1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

::: Kỷ nguyên mới của Bóng đá Việt Nam: Falko Goetz : kết thúc năm 2011 bằng trận thua Nhật Bản 0-1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ThangUS, 20/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Xem lại cái clip bàn thắng mà toàn khả năng bóng bổng tuyệt với với giá trị xxxxx ^:)^^:)^^:)^
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cái đội ý đá phủi chưa chắc đã ăn ai mà khen như pháo ^:)^^:)^^:)^
  2. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Chuyện CV hay giành đá pen thì ai mà chẳng biết :). Mùa 2009 thì phải, CV là vua phá lưới nội với 1/3 số bàn thắng từ ... pen thì phải. Cái này giống y chóc thằng Rô gay, thần tượng của chú Vinh luôn.

    Vịt mà đá 4 - 4 - 2 thì cũng y chang thời Đần thôi. Có bóng là tìm cách phất ra biên liền, hôm nay thường xuyên như vậy. Nó khác thời Tồ ở chỗ đập nhả phối hợp đều đặn rồi mới xẻ nách hay làm gì đó. Hậu quả của lối chơi này là các cầu thủ biên thường xuyên chạy hùng hục mà nhiều khi chẳng có tích sự gì vì mọi vị trí khác chưa di chuyển kịp. Hôm nay đơn giản vì tụi Macau cũng chẳng mạnh mẽ gì để lấy thịt đè người.

    Cặp tiền đạo Công Vinh - Quang Hải thực sự chẳng phối hợp được gì ra hồn. Mạnh anh nào anh nấy đá thôi. Tui rất dị ứng với lối đá có cặp tiền đạo song song, nó rất không hợp với Vịt. Đá với đội yếu hơn thì được.

    Tại sao tui nói Việt Cường đá tốt ? Vì hắn đá tròn vai, và tham gia tấn công hiệu quả. Việt Cường với Thành Lương tạt bóng rất tốt và ổn định, cái này ko phụ thuộc vào đối thủ là ai. 2 bàn CV đánh đầu đều là Thành Lương tạt. Ở cánh kia thì Quang Thanh có vẻ xuống phong độ quá, mặc dù mỗi lần lên công đều có nét nhưng thủ không ổn định.

    Báo chí nói tùm lum chứ dù lối đá nào thì đội hình 4 - 2 - 3 - 1 hoặc 4 - 1 - 4 - 1 cũng phù hợp với BĐVN hơn cả. Công Vinh đá tốt nhất cũng là thời 2007 khi đá hộ công trong đội hình của ông Chung.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Không Việt Thắng thì phải có Anh Đức, Vịt nhất định cần 1 trong 2 ông này. Cặp trung vệ cũng phải thay luôn. Gặp đội nào biết tạt và có thằng tiền đạo cỡ Merlo thì Vịt hứng cả rổ bóng.
  3. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Trận gặp Quatar rất cần Phước Tứ. Có thể gọi Như Thành đá cặp hoặc thử Phước Vĩnh. Còn lại thì tôi không tin ai, kể cả Đình Luật vốn có khoẻ mà kém khôn.

    Quatar nó là chủ nhà WC 2018 nên đặt mục tiêu vào WC2014 rất cao. Chắc chắn trận tới đá sân nó, VN bị ép chết thôi. Cho một mình cụ Tài Em quét tuyến giữa như hôm nay thì vỡ mồm.
  4. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16

    Tui đồng ý với bác. VN hôm qua được chơi với một đội bóng nghiệp dư đúng nghĩa. Bọn Mâcao hoàn toàn không biết kèm người. Phối hợp tấn cồng cũng bằng 0. VN đá với bọn này mà không giã 6 bàn thì cũng lạ. Các chú ngoáy đít như Thành Lương, Văn Quyết hôm qua có đất diễn ngoáy còn kinh hơn mấy em múa cột làm dân Xì Gòng lác mắt tưởng đang được coi Mét xi đá. Công Vinh thậm chí còn ghi hai bàn bằng đầu điều mà chú này rất ít khi làm được ở Vi Lít. Hàng thủ thì hoàn toàn không được thử sức vì bọn Mâcao đíu lên nổi nửa sân. Đội hình này mà đá với Qatar thì nó cứ bám sát lấy người ủi là đảm bảo là đủ hấp diêm mấy chú Dzịt.

    Tuy đội Macao yếu vậy nhưng cũng đủ để cho thấy vài chú Dzịt đá như hạch mà tui liệt kê ra sau đây.

    Trọng Hoàng: Chú này mất tích toàn trận đấu ngoài trừ cú ngã tạo nên quả phạt đền. Thế mà nó đá đủ 90 phút. Chú này nói chung chưa đủ trình độ đá tuyển nên cho về quê choa chăn gà cho nó lành

    Tài Em: hoàn toàn không xứng đáng một chỗ trong đội hình. Chú này cho về quê ôm vợ là vừa

    Quang Hải: không có dấu ấn gì ngoài việc được mua với giá 9 tỉ, thuộc loại về quê đào đất là được

    Văn Quyết: trình chú này cũng chỉ mới ở hàng Olympics; làm dự bị cho Vũ Phong là vừa trình chú này


    Mấy chú này đá đúng sức trong trận hôm qua

    Thành Lương: công nhận là chú này ngoáy kinh nhưng chú này hôm qua có được đúng đối thủ để diễn tài ngoáy của chú. Trình chú này có thể tạm dùng cho một hiệp gặp Qatar

    Cu Veo: chú này số son ghi được hai quả bằng đầu với hàng hậu vệ không thể lởm hơn được nữa


    Mấy chú sau đây tạo được ấn tượng

    Ngọc Thanh: đá rất đầu óc, hy vọng ông Gốt sẽ tiếp tùng dùng

    Việt Cường: tấn công tốt nhưng thủ thì chưa biết

    Mạnh Dũng: phản xạ tốt mặc dù có cú đấm bóng cuối trận hơi thiếu kinh nghiệm


    Còn mấy chú hậu vệ thì hoàn toàn không thể bình luận vì không được thử sức đúng nghĩa nhưng theo tui phải gọi gấp mấy chú như Văn Ngân, Chí Công, Bật Hiếu hoặc Helio thì mới đá lại tụi Qatar. Long Giang và Anh Tuấn hoàn toàn không thể chơi lại bọn này

    Hàng tiền vệ thì nên gọi lại Vũ Phong, Hữu Thắng, Huỳnh Kesley
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Công nhận thằng Ben Cu này ngu không thể tả. Mấy trái Việt Cường sút bóng thì nó cứ ra ra Trọng Hoàng đá. Đíu mẹ nhà chú này bộ nó tưởng người ta không có mắt à [r23)]
  5. Quen_mang_kinh

    Quen_mang_kinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Công Vinh đá được đó chứ, chọn vị trí tốt, cầm bóng và kiến tạo cũng rất sáng, mấy quả giữ bóng hút người rồi đưa TH vào tư thế đối mặt, bàn của TH cũng từ pha xử lý khéo của CV ở cánh trái.

    CV giữ bóng cũng chắc.

    Cảm giác đội tuyển VN vẫn còn chưa phối hợp tốt với nhau lắm.
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    thằng gôn Ma-cao chắc cũng phải cao đến gần 1m65 chứ chẳng chơi, ấy thế nhưng cánh tiền đạo cao to chơi đầu thiện nghệ vẫn đè ra gõ được vài trái mới kinh.
    Hôm qua đội mình chơi theo phong cách nào vậy các bác?
  7. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    thắng cái đội bóng làng mà rùm beng hết cả lên, quả này các báo lại tha hồ nâng chim chú CV, thằng Trọng Hoàng vẫn tối như cái mặt nó còn thằng Thành lương mặt nó hãm thế nào thì lối đá y như thế, lên lão như tài em mới sắm Q5 thì lên cao tốc trung lương mà phóng cho sướng chứ ham hố đội tuyển làm gì nữa
  8. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.238
    Đã được thích:
    2.690
    Các bác đúng là hết mình với tuyển VN có khác, thật nhà nghèo không chê cha mẹ khó :D
    Em hiệp 1 quên mất xem có 5' cuối. Hiệp 2 xem tất. Cảm giác đầu tiên là Macao tương đương 1 đội hạng nhất của VN, hoặc tương đương 1đội V league bỏ Tây. Nên tỉ số tầm trên 3 - 0 là hoàn toàn hợp lý. Việt Nam vẫn thể hiện là 1 đội bóng chưa chuyên nghiệp. Nếu ở tỉ số an toàn 3 - 0 rồi mà cứ hùng hục tấn công như vậy thì bọn nó co cụm về làm sao ăn hơn được. Phải lùi đội hình, lừa bật tường nhanh ghi bàn chứ. Về đội hình, đá với các ông Macao thì không lộ quá nhưng chỉ có Quang Thanh, Việt Cường, tạm chấp nhận Minh Châu, Lương và Công Vinh là đúng phong độ, có thể đá với Qatar. Còn lại bỏ hết, riêng Ngọc Thanh có thể hình và lối đá rất hiện đại, tì đè tốt và rướn tốt. Tuy nhiên không rõ ý chí cầu thủ này ra sao mà rất ít được gọi. Long Giang đá có đầu óc, nhưng thể hình quá yếu, Đình Luật có thể hình lại thiếu đầu óc, nếu 2 ông này cặp với nhau thì coi như chấp 1 trung vệ, ta đá 1 trung vệ Long Luật - vừa thể hình vừa đầu óc (hehe, trêu tí :D). Ông Tài em giờ mất hút, nếu gặp đội vừa, chưa nói khỏe thì chắc ko bổ trợ cho Minh Châu tí nào và cu Minh Châu này gặp thằng tiền vệ đầu óc thì chắc cũng tèo luôn. Ông Quyết thì vẽ vời thế chứ gặp Qatar chắc chắn bị khớp, kinh nghiệm thì ít mà thể hình quá mỏng.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Giờ mới đọc báo hóa ra hiệp 2 thay mẹ Tài Em bằng Minh Châu à :D, thảo nào ko thấy tên đâu cả. Em rút lại lời nói Tài Em đá chán, hiệp 1 có xem đâu mà biết :D
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Hôm qua nhìn Kesley mà tiếc, tuyển mình vẫn chưa có ai chơi bóng thong dong mà hiệu quả như vậy, toàn anh cao không quá 1m70 chạy nhìn rối rắm, khống chế bóng trong phạm vi hẹp vừa lởm vừa tối. Nhìn người làm chủ được quả bóng nó khác hẳn, không lật đật lắt nhắt khó chịu như cái đội VN hôm qua.
  10. trananhvan

    trananhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Điểm yếu của chúng ta là vị trí trung vệ và tiền vệ phòng ngự. Có lẽ do Macao yếu quá nên chúng ta ko thấy rõ điều này. Nhưng 2 trận đá giao hữu với 2 CLB trong nước đã vạch ra. Hi vọng về sau thầy Goetz sau khi theo V-League nhiều sẽ chọn ra dc những vị trí xứng đáng hơn cho vị trí này.

    Mình cũng thích cách chọn trợ lý HLV của thầy Tô, là chọn những anh trẻ khát khao cống hiến. Hi vọng thầy Goetz sẽ để thầy Chung trở về Navibank-SG, và chọn 1 anh nào đó trẻ trẻ như Lê Huỳnh Đức hay Công Minh vào thay.

    Mà ko nên chơi kiểu bóng bổng câu vào đánh đầu. Vì do Macao cũng thấp như ta nên ta mới chơi trò này dc, chứ về sau gặp những đội to con như Quatar hay Rệp thì thua :( Nói chung hãy vẫn giữ lối chơi phối hợp đập nhả cự li ngắn như thời thầy Tô

Chia sẻ trang này