóng đá Việt Nam: Falko Goetz : kết thúc năm 2011 bằng trận thua Nhật Bản 0-1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ThangUS, 20/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nhặt sỏi nhặt sạn cái chất lượng tuyển kỳ này.

    1) Thủ Môn...cái ông Mạnh Dũng này hoàn toàn không mới. Chúng ta đều biết...chỉ mới lên tuyển thôi . Ông này cũng vào tầm Hồng Sơn, Đức Cuong, Thế Anh ...nghĩa là mỗi ông mỗi bịnh khi ss với các thủ môn tốt khu vực như Thái Sing.

    Thằng Tấn Trường ra vào chắc chắn hốt hết bóng bổng nó tốt tới nổi để dành chiến thắng thằng Mã cố tình dậm thằng này trước . Chắc chắn là ngon hơn dám lố nhố kia....nhưng đó là tui nghĩ vậy. Các nhân vật có thế lực nó nghĩ khác nên chúng nó mới cố tìm 1 thằng mới ngon hơn TT kết quả lòi ra thằng Mạnh Dũng ....cũng không có gì hy vọng hết ngay cả tầm ao làng.

    Còn thằng Hoàng La thì khỏi cần bàn ...cái tội tây khoái ăn rau muống ...không giết là may...mày có tư cách gì khoác áo tuyển chính thức . Bảo vệ màu cờ sắc áo là nghĩa vụ (hay quyền lợi) của chúng tao....biến.

    Tương tự Két sờ em Ly hay là chú đen gì đấy, vịt kiều lêu lõng ....biến . Trên tinh thần nghị quyết a,b,c,d của ban bí thư + chỉ đạo từ trên = miệng không hề có văn bản ...các em này thôi nhé đừng mơ ...biến. Không bàn nửa. Bàn tới không bàn lùi các em này. Anh nào cứ bàn lủi thì cho theo bác Tồ luôn cho nó lành.

    Từ nay tất cả các mem nhớ điều này . Tui đã quên tụi nó triệt để ...các mém cũng nên ráng mà quên . Cầu thủ nhiều như gái đẹp trên vũ trường ...mất vài thằng chẳng có nghĩa địa gì hết .

    2) Hậu vệ phải: Quang Thanh ...thằng này đá từ 2007 trước đó bị chửi ngỗng (trade mark của fan am tường nghệ) ...nổi lên và được bầu hv trái vòng loại Châu Á ...càng đá càng cho thấy ...bọn Á Châu chơi bóng cho VN học tập nó có con mắt chuyên môn ...nhìn 1 trận phán thằng Thanh ....cứ cm với thời gian .

    Khổ nổi nói cho ngay thằng này mà không đá được không còn thằng nào cở 9/10 nó ngay cả Việt Cường cũng chỉ 8/10 rồi hết.

    Từ rất lâu đã nói Việt Cường và Quang Thanh là 2 hv cánh (và đá được tv cánh) tốt 1 VN nhưng mà không phải vì kết Việt Cường vì thể hình 1.73m là đuối nếu VN muốn tàn sát để vô địch ĐNA chứ không nói hên xui như hồi Tồ (chuyện hên xui sác xuất 20 năm 1 lần oke du ke). Nhưng ngoài Việt Cường thì không còn thấy ai khá hơn nên phải cắn răn dùng VC. Thực ra thì QT mới chỉ là chuẩn Châu Lục chứ chưa là hv tốt 1 ....mà muốn mơ WC thì VN phải có hv cánh từ QT trở lên thì mới nói chuyện giấc mơ trở thành hiện thực. Còn không thì cứ mãi nghêu ngao như thằng Nam Cường đêm qua anh mơ thấy em ôm anh ...tĩnh dậy thì đang ôm con chó milu chứ không hề có ôm em nào hết.

    Có vài thằng U21 tướng tá ngon ...là ngọc trong đá ...có câu ngọc kia chẳng dũa mài ...để mãi cũng hoài ngọc đi . Nhưng chủ trương VN là không có dũa mà cũng chẳng mài ...ta xuất khẩu theo dạng thô ...giá trên trời ....ai chịu thì chịu không ...biến nuôn. Đã sát định học hỏi ....thì cho mịa những thằng muốn học hỏi cần học hỏi đi mà học ...mấy anh kia đầu có sạn rồi mắt chỉ nhìn thấy $$$ và gái giờ nói tới con chử là chóng mặt học với hỏi gì .

    Kết hậu vệ phải OK.

    Trung vệ : Chí Công ....bắt chết thằng Quin...chứng tỏ thằng này chơi được với mọi và các cỡ . Nhưng vẫn thua bởi vì hàng phòng thủ đíu phải 1 mình mà đá được. Không phải là mẫu trung vệ toàn năng . Nhưng là mẩu tv tích cực đâm chém khỏi chê miễn bàn . Chúng ta thấy mẫu này thế giới cũng có nhiều điển hình là thằng Pepe. Real nó phải kiếm gấp 1 thằng Cavalho đá cặp để hoàn thiện sức mạnh cặp tv chứ không phải là bỏ thằng Pepe. Mà mẫu như thằng Pepe dân đâm chém có cơ bắp người ta còn dụ đi không hết chứ nói chi xua đuổi và rẽ rúng . Nhưng tư duy VN nó khác (khổ vì nghèo nàn lạc hậu . Uncle Lake nói giặc dốt là kẻ thù số 1 của chúng ta, cho tới hôm nay cũng vẫn và sẽ tiên sư bố đời) . Tui không thấy đội bóng lớn nào có 2 thằng thợ cày đẽo song hành mà nên kỳ hiệp ...nên Phước Tứ và Chí Công hõng dám cho đá chung ...sợ giống Fedinảnd và Vidic nhà MU nhiều thầy bàn thấy chê nhiều lắm .

    Tuy nhiên tuy cũng không khoái mấy ôm cơ bắp băm vằm trước cầu môn dễ bị phạt vạ . Tui khoái nhất là cho nó gác cửa nhà ...thì cửa nhà khỏi khoá cũng không mất trộm . Nếu Real đụng Barca mà có 2 thằng như Pepe nó bằm thì đuổi 1 thằng nó cũng nhai xương Barca luôn . Cho đến phút 60 trước khi đuổi Pepe Barca vẫn giử bóng nhiều hơn và tita trên sân mình chứ lên không nổi đến nổi thằng Pepe phải bị đuổi vì xém đụng chân hậu vệ bạn khi tranh bóng!!!!! (Còn ống quyển nó bằng thép nên hv Barca tương thẳng rồi oop sorry không cố ý ** bóng đá Âu Châu đồi bại và tham nhũng thua gì VN nà).

    Nếu 2 thằng Phước Tứ và Chí Công mà chống càn ....thì đu con ma mút...cở Qatar tui nghĩ cũng là chuyện vặt . Trong bóng đá trung tuyến là nơi thể hiện đẳng cấp .

    Phần còn lại ráng tìm 2 ông trung vệ tốt đá thay chúng nó.

    Tuy nhiên cóc phải là đc Long Giang, Đức Nghệ hay Huy Hoàng. Dầu sao cái cặp Xuân Hợp và Minh Đức (TC) vẫn làm tui ấn tượng hồi qua Mã đá . Chính thằng Mã này 2 lần sau đó luộc VN vì có những thế lực cứ muốn thể hiện tư duy bằng cách chêm 1 thằng phải gió nào vào thế 1 trong 2 chú. Khi Đức Nghệ lúc Long Giang ...mịa đíu có ra làm sao . Khi cặp trung vệ đã qua thử thách tốt ....thì đùng đu mia ma mut ....phá hoài . 120 phút nó lấp lỗ khoẻ sân Mã .....bơ bơ ....các ông lại éo vừa lòng còn được voi đòi tiên nữ . Người Mỹ có câu aint broke dont fix....nhưng VN ta có câu không hư ...sẽ hư nên rã nó ra nghiên cưu chỉnh sửa trước ...cuối cùng nó hư thiệt ...dõm vứt.

    Ngoài ra thì hàng hv tui không mơ nổi ông nào vừa rồi .

    Tiền vệ lại càng không có ấn tượng gì . Có lẽ bốc chăng tạm cắn răng là ông Trọng Hoàng (nhờ tinh thần dám xốc tới dám sút...một lên trời, hai vô lưới đíu lăng tăng ...đôi khi cũng chán, cũng điên cũng rất ngu nhưng vẫn đở hơn du mia ma mút đám còn lại ...trên sân thì nó 1 chạm trong vùng cấm sút được nói lại muốn chuyền hay là lừa bóng ....không hiểu nổi . Chúng ta thấy Qatar nó rất dứt khoát dứt điểm trong vùng cấm đa số các đội có đẳng cấp là như vậy thôi . Còn vô hay không là còn do đẳng cấp . VN đá tư duy 180 độ xĩn nên rất khó xác định đẵng cấp ...tạm xếp em nó cở 130 cho vui.

    Phần còn lại tui thích em Quyết ...nhưng cũng dạng chim lạ lông lá hay hay ...chứ chưa phải là chim lửa của cổ tích, cũng không hy vọng nhiều.

    Hoàn toàn không hiểu Công Vinh đã làm gì trong 2 trận Qatar để gọi là niềm hy vọng bóng đá VN như trang VFC mà anh chủ tịch vừa bị cấm trọn đời tới gần bóng đá viet!!!! Rất mờ nhạt .....ngoại trừ những lúc ống kín chiếu Vinh ....không nhận ra Vinh và các chú dở hơi khác ...chắc tại lùn còm dõm như nhau .

    Tóm tắc tuyển VN hôm nay tui bốc sạn 2 chú Quang Thanh, và Chí Công...còn lại Trọng Hoàng đậu vớt trong cái nhìn hôm nay tiền vệ công ...có mỗi ông Hữu Thắng thòn là có những mặt to hơn (hy vọng khoẻ hơn nếu nó thích điên ...còn nó không hứng thì chịu) ....về làm bóng chọc khe thì lúc Minh Phương gác kiếm chẳng còn ông nào biết làm bóng ngoài ông này mà coi còn ngữi được . Ít ra là bằng những trận xem Bình Dương đá hồi đầu mùa.
  2. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22

    bác xem lại bàn thua + trận lượt đi, em Chí Công phá hoại ko ít đâu.

    Thắng thòn dạo này già quá rồi, lại ngại va chạm mạnh, to cao nhưng Thắng ko mạnh về thể lực, gặp Quatar chắc đá được 1 hiệp

    Trục giữa như tôi thấy hôm qua từ khi Minh CHâu vào ta đá tốt hẳn. Công tâm mà nói Thắng thòn hiện tại không thể bằng Minh Châu

    Công Vinh chạy chỗ cũng như ban bóng tốt, Vinh đá quá tốt, với con mắt của tôi, không phải tôi bênh, Vinh đá tốt hơn Ngọc Thanh nhiều.

    CÒn Tấn Trường, xin kiếu: nhìn nó làm thằng em nhớ lại vở hài thủ môn chụp dưa của Bảo Quốc
  3. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.600
    Đã được thích:
    1.941
    Tạm dừng cãi nhau các bác :).

    Tui đã up toàn bộ trận đấu ở đây:

    http://gocnhinsanco.com/doctin/abca...2014-khu-vuc-chau-A---Viet-Nam-gap-Qatar.aspx

    Bác nào thích nghiên cứu nghiền ngẫm lại chiến thuật của ông Goetz (hay là bài vở cũ của ông Tồ để lại) :D, thì cứ xem lại nhé. Chất lượng clip không tệ, ít nhất 80% chất lượng truyền hình cáp :D:)

    Tui có up thêm 2 clip ở cuối, 1 là pha chuyền bóng độc đáo có 1 không 2 của Công Vinh, các bác cứ xem kĩ, chửi rủa hay ủng hộ **** thì cố gắng giải thích tư duy chiến thuật của hắn trong tình huống đó. 2 là pha mở tỉ số của Qảtar. Lỗi ai nhiều ai ít cứ bình tĩnh xem kĩ.

    Và cũng nói thêm là bác nào nói lỗi bàn thua là của Mạnh Dũng thì cũng hơi kỳ. Thực sự thằng này bắt chẳng ra gì nhưng bàn thua này thì thực sự tui (dù ghét hắn) cũng ko tìm ra lý do nào đổ lỗi cho hắn :-w.

    Enjoy it :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    À cũng như nhiều bác ở đây, tui rất mong Hữu Thắng dc trao cơ hội.Thắng giờ ko thể tranh chấp buôn húc gì, nhưng thể hình cao to sẽ làm đối phương ngợp hơn là toàn nhóc tì loắt choắt. Và khả năng châm bóng của Hữu Thắng vẫn rất tốt, có thể nói là đá thay Minh Phương tạm ổn, hơn đứt ông mãnh Tấn Tài, nhìn hãm bỏ xừ. Các bác cứ coi kĩ lại bàn thua đi, bảo là lỗi của Long Giang cũng ko hẳn, vì hắn đã làm hết sức (thật tâm mà nói như thế), nhưng đây là cái chết đã được báo trước. Nhìn thấy vậy mà ko làm được gì, tạm gọi là chết vì ngu. Nếu Giang cao 1m8 thôi thì ko thua quả tranh bổng vô duyên tới thế.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nói về châm bóng thì HAGL hiện có 2 cầu thủ tui thấy làm bóng rất tốt và triển vọng đó là Hoàng Thiên và Vũ Anh Tuấn. Tui coi trận VL nào ko nhớ, Anh Tuấn chỉ trong 1 trận chuyền tới 3 quả rất hay thành bàn, tuy nhiên mọi chuyện còn ở phía trước. ĐTLA đầu mùa có ông Kim Long đá tiền vệ cũng khá sáng, chẳng hiểu sao sau này ko thấy đâu nữa.
  4. mummy80

    mummy80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    683
    Bàn thua trận lượt về, hậu vệ hài vãi chưởng
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  5. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Thằng Long Giang rõ ràng không có lối ở bàn thua này, lỗi duy nhất của nó là...lùn, giống như ông Việt Cường ốm đói ở tình huống trước đó. Ở pha bóng này nếu là Quang Thanh thay vì Việt Cường thì Giang còi không phải khổ sở diễn cái cảnh Con quáp bám cột đình như thế, vì một thằng đồng chạng tì đè sẽ làm cho thằng tiền đạo đen hôi Quạ làm lệch hướng bóng. Nói tóm lại, một đội tuyển quốc gia muốn chơi bóng một cách sòng phẳng thì không nên và không bao giờ được bơm một chú lùn 1,65m vào vị trí chốt chặn cuối cùng, trừ phi chú nhảy cao được...1,5m.

    Nhiều bác còn mê Thắng thòn, tôi cũng thích lối đá khôn ngoan đầu óc của Thắng, nhưng các bác nên chấp nhận thực tại là Thắng thòn không thể chơi bóng ở đỉnh cao được nữa, chấn thương và tuổi tác đã bào mòn sức chiến đấu của Thắng rất nhiều. Các bác sẽ không bao giờ còn được thấy cái cảnh Thắng thòn huých một cú làm văng ThongLao ra 2m và ôm bóng lao đi trên sân Mỹ Đình cách đây 6 năm về trước.

    Theo tôi không nên gọi Tài Em, Tấn Tài, Ngọc Thanh ở những lần tập trung tới nữa, nếu còn muốn hướng tới tương lai.
  6. typn_number1

    typn_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    @ TuanUSA :
    Không hoàn toàn, tuy nhiên tôi cũng có vài điểm đồng ý với bác.
    - Thủ môn hiện nay, nếu không chọn TT...thì các đồng chí còn lại đều sàng sàng như nhau cả, thậm chí Tiến Phong hay Danh Hoàng Tuấn bắt bóng bổng là chủ khu vực còn tốt hơn MD, TA, HS các loại. Và tôi cũng không biết là có hay không chiến dịch loại hẳn Tấn Trường , Việt Thắng ra hẳn khỏi đội tuyển...mà sao thấy mấy hôm nay lều báo có vẻ nói nhiều đến khả năng này, mà nếu đều này xảy ra thật thì thiệt hại chính là ĐTVN chứ không hẳn TT hay VT. Nếu bỏ TT thì tôi thấy Tuấn Mạnh, Bủu Ngọc, Thanh Bình còn có khả năng hơn mấy ông làng nhàn kia.
    - Về 2 hậu vệ cánh hiện tại :
    1, Biên phải, theo cái nhìn hạn hẹp của tôi kể từ ngày trở lại và có chút thành tich là 1995 cho đến này thì Quang Thanh là người chơi nổi bật nhất, hơn cả CB, CM, QH... và đúng là hiện tại khoảng trống phía sau Quang Thanh mênh mông thật.
    Thế nhưng hình như nhiều người không nghĩ thế, thậm chí các fan xứ củ Gừng còn cho rằng QT là một trong những mắt xích yếu nhất của đội tuyển VN ( tôi thì thấy potay) và các bạn ấy đồ rằng Văn Hoàn sẽ là người chơi phù hợp hơn...về phần các phóng t inh viên thi đang bơm QuocLong và cũng chắc nịch rằng QL còn có nhiều phẩm chất tốt hơn QT- potay toàn tập :'(

    2, Việt Cường tuy không xuất thân từ cánh trái, nhưng khoảng trống phía sau VC cũng đang ở một mức độ nào đó thấp hơn Quang Thanh, Văn Biển cũng có thể là một giải pháp chứ Đình Đồng thì tôi không nhìn thấy khả năng. Chu Ngọc Anh đang trên đường cùng Nam Định xuống luôn hạng 2 rất khó có cơ hội, dù có thể nếu Ngọc Anh được chơi trong một đội mạnh nào đó thì tình hình có thể khác.

    - Ở vị trí cặp trung vệ, mặc dù rất nhiều người ghét thậm chí cực kỳ ghét Chí Công, có thể là do nó là cầu thủ đối phương của CLB họ yêu thích, có thể nó chơi băm bổ và rắn nhiều khi quá mức cần thiết... nhưng với lối chơi của nó tôi vẫn cho rằng nó xứng đáng có 1 suất chính. Hãy nhìn vào vai trò của nó để đánh giá, đừng nhìn vào những cái trái khả năng như yêu cầu nó phải mềm mại, bộc lốt tốt, phát động tốt là điều hoàn toàn không thể, vì đó không phải là khả năng của nó ...mà phải khả năng này là ở thằng đá cặp với nó.
    Còn tại sao chọn nó, hãy nhìn những thằng chơi cùng hệ với nó : Bật Hiếu, Hải Lâm, Đình Luật thời điểm hiện tại có thể chơi tốt hơn nó không? cá nhân tôi nghĩ rằng không. Huy Hoàng bây giờ thể lực làm gì đảm bảo để chơi cho đội tuyển, Phước Tứ, Minh Đức cả năm nay hít thở không khí ở giải hạng nhất, cho dù không chấn thương thì cũng chẳng có gì đảm bảo phong độ và thể lực.

    Vị trí còn lại là Long Giang, giờ không chọn LG cũng chẳng biết chọn thằng nào... Như Thành từ ngày rời B.BD về NB phong độ chỉ giảm chứ không lên và với những ẩn khuất bên ngoài sân thì cửa quay lại hầu như không có, Anh Tuấn giờ dù có mặt ở đội tuyển nhưng quá nặng nề.
    Tiếc cho trường hợp của Phước Vĩnh, với khả năng của Phước Vĩnh nếu ghép vào Chí Công thì sẽ có sự bổ khuyết hợp lý.

    - Hàng tiền vệ, đôi cánh thì chắc không có gì phải lo chứ bộ đôi trung tâm có vẻ không ổn, Thành Lương thì chắc chỉ hợp khi Vn chơi với mấy đội yếu hơn chứ ngang hàng trở lên thì có vẻ không ổn, Văn Quyết có lẽ là lựa chọn hợp lý.. Trọng Hoàng dù không tinh tế nhưng sức cũng trâu, bắn chim thường xuyên nhưng khả năng trúng đích cũng có nên vẫn là một lựa chọn tốt ở thời điểm này.

    Ở bộ đôi trung tâm, Tài Em bây giờ có đá chắc cũng chỉ còn đá bằng tinh thần và niềm tin chứ tôi thấy Minh Châu hiện giờ có vẻ được viêc hơn...khả năng khác là Hữu Thắng, thật ra thời điểm này HT vẫn đủ lực để chơi và cầm nhịp, tỉa tót vẫn tốt, nhưng nếu gọi nó vào thì chắc nó không đá nổi đâu, bệnh ở cái đầu chứ không phải đôi chân...mà nếu đá nó cũng chẳng nhiệt tình với tiền sử đội tuyển vắt chanh bỏ cho clb và cầu thủ tự chịu, vị trí của Minh Phương bỏ lại rất khó tìm người thay thế... tuy nhiên có thể ép Tấn Tài vào vị trí này, giới hạn khu vực hoạt động của nó thì chắc cũng không đến nổi, hoặc một cầu thủ khác hay vô duyên với ĐT là Vũ Anh Tuấn cũng có thể chơi được.

    Hàng tiền đạo hiện giờ chẳng biết đâu mà lần thật, Quang Hải có duyên nhưng thường duyên từ ghế dự bị - nên chăng là cứ đưa CV vô 15p rồi rút ra thay QH :) . Đường chuyển về của CV hôm qua rất đẹp và chuẩn nếu như đang ở vai trò hậu vệ cánh phát động tấn công , Ngọc Thanh thỉ cũng được và Tăng Tuấn cũng là một khả năng có thể lựa chọn, chứ vả thật ở thời điểm hiện tại muốn tìm những con người tốt hơn cũng chẳng biết tìm đâu ra.

    Giá như mỗi công dân VN đều có quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm như nhau thì có lẽ vấn đề dễ hơn một tý, ít ra thằng Ket cũng là một mũi khoan nguy hiểm, nhưng tại vì Vn mình nó như thế thì đành chịu.
    Qua 4 trận đấu , cho dù trận gặp Macau không nói lên được gì nhiều...tôi cảm thấy lối chơi của Goezt áp dụng gần với Đần nhiều hơn Tồ, nói hợp với Vịt hay không giờ cũng chưa biết được.

    Mọi việc có lẽ sẽ rõ ràng hơn trong tương lai khi Goezt có thời gian để xem chân cẳng cầu thủ để chọn quân theo cách của mình chứ không phải như tình trạng hiện anh Chung gà mái tuyển quân theo kiểu phát quà.
  7. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.600
    Đã được thích:
    1.941
    Chuyện tui và nhiều người thích Hữu Thắng quay lại tuyển chẳng qua nó thể hiện cái bế tắc cực độ về nhân lực của chúng ta, đằng sau những lời có cánh ngẩng cao đầu kiêu hãnh này kia. Nó giống y chang 12 năm trước có ông Vũ Công Tuyền 31 tuổi làm tân binh duy nhất đi dự Tiger Cup 2000, giải mà ta bị Mã hạ sát 3 - 0 thảm hại, chấm dứt thế hệ vàng ảo.

    Bế tắc nhất chính là hàng tiền đạo, bây giờ muốn chọn 1 ông tiền đạo làm mũi khoan tin tưởng thì nói thật là cả nước này ko có. Tuy vậy tui vẫn muốn gọi Anh Đức và Việt Thắng, ít ra tụi này có cơ bắp, phong độ của Anh Đức đang cải thiện từng ngày. Không có tiền đạo tốt thì muốn đá kiểu gì cũng chẳng xong.

    Lỗi duy nhất của Long Giang trong bàn thua là ... lùn. Tui đồng ý 2 chân 2 tay. Bởi vậy nên mới bảo thua ngu, biết trước như vậy bao nhiêu rồi mà vẫn cứ đâm đầu vào và .. tắc tử.
  8. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Đây là những tiền vệ trẻ tui cho là có thể hình và đá tốt hơn đám Trọng Hoàng, Tấn Tài, Minh Châu, Công Vinh

    Tiền vệ trụ
    Công Huy - Thanh Hoá
    Văn Hiếu - Quảng Ninh

    Tấn công
    Anh Tuấn - HAGL

    Cánh
    Hoàng Thiên - HAGL
    Tăng Tuấn - HAGL
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nhìn vào cái có thể làm cho đội tuyển Vn hiện nay là lối chơi . Chúng ta phải sát định chơi lối nào .

    Sự tiến bộ của tuyển VN cần phải có định hướng phát triển hợp lý từ đó có một đường lối chọn mầm non đào tạo. Cho tuyến trẻ chon đúng người cọ sát. Gọi đúng người lên tuyển và mướn đúng HLV.

    VN thử rất nhiều hlv các trường phái khác nhau, Đức cũng có, Pháp cũng có (bài học 300k), Bồ cũng có, Brasil cũng có, Áo cũng có luôn ...tương lai còn nhiều nửa.

    Dù có đá theo trường phái nào . Cau thủ VN đa số khi tấn công có cái bịnh ....sợ xông vô cấm địa và lừa qua hậu vệ nó . Khi phản công nhanh hay ôm banh vào trước vòng cấm ...các ông ấy thường khựng lại lòng vòng suy nghĩ linh tinh khi thấy 1-2 hậu vệ người ta đón lõng trước mặt trong vòng cấm . Cái tâm lý này rất đặc biệt chỉ có các ông Việt Nam mới có . Việc sau đó trên 50% các cầu thủ chọn quay lưng trở lui rẽ một vòng hoặc chuyền ngang (dun đẩy trách nhiệm) là điều họ thường làm điều này làm mất cơ hội ghi bàn . Bây giờ anh Vinh ta lại sáng tác chiêu chuyền dài ngược cho hậu vệ ...chắc sắp tới sẽ còn nhiều anh em bắt chước tư duy này . Dầu sao tui nghĩ cũng không tệ ...nó tập cho hậu vệ tinh thần cảnh giác cao độ. Giãm xì stress cho hàng công vậy mà.

    Đá kiểu gì thì đá , cần chấm dứt chửi các em nó khi các em ráng đơn phương xông vô hoặc cùng đá 1 -2-3 xông tới . Anh chuyền quả bóng để chạy chổ lên phía trước khác anh chuyền xong rồi tiếp tục đứng đó lờ vờ .

    Về sút xa khuyến khích với điều kiện các ông làm ơn nhìn xem khung thành ở đâu hãy búa xìn đừng cắm cổ quất cái rồi mới nhìn xem khung thành năm đâu .

    Lối chơi thì hàng thủ phải cho nó chắc chắn trước . Hệ thống phòng thủ nhà Môurinho là ngon 1 rồi . Cứ phải theo bộ khung đó mà chơi . Nói chung không thể khác được trong 4 chú hậu vệ phải có 3 chú đá trung vệ ổn . Chú còn lại có quyền sách đít chạy lông nhông .

    Cặp tiền vệ trụ phải vững . Thằng tm phải tốt. Có bao nhiêu thôi .

    Riêng về lối công thì chọn lối nào ? Có 2 đường anh đá thể lực thì phải cao to ...nếu chơi thu hút ngoại binh hay Việt Kiều thì mới đủ người không thì chịu. Còn lối chơi dựa vào siêu sao tạo cách biệt 2-3 ông thì VN quên đi không đủ trình mà thu hút.

    Chơi tấn công nhỏ như Barca theo tôi là phù hợp cho VN trong 1 mức độ nào đó . Nhưng thành công cũng sẽ không được như Barca vì tôi không nghĩ VN có đủ trình, thế lực mà đằng sau lưng mua và dàn xếp trọng tài để nếu có nhỡ ra nó dọn đường cho đội nhà loại bọn ngang tàng dám chống trời . Bởi vì chống lối đá này cần có dàn tiền vệ mạnh khoẻ và chịu đá rát ....mà 1 dạng như vậy thì các nước nó nhiều như **** ...nhìn thằng Mã tững là thấy rồi. Đến thằng Phi còn làm được nữa là . Một khi chúng nó đá rát cần tt ra tay đuổi cổ vài thằng hung hãn nhất ...thế là đè đầu thì đường hoạn lộ thêng thang . Đuổi 1 thằng chưa ăn thua đuổi 2,3 ...thử xem Brasil có chịu nổi không mà nói gì tới ai .

    Cái cách mà Barca làm bóng đá ngoài sân cỏ thì VFF nên học nhưng không biết có được không nếu muốn chơi tita với 7 chú lùn .
    Messi đã được Barca biến thành biểu tượng của bóng đá kỹ thuật ...cần được bảo vệ và ưu ái . Ở lãnh địa Âu Châu và các giải liên quang. Đụng vào Messi là một tội lỗi rất nặng do đó anh ta có một con đường trãi hoa hồng từ trọng tài để đi bóng ngoằn nghèo và dù trong vòng vây 4-5 người như bóng rê tới đâu các ông khác phải mở đường không thì thẻ vàng hoặc đỏ sẽ tuôn xuống như mưa .

    Chỉ khi ở tuyển Argentina khi mà quyền lợi không dính dấp tới Barca, trong các giải đấu WC hay Nam Mỹ ...khi các trọng tài nó dân ruộng rẫy từ các nước ruộng rẫy, cầu thủ cũng vậy ....chúng nó chặt tới tấp và trọng tài không thương xót gì Messi cứ bơ bơ thì mess lại tắc điện và Argentina chẳng lên hồn vía gì . Về khoảng chấp nhận bị chặt chém vẫn đường hoàng cắn răng đá làm đầu tàu mang vinh quang từ Âu Châu ra Thế Gioi từ tuyển QG tới CLB ....e rắng Messi không có thể sánh Maradona . Anh ấy bị chặt chém tơi bời ở Napoli, và tuyển Argentina những những đội anh ta đá đều nhờ anh ta mà có thành tích . Có thể nói ở Âu Châu Messi là hoàng tử ...còn ra khỏi Âu Châu đu mia ma mút mấy thằng tt khác nó đếch biết anh ta là ai cả chân mày và chân thợ cày ngang nhau .

    Nếu như Messi không thành công ngoài Âu Châu và Barca thì Thành Lương cũng sẽ không thành công khi mà Lương dị không được mọi người biết đến trở thành asia idol, messi á châu cần được bảo vệ và chăm sóc từ các trận tài . Nhìn Lương Dị ngoái đít đâu có kém gì Messi, qua 2 anh là chuyện nhỏ anh thứ 3 nó quất 1 phát ngã lăn chiên rồi lồm cồm bò dậy ...khác chó gì Messi ở Copa America? Cứ tiếp tục như vậy thì VN sẽ vẫn thất bại như Argentina và Thành Lương sẽ là hy vọng rồi thất vọng như Messi của người Argentina thôi .

    Khi người ta biết mình là ai thì mình phải có công nghệ lăng xê, chi đẹp và kín một tý .

    Chuc vô địch không hề rẽ ....vô địch là vô địch ....lương tâm mà biết cắn hay sao?

    Thử hỏi cả Á Châu có anh nào 1.65m ngoái đít qua 1.8m ào ào như Thành Lương?
    Tấn Tài khác gì Xavi, Quang Hải thua gì Inesta...chưa thèm kể các chú nhùn ngoái đít lòng vòng khác .

    Nhưng tại sao các trọng tài Âu Châu có ý thức bảo vệ hàng hiếm này mà tt Châu Á, ĐNA nó rừng như tt Nam Mỹ ?

    Trách nhiệm thuộc về ai để các siêu kỹ thuật hiếm hoi bị chúng nó bửa từa lưa bò lồm cồm mà tt vẫn không bức súc .

    Làm thế nào để trọng tài biết, yêu mếm và bức súc với những chú lùn siêu đặc biệt ..."làm thế nào" đó là chuyện cần làm ngay mà tốn kém bao nhiêu cũng phải mạnh tay vào bởi vì họ đại diện cho những gì tinh tuý bản sắc quốc gia mà chúng ta cần TG biết phải coi như tổn phí quản bá thương hiệu, du lịch vvv và vvv.
  10. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))

Chia sẻ trang này