1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

::: Kỷ nguyên mới của Bóng đá Việt Nam: Falko Goetz : kết thúc năm 2011 bằng trận thua Nhật Bản 0-1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ThangUS, 20/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. typn_number1

    typn_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại kết quả một trận giao hữu như thế là đẹp rồi. Nhật nó cũng chẳng căng hết khả năng vì mục tiêu của nó là trận vòng loại W C, trận giao hữu với VN là để khởi động máy và chỉnh đốn đội hình thôi. Cùng với những lý do điện hạt nhơn và cao tốc thì rõ ràng chọn VN để đá giao hữu trước một trận đánh WC là phù hợp.
    Các bác cũng không nên quá mơ mộng nhiều khi đội VN bước ra khỏi cái ao, khả năng chỉ có thế thôi biết làm sao được.

    Nhưng để nhìn vào trận đấu tìm một cái gì đó thì ở đội tuyển VN thì thật là chẳng thấy được cái gì cả. Về mặt kỹ thuật thì rõ ràng người Nhật hơn ta một bậc, về lối chơi thì đáng để VN học hỏi trong khả năng của mình. Thể hình của Nhật không hơn VN là bao nhưng chiến thuật của họ hợp lý cộng với kỹ thuật tốt nên khi triển khai lối chơi thì VN hoàn toàn nằm trong thế bị động và phải cuốn theo nên dĩ nhiên mất nhiều sức hơn Nhật.

    Với lối chơi của anh Goetz thì VN cần phải có một tiền vệ tổ chức có nhãn quan tốt và có được những đường chuyền độc, tuy nhiên hiện tại VN chúng ta không có mẫu cầu thủ dạng này... hơn nữa do kỹ thuật của cầu thủ VN còn kém nên trong lúc triển khai tấn công hay mất nhiều pha vô duyên.
    Muốn nhuần nhuyễn lối chơi nào thì con người phải có các cá nhân phù hợp... Nếu nhìn ngược lại từ thời anh Weigang, Tavarez, Colin, Riedl .... cho đến nay thì rõ ràng lối chơi của anh Tô là phù hợp với VN nhất, mặt dù lối chơi đó cần phải điều chỉnh lại cho cân bằng để hợp lý hơn. VN chọn HLV theo giá $ nên noí đến chuyện bản sắc rõ ràng là phung phí.
    Vấn đề lớn nhất của VN bây giờ là vị trí giữa sân khi Minh Phương rời cuộc chơi, TE mất phong độ thì vẫn chưa thấy nhân tố nào mới. Dù mới chỉ đá trận đầu nhưng khả năng Công Huy rất khó thành công.
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Ông Gốt đã đá giải chính nào đâu mà biết là phương pháp ông này không phù hợp với VN. Ông Tồ thì theo tui hết thời rồi. Các bác cứ tưởng VN được ông Tồ chỉ cho lối đá ti ti toe toe với phù hợp mấy chú lùn ngoáy đít. Bọn Thái chơi HLV Anh/Đức và giờ chọn mấy thằng cao chót vót nhưng mà lối đá tụi nó còn ti toe hơn mấy chú lùn VN nhiều. Những ai khoái Tồ thì là vì Tồ giờ quen ăn cơm nước mắm, ai muốn nhét con cháu gì vào đội tuyển Tồ cũng gật tuốt
  3. trananhvan

    trananhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Kết quả 1 số trận giao hữu vừa qua:
    Australia 5 - 0 Malaysia
    Indonesia 0 - 0 Saudi Arabia
    Japan 1 - 0 Vietnam
    Korea Republic 2 - 2 Poland
    China 2 - 1 U.A.E.
    Thailand 0 - 0 Jordan

    Đá với Nhật hạng 15 Thế Giới chứ đâu phải đùa, khi bóng chưa kịp đến chân cầu thủ VN thì ít nhất 2 cầu thủ đội bạn đã bủa vây bắt bài rồi, làm gì mà có thời gian ngắm ngía chỉnh bóng để chuyền, nên việc chuyền hỏng là điều khó tránh khỏi
  4. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.241
    Đã được thích:
    2.693
    [​IMG]

    Kể ra với cái ảnh này cũng có thể thủ dâm là: VN ta trông đô con đây chứ, số 10 huyền thoại Nakamura trông thật nhỏ bé :D
    Ở góc độ khác, giá mà, nếu như :-)D) ai cũng ở tầm Quang Thanh thì ta có lẽ đứng trên Thái lọ 15 bậc ở BXH rồi. Haizzz.
  5. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Chưa hết trận mà mấy chú Nhật đã chuột rút và mặt mũi ông nào cũng nhễ nhại mồ hôi là đủ biết bọn nó thiếu sự chuẩn bị cho trận đấu này thế nào rồi :))

    Thằng Công Huy đá lóng ngóng quá nhỉ ? như con rối trên sân :))

    Thua 0-1 nhưng phải nhìn nhận là chúng ta vẫn ở cách quá xa so với Nhật. Không thể tổ chức được một pha tấn công nào ra hồn, nó bứt tốc cái là tạch..thôi quay về cái ao làng thôi :D
  6. i1chat

    i1chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    81
    Xem cứ như Thái đá với VN cách đây 10 năm ấy, vậy tức là 10 năm sau ta sẽ đá ngang ngửa với Nhật [:D].... waiting .. waiting ...
  7. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    May mà VN thua 0-1 ; chứ nếu "xui" mà lỡ thắng thì tiêu và CV lỡ "xui" đánh đầu trái mà vào thì ... chết . Lúc đó , báo chí VN tha hồ bơm nào là chúng ta có đội hình trong mơ , chúng ta đã chơi tí nị tá lả như barca và đang sở hữu HLV kỳ tài nhất , cùng tiền đạo xuất sắc nhất thế kỷ ... Thế là chấm hết . May mà thua thì chúng ta mới vỡ ra được "còn thua xa chúng bạn lắm" , lo mà tập luyện đi , đừng bơm vá và cũng đừng quá mộng tưởng , đường ra hồ (Asian cup) còn xa lắm ... Bơi loanh quanh cái ao làng còn chìm lên , chìm xuống kia kìa
  8. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Sao có nhiều bác nhầm thế, nhỉ, ở trên lúc nói là Nakamura tôi tưởng các bác cũng biết Kengo Nakamura nên không bình luận, nhưng hoá ra là lẫn hết cả. Shunsuke Nakamura nổi tiếng mà hầu hết các bác tưởng không có tên trong đội hình Nhật thời điểm hiện tại, thằng Nakamura đá trận vừa rồi là thằng con con số 14 vào sân ở hiệp 2, đội trưởng Kawasaki Frontale chứ không phải chú đá ở Celtic / Espanyol.

    Cái ảnh trên kia là Shinji Kagawa chứ cái gì mà "số 10 huyền thoại Nakamura....".
    Tôi không đến mức thích khoe sự hiểu biết như đồng chí nào ở trên phát biểu, nhưng có lẽ là một trong số ít fan của Nhật/người xem các đội tuyển cũng như CLB Nhật thi đấu nhiều nhất ở cái diễn đàn này, nên là càng hiểu rõ về đối thủ thì càng thấy được điểm yếu của ta tới đâu.
    Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Chỉ buồn cười nhiều người đến tên cầu thủ đội bạn còn không rõ mà vẫn tự sướng được là cầu thủ ta chả kém Nhật, ta có một thế trận không đến nỗi nào.
    Vâng, như vậy là nếu đến Seagames hoặc AFF Cup sắp tới ta thắng hoặc thua Thái, Sing với cách biệt 1 bàn thì trình Nhật cũng chỉ bằng Thái, Sing là cùng !

    Còn cái chuyện mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chắc bác nào ở trên chưa đá sân to rồi, thử vào chạy chỉ cần 10p thôi là tung toé ngay, chứ không phải như đá ma ở mấy cái sân nhỏ cả tiếng không đổ giọt mồ hôi đâu.
    Nói về Quang Thanh, đây là khâu yếu nhất của VN ngày hôm qua, toàn bị tấn công cánh này, mỗi lần anh có bóng thì chuyền kiểu bóp d** đồng đội, cực kì tối. Chưa kể tinh thần còn kém, thấy nó áp vào là xoắn cả lên, chuyền bóng hỏng cực kì nhiều, nhiều quả phòng thủ thì bỏ vị trí, bị nó phản công thì lững thững đi bộ về.
    Thằng này về chuyên môn không đến nỗi nào nhưng về tinh thần,tâm lý thì cực kém, cứ đá sân khách/ gặp các đội mạnh là co rúm vào như là bị ngợp. Lần đá với Tàu,Qatar cũng thế, giờ cũng vậy. Nói chung cũng là cầu thủ của những trận đấu/giải đấu nhỏ thôi.
    Cứ như mấy thằng phổi bò Trọng Hoàng hay Thành Lương lại hay, vào sân là chạy, không nghĩ ngợi gì càng đỡ ảnh hưởng. TSB cái thằng QThanh có vẻ như mỗi lần cầm bóng là nó lại tưởng tượng xem khán giả đang nhìn mình thế nào ấy. Thế thì đá đấm éo gì.
  9. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Nói chung cũng éo ấn tượng gì mấy thằng oắt con Nhựt bửn và A chấu nói chung. Chẳng qua thằng nào đá với Việt Nam thì biết tên thằng đó thôi. Dở hơi éo đâu mà để ý thằng nào là "hìn thọi Na ka meo ra" với cả thằng nào là Ka quay xa ki hay là vớ vẩn gì đó.

    Việt Nam đá thế là tiến bộ rồi, còn đòi thế nào nữa. Đòi thắng bọn nó à các bồ tèo?
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163

    Đúng là tôi chưa từng đá sân to 11 nhưng một đội như Nhật mà đá với VN trong một trận giao hữu mà phải đổ quá nhiều mồ hôi và mấy thằng bị chuột rút như vậy thì chứng tỏ thể lực bọn nó cho trận này không tốt, hơi bị ì. Nó không coi trọng trận đấu này, đó là điều có thể nói sau khi chứng kiến 90 phút.

    Thằng nào yếu hoặc thể lực chưa đảm bảo thì kể cả 10 phút sân nhỏ cũng vã mồ hôi chứ đừng nói sân to bác ạ. Còn thằng nào đang sung sức, trạng thái thể lực đang tốt thì kể cả sân to nó chạy phăm phăm có khi cũng không ra giọt mồ hôi.

    Bác thấy bọn quốc tế nó đá có phải lúc nào cũng nhễ nhại mồ hôi đâu, chỉ mấy ông như VN yếu yếu nên chạy tí là vã mồ hôi.

Chia sẻ trang này