1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

::: Kỷ nguyên mới của Bóng đá Việt Nam: Falko Goetz : kết thúc năm 2011 bằng trận thua Nhật Bản 0-1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ThangUS, 20/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Chỗ này thì bác nào biết rõ vào xác nhận giúp. Theo tôi hiểu thì trừ trường hợp rất rất đặc biệt được giữ song tịch, còn lại thì công dân nhập tịch VN phải bỏ quốc tịch gốc. VN mình chưa tới giai đoạn đủ sức quản lý tất cả các trường hợp công dân 2 quốc tịch.

    Về trường hợp của thằng Két, đúng là tôi sai. Thằng này hiện đã ghi chục bàn ở giải hạng Nhất. Đáng buồn là bây giờ có tiếc cũng chẳng để làm gì, từ giờ tới năm 2012 tuyển VN chỉ có duy nhất 1 giải đấu là cúp Tí ghẻc ủa ao làng.

    - Có lẽ thực tế nhất là bàn về đội tuyển U23 cho SG tới. Nếu có một tuyển trẻ tốt, làm nền móng cho VN năm 2012 thì tuyển QG tự khắc sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Hơn nữa, nói gì thì nói, cái HCV Sea Games các ông to đầu thèm khát quá lâu rồi. Lấy được thì tốt, cho nó xong hẳn đi cho đủ bộ giải ao làng.

    - Về lối đá của Goetz, tôi cũng thích cách dùng cặp tiền đạo, vì chúng ta không có 1 trung phong đích thực để chơi sơ đồ 4-5-1. Tuy nhiên như vậy thì gánh nặng lên hàng tiền vệ là rất lớn. Tôi chưa thấy gì khả quan lắm ở Goetz. Đành tạm an ủi rằng hắn đang giai đoạn làm quenvới bóng đá VN, và câu trả lời là nhìn vào SG này

    _
  2. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Theo em biết thì 2 chú nhập tịch thuộc dạng cùi nhất là Trần Lê Martin và Phan Lê Isaac của HP.HN vẫn giữ được quốc tịch gốc. Vì thế, tài năng cỡ Leandro mà không được song tịch thì vô lí (nếu có nhập tịch).
  3. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Luật quốc tịch Việt Nam cập nhật thì em không rành nhưng một cách chung nhất thì chuyện bỏ hay giữ quốc tịch của 1 người là chuyện nhiều bên: quốc gia 1, quốc gia 2, và người đó. Việc giữ được cả 2 quốc tịch một cách hợp pháp chỉ có thể xảy ra nếu 3 điều kiện sau cùng thỏa mãn:
    1. Quốc gia 1 cho phép đa quốc tịch
    2. Quốc gia 2 cho phép đa quốc tịch
    3. Người đó muốn giữ cả 2 quốc tịch.

    Chỉ cần 1 điều kiện không thỏa mãn thì người này không được phép có nhiều hơn 1 quốc tịch.

    Trường hợp của Kesley phải từ bỏ quốc tịch Brazil có lẽ vì tại thời điểm nộp đơn xin nhập tịch Việt Nam, Luật nhập tịch VN chưa cho phép đa quốc tịch (hoặc cho phép nhưng chỉ với những trường hợp đặc biệt - Kesley không đạt).
    Trường hợp Singapore, Singapore không cho phép đa quốc tịch vì thế bất kỳ người nước ngoài nào được đồng ý cho nhập tịch Sing thì đều phải từ bỏ quốc tịch đang có. Ngược lại, công dân Sing muốn nhập tịch nước khác thì phải từ bỏ quốc tịch Sing.
  4. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Ơ bác romeas ơi! Santos mới phải bỏ quốc tịch Brazil chứ. Kesley 2 quốc tịch mà, vì nó có vợ Việt và khi đó có Luật quốc tịch rồi.
  5. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Ừ tớ lấy ví dụ là chính thôi nên đúng là có nhầm lẫn.
  6. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    309
    Bóng đá Việt Nam còn yếu... lịch sử

    (TT&VH) - Tui thật sự hết hồn khi đọc được cái tin đâu đó là LĐBĐ Việt Nam thưởng cho đội tuyển Việt Nam 600 triệu đồng nhờ thắng Qatar 2-1 trên sân nhà sau khi đã thua te tua 0-3 ở lượt đi. Ồ, hoá ra chỉ cần thắng là ngon rồi.

    Đang mùa tuyển sinh, tui chợt có một liên tưởng. Một sinh viên thi ban C: sử 0 không điểm nhưng văn 9 điểm. Thế là phụ huynh cười tới mang tai và móc tiền mua cho thằng quý tử cái ipod bất chấp một sự thật là thằng con mình nó đã rớt đại học và hát điệp khúc “hẹn lại mùa sau”.

    Đội tuyển Việt Nam ta cũng vậy. Hôm qua FIFA bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup trong sự thờ ơ thấy rõ của dân Việt Nam.

    Không phải vì mưa bão làm bứng gốc mấy cây cố thụ gây mất điện hàng loạt hay mải chú ý vì vụ công an bị cơ động đánh tơi bời mà vì Việt Nam có lọt nổi vào vòng loại đâu mà chú ý.

    Vậy mà dù ta bị loại từ vòng sơ loại, VFF chơi sang thưởng ngay 600 triệu, chả khác nào phụ huynh thưởng ipod cho thằng con thi rớt chỉ vì nó thi 1 môn ngon lành.

    Là sao?

    [​IMG]
    Bị loại sớm, tiền thưởng vẫn "đè …

    Đúng là Việt Nam đã chơi tốt hơn so với trận lượt đi.

    Nhưng xin chú ý: 1. Ta đá sân nhà,

    2. Ta đã thua rất đậm ở lượt đi và

    3. Qatar thắng đậm rồi còn đá chi nữa.

    Hai năm trước, Barcelona cũng thắng Inter Milan trên sân nhà, nhưng thầy trò Barcelona khóc hết nước mắt vì trót thua đậm hơn ở lượt đi.

    Trong bóng đá không có khái niệm thua trong thế thắng hay thua trong thế ngẩng cao đầu.

    Đó chỉ là những mỹ từ mà cánh báo chí đặt ra để cho bài viết thêm gia vị. Bóng đá chỉ có 2 chuyện: thắng và thua. Và ta đã thua Qatar, bị loại, thế thôi!

    Chuyện thưởng cho đội tuyển không có gì là xấu. Cầu thủ nước ta vất vả cực khổ cống hiến cho bóng đá nước nhà nên cũng cần tiền mua xế hộp, í quên, để cải thiện bữa ăn gia đình. Nhưng thưởng ngay sau khi vừa bị loại dễ tạo cho các cầu thủ một cái cảm giác tự hài lòng với bản thân: ờ, thôi đá vậy được rồi.

    Về lâu về dài, ta cứ mải nhìn vào cái ao Đông Nam Á, chả phóng tầm mắt ra thế giới nữa. Ờ, thôi thì thua sân khác, thắng sân nhà cũng được thưởng mà!

    World Cup 2010 vừa kết thúc, Nhật Bản lọt vào vòng 2 và trót thua Paraguay trên chấm 11 mét. Vậy là tốt lắm rồi. Nhưng tốt là trong mắt bạn bè thế giới, chứ Nhật thì không.

    HLV Takeshi Okada chẳng cần đợi bị sa thải. Ổng tuyên bố từ chức để về quê vui cảnh điền viên (theo ngôn ngữ ta là đi chăn vịt) và không quên xin lỗi: “Dạ, tại em kém tài, Nhật ta phải vào đến bán kết mới đúng. Em xin nhận trách nhiệm”. Okada tài năng bao nhiêu thì cũng…mặc.

    Bạn sẽ nói: Việt Nam ta yếu xìu chứ làm gì được như Nhật mà so sánh. Đúng rồi, đâu có so được, phải cao hơn chứ. Nhờ có trang bách khoa toàn thư và những tài liệu ố vàng mà ba tui sưu tập, tui được biết Việt Nam ta từng “bóp mũi” Nhật và Triều Tiên như chơi.

    Cái gì mà Đông Nam Á, Việt Nam từng vào đến vòng bán kết giải châu Á 2 kỳ đầu tiên các năm 1956 và 1960, tức là top 4 đội mạnh nhất. Ta cũng từng giành HCV SEA Games đầu tiên và…duy nhất cũng trong giai đoạn này.

    Ta cũng từng có mặt tại vòng loại World Cup 1974…Rồi Cup Merdeka. Nói đâu cho xa, năm 1998, cầu thủ Nguyễn Hồng Sơn của ta từng giành giải cầu thủ hay nhất châu Á trong tháng.

    Vậy mà bây giờ, ta rút hầu bao thưởng cho đội nhà sau khi… bị loại bởi một cái đội chưa thể nói là có số má trong làng bóng đá khu vực. Chắc có lẽ mấy vị làm bóng đá Việt Nam còn yếu lịch sử nên quê quá khứ oai hùng của mình.

    Ờ, mà yếu lịch sử bóng đá thì ăn nhằm gì. Thi tuyển sinh đại học, mấy ngàn thí sinh điểm 0 môn sử mà có vị Bộ trưởng còn bảo là…bình thường mà.
  7. trananhvan

    trananhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói đúng. Đã là hậu về là phải 1m75 trở lên, nặng cũng cỡ 75kg trở lên thì mới dc. Chứ nhỏ con quá khó chơi lắm.

    Hàng tiền vệ mình thích: Trọng Hoàng (SLNA); Hưng (ĐN); Quyết (HN); Tấn Tài (KH); Tài Em (Navi)

    Còn trung vệ thì Phước Tứ là No.1 rồi

    Hậu vệ cánh: Thanh (BD) mà nghe nói chú này có lần nổi loạn nên ko ưa lắm; Quảng (ĐN); Đình Đồng.

    Hộ công: Vinh (HN)

    Cắm : Thắng (NB)
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nếu chỉ nhắm mắt ca ngợi theo kiểu bao chí ca ngợi (đằng sau lưng nó là những thế lực dựt dây) thỉ sẽ không bao giờ có được những bài báo như vầy . Người dân không bao giờ thấy 2 mặt của 1 vấn đề để suy gẫm và hiểu chúng ta đang ở đâu và cần làm gì . Với tk 21 này dù sao dân trí dân Việt cũng hơn tk 20 chứ ? Không thể đàn áp và dẫn dắt tư tưởng 1 chiều áp đặt mị dân . Ngày sẽ càng có nhiều tiếng nói hơn .

    Tuyển VN đâu phải không biết đá bóng đá không chuyên chưa vỡ chiến thuật ....mà cứ điệp khúc thua đẹp, ngẩn cao đầu và có 1 chiến thắng cụ rùa hay không ý nghĩa mà có thể cho ăn bánh vẽ được .

    Cùng là những trận thắng, những trận thua nhưng mổi trận sẽ có những cái nhìn đúng đắn vào công bằng hơn . Không phải một trận thắng đẹp thì hơn một trận thắng xấu xí. Một trận thua đẹp thì hơn trận thua xấu xí . Sẽ có người đánh giá theo đúng tình hình .

    Thí dụ VN thua TQ 1-6 . Trong tình hình VN có điểm tốt và TQ gặp khó . TQ phải cố đá 100% và thập chí hơn, phải bảo đảm chiến thắng đễ không bị QG nó bầm thây . Đó là thước đo chuẩn . Thua vì nhiều lý do. Sức chưa tới, mệt mõi, chiến thuật bị bắt bài và quá tự tin . Dù gì thì ngay sau lúc thua tôi cũng nói là thực lực cần phải thay đổi ...phẩm chất tuyễn như vậy là không đủ ....nhưng sau 3 năm thì chất lượng cầu thủ nhìn chung là đi xuống . Khi chất lượng tồi thì hlv nào cũng potay.com thôi .

    Dĩ nhiên là hlv nào chẳng tâm huyết . Thời nào chẳng có 1,2 trận thắng các ông trên bật nhà mỉnh (nhưng chung qui cũng nhờ vài lý do khách quan hơn chủ quan- mình hay thật) . Thời Quyến cũng có trận thắng O Hàn mà người ta gọi là động đất đấy (địa chấn)...rồi người ta cũng viết những bài có cánh cũng hy vọng và đòi hỏi cao ngất, đến nổi thua đội vô địch Indo trong trận giao hữu ngưởi ta cho là đó là chuyện bất thường ...thế là chú Như Thành đ nhổ cỏ 7 năm không thương tiếc (lại còn du ma con ba ba thằng Đần phát biểu như đúng rồi), Kết quả thời gian thì địa chận cũng thành đi chảy luôn bên Phi Thái nó dập cho tập 2 cho hửi khói toàn tập . Vụ Quyến, Vuợng bè lũ 5 tên chấm dứt cái ngây ngô ngớ ngẫn và mị dân này.

    Nhưng sau đó sau trận thắng UEA thế là cũng địa chấn tập 2 ...kết thúc bằng hết thằng Sing đến ông Miến đè ra làm nhục tại Sea Games hay Tiger gì ấy.

    Tất cả những lần đó cả 1 bộ máy thông tin đứng đằng sau ủng hộ tuyển không 1 mảy may nghì ngờ . Đôị tuyễn cũng dược ủng hộ tốt nhất với hlv từ VFF.

    Bây giờ thì Qata....thực ra tầm vóc có bằng 2 trận kia đâu . Ấy vậy mà bổn củ xoạn lại cũng có người tin à . Có người tin nhưng nhiều người thấy nhàm . Ai tin thì tuỳ nhưng đừng bức súc nếu có người nghĩ khác . Còn gì thì cứ chờ vô giải Sea Gamé và tý ghẻ .
  9. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Bài báo rất hay, tuy quá ít ỏi nhỏ nhoi để chống trả lại một trời thơ ca chiến thắng chính mình, ngẩng cao đầu tràn ngập hiện nay.
  10. mummy80

    mummy80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    683
    Nhặt được bài thơ bên này, các bác đọc cho vui nhé: http://vn.news.yahoo.com/b%C3%B3ng-%C4%91%C3%A1-vi%E1%BB%87t-nam-c%C3%B2n-y%E1%BA%BFu-l%E1%BB%8Bch-s%E1%BB%AD.html

    Anh nào viết báo cũng liều
    Đem ra so sánh bao điều dở hay
    Nhưng mà mọi chuyện an bày
    Có bình cách mấy cũng vầy mà thôi
    Trách cho quan chức quá tồi
    Niềm đau chẳng biết cứ ngồi ngô nghê
    Thua rồi vẫn cứ chuẩn phê
    Cho tiền đội bóng đi về ăn chơi
    May mà báo chí có lời
    Người dân mới hiểu sự đời Việt Nam
    Bao giờ mới hết quan tham,
    Quan ngu, quan ngốc mới làm dân vui.
    ...
    Ngồi đây tôi mãi tức cười
    Bình đôi ba chữ mọi người cùng xem.
    Xem rồi có phải anh em
    Cùng nhau bình phẩm cho thêm nụ cười.

Chia sẻ trang này