1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

::: Kỷ nguyên mới của Bóng đá Việt Nam: Falko Goetz : kết thúc năm 2011 bằng trận thua Nhật Bản 0-1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ThangUS, 20/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Thực tế giờ kiếm những thanh niên to cao 1m80 hoặc trên nữa đâu có hiếm. Nhưng tại sao những thằng to cao này nó chẳng lao theo bóng đá làm gì, đã đành đá bóng cần có năng khiếu nhưng có thể đào tạo nếu nó yêu thích và xác định theo đuổi.

    Tiền đạo TG giờ chỉ cần cao trên 1m80 chút là được coi có tầm vóc rồi, qua rồi cái thời tiền đạo phải toàn 1m90 trở lên mới gọi là khủng đúng không bác ?
  2. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    thằng Thành Lương tôi nghĩ ko nên dùng hẳn vì mặt hãm và lối đá rối rắm ko chịu nổi, nghe giang hồ đồn lô đề nợ mấy tỷ không khéo lôi kéo đồng đội làm độ kiếm xèng thì hỏng, còn thằng Trọng Hoàng tuy đá tối và ngu nhưng lại khỏe nhất đội và lì đòn, nếu tìm cách cho nó đỡ tối và đỡ ngu hơn vẫn có ích cho đội
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đúng là Tấn Tài xuất sắc nhất trận rồi . Chuẩn é cần chỉnh .

    Nhờ nó mà thằng Công Vinh chạy cắt mặt góc gần có 2 quả đội vào cầu môn góc gần é có ăn thua ....hầu như chỉ có mổi VN với anh Vinh 1 thớt 7 là đá chiêu này . Còn thằng Quạ thì h1 nó cũng trả miếng 1 quả bật cao đánh đầu mà hv Vn đứng ngó, tm thì không kịp ơi ơi ....nhưng vọt xà mà thằng Tạ Ben Khu nó nói là dũng mãnh . Sức đi như trái phá nếu mà vô trong khung thành chắc cả VN chỉ có người nhện HS là đủ phản xạ đẩy nổi trên sân nhà Mỹ Đình tức Mình ....chật . Nếu đá sân khách ...anh Sơn lại mất hộ chiếu nữa . Tính anh hay quên .

    Co lẽ 2 pha bóng rùn rợn 1 h1 thuộc về Quạ ...trái sút góc gần dội cột ....cột đở chứ Vn bó tay rồi nhưng với những người VN có tư duy thì nó chẳng bỏ bèn với quả đội bóng anh Vinh .

    Quả thứ 2 là cú qua người và quất chân trái của thằng Quintana ...chẳng hiễu thằng Dũng ông bà nhập thế nào đẩy ra. Cũng chẳng bỏ bèn với quả sút xa của Tấn Tài .

    Nhìn chung trên tin thần là giống báo VH &TT viết,

    Rất lạc quan ....tất cả chỉ là khởi đầu (chỉ mới chấm dứt giấc mơ WC thôi) ....khởi đầu cho hy vọng Sea Games, sau đó là khởi đầu cho cúp Tí ghẻ....sau đó là khởi đầu cho HLV mới và lại khởi đầu cho các hy vọng ....không cao giờ chấm dứt .

    Quí báo cũng không quên chỉ ra rằng tuy VN bị loại , Mã cũng vậy ....ngôi thứ ĐNA không quan trong tại giải thế giới (vậy thì quan trọng với ta à ?) Thái, Sing và Indo vô .

    Anh Thái vô không hoành tráng vì hoà thằng Paletiné 2-2 . Theo các nhà am tường bóng bánh Vn có vẽ Paletiné dễ nuốt chủng nếu gặp Vn cũng phơi thây nó . Thằng Thái kém VN hên thì vô (chờ Sea Games tý ghẻ dùm) , thằng Mã 2 kỳ làm nhục VN lên ngôi bị thằng Sing nó đá đít là do thằng Mã dỡ Sing vô gặp VN cũng luợm xác nó luôn . Vn thắng Sing = luôn luôn thắng (trận 0-5 quên lâu rồi) . VN thua Mã vì Tồ ngu và bất tài cho nên những chú lùn rất có tương lai ...tất cả chỉ bắt đầu với HLV mới .

    Tất cả hình như 1 bản phim chiếu lại tân cô gái đồ long kịch bản đạo diễn mới người đức , thay ông dần . Thành phần diễn viên ...khá củ ...lối chơi chọc biên cắt mặt khá giống phim chỉ ...đội bóng cắt mặt góc gần anh Vinh làm nhớ anh Bình bát....chiêu thức củ ....lúc đó thủ hỏi báo chí có hy vọng tương lai sáng không ....có khi còn vẽ sáng loà ấy chứ ....Nếu tuyển VN càng đá càng què quặt và bị thua vì lý do rất khách quan ...đội hình sứt mẽ như năm xưa hay lỗi lầm cá nhân ....cú này phim củ diễn lại không có gì mới và xúc động khóc tí tách nửa nha . Làm nước mắt như phim Hàn coi mãi cũng hết nhảy mũi dù ung thư xe đụng vvv và vvv vì nhàm quá rồi . Diễn viên nó đẹp mà còn vậy huống hồ các ông lùn xấu xí nhà ta ....làm cái gì mới đi .

    Báo cũng chỉ ra Qua rất xoàng ta thua vì tự bắn vào chân chứ không thì cũng vòng 3 như ai .

    Ai bảo Quạ Giỏi . Quạ không giỏi nhưng sao kỳ ta lại tự bắn vào chân 4 phát rồi mới quay súng bắn nó 2 phát . Tại sao ta không tự bắn vào chân với thằng Ma cao???? Tin thần tự sướng, tự thoả mãn thua vẫn ngẩn cao đầu có nhiều người vẫn thích món ăn này .

    Đúng là chúng ta đá rất hay ....có những cầu thủ không thể thay thế bởi vì nhiều lý do . Nhưng với những kẻ am tường chẳng có giấc mơ nào thành sự thật cả.

    Chẳng thấy họ nói gì về đường chuyền dãn biên kỳ dị của anh Công Vinh ....ác nổi khi anh chuyền quả í Ben Khu đang mãi miết tâng bi cho anh. Với tài tâng bi này anh Ben Khu cũng giống anh Tấn Tài bình loạn viên xuất sắc 1 trận đấu .

    Phút thứ 3 anh Vinh có bóng đẩy 2 nhịp lão đảo mất bóng anh Ben Khu liền phán CV vừa qua không nhận nhiều hổ trợ từ đồng đội !!!! Trời hổ trợ thế nào đây???? Anh có bóng không chuyền tự dẫn tự lừa tự mất luôn ....vậy hổ trợ sao nhảy vào tông thằng đứng cản anh Vinh chăng?

    Cái câu này anh Ben Khu nói nhiều. Hồi anh Sơn núi ra vô lập cập bị lãnh trứng anh Ben Khu cũng phán thế . Nghĩa là nếu 1 anh NA có sai phạm là vì không nhận sự hổ trợ của đồng đội ....lỗi mấy thằng kia .
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tại góc nhìn sân cỏ có clip full trận Binh Duong đá HAGL và Bình Dương đá Đà Nẵng . Tui không có tầm cở nên chỉ xem qua net vậy thui .

    Có Đình Đức chụp. Ngoài ra còn có trận Đồng Tháp hoà Bình Dương 1-1. Trận này h2 Đồng Tháp bị đuổi 2 người. Xem Tấn Trường chụp bảo toàn tỹ số cho Đồng Tháp những quả hốt bóng trên đầu Philani Sơn núi có mà mơ . Ra vô và khép góc rất chắc chắn và chuẩn . Tiếc thay lực lượng ĐT rất lô nhô không đều .

    Bảo Ngọc chụp trận HAGL ...Hoàng Vương tm cảng năm xưa cũng chụp . Về việc phản ứng thì Bảo Ngọc khá tốt. Nhưng ra vô rất cúm không dứt khoác y chang ông Đức Cường . Còn Đình Đức thì tướng to cao (1.89m) nhưng cũng chưa thễ hiện gì nổi bật cả thực tế trái Bình Dương bị Đà Nẵng gỡ Đình Đức can thiệp và khép góc khá loạng choạng .

    Hoàng Vương chụp rất khá nhưng với cở này cũng ngang Tiến Phong của Gạch thôi ....không chơi ngoài tầm V lit được tương tự ông Sơn không đủ cao hốt bóng . Có thể nói không thể hy vọng chỉ vì cái tên hay một vài đường lã lướt . Thủ môn tốt là cả 1 sự chắc chắn ổn định . Tấn Trường rất lỳ lợm và quyết đoán trong vóng cấm . Cái cách Tấn Trường toả sáng trong trận đấu và cách mấy thủ môn kia khác nhau . Không phải đá V lit chỉ kha khá là lên tuyễn sẽ đá được . Nhiều người lầm tưởng điều này . Tui nói chuyện này không vì muốn Tấn Trường vô tuyển . Thậm chí nếu Chí Công và Quang Thanh bị loại tui nghĩ là còn tốt hơn cho tuyển . Với tui những thằng này đang hy sinh vộ ích . Cứ để các ông ấy bốc người của họ . Đẳng nào chẳng hy vọng gì . Xem sơ chân cẳng cách đá biết rồi . Miếng chủ lực đội đầu góc gần, và sút xa ....rất giống ông Dan. Miếng xuống bóng chọc dọc biên chồng cánh . Năm xưa cũng đá vậy thằng Sing bắt bài bóp chết bắn 5 viên ấy thây . Bóng đá Áo khá hao hao Đức nên bài bản của tuyễn Vn giở giống bài ông Đần cũng không lạ . Những ông vẫn mê Đần và âm thầm ghét Tồ giờ cảm thấy hay đẹp có tương lai cũng rất bình thường ....cho đến 1 ngày 1 thảm kịch như trận Sing tái diễn ...thì lại đỗ thừa và xây dựng lại thôi .

    Tốt nhất là để Minh Đức nghệ và Huy Hoàng đá cặp + Âu Văn Hoàng và Văn Bình, Thành Trung ....như vậy mới là 1 đội hình trong mơ . Sơn núi bắt chính, Thế Anh dự bị + ông người Đức này dậy đi .
  5. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.600
    Đã được thích:
    1.941
    Ko bàn những chuyện khác, chuyện người ta xem qua sopcast hay TV Full HD, vào sân xem hay trèo giàn giáo xem trộm thì có liên quan gì ? Cái này gọi là ám sát tư cách cá nhân, 1 phong cách tranh luận thường thấy.

    (tui ko có ý kiến gì về những bình luận về chuyên môn)
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Khi viết 1 bài trong gnsc bởi vì tính chất tư liệu rất là khó khăn và mất thời gian hơn kiểu mì tôm bức xúc thấy đâu nói đó.
    Sau khi Tồ ra đi . Tôi ủng hộ việc này ....tui thấy cái tâm tư và khát khao cống hiến của Tồ bị kìm hãm đâm chọt và không đi được tới đâu ở lại càng phí hoài .
    Hiện nay báo TT& VH bài nào cũng ca ngợi có cánh về tuyển VN...thậm chí còn có câu thấy lúa lên đòng ....gì rất kinh .

    Như vậy cũng hay còn khá hơn bằng mặt không bằng lòng rồi thì lúc nào cũng có bài vặn vẹo đá giò lái nghi vấn này kia nọ .
    Đằng nào với cách này (theo cái nhìn tui chẳng sẽ thua vỡ mặt) nhưng mà bây giờ họ đang vui vẽ thì cũng tốt đi . Gọi là mưa lúc nào mát lúc nấy ....Giờ tới Gea Gamé và Tí Ghẻ còn xa ....giờ nói có vẽ vô địch ĐNA trong túi ....lúc gần kề lại rét có khi chỉ tiêu là bán kết biết đâu chừng . Điệp sau thất bại cũng vẫn sẽ là hạn chế con người VN ....nó tương tự Hải Lơ chửi khán giả ...chúng mày ngon xuống đá còn chúng tao đá vậy chiu thì chiu không thì làm gì được nhau . Dân ta đã quen cảnh bị coi thường và hành hạ ti tiện từ việc rất khổ sở và lấm lét mỗi khi có việc xin giấy tờ chứng gì ở công sở nơi các đầy tớ nô bộc nó vặn vẹo ******** tội thì chuyện Hải Lơ quên khách hàng là thượng đế rất bình thường . Người dân chỉ có quyền mua vé vào xem còn đá thế nào không có quyền đòi hỏi . Dân đen mà lại . Có lẽ chỉ có VN mới có hlv như vậy và clb phải xin lổi thằng hlv thay vì nhm đội bóng . Rất khôi hài nhưng ở VN cỏn khối chuyện khôi hài hơn .

    Chưa bao giờ có ai xin lỗi dân đâu nhé ngay những năm xưa ngăn sông cấm chợ 50% gia đình 1-2 tháng không có cục thịt mà ăn (khá giống BH) hay là ăn cả khoai sùng cá ương, gạo mốc (còn phước) , cả đại mạch cho ngựa ....tôi không nhớ có ai đứng ra xin lỗi dân .

    Bởi vậy cái cách Hải Lơ đối xử nhm và clb đối nhm cũng là truyền thống xưa nay rồi . Dân đen mà lại . Trả lời theo kiểu có đá bóng cho coi là phước rồi thích xem không biến ....giống như năm xưa cầm xổ mua khoai sùng về 5 kg gọt còn 3 kg thúi hoắc mà không dám hé răng chê . Chê nó phán có mua thì mua không mua thì ...biến ....biến thì đói vì không có chổ khác mà mua . Bóng đá khác gì .

    VFF có hỏi nhm muốn gì, hlv gì, cầu thủ nào chơi kiểu gì để đại diện VN không? Không bao giờ tiêu chí mục tiêu tự nó đặt các anh khác thích xem không thích biến ...không có quyền đòi hỏi . Không nhập tịch chẳng ngoại binh...tất cả đều chẳng buồn biết đa số dân nghĩ gì hết. Mục tiêu ao làng thì dân biết ao làng...cho mơ thì biết cho mơ ....không mơ theo thì ...biến .

    Đã thành truyền thống rồi .

    Không có hy vọng gì, nhưng giờ đây cũng hứng thú xem chúng nó lố lăng và rồi sẽ chết như thế nào bị tui láng giềng thảm sát ra sao thôi .

    Hồi 2007 Đần cũng có thời Hoành Tráng lắm rồi Sea Games 2003 thế hệ vàng Quyến Vượng Thắng Minh Phương ....xét ra có kém gì trận thắng hôm qua. Lối chơi có thua gì ...kết quả thoi bác ấy ra sao ở các giải cũng xém lên ngôi cho tới ngày thằng Sing nó hiếp xong rồi giết, thằng Miến nó đạp cho nhớ đời ....mới tỉnh ngộ còn luyến tiếc 2 cái cánh gà ...để 5 năm sau lôi ra gặm tiếp .

    Cũng hay . Cũng hay .
  7. trananhvan

    trananhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận đầu tiên của Sung khi có mặt tại học viện Aspire trong năm học đầu tiên ra sao?

    - Tôi thực sự choáng váng trước sự đồ sộ của học viện này. Dù ở trên mảnh đất toàn cát trắng, họ vẫn có những công trình xây dựng đẹp mắt và hiện đại. Các công trình sư phải mất 5 năm để hoàn tất trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Aspire. Một hệ thống hàng chục sân vận động liên hoàn gồm cỏ nhân tạo, cỏ tự nhiên, sân có mái che, sân không mái che... được sắp xếp khoa học, phù hợp cho từng điều kiện thời tiết.
    Việc tạo dựng sự an toàn và thoải mái được đặt lên hàng đầu. Ngay cả đường giao thông cũng nằm dưới mặt sân. Hệ thống nhà ăn, phòng ở, nhà giải trí... được bố trí như ở khách sạn sang trọng. Chúng tôi sống thoải mái và được các HLV coi như con cái trong nhà.


    Còn việc tập luyện và du đấu, có khác biệt gì khi còn ở Việt Nam hay không?

    - Thời điểm bình thường, chúng tôi khá thoải mái với những bài tập chiến thuật hay thể lực, Phần đông thì khóa học bổng toàn phần của tôi từ lớp 1994 (nay chỉ còn đúng 5 người, trong đó có Sung) sẽ được kết hợp với các lớp khác để đi thi đấu. Thường thì mỗi năm, có hàng chục giải đấu lớn, nhỏ giữa các đội trẻ từ Châu Âu, Châu Mỹ... thi đấu cọ xát ở Ý, Đức, Bồ Đào Nha…


    Barcelona đang có học viện La Masia hàng đầu thế giới và anh đã có dịp chạm trán họ. Được thi đấu với đối thủ này, cảm giác của Sung ra sao?

    - Tôi thực sự đánh giá cao các học viên từ lớp đào tạo của Barcelona. Nhìn bề ngoài họ không cao lớn, mạnh mẽ hơn tôi. Nhưng tư duy chiến thuật, khả năng di chuyển và phối hợp có tính tổ chức rất cao. Chơi với họ vừa thoải mái và thực sự đam mê, khi các cầu thủ của họ tiết chế trong việc lừa bóng, chuyền bóng. Họ đạt sự hoàn hảo các trong cách làm chủ trận đấu dù chỉ mới 17 tuổi. Nhưng lứa cầu thủ Aspire cũng rất mạnh. Họ từng cầm hòa đội trẻ FC Barcelona 2-2 trong thế thắng.


    Kỷ niệm nào mà Sung nhớ nhất trong những chuyến giao hữu liên tục cùng với đội Aspire vừa qua?

    - Có lẽ gần 1 tháng tập huấn và giao hữu tại Nam Âu vào cuối tháng 6 vừa qua mang lại tôi nhiều cảm xúc nhất. Chuyến du đấu đầu tiên tại Ý, Aspire đối đầu với những đối thủ mạnh như Juventus, Sampdoria, Udinese, AC Milan lẫn Arsenal. Đây là giải vô địch trẻ mở rộng Ý. Giải đó chúng tôi chơi thành công và vô địch dù gặp hàng loạt đối thủ mạnh. Song về thành tích cá nhân, ở chuyến đi Bồ Đào Nha ngay sau đó, tôi lại thấy tự hào nhất.

    Tại thành phố O'Porto, Aspire gặp Sporting Lisbon lẫn đội trẻ Leixoes (nơi Công Vinh từng thi đấu giải VĐQG Bồ Đào Nha 1 năm trước). Riêng tôi ghi tới 7 bàn trong 2 trận đấu đó, nhất là trận gặp đội trẻ Leixoes, tôi lập cú hat-trick chưa đầy 7 phút. Trong đó, tôi có pha độc diễn qua hàng loạt hậu vệ rồi dứt điểm ghi bàn. Các đồng đội chia vui và chọc vui tôi là “Messi Việt Nam”. Tôi tự hào khi được BHL và các đồng đội gọi như vậy. Bởi họ thấy tôi có tư duy, khả năng chơi 2 chân và kỹ thuật hoàn hảo. Dù chơi tiền vệ tổ chức hay đá biên rồi đá tiền đạo, tôi đều chơi tốt. Cảm giác thật sự lâng lâng khó tả khi được so sánh với một ngôi sao hàng đầu như thế.

    [​IMG] Thái Sung được bạn bè so sánh như Messi nhờ khả năng kỹ thuật tốt và tốc độ mau lẹ
  8. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22

    Đèo mịa, nhiều anh đang gân cổ hô hào Bật Hiếu, đèo mịa, Bật Hiếu cao mà ốm, Qui nó húc 1 phát văng cả thước, còn Hải Phòng ở đâu trong bảng xếp hạng hiện tại?

    Tại sao Hải Phòng chịu chi 270tr/ trận để có được ĐÌnh Luật, (ĐL vẫn đang thuộc sở hữu của SG XT), chính là nhờ công 2 chú Bật Hiếu + Hữu Phước đấy, nhiều chú đang gân cổ mê 2 chú này đây.

    Tôi đã nói nhiều, trung vệ như thế thì hoặc gọi bổ sung Lâm - Vĩnh còn không thì đẩy bọn U19 lên. Còn bí đường nữa thì cho cặp của SLNA Hoàng Helio - Phát Henry cũng ok

    Đèo mịa tối ngày Bật Hiếu, Hữu Phước với chả Thắng thòn, é hiểu nổi các bác (trừ bác Ayala , muaxuanbackinh. gravity và 1 số bác khác) xem đá bóng bằng cái gì nữa.
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.058
    Đã được thích:
    4.141
    Tôi nghĩ cần rạch ròi thế này:
    1) Tuyển VN thắng Quạ có đáng khen không? Đáng khen quá đi chứ. Nhưng khen không có nghĩa là mừng rỡ vì mở ra hi vọng mới blah blah. Ta cố gắng giành chiến thắng để rửa mặt, trong thế trận mà Quạ không muốn đá nữa và muốn bảo toàn lực lượng. Thực tế, cái cần nhất là tấm vé đi tiếp sang vòng đấu bảng thì nó lấy, chứ k phải ta.
    2) Còn lão Tồ, còn đầy đủ hảo thủ như Thành kếu, Phước Tứ, Minh Phương, Thắng bế, 1/2 Việt Cường và chơi với quyết tâm tử thủ cù nhầy thì ta có hạ được Quạ không? Có trời biết, bởi Quạ tấn công chưa hay trong 2 trận gặp VN không có nghĩa là nó chỉ đá được đến thế. Nếu VN dẫn 1-0 và Quạ dốc hết sức tấn công, thì cục diện trận đấu khi đó mới là thuốc thử thật sự cho VN.
    Trên lí thuyết, có đủ quân và chọn lối đá phòng ngự thì ta có cơ hội giảm thiểu khả năng thua đậm trước Quạ. Chỉ vậy thôi, chứ đừng vội nghĩ rằng giá như nọ kia thì ta bóp sống Qatar
  10. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.248
    Đã được thích:
    2.696
    Cái gì mà không chính xác :D, tôi nói thật tôi cao có 1m63 mà toàn đá thòng, lắm lúc phán đoán rất chuẩn cũng dek lại với mấy thằng hơn mình đến hơn 10cm, chưa nói chúng nó là tiền đạo thì nhảy cao đánh đầu cũng bậc thầy chứ không đùa :D, tôi cũng khẳng định luôn là tư duy thằng Long Giang này đá thòng thì rất tốt, tỉnh táo nhưng yếu tố cơ bản là chiều cao thì chưa đủ. Như bác nào đó đã nói là nếu nó nhảy cao 1,5m thì hãy nghĩ đến việc đứng vị trí chốt chặn. Lỗi của nó đúng là do lùn đấy :D
    Bóng Vn hay bị yếu tố này yếu tố kia, chứ như thằng Như Thành với thằng Phước Tứ ở tình huống ấy thì làm gì đến nỗi. Cứ giải nào người hâm mộ vui tí thì thiếu mẹ nó lực lượng cứng, thì đá đấm nỗi gì. Thôi có sao dùng vậy chứ làm thế nào. Tuyển Vn giờ dở nhất là tuyến giữa. Không có anh tài nào đáng mặt thủ lĩnh. Tài Em thì quá là về vườn. Minh Châu có khoẻ không khôn. Tấn Tài có nhiệt tình mấy cũng chỉ cầu thủ của trận đấu vừa và nhỏ. Đội bóng yếu mà giữa lại thiếu thì thắng ai bây giờ.

Chia sẻ trang này