1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

::: Kỷ nguyên mới của Bóng đá Việt Nam: Falko Goetz : kết thúc năm 2011 bằng trận thua Nhật Bản 0-1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ThangUS, 20/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.892
    Đã được thích:
    124
    Clip HD chất lượng quá!
  2. boy_bachkhoa

    boy_bachkhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    1
    Chú thủ môn trông tội nghiệp vãi
  3. hungtk211989

    hungtk211989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
  4. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.164
    Đã được thích:
    5.377
    Tất cả các ảo tưởng đều xuất phát từ sự thiếu hiểu biết và cố chấp.

    Tajikistan đẳng thì chắc tương đương VN, nhưng còn có cải thể hình thể lực bù lại nên thua 0-8. Còn cầu thủ ta chắc do có kỹ thuật siêu việt như hôm trước đã thể hiện nên chỉ thua có 0-1 ??

    Đá thật thì chắc không khác gì VN-Guam, có quả thằng HV Tajikistan nằm lăn trên sân, bóng cũng văng tới giữa sân rồi mà chúng nó vẫn đá tiếp. Thật chứ không nhờ mấy quả điện hạt nhân và ủng hộ sóng thần thì hôm trước kể cả là giao hữu cũng phải 3,4 quả.

    Nói chung sau vụ này rút thêm được kinh nghiệm là làm gì cũng thế, với bọn kém hơn mình hay là phải mạnh tay, vì mình nhường thì nhiều thằng nó nhờn.
  5. red_anzn

    red_anzn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
  6. i1chat

    i1chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    76
    Bạn eversong nhận xét hơi hạ thấp VN quá đấy, chuyên nghiệp như bọn Nhật thì nó đek có tư tưởng đá thả bao giờ đâu, đá thật 10 thì giao hữu cũng 6-7, nếu thả thì thằng HLV nó đã không than phiền về kết quả trận đấu rồi. Mắc dù VN ít lên được bóng nhưng phòng ngự khá tốt chứ không thì cũng ôm thúng mà đựng bóng đem về nhé; cái thua lớn nhất của VN là thua tâm lý như lúc trước đá với Thái, đá mà tim đập chân run, tinh thần hoảng loạn thì đá đấm gì nữa.
  7. trananhvan

    trananhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi đó, bán vé cho khán giả vào xem thì ko có chuyện nương đâu. Mà trong nội bộ Nhật cũng cạnh tranh để dành suất đá chính nên ko thằng cầu thủ nào dám lơ là đâu.

    thằng số 16 của Nhật cao thật, chắc là nhập tịch rồi, nhìn mặt giống Tây lắm :-"
  8. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    thằng đấy đúng là nhập tịch. Mike Havenaar là dân Hà Lan
  9. trananhvan

    trananhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    hồi đó VN đang ở đỉnh cao phong độ. Bán kết mình oanh tạc Thái Lan 3-0 thì phải. Vào chung kết mình đá ép Singapore như là ép vỏ chanh, hàng tiền vệ của mình kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến

    vậy mà tự nhiên đùng 1 cái thua 1 bàn lãng nhách :( do cái lưng của chú Sasikuma
  10. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    429
    Tí gẻ Cup 98, đúng là cái cup ghẻ. Anh công chúa tài hoa và đồng bọn bán cái cup ghẻ ấy cho bọn Sing thương cảng cũng có cái lí của các ảnh. Tại sao lại gọi là Cup ghẻ, vì nó bưng mủ từ cái tư tưởng không buồn đá của nhiều đội bóng. Trận Thái dúi - Indo, đặc sản kinh điển chỉ ở ao làng mới có. Thái chuyền qua lại chán lại trả cho Indo, indo vờn mỏi lại đá ngược trở lại, cứ thế các anh chuyền cho nhau tình thương mến thương suốt cả trận. Chưa hết, nếu hòa thì Indo phải đi Hà Nội, thế là cuối trận thằng TV Indo dẫn bóng về tương một quả tung lưới nhà, Thái dúi chết đứng, không ngờ Indo dám chơi trò tự bắn vào chân để khỏi phải ra mặt trận. Vậy là hôm sau phải lọ mọ xếp vali ra Hà nội gặp chủ nhà Vịt hùng mạnh nhất từ trước đến nay.

    Những năm 97,98 kinh tế Thái lan, Malay...khủng hoảng trầm trọng, bóng đá và nhiều lĩnh vực khác gần như xếp xó. Thái gom bừa cho đủ quân số và kết quả là siêu sao bóng đá Thái Lan sắp về hưu Surachai phải mang băng thủ quân và lê cái mông già cùng các đồng đội sang VietNam với tâm lý trĩu nặng từ quê nhà.

    3 - 0 và tự sướng cho đến bây giờ.

Chia sẻ trang này