1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ Nguyên thứ 2 của Hội Song Ngư(19/2-20/3) ^_^ Tình anh em bền vững và phát triển !!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi darkflames, 10/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    có mấy khả năng xảy ra sau đây thưa bác :
    1- có lẽ bạn anh học khác khoa em rồi
    2- có lẽ học cùng khoa em nhưng nợ nần sao đó nên không được làm đồ án
    3- Có lẽ bạn anh được làm đồ án nhưng mà lụt quá, chán chả thèm làm nữa
    4- Có lẽ bạn anh ko lụt đồ án mà quá chăm, nhưng cái số lượng không lụt đồ án thì chỉ có 10/300 sinh viên thôi bác ui ...
  2. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Chúc vui
    [​IMG]
  4. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    nào để em câu kéo cho nhà mình sang nhà mới nhá . HỊ hị đang chán chả làm giề
  5. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    chán như con gián , buồn như con chuồn chuồn
  6. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Đang nghe bài Vầng trăng khóc Giờ này em ở đâu hả em yêu ơi
    Đã không còn người yêu hỡi ngày xưa ấy đôi ta bên nhau không rời
    Ngồi trên cát nhìn biển đêm hát vu vơ mấy câu tình ca
    Trái tim buồn vì thương nhớ vì đau xót sao đôi ta mau chia lìa
    Đời giông bão nhiều đắng cay cuốn trôi mau biết đâu tình nồng
    Thì thôi em đừng mong nhớ đừng thương tiếc chi thêm đau lòng
    Tình chúng ta đã phôi pha em và anh mỗi người 1 nơi
    Ngồi nơi đây mình đơn côi vầng trăng khóc sao rơi sông dài
    Tiếc cho tôi, tiếc cho người và cho bao yêu thương đã trao
    Gió đông buồn

  7. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Chán chán chán
    aaaaaaaaaaaaa
  8. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    sao mãi mà chưa sang trang nhỉ ? sang trang đi
  9. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    thử phát
     J'ecris l'histoire
  10. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    hò hò giỏi quá , hãi quá
    Có hòn đá cô đơn xa xăm .
    Đêm ngờ đâu cớ sao một mình
    Phải chăng đá cũng thất tình
    Hoà niềm đau với ta ?
    Có chị gió bay ngang qua .
    Khẽ nhẹ vuốt mái tóc một mình
    "Này cậu trai thất tình
    Buồn làm chi hỡi em!"
    Có giọt nước rơi trên mi,
    Khẽ nhẹ thấm xót xa trong lòng .
    Hình như nước cũng biết rằng :
    " Nàng đã xa cách ta ..."
    Ôi giọt nước đau thương kia ơi!
    Chớ vội khóc khiến ta thêm buồn ,
    Vì ta cũng đã biết rằng :
    " Nàng đã xa cách ta ..."
    Khi người nỡ quay lưng ra đi.
    Dẫu còn chút vấn vương trong lòng .
    Thì người yêu ơi ta biết rằng :
    " Nàng đã xa cách ta ..."
    Ta ôm một chút đau thương thôi .
    Dấu thật kín mãi trong tâm hồn .
    Vì người yêu ơi ta biết rằng :
    Nàng sẽ quên mất ta ... "
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này