1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ Nguyên thứ 2 của Hội Song Ngư(19/2-20/3) ^_^ Tình anh em bền vững và phát triển !!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi darkflames, 10/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Thôi xin bố, bơi lên tận Thanh xuân nhà chú uống trà Lư thì hãi lắm ... xa mồ tổ....trên Hoàng Hoa Thám cũng có trà Lư đấy...
    Mà trà Lư trên Thanh Xuân không có chỗ xả xú .... trời thì rét, uống trà thì lợi tiểu ... lỡ ra thì có chết con nhà người ta không ???
    Đi cafe đền nợ máu đi ông ơi ....
  2. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Vừa chạy 1 vòng vote5* cho em gái bluemoon85 với bạn co_meo.... mừng noel...
    Còn ai chưa được tớ vote thì cứ nói nhé, tớ vote luôn cho ....

    Được DarkFlames sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 16/12/2005
  3. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    @Flame: anh chưa được chú Vốc đấy.
    @ All: Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ . Anh đang ốm, cả nhà gom tiền mua hoa quả thăm anh đi hic hic
  4. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Đây đây, em vote bác đây, nhớ vote lại lì xì em nhá
    Bác vừa chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ xong lại bảo cả nhà gom tiền phúng bác...thế thì vui làm sao được nữa ...
    Được DarkFlames sửa chữa / chuyển vào 01:29 ngày 17/12/2005
  5. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    úi thía bác bị úm à, thía có phải bệnh cúm gia cầm hông ạ,
    em nghèo lém hông đủ xiền góp với mọi người đâu em biếu bác hoa quả trong tranh thui bác xơi tạm nha(của ít ***g nhìu mà)
    [​IMG]
    đây là trái cây em đc mời đấy mà đồ đc mời thì ngon lém, em tặng bác đấy (chặc công nhận em ngoan thiệt)
  6. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Những từ ngọt ngào thì dễ nói, những thứ ngọt ngào thì dễ mua, nhưng một người ngọt ngào thì khó tìm.
    Cuộc sống ngừng khi mình ngừng mơ mộng, hy vọng ngừng khi mình ngừng tin tưởng, tình yêu ngừng khi mình ngừng quan tâm, tình bạn ngừng khi mình ngừng chia sẻ, cho nên hãy chia sẽ điều này với những người mà bạn coi là bạn, để yêu thương không cần điều kiện ?để nói không cần suy nghĩ ? để cho đi không cần lí do .. và để quan tâm mà không cần sự biết ơn .. gửi điều này cho tất cả những ai mà bạn coi là bạn. Đừng quên gửi lại cho tôi.
    Chúc những ngày cuối tuần vui vẻ.
  7. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Những từ ngọt ngào thì dễ nói, những thứ ngọt ngào thì dễ mua, nhưng một người ngọt ngào thì khó tìm.
    Cuộc sống ngừng khi mình ngừng mơ mộng, hy vọng ngừng khi mình ngừng tin tưởng, tình yêu ngừng khi mình ngừng quan tâm, tình bạn ngừng khi mình ngừng chia sẻ, cho nên hãy chia sẽ điều này với những người mà bạn coi là bạn, để yêu thương không cần điều kiện ?để nói không cần suy nghĩ ? để cho đi không cần lí do .. và để quan tâm mà không cần sự biết ơn .. gửi điều này cho tất cả những ai mà bạn coi là bạn. Đừng quên gửi lại cho tôi.
    Chúc những ngày cuối tuần vui vẻ.

  8. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Những từ ngọt ngào thì dễ nói, những thứ ngọt ngào thì dễ mua, nhưng một người ngọt ngào thì khó tìm.
    Cuộc sống ngừng khi mình ngừng mơ mộng, hy vọng ngừng khi mình ngừng tin tưởng, tình yêu ngừng khi mình ngừng quan tâm, tình bạn ngừng khi mình ngừng chia sẻ, cho nên hãy chia sẽ điều này với những người mà bạn coi là bạn, để yêu thương không cần điều kiện ?để nói không cần suy nghĩ ? để cho đi không cần lí do .. và để quan tâm mà không cần sự biết ơn .. gửi điều này cho tất cả những ai mà bạn coi là bạn. Đừng quên gửi lại cho tôi.
    Chúc những ngày cuối tuần vui vẻ.

  9. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Em rất xin lỗi cả nhà, nhất là bác tophit post bài trước em, vì bài *******t ngào quá. Nhưng chung quy vì em ức quá.
    &%*&^&(_*_)*%E^$*^()&_(*, bts, cbn nhà cái khoa của em. Liệu có cần đổi lịch thi như chong chóng thế ko, sv chứ có phải là gì đâu mà quay theo nó được. Ngày mai, sáng thi, chiều thi, chịu thế x nào được. Đã xác định là dồn sức học 1 môn trước, rồi tính sau, ai ngờ ra nông nỗi này.
    Bây h thì cứ gọi là xác định, từ giờ đến snág mai thức trắng, rồi đi thi luôn. Đêm qua thức rồi, giờ thức nữa, người sắt à, mà học chắc x gì đã qua cái kiểu nhồi nhét này, trở tay ko kịp.
    Chả biết cả cái văn phòng khoa to đùng để làm gì, cả bộ sậu tính tính toán tóan gì, ngoài việc ăn lương. Bố khỉ.
    [/center][/i][/green]
  10. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bạn heo còi quá, xin lỗi chứ kiểu này bác Newton sống lại mà thi kiểu này chắc cũng "tèo" nhỉ.
    Sướng quá, hôm nay vừa thi xong môn cuối, giờ thi ung dung rồi có gì thì qua Tết mới phài thi lại.
    Dance tí nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này