1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ Nguyên thứ 2 của Hội Song Ngư(19/2-20/3) ^_^ Tình anh em bền vững và phát triển !!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi darkflames, 10/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên xin thành thật chia buồn với mos về chuyện học hành; tôi rất lấy làm tiếc vì không thể giúp gì được cho mos.
    Thứ hai, tôi chấp nhận lời xin lỗi của mos. Tôi hiểu rằng mos cũng chỉ là một nạn nhân mà thôi. Cũng giống đồng bào ta ở Tây Nguyên ý
    Thứ ba, lần sau có gì cần mọi người giúp đỡ (vd cái khoản đánh máy ý) thì nên gửi qua messenger chứ đừng vào box mà kêu gọi, kém hiệu quả lắm.
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 29/12/2005
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 29/12/2005
  4. Nguoi_la_o_Moskva

    Nguoi_la_o_Moskva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã quan tâm tới chuyện học hành của Mos. Mos không cần ai giúp đỡ chuyện đó cả, vì chắc chắn mọi người không thể giúp được gì. Report là viết trong cả quá trình học tập, tài liệu cũng phải tự biên tập, tự dịch và hoàn thành. Nếu chỉ là type thông thường thì Mos không đến nỗi như hôm qua.
    Nhưng bây giờ có nói hay chia buồn thì cũng muộn rồi. Mos không được tiếp tục học nữa, không được tham gia kỳ thi vào tháng ba sắp tới nữa. Đây là kỳ thi rất quan trọng. Mos đã đặt kỳ vọng và đổ công sức vào nó rất nhiều. Chỉ vì ngày hôm qua mà chắc chắn trong vòng hai năm tới, Mos không thể apply đi du học nữa.
    Tâm trạng Mos bây giờ không tốt. Mos rất tiếc không thể đi off cùng mọi người. Mos cũng không còn tâm trạng nào để tiếp tục ở lại nữa.
    Mos rất xin lỗi bạn puskinvn. Xin lỗi cả anh Dak vì đã làm liên luỵ tớ cả anh. Mong mọi người không vì chuyện hôm qua của Mos mà cãi nhau như thế này. Cũng không hay gì cả.
    Mos xin phép ra khỏi hội.
    Cảm ơn mọi người một lần nữa, vì tất cả
  5. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Một việc dễ dàng nhất và ai cũng có thể làm được đó là :
    CHẠY TRỐN
  6. Nguoi_la_o_Moskva

    Nguoi_la_o_Moskva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Puskin đã bao giờ phải đối mặt với việc mất tất cả chưa?
    Đúng, Mos đang chạy trốn. Nhưng việc chạy trốn của Mos không dễ như những gì Puskin có thể gõ ra ở trên kia.
    Nick Mos vẫn trong list mọi người. Mos không tham gia trên này không có nghĩa là Mos không coi mọi người là bạn, và càng không có nghĩa là cắt đứt quan hệ.
    Chạy trốn khỏi thế giới ảo để học cách đối mặt với cuộc sống thực, có dễ lắm không hả Pus?
    Và Nếu Mos ở lại, có giải quyết được vấn đề gì không?
    Có đôi khi, nếu chạy trốn là quá dễ dàng, thì Mos đã có thể làm điều đó từ rất rất lâu rồi.
    Một lần nữa chân thành xin lỗi Puskin. Ngoài ra, Mos không còn có thể nói gì nhiều hơn được nữa.
    Được Nguoi_la_o_Moskva sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 29/12/2005
  7. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Thế này, thưa puskinvn, có rất nhiều điều để tôi đưa ra khẳng định của tôi là bạn gây ra chuyện này. Tất nhiên là bạn có thể không đồng ý với tôi nhưng dù sao tôi cũng phải nói ra để mọi người cùng đánh giá nó.
    Thứ nhất là trong Song ngư chỉ có tôi và em Mos là lưu giữ tất cả YM của các thành viên đã đăng ký YM và em Mos cũng như tôi, luôn quan tâm và cố gắng gắn kết các thành viên trong nhà với nhau - tức là phải chat qua YM với từng thành viên.
    Thứ 2 là cách đây gần 1 tuần, tôi cũng bị chính bạn boot tôi liên tục 2 lần, hậu quả thế nào thì tôi không cần phải nói ra - bạn, tôi và em Mos điều hiểu đúng không ? - Đến đêm hôm qua em Mos bị boot như thế gây hậu quả như thế nào, em đã hỏi tôi và tôi đã kể lại chuyện của tôi cho em ý nghe và tôi nói là hôm trước tôi bị boot do ai gây ra (hôm trước chính bạn puskinvn nhận là bạn boot tôi đấy nhé). Vậy thì đưa ra 1 kết luận có gì là khó đâu.
    Thứ 3 nữa là nick tequila và nick vnvns gì đó kia cũng là 2 loại nick mà bạn puskinvn đã sử dụng để boot tôi hôm trước. Và ngay lập tức đêm qua sau khi em Mos bị boot thì đến lượt tôi cũng nhận được 1 mail mang tên nick đó đề là Chúc Giáng Sinh Vui Vẻ - kịch bản định lặp lại với tôi như với em Mos sao ?
    Bởi vì em Mos cũng nhận được 1 mail tương tự gửi đến trước tôi. Thế đấy.
    Thực sự nếu chứng minh được là không phải do bạn gây ra chuyện này, tôi sẵn sàng đứng ra xin lỗi bạn trước toàn thể các thành viên Song Ngư. Biết đâu đấy nó là tình ngay lý gian như bạn nói thật.
    Dù sao thì suốt cả đêm hôm qua tôi rất bực bội vì chuyện này, nói thật nó làm tôi giận thực sự.
    Và hôm nay, vì chuyện này, chúng ta lại phải chứng kiến sự ra đi của 1 thành viên Song Ngư .... và như đã nói chúng ta tôn trọng quyết định của mỗi thành viên.
    Vậy thì đành phải chia tay em Mos thôi, chúc em sớm hoàn thành tốt đẹp bài thi của em và bỏ qua những hành động vô trách nhiệm của một ai đó... Xin lỗi em, mong em sớm quay lại với Hội Song Ngư.
    Cảm ơn ý kiến đóng góp của các thành viên khác, tôi cũng xin lỗi puskinvn vì đã sớm quy kết cho bạn. Nhưng chúng tôi (hoặc là tôi) cần sự giải thích rõ ràng và sự chứng minh rõ ràng (chắc là không được rồi) từ phía bạn.
    Hy vọng mọi người sớm vượt qua chuyện này để chúng ta tiếp tục xây dựng topic tốt đẹp hơn.
    Đúng như puskinvn nói, chúng ta đến với nhau trong một không gian ảo và chỉ có thể đánh giá nhau qua lời nói và cách cư xử đối với nhau. Vậy thì bạn không thể trách tôi nếu tôi sớm quy kết cho bạn chuyện của em Mos : "Một lần bất tín vạn lần bất tin" mà.
    Khi bạn boot tôi, bạn có nghĩ hành động đó là vô trách nhiệm, là thiếu suy nghĩ không ? Sau khi tôi "bị", chắc chắn tôi sẽ tức, sẽ để bụng chuyện đó, bởi vì tự dưng mình lại phải lãnh hậu quả do một người "ảo" gây ra cho mình chỉ vì một hành động đùa cợt thiếu ý thức.
    đến hôm qua em Mos bị y hệt tôi, thì chắc chắn là người trần mắt thịt như tôi - 1 người tầm thường sẽ sớm quy kết chuyện đó cho người mà cả 2 cùng biết.
    Còn xin lỗi bạn, bạn sử dụng từ CHẠY TRỐN - nó không đơn giản như là bạn gõ nó ra thế đâu, chẳng mấy việc trên đời này mà chạy trốn nó mãi được, cuối cùng thì cũng phải đối mặt với nó thôi.
    Được DaRkFlAmEs sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 29/12/2005
  8. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Bé ơi, liệu có cần thiết phải thế không em ... Anh hy vọng em nghĩ lại và ở lại với Song Ngư, em là thư ký của Hội mà, hội cần có em. Suy nghĩ lại đi em.
  9. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Em ah... Cái gì xảy ra thì cũng đã rồi... Còn nhiều cơ hội khác mà... Biết đâu em lại có cơ hội khác hay ho hơn nhiều, lúc đó lại vô SN tìm anh nào boot để cảm ơn. Cố lên tí đi... Dù sao cũng lỡ sinh vào cung Song Ngư rồi.
    Đừng đi em nhé...
    Đừng đi em ơi
    Bên kia núi đâu có trời xanh hơn
    Bên kia sóng đâu vỗ về miên man
    Bên kia đời đâu có gì hân hoan
    Đừng xa nhau em
    hạt sương cũ chan chứa tình đơn sơ
    Bông hoa cũ vẫn nở trọn trong ta
    Những kỷ niệm đâu dễ gì phôi pha
    Đừng đi em nhé
    vì những buồn vui
    sẽ nối lòng ta
    Thành mối dây đời trói ta từ đây
    Thành mối dây đời trói ta từ đây
    Anh xin làm cỏ dại đón bước chân em
    Anh xin làm tàng cây che mát thân em
    Đừng đi em ơi
    Bên kia gió đâu có gì xôn xao
    Bên kia nắng đâu có còn lung linh
    Bên kia trời đâu có nhiều trăng sao
    Đừng xa nhau em dòng thư cũ em có còn say mê
    Chân em có khi mỏi mòn lê thê
    Hãy trở về bên gối mộng đêm nao.

    Được Green_Pine sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 29/12/2005
  10. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Mos, em ở lại đi, điều tồi tệ nhất đã xảy ra rồi, muốn cứu vãn cũng không được nữa. Cũng đành là việc du học bị lỡ dở vì trò đùa thiếu ý thức của ai đó. Nhưng điều tồi tệ không thể ở lại mãi mãi với ta. Hãy dũng cảm và vui vẻ lên nhé. Chúc em chóng vưọt qua
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này